• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cậu bé tên là Natsuhiko Kasai

Độ dài 464 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 14:00:03

Natsuhiko Kasai là một nam sinh bình thường với rất ít ham muốn. 

Anh là một sinh viên có khi chất của một doanh nhân hạng trung. Anh ta không muốn địa vị hay danh dự, và tin vào "hạnh phúc với hiện trạng hiện tai", chẳng hạn như sức khỏe tốt và sự an toàn khi ở nhà.

Vì sự vô hại của mình, ngay cả khi học tiểu học, trung học cơ sở và bây giờ là năm hai, anh ta vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống học đường của mình ở một vị trí "khiêm tốn".

Anh ấy không phải là một nhân vật nổi tiếng.,nhưng ( main thích bóp vếu thôi:))anh ấy là kiểu điển hình của bạn có thế nói chuyện với bất ký bạn học nào của anh ấy. 

Đó là mô tả tốt nhất bạn có thể cung cấp cho anh ấy. 

Điều tồi tệ nhất về anh ta là anh ta có một chút nhân vật tâm thuờng. Chỉ vì anh ấy có thể nói chuyện với bất cứ ai không có nghīa là anh ấy hòa đồng với tất cả mọi người.

Truyện dài ngắn, thế giới vẫn có thể tồn tại nếu không có Natsuhiko. Sẽ rất vui khi có anh ấy ở bên và anh ấy có thể thêm chút màu sắc cho thế giói, nhưng nếu không có anh ấy, sẽ không có vấn đề gì đặc biệt.( vch nói như nói).

Anh ấy là Hanpen trong Oden, bút chì màu trắng, sừng săn trong Monster Hunter, Dekisugi-kun xuất hiện trong anime nhưng không xuất hiện trong phim.

Natsuhiko là một người đàn ông có một sự nghiệp bi thảm: anh ấy được mời đến lễ kỷ niệm của lớp, nhưng anh ấy không được mời tham gia chuyến đi với những người bạn tốt của mình. 

Tuy nhiên, bản thân Natsuhiko không đặc biệt không vui, mặc dù nói rằng cậu hài lòng sẽ là một lời nói dối. Anh hiểu rằng vị trí trung lập là một trong những điểm mạnh của anh. Đó tưởng chừng như là một vị trí mà ai cũng có thể làm được, nhưng anh tự hào vì

đó là một vị trí mà hầu như không ai có thể làm được.

Việc anh ấy không ngại ở vị trí trung phong có lē là một yếu tố lớn.

Tôi không biết anh ấy nghĩ gì về tôi, nhưng anh ấy là một người bạn mà tôi sẵn sàng giúp đỡ. Anh ấy hơi lập dị, vì vậy tôi không biết khi nào anh ấy sẽ tan thành từng mảnh

Đó là Natsuhiko Kasai, một cậu bé bình thường yêu thích từ "trung dung", chẳng hạn như ngoài làm công ăn lương bậc trung, người đàn ông "trung gian" (nửa vời) và người quản lý cấp trung..

Bình luận (0)Facebook