• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 798 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 05:15:02

Khả năng mà điều ước và mong muốn của đàn ông trở thành sự thật rất cao nếu hét thật to nó lên.

Và sẽ dễ dàng giải quyết những khó khăn bị kìm hãm nếu bạn hét thật to nó ra.

 Đó là những thứ mà cậu bé này tin vào.

 Bởi vậy, cậu đã đi đến ngọn đồi hoang vắng, hít một hơi thật sâu và hét to hết sức có thể, gần như xé toạc cổ họng của mình ra.

"TÔI MUỐN ĐƯỢC BÓP VẾU~~~!"

 Natsuhiko Kasai hiện đang học năm hai cao trung, cậu đã phải trải qua một mùa xuân bất hạnh.

 Nhu cầu sinh lý của cậu cũng như bao người khác, và đương nhiên thì cậu cũng không phải là một thằng biến thái chỉ biết tìm vếu để bóp.

 Đúng hơn thì, cậu ta còn chẳng làm gì được con vật nói gì đến con người.

 Tuy vậy, hiện giờ cậu chỉ có một mong muốn là được bóp vếu.

 Ham muốn của cậu là vô hạn.

 Nhưng nguyên nhân tại sao cậu lại thành ra như thế này thì lại là một câu chuyện khác.

"Tôi muốn có một cô bạn gái giống như của Souji! Chúng tôi sẽ chờ nhau trước cổng trường và rồi sẽ đi về nhà trong khi nói chuyện với nhau! Vào cuối tuần, tôi muốn được hẹn hò cùng với cô ấy. Tôi muốn đi mua sắm và tán tỉnh cô ấy trong khi đang xem phim! Tôi muốn mình trở nên siêu ngốc để cô ấy có thể nuông chiều tôi. Và, tôi cũng muốn được sờ vếu cô ấy nữa~~~!."

 Trước ánh chiều tà, cậu ta hét to những ham muốn như đang khiến cậu phát điên.

 Nếu như có vị thần nào đó đang lắng nghe cậu, chắc hẳn vị thần đó sẽ triệu hồi cho cậu bà hàng xóm nhà bên, hoặc dịch chuyển cậu đến chuồng dê nào gần đó.

Nếu thật sự có một vị thần nào đó như vậy. Nhưng…

"Uh, chào?"

"Vếếu—–— Hả!?"

 Natsuhiko chuẩn bị hét lên những mong muốn thêm lần nữa, lại chết lặng vì sốc.

 Khi cậu ta quay lại, đã có một cô gái đang đứng trước mặt cậu.

  Cô ấy cũng đang mặc bộ đồng phục cùng trường với cậu, với dải ruy băng hình con bướm màu đỏ đang được buộc trên đầu. Có vẻ như cô ấy là sinh viên năm nhất mới nhập học vào trường.

 Là một cô gái xinh đẹp cùng với khuôn mặt ngây thơ hợp với vóc dáng của mình. Với đôi mắt to tròn và cân đối ấy, nó như thể hiện được cái ý chí kiên cường cùng với sự dễ thương của cô. Hàng mi của cô đang ươn ướt, cô ấy như đang run lên với cái nhìn rằng cô ấy đang thấy lo lắng.

 Cô trông giống như một chú mèo con đang kêu meo meo trong thùng các tông vậy. Khiến cho bạn muốn được bảo vệ cô ấy, hoặc đơn giản là ẵm cô lên và đưa cô về nhà. Quả thật đúng là một cô gái dễ thương.

 Natsuhiko trước đó đã biết đến cô gái này.

 Ngay cả khi đã vài năm kể từ khi lần cuối cậu gặp cô, và ngay cả khi ngoại hình của cô có thay đổi đi đôi chút thì cậu vẫn chưa thể quên đi cô ấy.

 Tuy nhiên, không có chỗ cho kỷ niệm hay hoài niệm vào lúc này. Thay vì cảm thấy như vậy thì cậu lại đang cảm thấy cực kì xấu hổ.

 Vấn đề hiện tại là, cậu sẽ trả lời ra sao nếu như có một cô gái tầm tuổi cậu lại hỏi tại sao cậu lại hét rằng cậu muốn được bóp vếu.

 Hiện tại cậu chỉ muốn chôn vùi mình xuống lòng đất.

 Và ngay sau khi cậu nghĩ đến việc nhảy khỏi vách đồi ấy cũng là một ý tưởng không tồi thì…

"Vếu!"

"Hyaaa!... Hả?"

Natsuhiko giật mình lo sợ khi cô gái ấy lại nhắc đến nó.

"Có gì sai với vếu à?"

 Cô gái ấy bước lại gần thêm nữa. Chậm rãi đi về phía trước và dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Từng bước từng bước một.

 Cuối cùng thì, cô ấy đứng trước mặt cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

 Và sau đó thì.

"Ahh… Nếu tớ cho cậu chạm vào nó, cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?"

"Gì cơ…?"

Khi cô ấy thấy cậu ta chưa hiểu ý của cô, thì cô đã hét to như Natsuhiko đã làm trước đó…

"Mình đã yêu cậu từ lâu rồi! Vậy nên cậu có thể sờ vếu tớ, nhưng xin cậu hãy hẹn hò với tớ!"

"...... Hở?"

 Natsuhiko Kasai, 16 tuổi.

 Lời ước muốn có được một cô bạn gái và luôn được cô ấy cho phép vuốt ve cặp vếu ấy của cậu, đã trở thành hiện thực.

Bình luận (0)Facebook