Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Full): Cơn thịnh nộ của nữ vương Oda Nobuna

Độ dài 7,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08

Phần 1

Thời Chiến Quốc.

Mùa đông tháng 12,

Thành Kyoto.

Đền Myoukaku, nơi hiện tại là căn cứ tạm trú của Sagara Yoshiharu, tên học sinh trung học mất tích người đã bị dịch chuyển về thời đại Sengoku, ngay từ sớm đang phải tiếp đón một tên con trai trong trang phục phụ nữ.

“Saru-kun này, không thể chịu nổi nữa, có lẽ ta tốt hơn nên đi tu…”

Tsuda Nobusumi, hay được biết đến với cái tên Kanjuurou.

Vẻ ngoài thanh tú, ánh nhìn búp bê, không ai có thể nghĩ rằng Nobusumi chính là em trai của Oda Nobuna.default.jpg

Nobuna, với trò chơi khăm của mình, đã phong Nobusumi làm Công chúa và gửi đi làm dâu nhà Asai, trở thành vợ của Nagamasa.

Ngay cả Yoshiharu cũng cảm thấy vô cùng bi kịch khi bị ép phải giả gái và cưới một tên đàn ông… Không, nó đã vượt quá giới hạn của cụm từ ‘bi kịch’ rồi.

“Nghe ta nè. Saru-kun, dù không thể nói lí do, nhưng ta đang cự--------ực kì buồn chán đây này.”

“Nobusumi, không phải thần không hiểu cảm giác của ngài, nhưng chuyện gì qua cũng đã qua rồi, nên ngài không phải khóc lóc nữa đâu.”

“Không, ngươi làm sao hiểu được chứ! Ahhhh, hạnh phúc của ta đã bay mất sạch rồi. Ôi, những ngày tháng vui vẻ ấy nay còn đâu…”

“Ừm, tinh huống này thì, có lẽ rất khó để ngài trở lại chính mình trước kia, khi đi lang thang phá phách cả ngày với đám con gái…, nhưng có lẽ tốt hơn nếu ngài quên đi những tháng ngày khủng khiếp ở Omi…”

“LÀM SAO MÀ TA QUÊN ĐƯỢC CHỨ!!!!!!!!”

“Ôi, thần hiểu cảm giác của ngài mà. Bị bắt làm Công chúa, rồi bị ép kết hôn với một tên đực rựa…, dù sao thì,ngài đừng quay sang mà oán trách Nobuna nhé.”

“Saru-kun à, ngươi hoàn toàn lạc đề rồi. A!! Ngươi làm sao hiểu được nỗi lòng ta cơ chứ. Nhưng ta không thể tiết lộ bí mật của Nagamasa được. Aaaaa!!!! Ta phải làm gì đây!!!

“Dù sao, ngài không phải mặc đồ phụ nữ nữa đâu. Đi tìm vài bộ cho con trai nào! Sở thích cross-dress của ngài còn làm Nobuna bị sốc mà… Nhưng cứ dẹp mọi thứ sang một bên đi.”

“Không, ta không thể nói cho ngươi lí do được, nhưng ta mong ai đó có thể thấu cảm được con tim ta. A, đúng là khó quá mà!”

“Vậy nên, Nobusumi, thần có thể hiểu mà. Thần cá rằng Nagamasa đã nói: “Kể cả khi em là một Bishounen thì cũng mặc, hãy bất chấp tất cả đi”, và đã làm nhiều thứ bẽ mặt và đáng xấu hổ đến mức mà ngài không dám kể với bất cứ ai phải không? Ở thời đại của thần ‘trap’ có đông fan hâm mộ lắm, nhưng có lẽ ở thời này ‘loli’ lại phổ biến hơn… Nhưng mà này,ngài cứ mặc kệ đi, quên hết đi…”

“Ta đã bảo là không phải mà ! A, làm sao để ngươi hiểu nếu ta không kể ngươi chuyện của Nagamasa chứ. A, ngôn ngữ đúng là một thứ khó dùng mà !!!! ‘

Với động tác tao nhã như một Công chúa, Nobusumi tống đầy Yatshuhashi vào miệng, và không trả lời bất cứ thứ gì nữa.

Đứng đầu nhà Omi, Asai Nagamasa, người đã cải trang thành đàn ông, thực chất là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta có nhiều nét nữ tính dễ thương ẩn bên dưới vẻ ngoài nam tính của mình.

Đồng chung cảnh ngộ, Nobusumi bởi trò chơi khăm của Nobuna và Nagamasa vì ước nguyện của cha mình, hai người rất hợp nhau và nhanh chóng trở thành một cặp đang yêu.

Nhưng Nagamasa đã thất bại trong việc ngăn Hisamasa lại. Hisamasa sau khi bỏ đi tước hiệu người đứng đầu gia tộc Asai, đã phá bỏ đồng minh với nhà Oda, tham chiến với lực lượng của Asakura Yoshikage, tấn công dọc các tuyến phòng thủ của nhà Oda tại các cứ điểm Owari, Mino, hướng Nam Omi và cả Kyoto.

Sau nhiều biến cố, Nobusumi đã bị  chia cắt với Nagamasa bằng vũ lực và phải trở về với Nobuna.

Lúc này, Nobusumi phải đối mặt với Nagamasa như là kẻ thù.

Nhưng, dù cho cô ấy có là kẻ thù đi chăng nữa, nhưng cô ấy vẫn là người vợ yêu dấu của mình. Với những cảm xúc chân thành ấy, Nobusumi quyết giữ kín bí mật của Nagamasa. Có nghĩa rằng, không ai có thể đồng cảm để mà sẻ chia với tâm trạng của Nobusumi. Thật là khó mà !! Ngay từ sáng sớm, Nobusumi đã cảm thấy chán nản, đi đến trước sân đền Myoukaku và than thở cả buổi trời.

Chưa nói đến chuyện kết hôn, ngay cả một cô bạn gái cũng không có, Sagara Yoshiharu như lạc trôi giữa những cảm xúc phức tạp của Nobusumi.

‘Ôi thật đáng thương làm sao !!! Cuộc ‘huấn luyện’ ấy thật đúng là không thể tưởng tượng được… Nếu như tên khốn đó đẩy thần xuống bằng vũ lực, và làm này làm nọ, thần chắc chắn sẽ bị tổn thương suốt đời… A, thần hiểu mà Nobusumi, mặc cho con tim ngài đang kháng cự, nhưng cơ thể ngài lại đang thèm khát Nagamasa… Đó là nguyên do cho sở thích cross-dress của ngài phải không ? Ôi thật tội nghiệp…’- Yoshiharu rên rỉ với những suy nghĩ kì lạ tràn ngập trong đầu.

‘Hoàn toàn không phải mà !! Nhưng ta lại không thể nói ra…’-Nobusumi than vãn và thở dài.

Trong căn cứ của Nobuna, chỉ có vài người khám phá được bí mật của Nagamasa. Đó là nữ ninja Hachisuka Goemon và cấp dưới của cô ấy. Nhưng Nobusumi đã van xin cô giữ bí mật. Vậy nên, ngay lúc này Yoshiharu hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng của Nobusumi.

‘Nghe thần đi Nobusumi, hãy nghĩ khoảng thời gian ở Omi chỉ là một cơn ác mộng và quên nó đi. Hãy cố gắng trở về con người trong sạch của ngài trước kia…’

Hai mắt Yoshiharu sáng lấp lánh, cậu cổ vũ động viên Nobusumi.

Hoàn toàn là những lời khuyên triết lý cuộc sống sai lệch.

Khoảng sân chìm trong im lặng một hồi lâu.

‘Ưm, Saru-kun này, ta thấy cuộc đối thoại này chẳng giải quyết được gì cả. Ta định sẽ tới đền Honnou để gặp Aneue.’

‘Gặp Nobuna à. Thần nghĩ ngài nên từ bỏ thì hơn, bởi gần đây tâm trạng cô ấy không được tốt lắm.’

‘Cô ta còn không thèm nói chuyện với thần kể từ cái hôm cô ta thấy thần rúc vào ngực Katsuie. Đã vậy còn dọa sẽ cắt đầu thần nữa chứ.’-Yoshiharu lẩm bẩm.

‘Chẳng phải tối đó ngươi đi hơi quá sao ?!’

‘Sau cuộc tạo phản của Nagamasa, lực lượng Takeda Shingen đang khẩn trương hành quân đến Kyoto. Nhưng Kyoto không phải là nơi hứng chịu duy nhất đâu. Cả tuyến phòng thủ vùng Owari và Mino hiện nay đang chịu sức ép rất lớn, nên tâm trạng cô ta chắc phải tệ hơn gấp 10 lần.’

‘Thật là rắc rối !!’ – Nobusumi cau mày.

Trong lúc Nobuna và nhà Oda tấn công Asakura, nhà Asai đã phản bội và tổ chức chặn đường lui quân của Nobuna. Họ đã vượt qua được cơn khủng hoảng tồi tệ nhất ‘Cuộc rút quân Kanegasaki’. Thế nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, hiện nay nhà Oda phải đối mặt với một tình huống phức tạp mới. Không để cho nhà Oda kịp ổn định lại sau trận quyết chiến với Asai Asakura, lực lượng mạnh nhất lúc bấy giờ, Takeda Shingen đã cho quân vây dọc phía Bắc và phía Đông.

Họ có nên bỏ mặc Kyoto sau khi chiến đấu cật lực để giành lấy nó, lui quân về phòng thủ Owari và Mino, hay phải dàn trải lực lượng và chống lại cả 2 hướng tấn công cùng lúc ?

Liệu Nobuna có đủ phẩm chất để trở thành một người chinh phục hay không, thử thách gian nan này sẽ đánh giá quyết tâm, nỗ lực của cô ấy. Nếu Nobuna rời bỏ Kyoto bây giờ, con đường chinh phục thế giới sẽ ngày càng xa vời.

Nhưng quân địch đã bao vây khắp nơi. Nếu quân Oda phân tán lực lượng, họ chắc chắn sẽ bị đè bẹp từng phần. Saitou Dousan, người chỉ huy lực lượng phòng thủ tại Owari và Mino, không có đủ quân lực để chống lại Takeda. Nhưng nếu Nobuna rút quân khỏi Kyoto để viện trợ cho Dousan, nhà Asai Asakura sẽ thừa cơ hội giành quyền kiểm soát Kyoto.

‘Chưa được một tháng kể từ khi hiệp ước đình chiến với quân Asai Asakura có hiệu lực, nhưng nếu Takeda Shingen cứ tiến quân dồn dập thế này, sớm muộn gì nhà Asai cũng sẽ tham chiến trở lại thôi. Cộng thêm việc quân Asai sẽ càng nguy hiểm hơn với sự chỉ huy của Asai Nagamasa. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng thần lại nghĩ tại sao Takeda Shingen lại tuyên bố sẽ hướng quân tới Kyo chứ ??’

‘Saru-kun, lúc nguy cấp này, ta với tư cách là em trai, ta mới cần phải nói chuyện trực tiếp với Aneue.’

‘Nói chuyện à ? Thần nghĩ nếu ngài muốn bàn về việc thiêu cháy núi Hiei thì kế hoạch đó đã bị loại từ lâu rồi.’

‘Ha ha ha, ta thì làm sao có thể bàn về chuyện chính trị hay chiến tranh được cơ chứ ! Nhưng với tư cách là senpai trong lĩnh vực này, ta sẽ chỉ dẫn Aneue thế nào là tình yêu’

‘Hà, thần hiểu rồi ; ‘Chị còn dám gửi em trai mình đi làm cô dâu cho một thằng đực rựa. Chị là đồ ác quỉ, đồ ma nữ, đồ quỉ dữ xấu xa.’ Ngài muốn xả hết bực tức lên Nobuna phải không ? Điều đó hoàn toàn hiển nhiên mà !!!’

‘Đã bảo là không phải mà, thôi bỏ qua đi. Trong thời gian ngắn mà ta đã tìm được một nửa của đời mình. Nhìn lại 2 người đi, so ra thì bọn ta hạnh phúc hơn nhiều. Nhìn 2 người cứ như thế làm ta thấy bứt rứt quá.’

‘Hả ?????’

‘Trên thế gian này, điều buồn nhất là khi 2 con người thầm thương nhau, lại không đến được với nhau. Nói sao đây nhỉ, có vẻ như họ không dám đối diện với nửa kia của mình’.

‘Nobusumi, nhìn ngài trông lạ quá. Ngài nên đến khám chỗ Manase Belchion-jii-chan đi. Lo quá !!... Đầu óc của ngài Nobusumi, cả cái lỗ đ** của ngài ấy nữa…’

Nobusumi cười phá lên :’Ta hiểu tất cả những cảm xúc của Aneue mà. Tsusundere chỉ làm chị ấy dễ thương hơn mà thôi. A, chị ấy thà để bị giết còn hơn là phải thành thật… Nhưng cứ để đó cho ta, chuyên gia tình yêu. Ta chắc chắn sẽ làm 2 người phải thổ lộ với nhau, ha ha ha’ và hướng thẳng đến đền Honnou.

Nhìn về bóng lưng của Nobusumi, Yoshiharu cảm thấy say sẫm.

‘Ưm, Nobusumi cả ngày hôm nay lạ quá, liệu có ổn không nhỉ ?’

Tộng một đống yatsuhashi vào mồm, Yoshiharu vỗ tay hai cái và gọi Goemon.

‘Sagara-shi, anh cho gọi em ạ?’

‘Này Goemon, em là người đã cứu Nobusumi và Asai Nagamasa từ nhà ngục của Hisamasa phải không? Sau khi thoát khỏi đó, anh thấy Nobusumi trông kì quặc quá, em có biết gì không?’

“Nya-“. Goemon giả tiếng mèo kêu, kèm theo một vẻ mặt bối rối.”Về điều này, Tsuda-shi ra…rất nghiêm túc bảo em không được nói gì cả”

“Ô, lâu lắm rồi mới được nghe Goemon nói lắp đấy. Yeah, không có nó thì làm sao có động lực để sống sót mà quay về chứ”.

“Nya--, đừng nhắc đến nó nửa mà.” Biều cảm của Goemon vẫn giấu sau chiếc mặt nạ, nhưng em ấy có vẻ đang rất tức giận.

“Hứ!!” Goemon lập tức biến mất khỏi sân.

“A, cho anh xin lỗi mà! Anh chỉ nhớ nó quá thôi mà. Oiou, Goemon-chan, đừng giận anh nữa mà ra đây đi mà”.

“Hứ! Em không muốn nói chuyện với một người trẻ con như Sagara-shi. “

Yoshiharu có thể nghe thấy Goemon, nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu cả.

“Lại trốn xuống đất nưã à? Đừng giận mà! Oiii, cho anh xin lỗi được chưa!!! Ra đây đi mà Goemon”

Thật là đen đủi. Tối hôm đó sau khi mình rúc vào ngực của Katsuie thì Nobuna hoàn toàn phớt lờ mình. Còn Katsuie thì đã chuyển sang mode quỉ, liên tục la hét đòi chặt đầu mình… Thật là quá tệ mà! Bỏ qua chuyện đó, lời hứa về nụ hôn sau khi mình sống sót trở về bay đâu mất rồi? Đừng nói rằng Zenki đã hoàn toàn chính xác và mình đã bị vướng vào ‘rắc rối phụ nữ’ đấy. Yoshiharu ngồi trên thềm và ngẫm nghĩ.

“Xì… Mỗi khi nhà Oda có biến, thì mình hoàn toàn bị cho ra rìa và mình không thể làm gì cả… Cô ta đúng là khó đoán mà. Đã thế cô ta còn hoàn toàn quên mất lời hứa nữa chứ. Đồ nhỏ nhen, nếu chuyện này cứ tiếp tục thì có ai đó sẽ nổi dậy biểu tình đấy. A, cứ mỗi khi nghĩ tới mình cứ sôi máu cả lên.”

Yeah! Nhiều chuyện đã xảy ra nên mình hoàn toàn quên mất nó. Nobuna còn chưa trao cho mình nụ hôn như đã hứa nữa chứ! Chết tiệt! Không phải là mình thích con nhỏ bạo lực đó đâu!!! Mình chỉ muốn có được phần thưởng thôi! Đúng, là phần thưởng! Quyết định rồi, mình sẽ cưỡng hôn cô ta mặc cho cô ta có đánh mình đi nữa.

‘Trên thế gian này, điều buồn nhất là khi 2 con người thầm thương nhau, lại không đến được với nhau. Sao đây nhỉ, có vẻ như họ không dám đối diện với nửa kia của mình’.

Những câu từ đầy tính triết lý của Nobusumi.

Yoshiharu từng sống với một chuẩn mực nhàm chán. Thật sự thì, Nobuna làm sao có thể thích mình được cơ chứ? Mình chỉ là một tên lính, một tên tướng quèn thì làm gì có cửa với Nobuna. Vậy nên, mối quan hệ giữa mình và Nobuna là hoàn toàn không thể.

Vậy nên, Yoshiharu đã chôn giấu đi những cảm xúc của mình dành cho Nobuna. Nhưng ngay lúc này đây, lời nói của Nobusumi đã thắp lên một ánh lửa mạnh mẽ trong trái tim của Yoshiharu.

“OK! Quyết định rồi! Mình là người sẽ cướp đi đôi môi của Nobuna.”

“Onii-sama! Akechi-sama ăn trúng cái gì rồi! Chị ấy cư xử kì quặc quá!”

“Ô…Ô..Ôi thần linh ơi!!! Yoshiharu-sama---A..Akechi-sama đang ở ngay đây nè! AAAAAA!”

Băng qua sân trước, em gái của Yoshiharu và cô bé quân sư, Tanenaka Hanbei điên cuồng chạy vào sảnh lớn rồi té nhào, lộn thẳng vào Yoshiharu.

Bam

Clang

Sau cú va chạm đầy đau đớn, bộ ba nằm một đống trên sàn.

“Chờ đã! Hanbei-chan ơi! Mông em đang ở trên mặt anh kìa!!”

“Hức hức hức…Mình…Mình không thể lấy chồng được nữa rồi!”

“Cả Nene nữa, Đừng có rúc đầu vào giữa quần anh nữa. Nobuna mà thấy, cô ta chắc chắn sẽ hiểu lầm và sẽ gán anh danh hiệu tên lolicon bệnh hoạn hết thuốc chữa đó”

“Onii-sama, giờ không phải lúc cho chuyện đó đâu! Akechi-sama trông kì quá kìa!”

“Anh không có gì bất ngờ nếu như Juubei-chan bất thường chút xíu đâu. Vậy nên không có gì phải sợ hết. Cả em nữa Hanbei-chan…”

“Hức hức, Akechi-sama hôm nay còn hơn cả bất thường nữa…”

Chuyện quái gì đã xảy ra với Juubei-chan thế? Yoshiharu đang định hỏi thì…

“Này, 2 đứa đang làm gì Danna-sama của chị thế?! Nhanh tránh xa anh ấy ra nào!”

Thump, thump

Người vừa ném Nene và Hanbei-chan thẳng vào cái ao ở góc sân, người nắm giữ vị trí trọng yếu của nhà Oda, Akechi Juubei Mitsuhide.

Với cái trán phẳng, mái tóc đen dài, đính trên đó một quả quất vàng.default.jpg

Giống với Mitsuhide thường ngày.

Ngoại trừ…

“Này Juubei-chan!? Bộ dạng ấy là sao thế? Em chuẩn bị kết hôn với ai à??”

Đúng thế.

Juubei hôm nay khoác lên mình bộ đồ cưới thật hoa lệ.

Mái tóc dài được cột thành búi, trong khi ẩn dưới bộ đồ cưới màu trắng nhạt là thân hình mảnh mai của cô ấy.

“Đẹ…Đẹp quá! Em thật sự trông rất đẹp với nó đấy”

Sự kết hợp giữa đôi gò má ửng đỏ với bộ cánh trắng tuyệt đẹp làm Yoshiharu hoàn toàn đóng băng, không thể rời mắt khỏi Juubei.

Nhưng khi đang lơ lửng trên thiên đường, Yoshiharu lại nghe thấy âm thanh mở cửa của địa ngục.

“Không phải đã quá rõ rồi sao? Em tới đây để kết hôn với Sagara-senpai… Em đang khóc vì vui mừng và hạnh phúc đây này.” Mitsuhide cúi đầu duyên dáng trước Yoshiharu, mong được bắt đầu hôn lễ.

“Chờ đã, chuyện quái gì đang xảy ra thế Juubei-chan?! Đây chắc hẳn là phương pháp trêu đùa mới của em phải không?”

“Đây là mệnh lệnh của Công chúa. Mặc dù thật lố bịch khi ghép đôi một người đáng yêu, thông minh và xinh đẹp như em với Saru Sagara-senpai, Nhưng Nobuna-sama đã nhờ em chăm sóc senpai, vậy nên em không còn lựa chọn nào khác.”

“Ể!! Không thể nào… Nobuna đồ xấu xa! Cô không muốn hôn tôi đến thế sao? Cô đi xa đến mức này sao hả!?”

Cả thân người ướt nhẹp, Hanbei và Nene cuối cùng cũng leo ra được cái ao.

“Khụ khụ. Em không tin Yoshiharu lại là một người lông bông như thế! Dù anh ấy có biến thái một chút, nhưng em từng nghĩ anh ấy rất tốt bụng. Hức hức”

“Từ khi nào mà anh với Akechi-sama lại có mối quan hệ kiểu này vậy… Anh đúng là đồ xảo quyệt! Anh nên cảm thấy buồn tủi và tội lỗi sau khi Hime-sama bỏ rơi anh chứ.”

Yoshiharu mất một lúc mới hoàn hồn lại: ”Khô…Không phải thế đâu hai em, nghe anh nói nè! Hoàn toàn sai rồi! Đây chắc chắn là trò đùa của Juubei, hay trò chơi khăm của Nobuna thôi. Tụi anh không có mối quan hệ kiểu ấy đâu.”

“Sau khi cướp đi đôi môi thuần khiết của em, Juubei Mitsuhide hết lần này đến lần khác, mà anh còn nói thế nữa sao. Anh thật là quá đáng!!”

“Cái quái gì thế này? Em còn cố gắng làm tình hình tồi tệ hơn nữa hả??”

“Th…Th…Th…Thật không thể tha thứ!!!” trong khi khóc lóc, Hanbei đã triệu hồi hình nhân của em ấy.

“Anh mà không chịu trách nhiệm, Onii-samn, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi” Nene, với sát ý dồn hết vào cái chổi, chằm chằm nhìn Yoshiharu.

“Nè nè, hai em bình tĩnh lại đi. Nè Danna-sama, em đã có bản thiết kế cho thành Sakamoto được Nobuna-sama cung cấp cho nè. Chúng ta sẽ dùng thiết kế của Matsunaga Hisahide để biến nó thành pháo đài hùng mạnh nhất, và trên đỉnh của nó sẽ là ‘Tổ tình yêu ‘ của đôi ta. Vì mục đích cho hoạt động về đêm, em đã vô cùng hạnh phúc và ngại ngùng mua một cái giường trái tim từ thương buôn namban (người Tây). Nó sẽ được đặt vào tổ của chúng ta, và chỉ dành riêng cho mỗi đôi ta mà thôi.”

Một Mitsuhide tràn đầy năng lượng đang viết chữ ‘tổ tình yêu’ bằng ngón tay trong khi trải bản thiết kế của thành Sakamoto.

“Tầng đỉnh sẽ là tổ tình yêu chỉ dành riêng cho chúng mình”

“Nickname của thành Sakamoto cũng sẽ là ‘Tổ tình yêu’”

“Ở trên đỉnh, bao bọc giữa những đám mây, chúng ta sẽ có phòng ngắm cảnh trực tiếp ra hồ Biwa. Ôi, cảnh đẹp ấy sẽ là minh chứng cho tình yêu bất diệt của chúng mình!!”

“Vì điều kiện an toàn nên chúng ta sẽ không có lỗ thông hơi. Người được giao nhiệm vụ canh giữ sẽ là Shougakuin Gousei, gần đây đã bị quyến rũ bởi Frois. Juubei còn khuyên bảo về cách yêu đương của người namban cho anh ta. Anh ấy hồi đáp rằng’ Tôi có lẽ sẽ ra ngoài vài ngày với Frois-sama’ và chấp nhận công việc.”

“Kể cả khi nó có bắt cháy , thì trước mặt chúng ta là hồ Biwa. Các tu sĩ núi Hiei sẽ giúp dập tắt nó.”

“Danna-sama sẽ là chủ nhân tòa thành kể từ giờ. Còn về chi phí thì sẽ được trả bằng 35 năm tiền lương của Danna-sama. Và chồng cũng phải nhớ trả cả lãi suất nữa đấy nhé!”

Mitsuhide tấn công dồn dập như một tên môi giới bất động sản thực thụ đang giới thiệu căn nhà mới xây cho một cặp đôi nghèo mới cưới. “Thành sẽ sớm được xây dựng thôi. Nó sẽ là nơi ở lý tưởng cho đôi ta.”

Yoshiharu giữa chừng đã mất đi khả năng thính giác…

Hanbei khóc lóc “Yoshiharu-sama đồ độc ác! Anh chơi đùa với trái tim thiếu nữ của em rồi vứt bỏ nó. Em không muốn quan tâm đến anh nữa”.

Nene thì liên tục đánh vào đầu Yoshiharu bằng chổi và hét lên “Nếu anh không chịu trách nhiệm, em sẽ không tha cho anh đâu.”

Mitsuhide, người đang trôi nổi giữa những cảm xúc bồng bềnh, có vẻ là người duy nhất hạnh phúc trong khi liên tục giới thiệu về ‘tổ tình yêu chỉ thuộc về đôi ta’ với đôi mắt lấp lánh.

“Giờ thì, anh chỉ cần kí vào giấy đăng kí kết hôn thôi. Giống như người namban, hãy thề suốt đời sẽ chung thủy với em Juubei Mitsuhide, không ngoại tình và tuyệt đối không có thê thiếp”.

“Em đã hoàn toàn sai về anh rồi! Yoshiharu-sama, anh nói sẽ bảo vệ Nobuna-sama suốt đời và giúp hoàn thành giấc mơ của ngài ấy mà! Nói dối!!! ĐỒ NÓI DỐI!!!! Hức hức”.

“Chịu trách nhiệm đi Onii-sama, anh phải kí vào ngay!”

Dậy ngay đi!

Thức dậy ngay Sagara Yoshiharu.

Giờ không phải lúc để té bất tỉnh rồi chảy dãi tùm lum đâu, ngồi dậy ngay đi!!!

Phần 2

“…Tsuda Nobusumi xin phép được diện kiến”

“Dearuka”

Nobuna với câu nói tắt quen thuộc, tượng trưng cho ‘Thế à!’ hay là ‘Ta thấy rồi!’.

Trong khi Inuchiyo, khoác trên đầu chiếc nón da hổ, thông báo về sự có mặt của Nobusumi, Nobuna đang rất tức giận đến nỗi cô ta còn quên cả việc mình đang ăn ở đền Honnou.

Và lí do cho việc đó…

Trước tiên, Asai Nagamasa, người mà Nobuna gửi gắm em trai mình, đã bị mua chuộc bởi Asakura Yoshikage, quay lưng chống lại nhà Oda.

“Sự phản bội của Nagamasa có lẽ một phần liên quan tới Nobusumi. Rất khó để em ấy không bị phát hiện…”  Những cận thần đã lan truyền tin đồn về em ấy, về những chuyện đã xảy ra ở Omi…

Takeda Shingen, nỗi kinh hoàng của tất cả Sengoku daimyo, thông báo rằng: “Ta sẽ chuẩn bị tới Kyo”. Bức thư đã được gửi đến nhà Oda, dự báo cho một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Cha đỡ đầu của Nobuna, Saitou Dousan, ngay lập tức trở về Mino sau khi nghe tin Shingen sẽ tiến quân về Kyo.

Nhưng đỉnh điểm cơn giận của Nobuna lại liên quan đến một trong những cận thần của cô ấy, Sagara Yoshiharu.

Trở về khi số phận của nhà Oda đặt hết lên “Cuộc rút lui Kanegasaki”, hắn tình nguyện dẫn dắt một quân đoàn tự sát đánh chặn địch phía sau lưng. Đổi lại, hắn còn yêu cầu phần thưởng ‘Nếu tôi trở về, hãy hôn tôi nhé Nobuna!’. Nhưng sau khi sống sót quay về, hắn còn không thèm tới đây để nhận phần thưởng của mình! Không những thế, hắn còn lao về phía Riku với ánh mắt dâm đãng và rúc ngay vào cặp ngực khổng lồ đó nữa chứ!

“Ng…Ngươi làm sao hiểu cảm giác của ta chứ! Ta đã mong ngươi quay về lắm đấy!!! Nhưng thay vì lựa chọn đôi môi ta, ngươi lại chọn cặp vú bò sữa đó sao!? Ngươi còn cuồng nhiệt lao đầu vào cặp ngực đó nữa chứ! Ngươi chắc chắn không phải là con người! Ngươi là một con khỉ biến thái!”

Trong cơn tức giận, Nobuna không chỉ phá bỏ lời hứa. Cô ta còn gửi gắm dự định của mình cho Akechi Mitsuhide nữa.

Nhưng điều còn làm Nobuna giận hơn…

Sau khi thực hiện hàng loạt những hành vi vô nhân tính, hắn thậm chí còn không than phiền hay tranh cãi cho quyền lợi của hắn nữa chứ!!

Thậm chí mình còn bắn cho hắn cái nhìn băng giá trong buổi họp mặt, thế nhưng hắn chỉ mải chơi đùa với Takanabe Hanbei và em gái hắn Nene, không hề cảm thấy ăn năn hay phiền muộn gì cả!

“Đừng nói rằng hắn đã hoàn toàn quên mất lời hứa rồi đấy nhé!!! Th…Th…Th…Thật không thể tha thứ! Ngươi chỉ là đồ Saru (Khỉ)!”

Trước khi đến Mino, Saitou Dousan đã nói chuyện với Nobuna, nhận ra Nobuna đang nổi cơn tam bành và hoàn toàn bỏ mặc Yoshiharu

“Ta không muốn phải giảng giải cho con về tình cảm của con dành cho Yoshiharu-dono. Con thật sự rất yêu Yoshiharu đấy! Như một người phụ nữ dành trọn trái tim cho người đàn ông mình yêu, ta nghĩ con yêu cậu ấy còn nhiều hơn cả thế giới này! Nobuna à, tại sao con lại không thổ lộ những điều ấy cho cậu ta? Ta sẽ không bận tâm về chuyện này nữa Nobuna à”

Geez, đồ Rắn Độc phiền nhiễu.

Tình cảm của mình dành cho Yoshiharu… Cái quái gì thế!?

Tại sao ta phải bận tâm cơ chứ. AAAAAAA!

“Hime-sama, Hime-sama…” Inuchiyo giật giật tay áo Nobuna.

“…Ngài Nobusumi đang ở ngoài”

“Ahh, nó đã nhốt mình trong phòng khi trở về từ Omi, ta đoán nó đã tới giới hạn và đến đây để cãi nhau với ta đây mà…”

“…Nhưng trông ngài ấy không hề có vẻ tức giận”

“Dearuka. Ta đang ăn. Nhưng không sao, cứ để nó vào.”

Inuchiyo truyền lệnh. Một lúc sau, Shibata Katsuie và Niwa Nagahide dẫn Nobusumi vào phòng.

“Hime-sama, ngài Nobusumi xin được tiếp kiến. Về con Khỉ, có lẽ hôm nay nó không tiếp cận đền Honnou”

Nói về cỡ ngực và sự dũng cảm, Katsuie là chuẩn mực cao nhất của nhà Oda. Vì vài nguyên nhân đã dẫn tới việc Yoshiharu bay thẳng vào ngực cô ấy và bị mắng mỏ bởi một Nobuna cuồng nộ. Còn Katsuie thì lấp đầy trái tim mình với những dự định trả thù: “Ta phải giết con Khỉ..!”

“Katsuie-dono liên tục lẩm bẩm ‘giết, giết, giết’ từ nãy đến giờ; nên dù Sagara-dono có muốn đi nữa thì cũng không thể tiếp cận Hime-sama được đâu”. Ở phía bên kia, Niwa Nagahide nhẹ nhàng mỉm cười. Như một người chị lớn của Nobuna, cô âm thầm bảo vệ tình cảm giữa Nobuna và Yoshiharu”.

‘Ah, Aneue, sau khi em bị chia cắt khỏi Nagamasa và trở về nhà Oda, em đã tham quan một quận thương mại và phát minh ra hương vị mới cho món takoyaki với Imai Sougyu.”

“Dearuka”

Ngạc nhiên thật, Nobusumi không hề giống với Nobuna lo lắng. Vì lí do gì đó mà nó không hề trách mình. Nobuna cảm thấy hơi căng thẳng.

Vậy trong tường hợp đó, nó đến đây làm gì thế nhỉ???

Nobuna vừa nhai cá chép vừa suy nghĩ.

“Gần đây, tụi em đã tìm dược tình yêu của đời mình”

“Aneue, em đến đây để nói với chị với tư cách là một người em trai, ha ha ha”

“Nói với chị? Có phải em tính nói rằng:‘Không hề khôn ngoan khi giao chiến với cả Takeda Shingen và lực lượng của Asai Asakura, vì vậy chúng ta nên từ bỏ Kyoto’?”

“Không, mảng quân sự không phải là chuyên môn của em, nhưng em lại giỏi về khía cạnh khác.”

“Thứ mà em giỏi à! Đừng nói vói chị là cross-dress đấy nhé.’

Nobuna cố gắng tìm ra điểm tốt của Nobusumi, nhưng không có gì ngoài cross dress cả.

‘Không. Không phải thế đâu. Chị không để ý ư? Em muốn nói với chị về ‘tình yêu’ đấy Aneue à, ha ha ha’

“Hả? …Đừng nói với chị… sau khi Asai Nagamasa làm những hành động đáng xấu hổ đó, em… Uhh… Thật là đau xót mà, Kanjuurou. Tất cả là lỗi của chị.”

“Không phải vậy đâu, Aneue à”

‘Ara, có thể là gì nữa chứ ? Dù sao, từ khi nào mà em hiểu yêu là gì thế ? Trước đây em chỉ biết suốt ngày dẫn đám con gái đi phá phách khắp nơi cơ mà’.

‘Aneue, em đã suy nghĩ rất nhiều. Trong cuộc dời luôn có một thứ tồn tại gọi là Định mệnh. Số mệnh có thể được chia thành thời điểm, may mắn và con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo như ý chúng ta. Một cặp đôi, nam và nữ, gặp gỡ nhau, yêu thương nhau và cưới nhau, thề sẽ bảo vệ nửa kia bằng chính mạng sống của mình… Trong thời đại hỗn loạn này,  kiểu tình cảm ấy vô cùng hiếm có.’

Katsuie huýt sáo với Nagahide :’Hiếm khi mới thấy ngài Nobusumi nghiêm túc đến vậy, nhưng tôi lại không hiểu ngài ấy nói gì.’

‘Có vẻ chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà Asai đã làm ngài ấy trưởng thành hơn, 80 điểm’ Nagahide trả lời.

‘Kanjuurou ? Chị không hiểu nếu như em cứ nói vòng vo như thế. Em hãy diễn đạt dễ hiểu hơn đí’

“Asai Nagamasa và em đã cưới nhau, nhưng cuối cùng, do bánh răng số phận, chúng em đã bị chia cắt khỏi nhau. Thật đáng buồn mà!”

“…Khó hiểu quá!…Đó là một cặp đôi con trai, nhưng ngài ấy lại cảm thấy may mắn??” Inuchiyo nghiêng đầu.

“Kanjuurou, nó có nghĩa là gì thế? Đừng vòng vo nữa và nói rõ cho chị xem nào” Sự bực bội của Nobuna đã đạt tới giới hạn.

Nobusumi bất thình lình ngẩng đầu lên, và với khuôn mặt ửng đỏ, đối mặt với Nobuna: “Thế nhưng Aneue và Saru-kun thậm chí còn đáng thương hơn nhiều!!!”

Nobusumi rơi lệ.

“Nagamasa và em đã cưới nhau và chung sống trong một thời gian ngắn. Dù cho bị chia cắt, nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian ấy, bản thân em lại thấy vô cùng hạnh phúc.Nhưng Aneue và Saru-kun lại hoàn toàn khác biệt về địa vị. Trong thời nay, không thể có chuyện chị và Saru-kun đến được với nhau! Hai người chỉ thật sự dám thổ lộ với nhau lúc giữa ‘Cuộc rút quân Kanegasaki’. Sau khi quay về Kyoto, mỗi ngày em đều nghe mọi người bàn tán về chuyện đó! Chị à, một người khi sắp hi sinh không bao giờ nói dối!! Em, chuyên gia tình yêu, hoàn toàn có thể hiểu được. Aneue thật sự rất yêu Saru-kun và Saru-kun nghĩ về chị như là người quan trọng nhất thế gian này. Nhưng…nhưng trong thời đại này, địa vị xã hội là thứ đã cản trở tình cảm của chị! Hơn nữa, liên quan đến tính cách rắc rối của chị, chị không bao giờ dám thành thật cả… Không cần biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, chị đã phá bỏ lời hứa ở Kanegasaki, và đã thế còn phớt lờ Saru-kun. Aneue, chị đã đi quá xa rồi!”

Một Nobuna bình thường sẽ rút kiếm từ Inuchiyo và vung loạn xạ, nhưng giờ đây lời nói của Nobusumi đã làm Nobuna đứng hình.

Inuchiyo và những người còn lại đều bị sốc.

Kể cả một Nagahide bình tĩnh cũng phải thổn thức, hoàn toàn quên mất việc nhận xét lời nói của Nobusumi.

“Aa, hai người thật sự rất đẹp đôi đấy! Nhưng lại không thể chia sẻ cảm xúc với nhau . Thật đáng buồn, Aneue và Saru-kun ấy! Sau khi nghe kể lại những gì đã xảy ra ở Kanegasaki, em đã khóc rất nhiều! So với anh chị thì bi kịch của em chẳng là gì cả!”

“V…Vậ…Vậy… sao…?”

Nếu như mình không mắng Kanjuurou thì không khí sẽ trở nên tồi tệ mất! Nhưng sau khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cùng cái nhìn kiệt sức của nó, mình đã cảm thấy rất giận, sốc, và thậm chí cái gì đó đang đau nhói trong ngực mình.

Cuối cùng, kể cả Inuchiyo và Katsuie cũng đã bị lay động bởi Nobusumi. Nước mắt chảy ra như suối: “Uuuuuuuu, Hime-sama”

“K-K-K-Không-Không phải như thế đâu, K-K-Ka-Ka-Kanjuurou, h…h-h-hoàn toàn không phải. L-L-Làm sao mà chị có thể t-th-thích một tên nửa người nửa khỉ như thế chứ! C-C-Ch-Chỉ là một người c-c-ch-chủ nh-nhân q-q-qu-qan tâm đến con t-th-thú cưng của cô ấy thôi! H-H-Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau đấy! D-D-D-Dù sao, tại sao em và Nagamasa lại yêu nhau đến thế? H…H-Ha-Hai người đều là con trai mà phải không? Đ…Đ-Đ-Đáng ngờ quá ?’

‘K…K-Ka-Ka-Kanjuurou, e-e-e-em-em đã dược ‘huấn luyện’ bởi Asai Nagamasa phải không ?’

‘Không phải đâu Aneue à ! Em hoàn toàn nghiêm túc đấy. Trước kia thì em chỉ biết phá phách thôi, nhưng giờ đây em đã biết lỗi rồi. Thứ hiếm có và tuyệt vời nhất thế gian này chính là tình yêu. Em cuối cùng cũng đã hiểu được nó !’

Nobusumi đứng bật dậy và khóc : ‘Trong thời chinh chiến này, ta không biết sẽ mình sẽ chết lúc nào đâu! Chị mà không hôn Saru-kun, chị sẽ phải ân hận suốt đời đấy. Nhanh lên và đến với anh ấy đi !’

Nobuna không hề có phản ứng.

‘Lời khuyên của Nobusumi-dono, 100 điểm’

Nagahide cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dỗ cho Katsuie nín khóc, rồi đứng dậy.

‘Nếu chúng ta cứ trì hoãn phần thưởng của Sagara-dono, đó sẽ là một vết nhơ cho gia tộc Oda. Ngay bây giờ, xin người hãy đến với Sagara-dono, thưa Công chúa.’

‘…Inuchiyo cũng sẽ giúp nữa.’

Inuchiyo, nhặt thanh kiếm tre lên, giữ lấy một bên của Nobuna và Nagahide giữ bên còn lại, không cho Nobuna có thời gian để phản ứng, ‘Eh, chờ đã !!’

‘Hai người đang làm gì vậy !? Riku !! Nhanh lên và dừng bọn họ lại ngay ! Sau khi nghe Kanjuurou nói, họ thực sự bị điên rồi.’

Nhưng Katsuie vẫn ngồi bất động trên tấm tatami, phớt lờ mệnh lệnh của Nobuna. Cô ấy phải mang vẻ mặt chịu đựng với tất cả sức lực của mình.

‘Uhhhhh, Hime-sama, Hime-sama sẽ đến chỗ con Khỉ đó… N…Nhưng em không thể ngăn Hime-sama được nữa rồi…’

‘Riku ! Cả ngươi cũng phản bội ta sao !? Kanjuurou, chị sẽ nhớ điều này ! Uhh !’

‘Ha ha ha, là thế đấy Aneue à ! Cuộc sống này chỉ có thể được quyết định bởi vận mệnh! Vậy nên hãy đối mặt với nó đi chị à ! Dù cho hai người có xa cách nhau bao nhiêu đi nữa, thì ít nhất hôm nay, chị sẽ không phải hối hận đâu !’

Với một nụ cười duyên dáng, Nobusumi nhìn theo bóng lưng người chị mình đang bị kéo lê đến chỗ Yoshiharu…

Phần 3

*PIAK*

Yoshiharu đã bất tỉnh trước cuộc tấn công đầy vũ bão của Mitsuhide. Nhưng lúc này đây Yoshiharu đang bị đánh thức bởi một cơn đau hoàn toàn khác.

“O-Owwwwwww!? Cái quái gì thế này?!”

Vừa mới tỉnh dậy, Yoshiharu thấy mình đang mặt đối mặt với Nobuna.

Lâu lắm rồi mình mới được nhìn  Nobuna gần thế này! Mặt cô ấy nhỏ quá! Mắt cô ấy to quá! Hàng mi dài quá! Ôi, thật đáng yêu làm sao!!! Ahh, con tim mình đang rạo rực, thật là điên rồ… B…Bởi vì quỉ vương thứ sáu (biệt danh của Oda Nobunaga) đột nhiên xuất hiện và dọa mình thôi… Chứ mình không hề thích cô ta hay gì đó đâu.

Dù sao, ể? Sao cô ta lại đang ở trong trạng thái cuồng nộ cơ chứ…? Cô ấy đang giận đến chảy cả nước mắt… và rõ ràng có một con quỉ đang bừng cháy dữ dội phía sau lưng cô ta kìa!!! Đây là ảo giác à? Chuyện gì đang xảy ra thế?

“NG…NGƯƠI CÒN DÁM NHÌN THẲNG VÀO MẶT TA NỮA À?! ĐỒ ERO-SARU! ĐỒ HƯ HỎNG! ĐỒ PHẢN BỘI!!”

*PIAK*

Lần này, cơn đau chạy dọc sang má phải của Yoshiharu.

“Ooooooooch! Cô đang làm gì thế? Cô đang cố làm cho phần thưởng của tôi tệ hơn à!?”

“CA…CÂM NGAY! KẾT HÔN VỚI J…JU…JUU…JUUBEI HAY CÁI GÌ ĐÓ, N…NGƯ…NGƯ…NGƯƠI ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY!? TA GIẬN, GIẬN ĐẾN MỨC PHÁT NỔ RỒI ĐÂY NÀY! KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA, TA CHỈ CẦN LOẠI BỎ NGƯƠI THÔI….!

Inuchiyo, với cái liếc mắt đầy bạo lực, lặng lẽ ngồi kế bên Nobuna, quyết định rằng đây là lúc thích hợp để đặt thanh kanata trong tầm với của Nobuna.

Nobuna rút thanh ‘Heshikiri Hasebe’ trứ danh ra khỏi vỏ và chém xuống.

“TA SẼ GIẾT NGƯƠI! TA CHẮC CHẮN SẼ GIẾT NGƯƠI! CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!

Sagara Yoshiharu bỗng nhiên bị đưa vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Ngay phía sau Nobuna và Inuchiyo, Nagahide mang một vẻ mặt phức tạp.

“Điều này đã vượt xa dự tính của thần rồi, 0 điểm.” Nagahide thở dài và lắc đầu. Hanbei, Nene và Goemon tập trung lại và nhìn chằm chằm Yoshiharu.

Chỉ có Mitsuhide là không hiểu được tình hình, ngồi kế bên Yoshiharu và mỉm cười: “Chuyện gì đang xảy ra vậy, C-H-Ồ-N-G Y-Ê-U?!”

“Hả? Mình nhớ rồi! Juubei-chan đột ngột chạy tới trong bộ đồ cưới và đòi cưới mình hay cái gì đó đại loại thế… Chờ chút đã, chẳng phải đó là mệnh lệnh của cô sao Nobuna!?”

“Hả? Bỗng nhiên lại trở thành lỗi của ta sao?! Đó là những lời trăn trối cuối cùng của cái não khỉ nhà ngươi phải không!?”

*Slash*

Nobuna đã hoàn toàn chuyển sang chế độ quỉ dữ , vung kiếm xuống một Yoshiharu không hề có chút phòng ngự nào.

“Uwaaaaaaaa-!?”

Hệ thống phản xạ của Yoshiharu đã được kích hoạt tối đa, nhưng đôi chân thì lại bất động do ngồi quá lâu.

Sagara Yoshiharu đang ở trên bờ vực của cái chết!

Ngay lúc đó…

“Thưa Nobuna-sama, ngài là người đã ra lệnh cho em, Mitsuhide kết hôn với Senpai đó”.

Những lời đó làm thanh kiếm của Nobuna dừng lại…

“Mì... Mình được cứu rồi…!”

“Ta…Ta đã ra lệnh à ? Sao ta lại không nhớ cơ chứ… ?’

Geez, có lẽ Juubei đã hiểu lầm gì đó rồi. Nobuna bối rối tra kiếm vào vỏ, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo

‘Nhưng, vì senpai đã cướp đi nụ hôn của Juubei Mitsuhide. Đã thế chúng em còn ôm ấp nhau rất tình tứ nữa mà. Vậy nên nếu cho Nobuna-sama không ra lệnh thì đây cũng là duyên số mà chúng em không thể tránh được ! Aaa ! ‘

Nobuna hoàn toàn trắng bệch và run rẩy, chỉ thốt lên với Yoshiharu hai chữ 

‘…CHẾT ĐI’

Giọng Nobuna lạnh băng, không hề chứa đựng bất kì cảm xúc nào.

Lưỡi kiếm vô tình cắt phăng qua cái im lặng đầy chết chóc! Yoshihaaru không ngừng run rẩy.

Hanbei và Nagahide thì điên cuồng khuyên bảo ‘Không ổn chút nào nếu chúng ta loại bỏ một cận thần mà không hề có lí do chính đáng’. Bằng cách nào đó đã giữ lại tính mạng của Yoshiharu.

…Nhưng

Dù vậy, kế bên Yoshiharu là Mitsuhide vẫn đang vui vẻ hát ‘Tổ tình yêu, Tổ tình yêu’, hoàn toàn lờ đi tâm trạng điên cuồng của Nobuna.

‘Saru, nếu người ta đồn rằng ta, vì lí do ghen tuông, xử tử ngươi chỉ vì những tin đồn thất thiệt, sẽ là vết nhơ lớn nhất đời ta. Vậy nên ta sẽ tha mạng ngươi ! NHƯNG ! Một con khỉ ero nh…như ngươi chẳng là gì ngoài một tên lính quèn! Mọi quyền hạn của Sagara Yoshiharu từ nay bị bãi bỏ! Hanbei và Goemon sẽ trở thành hầu cận của ta kể từ giờ!”

Điều này, không phải chỉ có mỗi mình Yoshiharu là im lặng.

“Chờ một chút đã nào!!! Tôi hoàn toàn không có làm gì như thế với Juubei-chan cả! Juubei-chan và tôi vô tội mà!. Oi, cô phải hiểu chứ, có lẽ là do tính cách của Juubei-chan nên đã xảy ra hiểu lầm gì đó thôi! Tin tôi đi mà!!”

“SAO MÀ TA TIN NGƯƠI ĐƯỢC CHỨ! NGƯƠI VÀ JUUBEI CÓ THỂ CƯỚI, HÔN NHAU HAY CÁI GÌ KHÁC NỮA, T…T…T…T…TA KHÔNG QUAN TÂM. SAU CÙNG, MỘT CON KHỈ BIẾN THÁI NHƯ NGƯƠI KHÔNG NÊN Ở DƯỚI TRƯỚNG TA! SAU RIKU VÀ JUUBEI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ RƠI VÀO TAY NGƯƠI MẤT!”

Nobuna và Yoshiharu bắt đầu cãi nhau.

Nhưng lần này không phải là cuộc chiến của cặp đôi nữa.

Nó là cuộc chiến mà hai người đặt cả mạng sống vào.

Mấu chốt của sự việc là do đám cưới của Mitsuhide (Hiển nhiên là trên quan điểm của người ngoài cuộc).

“N…Nó là sự thật khi tôi lao vào ngực Katsuie. Nhưng đó là do cô ta ép buộc tôi…”

‘Đồ dối trá ! Ngươi luôn thèm khát bộ ngực của Riku cơ mà !Mỗi khi có cơ hội, ngươi luôn nhìn về ngực cô ấy với ánh mắt dâm đãng. Ngươi là tên tồi tệ nhất!”

“Đúng, tôi thích ngực cô ấy! Đàn ông ghét ngực không tồn tại trên thế giới này! Nhưng, thích nó là một chuyên, còn trực tiếp sờ vào nó lại là chuyện khác”

“Đừng có mà chối nữa! N…Ng…Ng…Ngươi, mỗi lần ta muốn h…hô…hô… Ngươi luôn…luôn… uwaaaa… thực hiện những hành vi biến thái!

“Ể? Cô nói gì thế? Tôi nghe không rõ.”

“Uuuu, Saru không cần để ý đến nó đâu.”

“Nếu như cô không tin tôi đến thế, vậy hãy chém đầu tôi đi!”

“Ta không chỉ chém đầu ngươi rồi để ngươi đi dơn giản như thế! Ngươi đã bị trục xuất! Cút tới Ise ngay bây giờ!!!”

“T…Tr…Trụ…Trục xuất đến Ise? Whoa, cô có thể ác tới mức nào thế?! Cô chỉ biết tự biên tự diễn, rồi vì ghen tuông mà giải tán ‘Team Sagara’ à?! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!’

‘‘Theam Sagara’ là cái quái gì thế !? Ngươi cứ dùng cái ngôn của ngữ khỉ đó thì ai mà hiểu chứ hả ?! Cút ngay ! Đi mà phục vụ dưới trướng Sakon ấy ! Dành cả đời ở đó mà làm những công việc bẩn thỉu ấy đi!”

“Uwaaaaa! Giải tán đội của tôi giữa lúc tình hình đang nghiêm trọng như thế này! Ta phải đối đầu với cả Asai Asakura và Takeda Shingen đó! Đã vậy còn trục xuất tôi tới Ise nữa chứ! Đừng có đùa chứ con nhỏ ngu ngốc! Vì cái ghen tuông ngốc nghếch này mà cô sẵn sàng từ bỏ cả thế giới sao? Tôi không ngờ Oda Nobuna lại ngốc đến thế! Đồ ngốc! Ba! Ka!”

“Uuuuu! Nếu chúng ta loại bỏ một con bọ như ngươi, quân dội Oda sẽ trở thành bất khả chiến bại đấy! Ngươi phải cảm ơn ta vì đã tha cho cái mạng sống thảm hại của ngươi!”

Nagahide thở dài: “Trục xuất Sagara-dono tới Ise dưới sự cai trị của Takigawa Kazumasa-dono thậm chí còn dưới cả 0 điểm”.

Nhưng Mitsuhide lại gật đầu nói: “Thật là rắc rối! Chuyện gì xảy ra với hai người họ thế? Nhưng nếu đây là bài kiểm tra cuối cùng của Nobuna-sama để thử xem Danna-sama có xứng đáng với Mitsuhide hay không. Em sẽ chờ đợi Danna-sama hoàn thành bài kiểm tra và trở về. Em sẽ chờ anh trên ‘Tổ tình yêu’ của chúng mình”.

Các thành viên ex-Sagara team, Nene, Hanbei và Goemon thì khóc lóc và run rẩy:”Uuuuu, Hime-sama đáng sợ quá… Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây…?”

Cơn giận dữ của Nobuna đã đạt gấp 100 lần, hay thậm chí 1000 lần nỗi căm hận đã gần như thiêu rụi núi Hiei. Chỉ có 2 người mới có thể kìm nó lại, nhưng Mitsuhide thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới, còn Hanbei thì trốn sau lưng của Goemon bởi vì biểu cảm của Nobuna thật sự rất đáng sợ. Vậy nên cơn giận ấy cứ tiếp tục phun trào không dứt.

Em có thể tha thứ cho anh một lần, nhưng nó lại xảy ra đến lần thứ hai! Khi em quyết định hôn anh, thì anh lại giở trò biến thái với người con gái khác! Thậm chí là kết hôn nữa chứ!!! Tâm trí Nobuna đã hoàn toàn bị thiêu đốt. Không ai dám ngăn cản Nobuna ra quyết định trục xuất Sagara Yoshiharu.

Và Mitsuhide, ngay từ đầu đã hiểu lầm mọi chuyện, rúc về bên Yoshiharu với giọng điệu thích thú “Kya-Kya!”.

Bình luận (0)Facebook