• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu các nhân vật trong Vol 6 RupuNana

Độ dài 757 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 16:15:43

Ngày 15 tháng 8 là ngày trong truyện diễn ra lễ cưới của Arnold và Rishe! 

*Có spoiler. 

*Cung hoàng đạo và nhóm máu là những khái niệm không tồn tại trong mạch chuyện chính. 

Trans: Chí mạng 

__________________________ 

*--------------------------------------------------* 

◆Yoel Milka Roivas (Thiên tài kiếm sĩ hay buồn ngủ.) 

Là tiền bối cùng phòng của Rishe trong kiếp làm hiệp sĩ. Dù luôn có vẻ buồn ngủ và mơ màng, nhưng Yoel là một thiên tài kiếm thuật. 

Do không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, nên ngay cả khi nghĩ rằng Rishe là con trai, Yoel cũng đã có tình cảm với cô ấy. Tuy nhiên, sau một tai nạn bất ngờ, Yoel phát hiện Rishe là con gái. Dù vậy, tình cảm của Yoel cũng như việc biết được giới tính thực sự của Rishe vẫn chưa được Rishe nhận ra. 

Yoel là con trai thứ hai của một gia đình nam tước, có anh chị lớn tuổi hơn. Khi Yoel 14 tuổi, cha mẹ lạnh lùng quyết định rằng "nếu đứa trẻ này không thể sống bằng kiếm, thì chẳng còn cách nào khác" và đã gửi anh vào đội hiệp sĩ. 

17 tuổi / Cung Bạch Dương / Nhóm máu AB / Tóc xoăn màu đỏ gần như nâu / Mắt nhìn thoáng qua có vẻ như màu nâu. Đó là do mắt trông lờ đờ như buồn ngủ, nhưng khi nhìn ở nơi sáng, mắt có màu vàng tươi sáng / Trang phục thường ngày thì không có gu (anh ấy không chú ý đến việc ăn mặc.) 

Năm năm sau... Vương quốc Sharga bị xâm lược bởi Garkhain. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hiệp sĩ, Yoel đã che chắn cho Rishe và bị Arnold giết chết. 

*--------------------------------------------------* 

◆Lucious 

Đây là hình dáng cải trang của Rishe. Lần này, cô ấy không đóng vai là học viên hiệp sĩ, mà giả dạng thành "con trai của một quý tộc, người đã trở thành một hiệp sĩ cận vệ tập sự không xứng tầm, luôn nỗ lực nhưng thường xuyên thất bại". 

Rishe mặc đồng phục của hiệp sĩ cận vệ của Arnold, nhưng vì không có đủ thời gian để chuẩn bị trang phục vừa vặn, nên cô đã mượn một bộ đồng phục rộng thùng thình từ Raul, người cũng đang cải trang làm hiệp sĩ cận vệ, và mặc vào sau khi đã điều chỉnh. 

*--------------------------------------------------* 

◆Lize 

Đây là hình dáng cải trang của Rishe. Cô ấy giả dạng thành "em gái của một người đứng đầu gia đình quý tộc giàu có, sắp kết hôn". 

Rishe tỏ ra đang yêu người đã tặng cô chiếc nhẫn đính hôn, nhưng lại có vẻ lo lắng một cách khó hiểu trước mọi cử chỉ của người hộ vệ luôn theo sát cô. 

Tuy nhiên, sự lo lắng đó không biểu lộ quá rõ ràng, nên ngoài Arnold ra, những người xung quanh không nghi ngờ gì. 

*--------------------------------------------------* 

◆ Người hầu (Arnold trong lúc cải trang.) 

Đây là hình dáng cải trang của Arnold. Anh giả dạng thành "người hộ vệ của tiểu thư Lize". Với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và dáng vẻ quý phái, Arnold thu hút sự chú ý rõ rệt của các phụ nữ. 

Khác hẳn với thái độ kiêu ngạo thường ngày, Arnold hành xử nghiêm túc như một người hầu thực thụ và thậm chí còn dùng kính ngữ, điều mà anh chỉ dành cho cha mình là Hoàng đế. 

Có giả thuyết cho rằng Arnold đang âm thầm trêu chọc tiểu thư Lize để trả đũa vì việc cô giả làm con trai vào ban ngày. 

*--------------------------------------------------* 

◆Thaddeus (Người đàn ông đội mũ trùm.) 

Một nhân vật bí ẩn với khả năng chiến đấu cực kỳ cao. 

*--------------------------------------------------* 

◆ Rishe trong cuộc đời làm hiệp sĩ (kiếp thứ 6.) 

Rishe đã trải qua cuộc đời này với cái tên giả "Lucious", cải trang thành con trai và trở thành một hiệp sĩ. 

Trong khi đang háo hức khám phá cuộc đời tiếp theo sẽ ra sao, Rishe đã gặp Quốc vương của Vương quốc Sharga và đội trưởng đội hiệp sĩ khi cô đang giả làm con trai, và quyết định theo đuổi con đường trở thành hiệp sĩ. 

Đội trưởng, người đã nhận ra giới tính thật của Rishe ngay từ đầu, đã sắp xếp cho cô ở cùng phòng với Yoel. Để đổi lại việc chăm sóc Rishe như một người hậu bối, Yoel đã dạy cô kiếm thuật. 

Dù sau này Yoel cũng phát hiện ra giới tính thật của Rishe, nhưng cô đã chết mà không biết rằng Yoel biết điều đó. Cô cũng không nhận ra tình cảm mà Yoel dành cho mình. 

Bình luận (0)Facebook