Nigotta Hitomi no Lilianne
Tenkai 天界癸 青龍
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Nàng tiên và chủng tộc

Độ dài 3,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:54:56

Hơn 17 cái tháng tuổi trôi qua.

Sáu ngày sau cơn sốt.

Bác sĩ Randolph hôm nay cũng cần mẫn như vậy.

Ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất hoàn hảo, không ốm đau, không lờ đờ.

Mọi thứ đều như mới, bình tĩnh, tự tin, và phong độ.

Đùa đó.

「Umu, khỏi hẳn rồi đó. Nếu có vấn đề hãy gọi ngay cho tôi nhé」

「Cám ơn Randolph-sama rất nhiều. Như vậy là con bé có thể tập các bài tập vận động bình thường rồi ạ?」

「Ừm. Con bé khá ngoan đó, bình thường, để chữa bệnh cho trẻ nhỏ, người ta còn phải nhìn tâm trạng đứa bé nữa cơ đấy」

Ông bác sĩ già nói bằng một giọng nói rất nghiêm túc, và ông quay lại, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.

Có vẻ, hôm nay tôi sẽ có giờ đọc sách và được tập thể dục.

Tạm biệt những chuỗi ngày chán chường, hiện giờ, ta đang hừng hực khí thế đây!

Maa...... mặc dù rảnh quá hóa quen, nhưng tôi có thể thay đổi được.

Ông già này thực sự là một vị bác sĩ tận tâm tận lực, ông nghiền ngẫm về Mắt Mây, và thậm chí còn hết lòng quan tâm khi tôi ốm.

Cảm giác như, ông đang chăm sóc đứa cháu của mình vậy.

À phải, nếu tính về tuổi tác thì ông đúng là một Ojii-chan thực thụ, nếu chúng ta có thên quan hệ máu mủ gì nữa thì tôi sẽ là cháu gái thực sự của ông ấy đó, phải hông?

Ông sẽ hạnh phúc nếu tôi gọi ông là Ji~ji chứ?

Tôi gạt đi những suy nghĩ về ông lão đang vuốt ve đầu tôi, bởi vì, tôi phải chào buổi sáng với nàng tiên mê ngủ-sama trước đã.

Dù ông có tốt đến đâu đi nữa, nhưng chúng ta chỉ là hai người lạ.

Thế nên, đừng có hành động liều lĩnh làm gì.

Nàng tiên ngái ngủ đâm sầm vào tóc tôi.

「...... Fuaawaaaa ......Tóc Lily lúc nào cũng thơm quá hà......」

Quẳng hết thứ gọi là tự trọng sang một bên, cô ấy cuộn tròn quanh tóc tôi và hít lấy hít để, nè, đó là hành động của một tên biến thái đúng không?

Thôi mặc kệ vậy.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Kể từ lúc ông già đồng ý, lệnh cấm tập luyện và học hành đã chính thức được dỡ bỏ.

Việc học thì khá là đơn giản, tôi viết những gì được nghe đọc bằng ma lực, còn nàng tiên sẽ chỉ cho tôi lỗi chính tả và những từ mới.

Thỉnh thoảng, Kuti còn chỉ cho tôi những từ đặc biệt, nếu đặt trong những câu khác nhau thì sẽ có cách hiểu khác nhau.

Thường thì, chúng đều là thành ngữ, hoặc một câu nói vui vui.

Có rất nhiều những từ như thế.

Tôi vẫn nhớ về "Ma đấu trường", thứ khiến tôi khá tò mò.

「À~ Là thế này~ Có bốn quốc gia trên lục địa Lizwald, và họ luân phiên nhau tổ chức một lễ hội. Vì thế, qui mô của lễ hội đó rất lớn, có rất nhiều chủng tộc tới tham dự, họ chiến đấu và nhảy múa cùng nhau, rất hoành tráng đó!」

Cô ấy vừa nói về chủng tộc hả?

Kuti-sensei trông có vẻ không quan tâm lắm, nhưng tôi thì khác, có một vài thứ cần phải nói cho rõ ràng.

Tên của lục địa và bốn quốc gia à... khỏi đê!

【Có rất nhiều chủng tộc, nghĩa là, ngoài con người, còn có nhiều chủng tộc khác ư!?】

Đôi mắt của tôi hiện giờ phải sáng lấp lánh lắm luôn.

Nếu có nhiều chủng tộc, đồng nghĩa, thế giới này chính xác là một thế giới mới.

Ở thế giới trước, con người là loài có thể tư duy duy nhất trong toàn bộ các loài.

「「 U, umm...... Sao chị cảm thấy mắt Lily đột nhiên lấp lánh dữ vậy nè!?」

【Do chị tưởng tượng quá thôi! Vụ chủng tộc ấy, tập trung đi nào!】

Ủa, vậy là nó lấp lánh thiệt hả?

Nhưng không quan trọng.

Điều quan trọng nhất bây giờ là các chủng tộc.

Tôi nhanh chóng hình thành những tấm bảng và thúc giục Kuti giải thích.

「U, umm, ở trên lục địa Lizwald, có bốn quốc gia và sáu loại chủng tộc khác nhau. Lily và những người khác không có đặc điểm nào đặc biệt được gọi là "nhân tộc".

Nhân tộc nhìn chung là có sức mạnh ở tầm trung và là chủng tộc đông dân nhất trên lục địa」

Kuti ngạc nhiên chớp mắt, nhưng ngay lập tức, cô hồi phục trở về chế độ sensei hằng ngày.

Biết ngay mà, con người sau cùng vẫn luôn là chủng tộc đông đảo nhất, rất nhiều tiểu thuyết mà kiếp trước tôi đọc đều như vậy.

Để cân bằng với số lượng cá thể đông đúc, tất nhiên năng lực của họ phải trở thành trung bình. (TN: mời đón đọc Đã nói làm năng lực tôi thành trung bình rồi cơ mà! Phát hành trên Đền thờ nữ thần (Eternalgoddess) vào một ngày không xa!)

「Tiếp theo~ Những sinh vật có hình dạng giống con người, nhưng có thêm tai và đuôi động vật được gọi là "Thú tộc".

Maa, họ cũng không có năng lực gì đặc biệt, thế nên, nếu xét về sức mạnh, họ cũng chỉ mạnh ngang nhân tộc.

Đó là một bộ tộc không có năng lực gì đặc trưng, sức mạnh không nè, nhanh nhẹn cũng không nè」

【Tai và đuôi trông như thế nào ạ?】

「Nーttoneー......」

Cô đặt một ngón trỏ vào cằm, đầu nghiêng một cách đáng yêu và bắt đầu vẽ những đôi tai khác nhau bằng tinh linh lực của mình.

Tai chó, tai mèo, tai cáo, tai thỏ......

Có rất nhiều.

Không có cái nào đặc biệt cả, tất cả những chiếc tai mà Kuti vẽ đều giống y trong trí nhớ tôi.

Sau một hồi vẽ tai, cô bắt đầu vẽ đuôi cùng dạng.

Cái mỏng, cái dày, cái tròn tròn, cái ngắn ngủn......

Tất cả chúng đều phủ đầy lông, bồng bềnh, phập phồng.

Tôi muốn mofumofu chúng quá đi.

Ở kiếp trước, có những chiếc đuôi thậm chí còn không có lông, nhưng Kuti hiện giờ, cái nào cũng đầy lông phủ kín.

Thật tuyệt vời!

Một cái đuôi mà không thể mofumofu thì hông có còn tốt hơn!

「Kiểu kiểu đó, hiểu chưa~?」

【Un, em hiểu rồi! Cám ơn chị!!】

Thú tộc thật tuyệt vời.

Aa, sao tôi lại đầu thai thành nhân tộc hả chời!?

Nếu tôi có tai và đuôi mofumofu, thì dù không thấy gì cũng không sao hết.

Ghét Kami-sama......!

「Tiếp theo~ Là "Ma nhân tộc" ha.

Nếu nói, đặc điểm nhận dạng của thú tộc là có tai và đuôi động vật, thì đặc điểm nhận dạng của chủng tộc này lại là sừng và cánh.

Cũng giống với thú tộc, sức mạnh của ma nhân tộc đều sêm sêm con người.

Aa, đừng thấy họ có cánh mà bị lừa nhé, họ không thể bay lên trời như những nàng tiên đâu.

Nhân tiện, nếu gọi một ma nhân tộc là ma tộc hoặc ma vật, thì họ sẽ tức giận lắm đó!」

Những tấm hình mofumofu lộng lẫy biến mất, Kuti-sensei nhanh chóng vẽ một khuôn mặt tròn, trên đó là cặp sừng nhọn và ngắn. Sau đó, cô ấy vẽ một vài gương mặt khác với một hoặc hai cái sừng.

Tiếp đó, là một loạt các người que được sản xuất số lượng lớn, họ có cánh dơi và cánh chim trên mình. Sau đó, cô kẻ một đường thẳng, trông có vẻ giống mặt đất bên dưới.

Trên đỉnh những nhân vật chạm đất, cô đánh chữ "○",

còn những nhân vật chân đang lơ lửng, cô đặt chữ "×" thật lớn.

Hai kí hiệu dường như thể hiện khả năng bay của chủng tộc.

Sau khi hoàn thành bức vẽ, Kuti bay lên trên vòng tròn "○".

【Jaa, ma nhân tộc, ma tộc và ma vật đều khác nhau sao?】

「Tất nhiên là khác rồi~

Ma vật là ma vật. Ma tộc là ma vật có trí thông minh.

Ma nhân tộc sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám đánh đồng họ với những loài đó」

Hình ảnh ma nhân tộc nhanh chóng biến đi và thay đổi thành những sinh vật dũng mãnh như thú, với bộ nanh và vuốt "vô địch thiên hạ".

Thổi phồng quá đi hà.

"Ta là ma tộc! Ta siêu mạnh."

Cô ấy viết như vậy đó.

Rất nhiều loài sinh vật sở hữu trí thông minh trên thế giới này.

Dường như, lý do ma nhân tộc cảm thấy bị xúc phạm, khi bị so sánh với ma tộc và ma vật là chúng đều có sừng và cánh.

Mà bề ngoài giống nhau thì không khỏi tránh những xung đột không đáng có.

Thiệt khó cho mấy người ha.

Maa, vấn đề không phải ở chỗ đó.

Chỗ cần lưu ý là những cô gái!

Viva! Những cô gái có sừng!

Uây, thế giới này...... thích quá đi~

Mặc dù nhiệt huyết đang dâng trào, nhưng gương mặt tôi thì vẫn không biểu lộ gì cả.

Bởi vì, ngoài Kuti ra, còn có những người khác xung quanh.

Cơ mà, nếu tôi bất ngờ chảy máu mũi thì cũng đành chịu!

Làm ơn đừng!

Maa, dù sao cũng không có gì chảy ra cả.

Hạnh phúc đến chảy máu mũi chỉ có trong manga mà thôi.

Bày đặt toàn điều mê tín không đâu.

Thây kệ, quẳng hết mấy thứ đó sang một bên, hiện tại, tôi phải tận dụng max công suất não bộ để ngấu nghiến những tri thức về chủng tộc, từ bậc thầy vĩ đại Kuti.

Khu vực tưởng tượng, hết mình nào!

「Ba chủng tộc cuối cùng có số lượng tương đương nhau, đó là "Tộc tai dài", "Tộc lông dài" và "Tộc người lùn".

Tộc tai dài, đúng như tên gọi, đó là một chủng tộc có một đôi tai dài và nhọn.

Bọn họ có rất nhiều người đẹp, và cơ thể họ hơi yếu hơn so với các chủng tộc khác.

Tuy vậy, tộc tai dài lại rất giỏi về mảng hội họa và âm nhạc~」

【Tộc tai dài, Elf?】

「Elf hông phải tộc tai dài đâu đó~

Elf là Elf, tuy số lượng cá thể rất ít nhưng họ được tính là một chủng tộc riêng.

Tuy chỉ nghe được trong những cuốn sách, nhưng họ thực sự tồn tại đó~

Bề ngoài họ cũng rất xinh đẹp và tai cũng dài nữa, maa, bề ngoài cũng chẳng khác tộc tai dài là nhiêu cả~

Họ thường không mấy thân thiện với những bộ tộc khác, và lần điều tra gần đây nhất của bọn chị cho thấy rằng, bộ tộc này có vẻ sắp biến mất rồi」

Kuti xóa đi Ta là ma tộc! Và vẽ một gương mặt có đôi tai dài.

Không giống như trước, lần này cô vẽ rất chi tiết.

Cô vẽ hai gương mặt rất đẹp và một dấu ≠ (dấu khác) ở giữa.

Sau đó, cô ghi Tai dài và Elf lên trên đầu mỗi hình.

Ủa, tai dài và Elf có khác nhau hả chời?

Còn nữa, tộc Elf đang trên bờ tuyệt chủng......

Kuti và những người khác dường như đã điều tra về họ, nhưng cô ấy không nói rõ cho tôi họ rút cục còn lại bao nhiêu.

Liệu cả hai có phải là một chủng tộc không?

Một bên sống trong rừng, một bên sống trong thành phố, thành ra nhiều người lại nhầm lẫn giữa họ không biết chừng.

【Elf và Tộc tai dài liệu có phải cùng một chủng tộc không?】

Vấn đề này rất cấp thiết, vì thế, tôi không ngần ngại đặt câu hỏi cho bậc thầy vĩ đại của mình.

「N~ Từ lúc chị điều tra, cả hai đã được phân làm hai chủng tộc khác nhau rồi~ Maa, chị cũng chẳng rõ nữa」

【Un, vậy thì đành chịu ha】

Nếu cô ấy không biết thì thôi vậy.

Dù sao, biết thêm cũng chẳng được gì nhiều cho cam.

Tôi chỉ cần biết, Tộc tai dài là tộc tai dài, còn Elf là Elf, là đủ.

Còn nữa, nếu họ đang được vinh danh trên sách đỏ, một con người nhỏ bé như tôi làm sao mà gặp?

Nói thẳng ra, chỉ cần tai dài và trông giống như những nàng Elf là được!

Elf banzai!

Vùng ảo tưởng trong não em đang hoạt động hết công suất đó, Kuti-sensei!

「Hai, hai, chị cũng chịu thôi~

Maa, thiệt ra thì chị cũng không có điều tra trực tiếp nên không rõ lắm~ mấy cái công việc kiểu thực địa các thứ, thường do cấp dưới phụ trách mà~

Jaa, tiếp theo~

Tiếp theo là Tộc lông dài, chủng tộc này có sự phân lớp giới tính khá rõ ràng~

Đàn ông còn chưa trưởng thành đã mọc râu, còn phụ nữ thì tóc phát triển rất nhanh, ngoài ra không có đặc điểm gì nổi trội cả.

Tộc này nhìn chung rất lùn, nếu lấy chiều cao trung bình của con người làm chuẩn, bọn họ đều lùn hơn nhiều đó~

A, phải rồi, ngoài ra, sức mạnh thể chất của họ rất mạnh. Nhưng nếu nói về điểm nổi bật của tộc lông dài, ta phải nhắc đến râu, đâu đâu cũng toàn là râu không hà!

Còn nữa, phụ nữ thường mạnh mẽ hơn đàn ông! Bạo lực là khôn ngoan! Nắm đấm cũng biết nói chuyện đấy nhé!」

【Ưm...... Thảo nào người ta lại gọi là tộc lông dài】

「Ừ~」

Những khuôn mặt xinh đẹp biến mất, Kuti vẽ một gương mặt đầy râu và tóc, bên bên cạnh là một gương mặt với tóc uốn lượn.

Cô ấy vẽ tiếp một dấu < giữa hai gương mặt.

Tất nhiên là, mặt râu < tóc uốn lượn.

Kuti vừa gập bắp tay vừa nói, "Nắm đấm cũng biết nói chuyện đấy nhé!" Cơ mà, tay cô ấy vẫn vậy, không có nổi chút gân cơ gì cả, maa, bậc thầy vĩ đại cũng không quan tâm đến nó nhiều.

Nói túm lại, đó là một tộc giống Dwarf mà phụ nữ được đặt trên đỉnh.

Nhắc tới Dwarf, là phải nhắc đến nghề rèn chứ? Thế giới này kì thiệt.

Hay Dwarf và tộc lông dài là hai tộc riêng?

Elf cũng thế mà nhỉ.

【Dwarf có tồn tại không?】

「Dwarf hả? Là những người trong cuốn sách Ena đọc cho em nghe đúng không? Thực ra nhé, trong sách không phải cái gì cũng đúng hết đâu~ Em phải phân biệt rõ ràng giữa thực tế và ảo tưởng rõ chưa?」

【Gununu】

Kuti nói rằng, Dwarf chỉ là một sản phẩm ảo tưởng của tôi...... thật đáng thất vọng!

Tôi muốn phản bác lại, nhưng lại không thể tìm được lý do chính đáng.

Thỉnh thoảng, tôi cũng háo thắng Kuti lắm chứ! Hứ!

「Cuối cùng~

Là tộc người lùn. Tộc này có một đặc điểm không lẫn vào đâu được, đó là, một người trưởng thành chỉ cao khoảng nửa chiều cao trung bình của loài người. Đổi lại, họ rất nhanh nhẹn. À phải rồi, họ cón một đôi tai tròn rất dễ nhận biết nữa」

【Tộc người lùn!】

Cô ấy lại vẽ tiếp ba gia đình, nhóm gia đình có chiều cao cao nhất, cô viết "nhân loại" lên trên, "người lùn" nhóm thấp nhất, và "tai dài" thuộc nhóm chiều cao trung bình.

Nổi bật quá xá.

Kuti vẽ đại diện một gương mặt trong nhóm người lùn, đó là một gương mặt hơi trẻ con và một đôi tai tròn.

「Hết nhé~ Đó là 6 chủng tộc đông dân nhất trên lục địa Lizwald. Ngoài ra, Elf và "Long tộc" đa phần đều không sống ở đây」

【Long tộc?】

Chỉ nghe tên thôi là tôi đã hăng máu lắm rồi!

Thì bởi vì đó đó!

Con gái long tộc đó! Kanna banzai!

「Chị nghe nói, trong quá trình điều tra, long tộc vẫn tồn tại, tuy nhiên chuyện cũng lâu lắm rồi.

Họ sở hữu một thứ sức mạnh vượt trên lẽ thường, tộc lông dài ao ước sức mạnh của họ, tộc người lùn lại muốn sở hữu tốc độ như họ.

Chỉ cần một trong số đó cũng đủ sức để phá hủy hoàn toàn một vương quốc rồi.

Thế nên, họ hiếm khi xuất hiện trước các chủng tộc khác, và bởi, họ có khả năng nhận thức những nàng tiên như Lily, nên rất khó để theo dõi nha~」

【Với thứ sức mạnh như vậy...... thì ai mà không sợ chứ】

「Maa, thì đúng thật, nhưng...... nếu chỉ sở hữu thức sức mạnh đó mà phải ẩn nấp thì không hợp lý cho lắm, dù sao, những tài liệu thuộc về thời đại trước khá là nhiều bí ẩn」

Cô vẽ một đường thẳng, sáu ngọn núi lởm chởm và một nắm đấm người que xuyên qua chúng.

Có vẻ như, chỉ một đấm là toàn bộ chúng nổ tan tành.

Người que vừa đấm vỡ núi thở ra những ngọn lửa địa ngục.

Có nhiều bí ẩn lắm a~ Kuti vừa nói vừa nhún vai và lắc đầu.

Tên long tộc đó lại thổi bay một ngon núi nữa chỉ bằng hơi thở.

Thật đáng sợ!

Nhưng mà, họ không có sống trên lục địa này nên khỏi lo đi~

Tôi muốn gặp con gái loài rồng, nhưng mà tôi còn chưa muốn tắt thở.

Trên hết, mọi thứ đều củng cố cho giả thiết của tôi.

Thế giới này thật tuyệt vời!

Aa...... Hiện giờ tôi chỉ muốn kết bạn với Mofumofu-san thật nhanh mà thôi.

......phải rồi, các cosplay-er trong bữa tiệc sinh nhật Alek...... chắc chắn đều là hàng thật.

Các gia nhân đều mofumofu quá chừng...... Ực!

Bậc thầy vĩ đại Kuti nói rằng, sự phân bổ của bốn quốc gia đều rất lộn xộn... Nói khác đi, con người không phải là chủng tộc duy nhất hiện hữu ở Vương quốc Ovent.

Thực tế, các chủng tộc đều có ít nhiều mối liên quan đến nhau, có tồn tại sự phân biệt đối xử.

Trong quá khứ là Long tộc.

Hiện nay, Ma nhân tộc là một thí dụ điển hình, nhưng số lượng của họ còn nhiều hơn Tộc tai dài, Tộc lông dài hay Tộc người lùn.

Maa, dù sao tôi vẫn chưa được đi thị sát, tôi sẽ hạn chế suy đoán lung tung.

Hiện giờ Mặt tự mãn-san là bậc thầy vĩ đại nhất tôi có.

Nếu tôi có thể tự đọc sách thì tốt quá.

Cơ mà, gia đình tôi thường đọc những cuốn mà họ yêu thích, không ai đọc những thứ nói về những chủ đề đặc biệt này.

Mofumofu-san, những nàng quỷ có sừng, những cô gái có cánh, Elf, Dwarf, Loli và Shota.

Tôi muốn gặp hết tất cả bọn họ.

Thế giới này...... tuyệt vời quá~

À phải rồi...... Kuti mới liệt kê ra sáu chủng tộc, trong đó chưa tính Elf và Long tộc.

Sẽ còn nhiều chủng tộc khác đi?

Chắc chắn...... chắc chắn đúng không!?

Nếu có thể nhìn vào trong trái tim tôi, bạn sẽ thấy một gương mặt đang cười ngớ ngẩn, gufufu.

Tôi viết ra kỳ vọng của mình.

【Có chủng tộc nào là cỏ, hay các loài động vật mà có thể đứng lên bằng hai ch-......!】

「Làm quái có thứ nào như thế hả!?」

......thật đáng thất vọng.

Bình luận (0)Facebook