• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Bonus ??? : Tận dụng tối đang! Form độc quyền của movie!

Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 20:00:22

“Cái thứ quái quỷ gì vậy nè! Yugo, rốt cuộc ngươi đã làm gì hả!? Cái thứ sức mạnh kia là gì vậy chứ!?”

Đối với Melt và những người khác, thì Yugo, người lúc này đnag chiến đấu với đủ các thể loại kĩ năng khó hiểu, là một hiện diện đầy sự an tâm . . . nhưng đối với Abyss, kẻ đang bị dồn vào chân tường, cậu là một kẻ khó chịu khôn tả.

Rốt cuộc hắn ta đã hình dung  cái gì trong đầu để lấy ra thứ sức mạnh này từ Clear Plate vậy? Abyss, kẻ hoàn toàn không có chút đầu mối nào về thứ sức mạnh này, hét lên với cảm giác khủng hoảng của bản thân càng lúc càng gia tăng trong khi tiếp tục bị Yugo lấn lướt hoàn toàn.

Ngay sau khi biến thành một thanh kiếm, Yugo lúc này dường như đã hợp làm một với bộ áo giáp, và lần này chiến đấu như một kiếm sĩ lão luyện trong khi liên tục tung ra những đường kiếm đầy hoa mĩ, hoàn toàn khác xa phong cách chiến đấu bằng gậy và biến đổi vũ khí như ban nãy.

Việc đương đầu với một đối thủ khó lường như thế, cộng thêm việc cố gắng tìm hiểu bản chất thật sự đằng sau năng lực của đối phương, khiến gánh nặng đang đè lên Abyss càng lúc càng lớn hơn.

(Bình tĩnh lại nào! Kể cả khi mình không biết năng lực của hắn là gì đi nữa, mình đã có tìm hiểu về hắn! Hắn ta chắc chắn đang sử dụng sức mạnh của anh hùng nào đó! Nếu vậy thì . . .!!)

Đổi kế hoạch. Abyss quyết định ưa tiên việc câu kéo thời gian trước, và sử dụng những gì mình biết được về Yugo, người đã từng là Yuugo Kurei, để phán đoán năng lực của đối thủ.

Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng việc Yugo đang tưởng tượng ra sức mạnh của một siêu anh hùng nào đó mà cậu ta biết để chiến đấu là điều không cần bàn cãi.

Nếu vậy thì, chỉ cần phong ấn đi sức mạnh của [Hero – người hùng] bằng năng lực [Word], mình ít nhất có thể phần nào vô hiệu hóa sức mạnh của hắn ta, kể cả khi không thể xóa bỏ hoàn toàn nó đi nữa.

Và rồi, nếu có thể đưa thế trận theo hướng câu giờ, điều đó sẽ khiến cho việc xác định năng lực thật sự của Yugo trở nên dễ dàng hơn hẳn, và tạo điều kiện để có thể kích hoạt [Finale] . . . Abyss, vì muốn đưa bản thân sang thế có lợi bằng cách chiến đấu câu giờ, ngay lập tức kích hoạt năng lực của [Word].

“Yugo Clay! Ta đã vô hiệu hóa sức mạnh [Hero] rồi! Chiến thuật của người từ giờ sẽ trở nên vô ích! Giờ thì tới lượt của ta!”

Abyss hét lên, hi vọng rằng điều đó sẽ có thể khiến cho Yugo phân tâm dù chỉ một chút trong khi hắn tung một đòn tấn công về phía đối thủ.

Vô số những đòn tấn công được hắn tung ra, dường như đã đánh trúng Yugo, nhưng . . . chàng ta đã có thể tránh được các đòn tấn công của Abyss với một động tác nhào lộn, để rồi trước khi hắn ta có thể nhận ra, cậu phản lại các đòn tấn công của Abyss bằng cây súng bắn cung mà cậu đã tạo ra từ lúc nào không hay.

“Cái?! Gự!!”

“Rất tiếc. Thay vì là một người hùng, tôi lúc này là một cảnh sát cao quý đầy sáng ngời!”

Sau khi đe dọa Abyss bằng khẩu súng bắn cung, Yugo đá hắn đi xa với một cú đá ngang hông và la lên.

Nhìn thấy bộ giáp đầy màu sắc của Yugo đã chuyển sang sắc vàng kim, Abyss trở nên cáu kỉnh với Yugo vì cậu đã thay đổi phong cách chiến đấu thêm một lần nữa, nhưng rồi ngay lập tức kích hoạt [Word] của mình để đối phó.

“Đã vậy thì, ta sẽ vô hiệu hóa khả năng của [Police – Cảnh Sát] luôn! Giờ thì sao hả. . .!?”

Mặc dù không hiểu gì cả, thế nhưng nếu như năng lực của cậu lúc này là của một cảnh sát, vậy thì chỉ cần vô hiệu hóa nó luôn là được.

Abyss, người đang cố tìm ra biện pháp đối phó mặc dù có phần chậm trễ, trợn tròn mắt cùng sự ngạc nhiên khi thấy lên tay mình mà không sợ hãi việc bản thân có thể bị tấn công.

Và rồi, khi cậu nhắm cây súng bắn cung của mình ở khoảng cách gần như vậy, bộ giáp của cậu đã hóa thành sắc bạc thêm một lần nữa, trước khi hai ụ súng vàng được hình thành ở hai bên vai chàng trai . . . Trước khi bóp cò, Yugo nói với Abyss, trong khi nở một nụ cười đầy gan dạ.

“Xin thứ lỗi. Giờ đây, tôi là một siêu trộm lấp lánh đơn độc. ‘Superior X : Fly Away Shoot!’ ”

“Gaaaaahhhhh?!”

Khẩu súng trên tay Yugo cùng với những viên đan ma lực bắn ra từ hai ụ súng trên vai đã bắn trúng Abyss ở cự ly gần, khiến hắn ta hét lên một tiếng trong khi bị thổi bay đi.

Hắn ta lăn lộn trên mặt đấy trong khi toàn thân đang bị cháy sau khi trúng đòn, rồi Abyss lắc đầu liên tục trong sự bối rối trước mọi chuyện.

(Đ-đó không phải là năng lực của một anh hùng hay sao? Mà ngay từ đầu thì, làm thế quái nào mà lại có một tên cảnh sát lộn nhào trên không và một tên siêu trộm với hay khẩu súng trên vai vậy hả?)

Abyss rên rĩ đứng dậy, trong lòng liên tục chửi rủa lối chiến đấu kì quái và thứ sức mạnh kì lạ của Yugo.

Hắn ngẩng đầu lền, sẵn sàng đối phó với Yugo, người rõ ràng sẽ phóng thẳng đến chỗ gã ta ngay lập tức, thế nhưng trước những thứ đang diễn ra trước mắt mình, Abyss không thể tin vào tay và mắt mình được nữa.

“Được rồi! Lên thôi!”

“. . . HẢ?”

Cảnh tượng Yugo đang xông thẳng về phía hắn với một tiếng gầm lớn vẫn đúng như dự liệu.

Dù vậy . . . chuyện kì lạ ở đây lại là việc giọng nói của Yugo lại vang lên đến tận hai lần.

Không, không phải là âm vang hay gì hết. Trong đôi mắt của Abyss lúc này, có tới tận hai Yugo, một khoác giáp bạc, một mang giáp đen, đang xông thẳng đến.

“Tôi là cậu và cậu là tôi! Cả hai chúng ta là Double X!”

“Lên thôi nào! Double Blaster Kick!”

“”Ha, ha, ha, ha, ha . . .!”

Abyss chỉ còn biết cười trừ trước sự vô lý trong khi dính những đòn tấn công hoàn toàn đồng điệu từ hai Yugo và bị đá bay đi.

Từ tạo vũ khí tốc độ cao đến biến hình, rồi cả tấn công bằng điện, rồi nhập hồn vào vũ khí, đến lộn nhào bắn súng, sử dụng kiếm thuật như một bậc thầy, tấn công với hỏa lực mạnh, và giờ còn có cả phân thân nữa . . . Toàn bộ những khả năng đó đều từ năng lực mà cái Clear Plate mang chữ [X] mà Yugo đang sở hữu.

Dù vậy, Abyss vẫn không hiểu được, rốt cuộc từ bắt đầu bằng ký tự X mà lại có được đủ các thể loại đó vậy.

Mà nói đúng hơn, hắn ra đã không còn có thể hiểu nổi tồn tại mang tên Yugo này nữa rồi.

“Mình, mình không thể hiểu nổi . . . Mình hoàn toàn không hiểu nổi . . .!!”

Abyss, kẻ vẫn giữ vai đạo diễn từ nãy cho đến vừa nãy, giờ đây đã hoàn toàn thu người lại với biểu cảm bóp méo trên gương mặt ông ta.

Yugo định làm gì tiếp theo? Abyss đã hoàn toàn quên luôn việc xác định năng lực của đối phương, và giờ đây chỉ còn mỗi sự kinh hão hướng về phía Yugo, kẻ đã trở thành một tồn tại không tài nào lý giải nỗi. Abyss hét lên trong cơn cuồng loạn.

“Mình không tài nào hiều nổi! Mình không biết năng lực của hắn là gì, hay thậm chí là, hắn ta hiện đang là gì nữa!!”

Bình luận (0)Facebook