• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Tất sát

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 19:45:23

“Ừm . . . hình như là . . . Phải làm như thế này thì phải . . . “

“ . . .Nhà ngươi đang làm gì cái trò gì vậy hả? Lại bày đặt diễn trò mèo thêm một lần nữa sao? Ta khá ngạc nhiên vì ngươi có thể làm vậy liên tục mà không biết chán đấy. Nói nghe nè, sao không từ bỏ việc trở thành ma hiệp sĩ mà đi làm diễn viên hài đi, có khi ngươi sẽ thành công lắm đấy! Hahaha. ”

Trong khi địch thủ của mình, Marcos, đang lảm nhảm như vậy, Yugo vẫn đứng yên một chỗ như lúc đầu, nhưng không phải vì cậu bị dọa sợ hay gì đâu, thay vào đó, câu  dang hai chân ra theo kiểu chân trước chân sau để đứng tấn, cứ như thể cậu đang giãn cơ khi học mấy tiết thể dục vậy. Chính vì thấy những hành động kì lạ như vậy nên Marcos mới trêu chọc cậu với mấy lời như trên.

Bỏ lời của Marcos qua một bên, à mà thậm chí còn mừng thầm trong bụng vì đối thủ của mình hạ cảnh giác và để cậu muốn làm gì thì làm mà chả thèm tấn công, Yugo tiếp tục những động tác kì lạ của mình trong khi hình dung chúng trong đầu.

“Thu nắm đấm lại, đưa tay ra phía sau, rồi . . .”

Trong khi nắm chặt bàn tay phải, cậu từ từ thu nó về phía sau và vặn người một tí.

Cùng lúc đó, Yugo hình dung cảnh mình đang tập trung ma lực vào chính cánh tay đó, và rồi mỉm cười bên dưới chiếc mặt nạ khi cậu cảm thấy có một nguồn năng lượng lớn tập trung vào cánh tay phải.

“Được rồi. Giờ thì việc còn lại là . . . Nhận lấy!!!”

“Cái . . . “

Tập trung, tập trung, tập trung hơn nữa.

Yugo dốc hết sức mình để tập trung toàn bộ ma lực mà cậu có thể gom được để dồn vào nắm đấm của mình, và rồi khi cậu thấy rằng đã đủ, Yugo quyết định tung đòn tấn công.

Cậu thu cánh tay trái đang dùng để che chắn lại, và bước một bước thật mạnh mẽ về phía trước.

Đồng thời, cậu tung một đấm bằng cánh tay phải của mình, gần như ngay lập tức với cánh tay trái, cứ như một đòn karate vậy,  trong khi xoay người lại và nhắm thẳng vào Marcos. Từ cánh tay phải, nguồn ma lực mà Yugo cố gắng tập trung được giải phóng một cách mạnh mẽ như một viên đạn bay thẳng về phía đối thủ.                     

“Cái !? Không thể nào!? Whoa!!”

Marcos bị bất ngờ hoàn toàn trước đòn tấn công kì lạ đó, và mặc dù đã rất nhanh chóng sử dụng Giga Scissor để chặn đòn tấn công, cậu ta vẫn không thể nào vô hiệu hóa được nó.

Một luồng ma lực màu đỏ thẫm đập thẳng vào phần giáp bên tay trái, và áp lực gây ra bởi nó lớn đến mức đẩy lùi được sức phòng ngự của ma cụ và thổi bay cậu ta lên trên không, và ngay khi điều đó xảy ra, nguồn ma lực ấy nổ tung, thổi bay Marcos về phía sau trong khi cậu thét lên một tiếng.

Cảnh tượng tráng ngợp ấy đã khiến cho toàn bộ những khán giả, kể cả Phi, á khẩu trong một lúc vì ngạc nhiên.

Mặc kệ đám đông đang há hốc mồm vì ngạc nhiên kia, Yugo, người vừa mới cố thử bắt chước một chiêu đặt biệt của siêu nhân nào đó, bằng cách tích trữ ma lực vào nắm đấm và bắn nó đi như một viên đạn, đang lẩm bẩm hài lòng vì kết quả đạt được vượt xa kì vọng của mình, không thể tin được rằng có thể tái tạo lại nó hoàn hảo đến thế.

Cậu chỉ đơn giản sao chép lại cử động của những người hùng có chiêu thức tương tự thôi, nhưng kết quả đạt được thì lại vô cùng ấn tượng, điều đó khiến cho cậu trở nên vô cùng hạnh phúc, và cậu thật tâm cảm ơn những người đã truyền cảm hứng cho mình.

(R*uki, I*a, cảm ơn hai người nhiều lắm! Để tri ân hai người, tôi sẽ đặt tên cho chiêu này là [Dragon Fang Blaster] . . .!) [note59369]

Thật ra thì, đòn đó đánh trúng được là do Marcos chủ quan và mất cảnh giác, dẫn đến việc không thể chặn được nó. Nếu sử dụng bình thường thì chưa chắc gì nó hiệu quả như thế này đâu, thậm chí còn có thể bị vô hiệu hóa nữa. Tuy nhiên việc nâng cấp nó như thế nào là việc của tương lai rồi. Quay lại hiện tại nào.

Sau khi tung đòn đánh thành công vào Marcos, nghĩ rằng cậu ta sẽ đánh trả ngay lập tức, Yugo không do dự mà ngay lập tức thủ thế để phản công, tuy nhiên . . .

“Ah, ư, . . . ! Không, không thể nào! Ta mà lại . . . bị đánh . . .bại tại đây hay sao . . . ?”

“Cậ, cậu chủ Marcos!!”

“ . . .Hử? Khoan . . .?”

Nhìn thấy cảnh Marcos ngã lăn xuống đất và những tùy tùng của cậu ta đang chạy về phía đó trong khi Marcos vẫn đang bất tỉnh nhân sự, Yugo không kiềm được và phát ra một tiếng ngu ngốc.

Nhìn kiểu gì thì kiểu, chắc chắn ai cũng thấy, rằng cậu ta sẽ không thể nào tiếp tục được trận đấu được nữa, và khi nhận ra điều đó, cái đám đông mới vừa nãy còn im phăng phắc đột nhiên bùng lên một tiếng kinh hồn, cứ như thể sự im lặng khi nãy chỉ là giả dối vậy. Những khán giả tại đó hiện đang trở nên phấn khích tột độ, thậm chí có thể nói là quá khích luôn cũng chẳng sai. Dù sao thì khung cảnh vừa rồi đâu phải là thứ có thể được thấy hằng ngày đâu chứ.

Ngớ người ra từ nãy đến giờ, Yugo, người đang đứng giữa sân đấu lúc này, từ từ quay mặt lại phía của Phi, cổ động viên duy nhất của mình, và hỏi một câu.

“À, ờ . . . Phi nè, hình như anh . . . hơi bị quá tay rồi, phải không em . . . ?”

“Nói sao ta . . . Nếu như anh nói rằng đây là điều mà không ai mong đợi từ trước, thì đúng vậy đấy ạ . . . “

“Vậ, vậy sao . . . Ra vậy, anh hiểu rồi . . . Anh đúng là đã hơi quá tay thật . . . ”

Có lẽ tốt hơn không nên dùng chiêu đó ngay từ đầu trận, có lẽ lao vào chiến đấu tay đôi được một lúc rồi mới hẳn xài nó thì tốt hơn, có lẽ nếu làm thế thì cậu sẽ không có cảm giác như lúc này.

Tuy nhiên kể cả khi cậu nghĩ rằng mình có lẽ không đủ phẩm chất để trở thành một người anh hùng giống như những người mà mình hâm mộ, cậu vẫn nhất quyết chọn con đường này, cốt là để có thể tự tin ưỡng ngực ra mà nói rằng, cậu không phải là một thằng hèn nhát chỉ biết trốn chạy đâu đấy. Nghĩ rồi, cậu bay thẳng một mạch đến chỗ Phi, ôm thằng bé bỏ chạy khỏi đấu trường, trong khi ngẫm lại cách mà mình chiến đấu khi nãy.

Bình luận (0)Facebook