• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 122 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 21:15:23

Những gì đã diễn ra với Misaki có lẽ là điều tôi không thể nào quên. Ngày mà cô ấy bước chân vào thư viện—

Thật lòng thì, ban đầu tôi đã rất sợ.

Bởi vì cô ấy và tôi là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô ấy thật vui vẻ, có chút vô tư, tự do tự tại, và đến từ một thế giới tươi sáng hoàn toàn khác với thế giới tôi.

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy làm tôi mê mẩn, như thiêu đốt đôi mắt trần tục này.

Đúng vậy. Trong trái tim tôi, cô ấy là mặt trời.

Và đây là ghi chép về liên minh được thành lập giữa tôi và cô ấy, cho đến khi, nó tan rã—

Bình luận (0)Facebook