• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:45:19

Đó là một sự thật đã được thừa nhận rất rộng rãi, rằng những tên con trai sẽ trêu ghẹo những đứa con gái họ thích.

Tôi cũng chẳng biết ai đã vẽ ra cái ý tưởng đó rồi coi nó như là một sự thật luôn, nhưng điều đó chưa bao giờ là đúng đối với tôi cả. Sau cùng, đi trêu chọc một đứa con gái thì khác gì tự khiến mình bị ghét bỏ đâu, đúng chứ? Đối xử tốt với họ là một phương án hay hơn nhiều, và với cương vị là một thằng đàn ông coi trọng hiệu suất, thì điều đó cũng là hợp lý thôi.

"Nhưng con gái thích mấy đứa con trai hư hỏng mà!"

Tha cho tôi đi. Nghe giống như mấy tên vũ phu tự nói với bản thân để dễ ngủ hơn ấy. Bất kỳ đứa con gái nào bị hấp dẫn bởi những tên lật từ tốt sang xấu tính như lật bánh tráng ấy hả, thì nên chừa cái thói đó đi. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng muốn giao du với những đứa con gái thích gặp xui xẻo và chịu đựng khổ đau rồi. Ý tôi là, còn nguyên do nào khác có thể khiến bạn bị thu hút bởi cái loại người đó à?

Và chúng ta có trường hợp ngược lại.

Hãy hình dung một cô gái đập một quả trứng lên áo bạn, đá lông nheo với bạn và nói rằng nàng chỉ làm vậy vì nàng yêu bạn thôi. Mà cái áo đó cũng đâu phải là một cái áo bình thường đâu. Đây là chiếc áo vừa được mở bán bởi VTuber yêu thích nhất của bạn đấy. Bạn biết chứ? Hàng phiên bản giới hạn ấy?

Bạn sẽ không thể để cô ta thoát tội được, đúng không?

Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục, thì thử hình dung này.

Bạn gái của bạn, đang rửa cái đống trứng nhầy nhụa khỏi chiếc áo của bạn sau khi đã cho thủ phạm một trận ra trò, rồi ôm bạn vào bộ ngực trù phú của cô ấy trong lúc bạn đang khóc lóc về việc món hàng yêu dấu của mình đã mất đi 90% giá trị của nó.

Bây giờ đây mới chính là mẫu bạn gái tôi cần.

Tôi biết tôi đang nói ở cương vị một thằng con trai, nhưng tôi cũng chẳng thấy điều đó ảnh hưởng gì. Những người tốt thì sẽ tốt. Người xấu thì không. Nghe thật đơn giản, nhưng đó là sự thật.

Nên chẳng phải sẽ là phải lẽ khi tất cả con người, bất kể giới tính, đối xử một cách tốt bụng với người mà họ yêu sao? Tôi đã luôn suy nghĩ như vậy.

Trên thực tế, tôi chắc chắn rằng những cô gái tsundere mà sẽ tỏ ra xấu tính với crush của họ không thể nào tồn tại ngoài thế giới của anime và những cuốn light novel. Gái 3D thì nên thẳng thắng hơn, tươi cười với crush của họ, và rõ ràng với tình cảm của mình ngay từ đầu.

Nếu giả thuyết của tôi là đúng, thì việc đó chả có nghĩa lý gì ngoài gây ra rắc rối cho tôi cả.

Bởi vì mọi cô gái bước vào cuộc đời tôi đều có vẻ ghét tôi đến tận xương tủy.

Trước khi bạn đọc tiếp, tôi muốn làm rõ một thứ. Rằng tất cả những cô gái trong quyển sách này, dù họ xinh đẹp theo cách riêng của họ, thì đều là những người cực kì phiền phức. Họ chớp lấy mọi cơ hội có thể để trở nên phiền toái, lạnh nhạt, hay xâm hại tình dục một cách gớm ghiếc. Hẳn rồi, những hành vi của họ thi thoảng có thể bị lầm tưởng với "dễ thương", nhưng những sự kiện xảy ra trong câu truyện này thì lại cho thấy điều ngược lại.

Đừng để bị đánh lừa: không phải là tôi để họ thoát tội đâu.

Nếu không việc nào nêu trên khiến bạn bận tâm, thì cứ thoải mái mà đọc tiếp nhé.

Thật ra, tôi khá ghen tị với cậu bạn của mình, người được sống những ngày như một nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết tình hài lãng mạn vậy.

Tôi chỉ không thể nào hiểu được vì sao những cô gái này lại cứ phải quấy rầy tôi cơ chứ…

***

"Vậy đấy, đó là hoàn cảnh của tao. Mày, người bạn của tao ơi, mày nghĩ sao nào?"

"Được nhiều gái vây quanh như vậy chắc mày sướng đời lắm nhỉ…"

Bình luận (0)Facebook