• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14 - Bảo đao Đồ long

Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:21:03

Đây là một thanh đao có màu đen kịt.

Những vết rỉ sét loang lổ xen lẫn với lớp phủ đen và lưỡi đao bạc dày bằng ngón út đã mất đi ánh phản quang trông không giống một thanh vũ khí, mà chẳng khác nào một con dao phay bỏ đi.

Nhìn lớp rỉ sét kia xem, rõ ràng là thứ sắt vụn không thể dùng.

Song tôi lại biết đây chỉ là ảo giác mà thứ vũ khí thần thánh này tạo ra để che mắt thế nhân. Chỉ cần nhìn cái ván giường và ngón xương út bị cắt ra do một phút lơ là của tôi cũng đủ chứng minh độ sắc bén của cây đao rồi.

「Thần binh thế giới khác: Đồ Long Đao.」

Theo hệ thống, nó từng là thần binh lợi khí lấy ‘đồ long’ (giết rồng) làm tên. Đáng tiếc, đoạn chú thích tiếp theo lại quá ngắn gọn.

「Được chế tạo bằng sắt đen ở chín tầng trời, cực kỳ sắc bén.」

Hết, còn lại trống rỗng.

Đúng, chỉ đơn giản như thế, đến thanh dao gọt hoa quả bình thường còn ghi 「Lực công kích 0-1, Độ bền 1, Độ sắc +1 khi chém trái cây」cụ thể hơn cái chú giải của nó.

Có điều, đa số vũ khí cấp thần mà tôi nhận được từ hệ thống đều gặp vấn đề trên. Rốt cuộc, chúng là vật ngoại lai, thế nên quy tắc của thế giới này lại không có cách nào phân tích chúng. Vì vậy, hệ thống của tôi cũng không có cách nào giải mã được là dĩ nhiên.

Không thể phân tích tương đương không có hướng dẫn sử dụng. Cho dù ẩn đằng sau chúng là những câu chuyện hay lịch sử huy hoàng cỡ nào, nếu tôi không thể gọi ra tên thật, nó chỉ có thể làm một cái dao gọt hoa quả cỡ lớn mà thôi.

Như vậy thì khác gì đồ rác rưởi chứ…

Vốn dĩ, những thần binh thế giới khác đối với tôi chỉ là đôi món đồ chơi lãng phí không gian, nhưng một sự tình cờ đã giúp tôi tìm ra cách khiến chúng phát dương quang đại.

“Pháp Chú: Cưỡng chế chấp hành!”

Búa thẩm phán gõ xuống, hai vệt sáng màu bạc bao quanh tôi và Eliza. Biểu tượng cán cân đại diện cho sự công bằng hiện lên giữa bầu trời, đại biểu cho việc thành lập hợp đồng giữa hai bên.

Kế đó, một bên cân bắt đầu nghiêng về một phía, thể hiện việc tôi thiếu nợ Eliza không ít tiền lương.

“Pháp Chú: Cưỡng chế chấp hành.”

“Hiệu quả: Căn cứ vào khế ước giữa hai bên, cưỡng chế bên vi ước phải tuân thủ điều khoản.”

“Shylock: Ca ngợi khế ước vĩ đại và tự do, Antonio ngu xuẩn, bởi ngươi đã phá vỡ ước định, án theo khế ước, hình phạt của ngươi là bị ta cắt một pound thịt trên người.”

Pháp chú này có khả năng cưỡng chế bên mắc nợ mà không muốn trả phải xì ra những món đồ có giá trị để bù đắp khoản nợ.

Bởi thiếu nợ Eliza không ít, rất nhiều món lặt vặt trên người tôi liền chủ động bay ra, trở thành đồ sở hữu của nàng, đương nhiên, cũng bao gồm thanh bảo đao vô danh.

Nhưng giờ khắc này lại nảy sinh chút vấn đề.

Thuật pháp chú của tôi tương đương với sức mạnh của căn nguyên trật tự, tuy hiệu ứng có vẻ đơn giản, nhưng lại là ma pháp cấp Truyền kỳ có thể sánh ngang quy tắc thế giới.

Chúng tôi có thể tự thỏa thuận giá cho đống xương trên người tôi, cũng có thể dựa vào đánh giá của căn nguyên trật tự. Tuy nhiên, lưỡi đao này có giá trị bao nhiêu lại là một ẩn số.

Pháp sư cũng có nhiều ma thuật dùng để giám định, song đáp án chỉ có thể dựa vào ghi chép có sẵn trên căn nguyên trật tự, nếu những đồ vật mà thế giới đã biết thì rất dễ dàng còn đồ vật ở thế giới khác lại không có gì để làm đối chiếu.

Vậy là, pháp chú liền bị kẹt…

Lực lượng trật tự màu bạc vờn quanh bảo đao và cố gắng phân tích giá trị của nó, nhưng bảo đao thế giới khác lại giống như hòn đá tảng cứng đầu, hoàn toàn không để lộ dấu vết.

“Không thể đọc hiểu lịch sử, không thể phân tích chất liệu. Ha ha, hình như tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của căn nguyên trật tự thì phải. Đúng như dự đoán, cho dù tung hô cao đến đâu kiểu “Khởi nguyên của vạn vật”, “Thiên địch của phe hỗn loạn”,“Hóa thân của nữ thần trật tự”... sức mạnh vẫn chỉ là sức mạnh, có thể lừa dối cũng có thể lợi dụng.”

Căn nguyên trật tự được phe Trật tự thừa nhận là cội nguồn sức mạnh, cũng được xem như khái niệm bao trùm cả sức mạnh Thánh Quang và sức mạnh Pháp luật. Thế nhân dùng vô số lời hoa mỹ ca ngợi nó, coi nó là toàn trí toàn năng và toàn hiện. Ấy thế mà Vô Miên giả tôi đây, kẻ sáng tạo sức mạnh Pháp luật lại có thể sử dụng sức mạnh Trật tự như một cục pin năng lượng không có trí tuệ.

“Chỉ cần phù hợp với quy tắc Trật tự, ai cũng có thể dùng. Kỹ nữ lại thích lập đền thờ? Thay vì nói cao quý thì dùng từ ngu xuẩn mới hợp chứ. Nếu ta nhét linh hồn của một tên ác ma thờ phụng sự hỗn loạn vào thân thể loài người thì gã kiểu gì chẳng nắm giữ được sức mạnh Thánh Quang. Đem sức mạnh cho tử địch của mình không phải rất ngu xuẩn sao?”

Trong một lần tranh luận giữa tôi và hồng y giáo chủ giáo Thánh Quang, khi đối phương đưa ra quan điểm: “chỉ cần tin tưởng thần Thánh Quang là có thể sử dụng được sức mạnh thần bí của ngài”, tôi liền phản bác lại như thế.

Mà hậu quả… giống như việc rao giảng chủ nghĩa duy vật Karl Marx cho một tín đồ sùng kính, lão già ấy liền lên cơn đau tim, suýt nữa bay thẳng đến thiên đường để tiếp tục phụng hiến Thánh Quang của mình.

Dẫu căn nguyên trật tự rất ngu xuẩn, nhưng dù sao vẫn là sức mạnh cơ bản cấu thành thế giới, thế nên chỉ trong chớp mắt, thanh đao đen kịt kia bắt đầu lóe sáng và biến hình.

Căn nguyên trật tự bác bỏ tất cả những thứ dính líu đến hỗn loạn, mà hỗn loạn lại đại biểu cho sự không biết, không thể phân rõ. Nếu đã không thể phân tích, vậy thì giao cho nó bản chất mới đi. Vậy là “căn nguyên trật tự vĩ đại” bắt đầu làm lao động không công cho tôi, biến thanh đao này thành một món vũ khí cấp thần phù hợp với quy tắc của thế giới.

Ngay sau khi ánh sáng trật tự được xua tan, thanh đao đốn gỗ biến mất, thay vào đó là một cây đao khổng lồ màu bạc khắc hình rồng xuất hiện trước mắt tôi..

“Thần binh: Đồ long đao”

“Lực công kích: 0-35”

“Phẩm chất: Epic."

”Đặc tính: Xuyên thủng vạn vật.

Có tỷ lệ 100% cơ hội chém đứt vũ khí cấp Elite trở xuống.

Có tỷ lệ 50% cơ hội bẻ gẫy binh khí Elite.

Có tỷ lệ 30% cơ hội phá hủy vũ khí cấp Epic.

Có tỷ lệ 1% cơ hội trực tiếp đập vỡ vũ khí Legend.”

“Đặc tính: Hào quang đoạt mệnh.

Vâng, hào quang đoạt mệnh mà không phải ánh sáng lấp lánh, nắm giữ thanh đao này, ngươi sẽ trở thành nhân vật chính trong mắt người khác. Tất nhiên, đó là một nhân vật bi kịch. May mắn -10, mị lực +10. Nếu bản thân là đàn ông, tóc vàng mắt xanh, may mắn trừ thêm 10 điểm.”

“Đặc tính: Phát điên.

Có tỷ lệ 1% cơ hội rơi vào trạng thái cuồng bạo, lục thân không nhận, ưu tiên chém giết máu mủ ruột rà của bản thân.”

“Chuôi đao khắc một đoạn chữ vàng:

Trong truyền thuyết xa xưa, thanh đao này từng là một vũ khí cấp thần tượng trưng cho “võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long”... Còn bây giờ đã có lời chú thích mới (Bảo đao đồ long, quay vào nhanh vứt.)"

Nhìn số liệu làm tôi không khỏi khiếp sợ.

Ở Ashe, vũ khí được chia thành các phẩm chất: Normal, Superior, Elite, Epic và Legend. Thanh kiếm Phước lành Phuợng hoàng nổi tiếng của Adam chính là một vũ khí cấp cao nhất, Legend. Dù sao trên đời này cũng không tồn tại người đủ sức chế tạo vũ khí Semi God và God.

Trên thực tế, bản thân vũ khí không chênh lệch cho lắm. Dù sao vũ khí lợi hại đến đâu cũng phải xem nó đang nằm trong tay ai. Bởi vậy, sự khác biệt giữa vũ khí cấp cao và và vũ khí cấp thấp nằm ở chỗ đặc tính.

Vũ khí Elite thường có hai đặc tính, vũ khí Epic sẽ có ba đến bốn loại, còn Legend là từ bốn đến sáu loại.

Thanh vũ khí cấp Epic này chỉ có ba đặc tính, xa xa không thể sánh bằng thanh Phước lành Phượng hoàng, chưa kể đến hai đặc tính trái chiều, nhưng lại có một cái đặc tính ban phúc quá mức mạnh mẽ.

“Đặc tính: Xuyên thủng vạn vật.

Có tỷ lệ 100% cơ hội chém đứt vũ khí cấp Elite trở xuống.

Có tỷ lệ 50% cơ hội bẻ gẫy binh khí Elite.

Có tỷ lệ 30% cơ hội phá hủy vũ khí cấp Epic.

Có tỷ lệ 1% cơ hội trực tiếp đập vỡ vũ khí Legend.”

Bình thường, cường giả cấp Ý chí Hoàng kim có một thanh vũ khí Elite đã tốt lắm. Còn vũ khí Epic, đúng như tên gọi của nó, từng là vũ khí được sử dụng bởi những cường giả lưu danh sử sách, vậy mà gặp thanh Đồ long này cũng chỉ chịu được ba đòn.

Còn nếu là vũ khí phổ thông, một đao chém đứt là chuyện đương nhiên. Cứ tưởng tượng đến cảnh hai bên đang chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, vũ khí lại đột nhiên bị phá vỡ… nghĩ thôi cũng làm người ta phải sợ hãi rồi...

“Là do căn nguyên trật tự tăng phước cho đặc tính sắc bén của thanh đao này sao? Không nghĩ tới lại đào được kho báu nha. Tuy lực công kích không ổn định, đặc tính trái chiều lại rất phiền phức, nhưng đặc tính chém đứt vũ khí cũng đủ tiêu diệt bất cứ đối thủ nào rồi. Hả? Là set vũ khí kết hợp với Ỷ thiên kiếm?"

Thuộc tính set vũ khí kết hợp chưa được kích hoạt nên vẫn là màu xám, nhưng cái tên Ỷ thiên kiếm thật làm người ta động lòng. Xem ra sắp tới tôi nên thử nghiệm mục Vũ khí cấp thần của hệ thống mới được.

“Ầm ầm!”

“Ầm, ầm!”

Giữa lúc tôi đang vui vẻ với thanh thần khí mới trong tay, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, để cho khu nhà cũ nát lay động không ngừng.

“Kẻ xâm lấn?!”

#Chú thích:

1- Shylock: nhân vật phản diện trong vở kịch < Người lái buôn thành Venice > của William Shakespeare. Ông đã cho Antonio vay tiền để cưới vợ, với điều kiện nếu 3 tháng sau Antoni không trả được nợ thì phải cho ông ta cắt đủ số thịt nặng bằng 1 pound ~ 0,4 kg ở bất cứ bộ phận nào trên người. Quá kiêu ngạo và tự tin mình sẽ trả được, Antonio đồng ý ký vào hợp đồng. Đáng tiếc, chàng ta không thể kết hôn với công nương cao quý và đã tiêu phí hết số tiền vay mượn.

Thời hạn đã đến mà chưa thấy tiền đâu, Shylock liền đưa văn khế đến tòa với mục đích buộc chàng phải thực hiện điều khoản. Song quan tòa lại là người quen của vị công nương kia, muốn giúp chàng trai trẻ thoát khỏi hình phạt, hắn liền ra lệnh cho Shylock phải cắt 1 pound thịt của Antonio mà không được làm chàng chảy máu. Cuối cùng Shylock thua kiện, bị ghép vào tội âm mưu hãm hại một công dân thành Venice và bị toà tuyên bố tịch thu toàn bộ tài sản.

Đọc thêm tại: //en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice

Bình luận (0)Facebook