• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (1): Trại huấn luyện của tuyết và hơi nước.

Độ dài 2,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:35

Phần 1.

Ngày 23 tháng 12. Một ngày trước giáng sinh.

“Oh, tuyết thật này, desu! Quả là ‘Qua một đường hầm dài và thế là đã tới xứ tuyết’ [note39121]ha?! Lại còn đường hầm nữa cơ đấy, văn hóa Nhật Bản quả là thú vị!”

“Chị đang cố ám chỉ cái gì thế hả?!”

Phản đối cái liên tưởng đồi bại của Double Peace-sensei, tôi khẽ thở dài, hướng mắt ra khung cảnh phía bên kia cửa sổ toa tàu. Cả thế giời như chìm trong một màu trắng vô tận.

Hiện giờ chúng tôi đang trên đường đến chỗ tư gia của Mai để thực hiện buổi trai huấn luyện mùa đông. Cả thảy có bảy người tham gia.

“Trí tưởng tượng của chị ấy lúc nào cũng phong phú thật đấy.”-Mai nói với vẻ mặt kinh ngạc.

“Không nha, chỉ là khung cảnh tuyết trắng này làm cho chị thấy hứng thú thôi, desu. Dù sao mùa đông cũng là mùa của những bộ quần áo gợi tình kín đáo mà, desu.”-Double Peace-sensei mỉm cười đáp lại.

“Thật tình….lúc nào Ahi cũng vậy.”-Cô em nhà Kanzaka đáp lại, ra chiều không hài lòng.

“Không hổ danh là Towano-sensei, thật sắc sảo.”-Cô chị nhà Kanzaka, Akino-san, gật đầu.

Dĩ nhiên, tôi và Suzuka đang ngồi cạnh nhau.

Nhân tiện thì, chị em nhà Kanzaka là bộ đôi sáng tác doujin nổi tiếng. Và mới gần đây, họ đã ra mắt dưới tư cách là một nhóm tác giả light novel. Cô chị thì viết truyện, còn cô em thì vẽ hình minh họa.

Bọn tôi đã vô tình gặp nhau trong một sự kiện. Và kể từ đó, thi thoảng chúng tôi lại cùng nhau làm mấy chuyện như thế này.

Và người cuối cùng là Minazuki-san, vì bận công việc nên chị ấy không thể đi cùng bọn tôi hôm nay được, nhưng chị ấy sẽ đến sau. Minazuki-san thực ra là một seiyuu vô cùng nổi tiếng, Minazuki Sakura, không chỉ là fan ruột của Towano Chikai, chị ấy còn tham dự vào rất nhiều hoạt động bí mật của bọn tôi nữa.

“Onii-chan?”

Sau một khoảng thời gian im lặng bỗng nhiên Suzuka cất lời, làm tôi thoáng giật mình. Không phải là em ấy đang giận tôi hay gì, nhưng ngày hôm nay, nói chuyện với Suzuka làm tôi thật sự lo lắng.

“Cuộc trò chuyện vừa nãy có ẩn ý gì đó đúng không? Nếu anh biết thì hãy giải thích cho em đi  nào. Ufufu.”

Đ-Đúng chuyện đấy luôn hả.

Trông thấy nụ cười đầy mê hoặc hay đúng hơn là tàn bào của em ấy, tôi không khói rùng mình.

“K-Không có gì đâu, anh nghĩ là chẳng có gì cần giải thích đâu….”

“Chỉ cần nhìn phản ứng của anh là em đã đủ hiểu rồi. Vậy, ý của Double Peace-sensei là gì đây? Chậc, đối với một con quỷ dâm tà như Onii-chan, chắc lại là mấy chuyện ngu ngốc như mọi khi thôi.”-Em ấy nói rồi sáp lại gần tồi, tỏa ra bầu không khí khác hẳn mọi ngày.

Ngày thường, em ấy sẽ làm một bộ mặt khó chịu rồi hỏi tôi “Ý chị ấy là gì thế?!”, vậy mà lúc này em ấy lại trông như một chú mèo đang vui vẻ chơi đùa với còn mồi vừa bắt được vậy.

……H-Hmm…..tôi nên trả lời em ấy thế nào đây?

“Này, chị đã để ý được một lúc rồi, nhưng mà…..”-Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, Mai nhìn tôi và Suzuka với vẻ mặt đăm chiêu.

“Không phải Suzuka-san ngày hôm nay có hơi bất thường sao….?”

“Eh? Đ-Đó là….”-Thấy tên mình bị xướng lên, Suzuka có hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức lấy lại được nụ cười điềm tĩnh của mình. “Không phải vậy đâu, chị biết mà. Em chẳng thay đổi gì hết.”

“Đúng là lúc nào Suzuka-san cũng hỏi Yuu xem bà họa sĩ tranh khiêu dâm đó có ý gì, nhưng ngày hôm nay em có gì đó khác lắm….”

Dù gì thì đến tận bây giờ, Mai cũng đã dành không ít thời gian với bọn tôi, nên ít nhiều thì cô ấy cũng nắm được tính tình của Suzuka. Và công bằng mà nói, điều cô ấy nói hoàn toàn chính xác, quả thực Suzuka này cứ như một người khác vậy.

“Chậc, chị biết đấy, với người anh trai lúc nào cũng có mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu này, em phải trừng phạt anh ấy mới được. Ít nhất thì cũng phải làm anh ấy đau đầu một chút chứ. Ufufu….”

Mai lộ rõ vẻ hoang mang khi nghe thấy câu trả lời của Suzuka.

Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này đúng không? Vậy thì hãy quay lại buổi nghiên cứu dưới hình thức hẹn hò của tôi và Suzuka.

 “Nghiên cứu twin-tail lần này, uhm…..Q-Quà là thu được nhiều tư liệu hữu ích, em thật sự rất dễ thương. D-Dĩ nhiên là anh đang nói đến nhân vật của em thôi đấy nhé, được chứ?! Nhưng mà…….anh đoán là, về cái vụ ngực khủng ấy mà, chắc là hơi bất khả thi—”

“L-Làm ơn quên hết mấy thứ liên quan đến ngực đi mà!”

Ngày hôm đó, tôi và Suzuka đang thảo luận về buổi nghiên cứu khi trở về nhà. Và khi tôi nói cho em ấy những suy nghĩ của mình thì…

“E-Em hiểu rồi…..vậy là em dễ thương lắm sao…..Ehehehehehe……! C-Có vẻ như anh đã tìm ra mẫu con gái lí tưởng của mình rồi đấy….!”-Với khuôn mặt đỏ ửng, em ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Quả thực, bọn tôi đã bị Mai và Double Peace-sensei phá đám, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đã dần hiểu hơn về mẫu con gái lí tưởng của mình. Tuy nhiên, dù có nghĩ thế nào, tôi vẫn không thể hình dung ra nổi thứ ‘hiểu hơn’ đó là gì.

“Chắc là bọn mình phải làm thêm vài buổi nghiên cứu nữa để khuếch đại hình anh đang có trong đầu lên ha!”-Có vẻ như công việc giúp đỡ tôi của em ấy vẫn chưa thể hoàn thành. “Dù sao em cũng là người đề xuất chuyên này mà! Em sẽ giúp anh đến khi anh có được câu trả lời! Cứ nói với em mẫu con gái mà anh thích nhé! M-Mặc dù em chẳng có hứng thú gì đâu, nhưng em sẽ hóa thân thành kiểu con gái đó…..nếu đó là mong muốn của Onii-chan….!”

Rồi bằng một giọng thì thầm, em ấy cứ lầm bẩm mấy thứ như là “Cơ hội tốt” hay là “Thật hữu ích” gì đó.

Nhưng tôi thật sự mong em ấy hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì trái ý em ấy hay là động tay vào em ấy hết.

“Vậy thì, anh còn thích kiểu tính cách nào nữa? Cứ nói với em, không cần ngại đâu.”

“C-Cảm ơn em. Mà dù em có nói vậy……bọn mình đã thử kiểu tsundere rồi…..”-Tôi bắt chéo tay trước ngực rồi suy nghĩ, nhưng không tài nào nghĩ ra điều gì.

Nhưng làm sao tôi có thể nói với Suzuka được rằng “Anh không thể nghĩ ra gì hết.” được, em ấy đã làm đến mức này vì tôi cơ mà.

“Ah, có lẽ…..”

Tôi nói ra điều tôi mới nảy ra trong đầu.

“C-Cái gì cơ?!”-Suzuka trợn tròn mắt.

“Ah, thì là, chỉ là anh đang nghĩ đến mấy tiểu quỷ máu S hay suất hiện trong game hay tiểu thuyết thôi ấy mà.”

“Cái gì mà ‘máu S’? Cái gì mà ‘tiểu quỷ’ chứ?”

Tôi phân trần với Suzuka, hiện đang trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu.

Cơ bản thì đây là kiểu con gái sẽ khiến trái tim bạn rung động khi bị cô ấy chơi đùa. Nhưng khi được chứng kiến vẻ nữ tính của cô ấy, thí đó sẽ là một cú gap moe thần kì……….Đúng vậy, tôi không hề ghét nó một chút nào.

“Mà anh nói em mới nhớ, trong đống light novel với eroge của Onii-chan cũng có mấy nhân vật như vậy ha……Vậy, về cơ bản thì đó là những cô gái trưởng thành và hiểu rõ giá trị của mình sao?!”

“À-À ừm, có lẽ là vậy. Mà nói mới nhớ, anh nhớ hình như có một nữ chính cũng có tính cách như vậy đấy.”

“A, đúng rồi. Nếu có một nữ chính như vậy thì cũng có khả năng đó sẽ là mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan đúng không! Thật là, em không có hứng thú gì đâu đấy, nhưng đâu còn cách nào khác. Em sẽ hóa thân thành nhân vật đó vậy!”

“…..Nhưng mà, dù em nói vậy thì, nhân vật đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của em đấy, em làm được chứ….?”

“E-Em đâu thể làm gì khác được chứ. Dù sao thì đây cũng là vì nghiên cứu của Onii-chan mà. Để tìm ra được mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan thì chuyện này là vô cùng cần thiết. Đây không phải là lúc để chần chừ đâu.”

…..Đúng vậy. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải khuếch đại được hình ảnh nữ chính của mình lên, vả lại, tôi đã khiến Suzuka phải giúp đỡ mình nữa. Đây không phải là lúc để chần chừ.

“Anh hiểu rồi. Dù biết là rất phiền phức, nhưng liệu anh có thể cầu xin sự giúp đỡ từ em một lần nữa không?”

“P-Phải vậy thôi! D-Dù sao em cũng là ngời khơi ra chuyện này mà!”

“Xin lỗi…..và cảm ơn em.”

“K-Không đâu, cuối cùng em cũng có thể báo đáp lại việc Onii-chan làm người thế thân của em mà, với lại nếu em là người quyết định thì sẽ có nhiều khả năng hơn—không phải, quên chuyện đấy đi nhé. Mà khi nào thì nghiên cứu tiếp theo bắt đầu được nhỉ?”-em ấy tiếp tục cuộc nói chuyện. “Em nghĩ buổi trại huấn luyện sẽ là thời cơ thích hợp nhất đấy.”

“Eh? Buổi trại huấn luyện sao…..Trước mặt Mai và tất cả mọi người ấy hả? Từ trước tới giờ bọn mình vẫn luôn tìm cách che đậy chuyện này mà, làm vậy trước mặt mọi người không phải là sẽ tệ lắm sao.”

“Nhưng nếu bọn mình làm chuyện đó ngay trước mặt mọi người, chẳng phải như vậy sẽ chân thực hơn sao?”-Vừa nói em ấy vừa xán lại gần tôi.

“C-Có lẽ là vậy ha?!”-Bị Suzuka xán lại gần, câu trả lời của tôi có chút ngắc ngứ.

“….Trong trường hợp tệ nhất, bọn mình chỉ cần nói rằng đây là nghiên cứu của Towano Chikai là xong, với lại càng gần gũi nhau trước mặt mọi người bao nhiêu thì lại càng dễ ngăn chặn bọn họ bấy nhiêu—”

“Ngặn chăn?”

“K-K-K-K-Không có gì đâu! E-Em nói rồi đấy, theo em buổi trại huấn luyện sẽ là thời điểm thích hợp nhất để bọn mình thực hiện nghiên cứu!

“V-Vâng?! Anh hiểu rồi?!”

……..Đó là lí do cho lối cư xử của Suzuka ngay lúc này. Dĩ nhiên là chúng tôi giữ bí mật chuyện này, vì vậy ngoài hai đứa chúng tôi ra, không một ai biết gì về chuyện này cả.

“Nào, nào, Onii-chan. Nếu anh trả lời thành thật, anh biết không, có lẽ em sẽ thưởng cho anh đấy?”

“Thưởng cho anh sao?”-Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại, những lời của Suzuka đã đem tôi về với thực tại.

Rồi sau đó với khuôn mặt đở bừng, Suzuka đưa tay nắm lấy gấu váy của em ấy….

“N-Nếu anh chịu nói thật……Anh biết không, biết đâu em sẽ rủ lòng thương mà cho anh nhìn pantsu của em đấy?! Fufu, ufufufu…..!”

“Pa—?! Em—! Em nói gì vậy hả?!”-Tôi hoảng loạn, khi nghe thấy những lời không tưởng đó.

……….K-Không ổn, tôi biết em ấy chỉ đang diễn thôi, nhưng mà pantsu của em ấy sao…..?!

Và dĩ nhiên, không chỉ có mình tôi hoảng hồn. Ngay cả Suzuka, người luôn có thể nhập vai một cách hoàn hảo, cũng không thể nào nói ra điều đó mà không đỏ mặt. Thậm chí hình như mắt em ấy đang quay mòng mòng vì choáng váng nữa thì phải.

Em đã gượng ép bản thân mình quá rồi đấy!

“Ohhhhhh?! Hôm nay là ngày của S & M sao, desu?! Tuyệt thật đó!”

“Muuuuuu! Em ấy thật sự rất lạ mà…….! Tớ biết Yuu đúng là một tên siscon vô vọng nhưng Suzuka-san đã bao giờ đi xa đến mức này đâu chứ…..!”

“Quả đúng như những gì có thể mong đợi từ Imouto-san của Towano-sensei. Tôi thật sự ghen tị với em ấy đấy.”

“O-Onee-chan?! Chị đang nói gì thế hả?!”

Có vẻ như mỗi người lại có cách hiểu của riêng mình trong tình huống này.

 “A-Anh thấy sao nào?! Nó làm tim anh đập nhanh hơn chứ?! Ufu, ufufu….”

“Suzuka?! Bình tĩnh lại đi nào!”

u60645-e256aed3-857f-4d23-9870-0e9a05f6de93.jpg

Có lẽ vai diễn này quá xa lạ với em ấy nên đầu Suzuka bắt đầu chao đảo. Tôi rất tôn trọng em ấy vì đã không phá vỡ hình ảnh của nhân vật, nhưng em ấy đã đến giới hạn thật rồi…..!

“Muuuuuuu, tớ phải nắn chỉnh lại Yuu nhanh hết sức mới được, không thì chuyện này sẽ thành thảm họa mất……..!”

Mai quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi, thì thầm gì đó với hơi thở của mình, nhưng tôi đang mải trấn tĩnh Suzuka lại nên không hề nghe được những điều cô ấy nói.

Bình luận (0)Facebook