• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Hôn Thê

Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 14:30:15

Chương 5 : Hôn Thê

Không ai có thể tỏ vẻ mặt thờ ơ trước sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp đó.

Từ mái tóc trắng tinh khiết đang tung bay trong gió, đến mùi hương thơm khó cưỡng đang phảng phất xung quanh cô ấy.

Những người qua đường bị vẻ đẹp mê hồn đó cuốn hút, và khi họ bước qua cô, hình ảnh của cô khiến bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Helvi chỉ cần bước đi thôi mà đã hút hồn tất cả mọi người, ngay cả Theo, người đang sánh bước bên cạnh cô. Chỉ một thoáng không để ý thôi, cậu đã lập tức bị Helvi thu hút rồi.

Theo bị hình ảnh và sự quý phi của cô làm cho mê mẩn, đến nỗi cậu không nhận ra mình đang nắm tay cô, và cũng chẳng nhận ra nó mềm mại đến mức nào.

Tuy nhiên điều đó không qua được mắt của Helvi, vì cô đang cảm nhận rõ được bàn tay của cậu.

[Kuh, sao bàn tay của cậu nhóc này mềm mại quá vậy … Còn mềm mại hơn cả của mình nữa!?]

“Đường này dẫn đến Guild có phải không Theo?”

Helvi cất tiếng hỏi, cố để không lộ ra suy nghĩ của mình .

“…Ah, eh, xin lỗi, có chuyện gì vậy?”

“Tôi hỏi là đây là đường đến Guild có phải không.”

“Ah, phải, phải đó!”

Theo giật mình và lúng túng trả lời.

Chắc là đầu óc của cậu đang bay bổng đi chỗ nào rồi, nhưng cậu đã đi qua lại chỗ này nhiều lần cho nên không có vấn đề gì to tát hết.

“Tôi hiểu rồi .”

“Eh? Ah, xin lỗi!”

Theo cuối cùng cũng nhận ra mình đang nắm tay của Helvi, cậu vội cuống cuồng buông tay của cô ra.

“Ah…”

“Tôi thật bất lịch sự khi tự ý nắm tay của cô. Tôi…tôi xin lỗi.”

“K-không phải vậy….ý tôi là……”

Helvi trông có vẻ hơi buồn buồn khi phải buông bỏ bàn tay mềm mại và ấm áp đó , và Theo, người đang nhìn chằm chằm vào cô, đã nhận ra điều đó.

“Hum… Vậy…vậy…cô có muốn nắm tay tôi không?”

“…Ư-ừm.”

Lần này bàn tay của họ đan vào nhau, như những cặp đôi tình tứ vẫn hay làm vậy.

“Helvi, tay cô mềm và ấm quá.”

“V…vậy….sao…”

Lần  này Theo đã ý thức được cậu đang nắm tay Helvi, và nói cô ấy biết cảm nhận của cậu. Helvi phải cố lắm mới không phì cười.

[Của cậu còn mềm và ấm áp hơn cơ… Hay là mình nói ra cho dễ dàng hơn nhỉ ! Chết tiệt ! Sao nhóc quá ngây thơ như vậy được chứ ? Xấu hổ đến chết mất…!]

Cặp đôi ngây thơ cuối cùng cũng đến Guild.

Tòa nhà Guild to hơn lớn hơn hẳn những tòa xung quanh, và cửa vào luôn mở, để mọi người có thể ra vào thường xuyên.

Theo đi vào trong , và Helvi đi ngay sau cậu.

“Helvi! Đây là Guild lính đánh thuê đó !”

“Hou, tôi thấy rồi .”

Đây là lần đầu tiên Helvi đến chỗ này, nhưng cô đã có được thông tin từ Theo. Helvi nhìn xung quanh để xác nhận những thông tin đó là đúng.

Quầy tiếp tân, tường dán yêu cầu, và cả…..

[Là bọn chúng.]

Xung quanh có rất nhiều bàn ghế, và có một nhóm 3 người đang ngồi quanh 1 cái trong số đó.

Chúng đang nhìn về phía cô, ánh mắt sửng sốt, nhưng điều đó chẳng làm bận tâm Helvi.

Cô đang trừng trừng nhìn chúng với ánh mắt khát máu.

“…Hình…hình như hơi lạnh nhỉ ?”

“Vậy à!? Tao không biết nữa…”

“Quên đi. Nhìn đứa con gái kia kìa…”

Chúng đã hoàn toàn bị Helvi mê hoặc, nhưng không hề nhận ra ánh nhìn khát máu đang tỏa ra từ cô.

[Mình sẽ cho chúng yên ổn lúc này, nếu chúng nó mà dám…]

“Helvi! Mau đến quầy tiếp tân nào !”

“Hn? Ah, vâng.”

Helvi ngừng suy nghĩ, và bước theo chân Theo.

Theo đã thấy Fiore, và nhanh chóng bước lại chỗ cô, trong khi vẫn đang nắm tay của Helvi.

“Chào buổi sáng !”

“V-vâng,…..Chào buổi sáng…..  Theo. Cô….cô gái đó là ai thế…?”

Fiore đang thắc mắc về mỹ nhân kia..

Họ đã quen nhau 2 năm rồi, nhưng Fiore chưa từng biết Theo có người thân nào là một mỹ nhân như thế này.

“Ah, hum…”

Theo cố gắng giải thích, nhưng mà đương nhiên, cậu không thể nào nói cô ấy là quỷ được.

Cậu đang không biết nói sao , vì Helvi đã bước tới từ phía sau.

“Rất hân hạnh được gặp cô, cô Fiore. Tôi tên là  Helvi, và tôi là……hôn thê của Theo .”

“HÔN THÊEEEEEEE?”

Những từ đó làm Fiore shock toàn tập , và các tiếp tân khác xung quanh cũng thế..

Theo cũng có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn im lặng để Helvi nói tiếp .

Gương mặt cô ửng hồng khi cô nói tiếp

“Vâng. Cô hẳn đã biết cậu ấy được nuôi dưỡng bởi một cặp vợ chồng già nhỉ ?”

“V-vâng…tôi có biết…nhưng…”

“Cha me tôi là bạn thân của họ, và hôn ước này đã được sắp đặt sẵn từ lâu rồi.”

Theo thực sự bất ngờ vì Helvi có thể nhanh chóng ứng phó câu chuyện. Đương nhiên, nửa sau là giả hoàn toàn, nhưng nghe vẫn thuyết phục thật.

“Tôi hiểu rồi. Cậu lẽ ra phải nói điều này với tôi chứ, Theo.”

“Ahaha, tôi xin lỗi …”

Nó có phải sự thật đâu, làm sao cậu có thể kể cho Fiore nghe chứ

“Cô Fiore, đừng trách Theo, anh ấy dạo này hơi đãng trí ấy mà.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy, cứ gọi tôi là Fiore nha.”

“Được thôi, cô cũng có thể gọi tôi là  Helvi.”

Hai mỹ nhân cùng mỉm cười với nhau.

Theo rất vui khi Fiore, người lúc nào cũng chăm sóc cậu, và vợ cậu , Helvi, có thể hòa thuận với nhau.

“Hey hey hey! Hình như tao vừa nghe nói cô ta là hôn thê của cái thằng yếu nhớt đó á!?”

Một trong ba tên đang đợi Theo đột ngột hét lớn.

Bọn chúng đang cười một cười toe toét đểu cáng , nhưng Helvi đang trừng trừng nhìn chúng , bằng một ánh mắt sắc lạnh.

__END CHAPTER 5__

__Trans : Flame Soul__

****************************

Trans : Tới số rồi con ạ……

u42230-9ccf23ba-8aa5-44b7-8c43-73e8f36bb4cd.jpg

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook