• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Triệu hồi

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 03:00:13

*Chương 2 : Triệu hồi

“Cái gì thế này…?”

Đó là bên trong một cuốn sách cũ kỹ bẩn thỉu về ma thuật.

Thông thường, nếu ai đó muốn học ma thuật, họ sẽ thường bắt đầu với với những cuốn mới. Những cuốn mới có những nghiên cứu mới nhất về ma thuật và chúng có nhiều cái để học hỏi hơn.

Theo thì không biết điều này, nên cậu nghĩ một người mới như cậu thì nên bắt đầu với một cuốn sách cũ thì hơn.

Trong cuốn sách đó, cậu đã tìm thấy một mảnh giấy. Nội dung của nó hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung cuốn sách, và dường như nó chỉ vô tình bị nhét vào trong đó vậy.

Theo mở mảnh giấy ra và đọc nó.

“Thuật triệu hồi ác quỷ…?”

Trên mảnh giấy có vẽ một vòng phép, bên trên còn viết rõ là  [Ma Chú Triệu Hồi Ác Quỷ].

Theo chẳng biết gì về ác quỷ hết, cho nên cậu đã thử tìm hiểu.

Cậu đọc trong một cuốn sách rằng “ác quỷ lừa dối con người và là giống loài thấp kém nhất.”

Những điều khác cậu đọc sau đó cũng để lại ấn tượng xấu tương đương, nhưng có một thứ được đề cập xuyên suốt tất cả các cuốn sách , thu hút sự chú ý của cậu.

“Ác quỷ sẽ ban cho người triệu hồi nó một điều ước. Đổi lại, nó sẽ lấy đi một thứ quan trọng của người đó.”

Họ không nói rõ điều quan trọng đó là gì, nhưng Theo bị thu hút bởi phần sẽ được ban cho một điều ước.

Nếu cậu yêu cầu ác quỷ làm cậu mạnh lên, thì điều ước đó có thể sẽ thành sự thật được.

Theo ngay lập tức vào việc , và tìm cách để triệu hồi một con ác quỷ.

Cậu quyết định sẽ làm việc đó tại căn nhà mà cậu đã sống với cặp vợ chồng già trước đây.

Việc triệu hồi được diễn ra bằng cách để mảnh giấy có vẽ vòng phép trải trên sàn nhà và để một giọt máu của cậu rơi vào chính giữa đó.

Theo nhè nhẹ cắt cổ tay cậu. Mặt cậu nhăn lại vì đau, nhưng nó cũng không đau bằng lúc các thành viên tổ đội mà cậu đã làm thuê cho đá vào bụng cậu và gọi cậu là thứ vô dụng.

Và rồi, vài giọt máu từ từ rơi xuống vòng phép.…

“Wah, wawah!”

Vòng tròn triệu hồi bắt đầu mãnh liệt tỏa ra một ánh sáng kì bí, theo bản năng, Theo bất giác đưa tay lên che và nhắm mắt lại.

Vài giây sau ánh sáng tắt dần, và khi Theo mở mắt ra, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang lơ lửng giữa vòng tròn phép.

Các cuốn sách trước đó cũng đã đề cập về vẻ ngoài của ác quỷ, nhưng chủ yếu là miêu tả về cánh và sừng của chúng.

Theo hoàn toàn bị hút hồn rồi, đến mức quên bẵng luôn những gì ác quỷ đã nói.

[Khoan…khoan đã, mình phải nói điều ước …!]

Cái Theo muốn là sức mạnh, nhưng mà…..

“Làm…làm ơn hãy kết hôn với tôi đi!!”

“…HẢ?”

Ngay khoảnh khắc đó, cậu muốn cô gái quỷ ấy làm vợ của mình.

Một khoảng im lặng dài. Hoặc là chỉ có họ cảm thấy dài thôi, vì mới chỉ có mấy giây trôi qua.

Cô quỷ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Nhóc vừa nói cái gì?”

Dĩ nhiên là cô hiểu những lời đó. Chúng chính là lời cầu hôn mà một người con trai sẽ nói với người con gái mà anh ấy muốn cưới, nhưng cô chẳng hiểu sao chúng lại được nói với cô.

“Đừng có bảo là nhóc định nói là nhóc đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé ?”

Chính xác là như vậy.

Ở thế giới này, một ác quỷ như cô là thứ mà người ta phải tránh xa.

Mái tóc trắng tinh khiết, cùng  vẻ ngoài khác người với cánh và sừng, chính là đặc điểm của một con quỷ.

Thích một sinh vật như vậy đúng là ngu ngốc, nói gì đến chuyện còn muốn hỏi cưới cô làm vợ nữa chứ…..

“Đúng…đúng vậy !! Tôi yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

“Cái….Đừng có…hòng nói dối nha !”

“Tôi không có nói dối!! Ông tôi nói rằng không bao giờ được nói dối cả!”

Cô nàng quỷ chẳng có lý do gì để quan tâm đến điều đó, cô thậm chí còn không biết “ông” của cái cậu nhóc này là ai.

Cái cậu nhóc này, gương mặt đã hoàn toàn đỏ bừng, nói rằng cậu không hề nói dối, nhưng cô có sức mạnh để nhìn sâu vào tâm can cậu.

[Bề ngoài ngươi có nói dối bao nhiêu cũng không có tác dụng gì đâu . Ta có thể thấy được mọi thứ, kể cả những thứ ngươi cất giấu sâu trong tâm khảm.]

Cô nàng quỷ kích hoạt ma thuật và nhìn vào trái tim của cậu nhóc …

[Xinh đẹp, khả ái, đáng yêu… Không, chừng đó là không đủ để miêu tả về cô ấy! Mình chưa bao giờ thấy một cô gái nào như cô ấy cả! Đôi mắt sắc lạnh ấy, mình cực kì thích nó. Cặp môi của cô ấy không biết khi chạm vào sẽ mềm mại tới cỡ nào nhỉ? Cả đôi mắt to tròn và đôi đồng tử màu đỏ đầy cuốn hút kia nữa chứ, chúng trông thật đẹp… Vẻ tương phản giữa bộ váy, cặp sừng và đôi cánh đen với mái tóc trắng thuần khiết của cô ấy thật đáng yêu. A? Có phải gương mặt cô ấy đang càng ngày trở nên đỏ hơn không? Thật không công bằng, sao cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà lại còn dễ thương như vậy chứ! Mình không nên nói ra, nhưng hình thể của cô ấy cũng thật tuyệt…]

Cô ấy đã ngừng đọc suy nghĩ.

[Khoan…khoan…khoan đã . Cái tên nhóc này bị làm sao vậy?]

Cô vội vã quay đầu, để không cho cậu nhóc kia thấy gương mặt đã đỏ bừng của mình.

Ác quỷ sống rất lâu, nhưng cô chưa từng được ai đó khen nhiều đến vậy.

Cho đến bây giờ, những con người triệu hồi cô đều là những kẻ bị dục vọng nuốt chửng, chúng chẳng tốn tý thời gian nào để nói ra điều ước của mình, và luôn có gắng để chạy trốn một khi điều ước thành sự thật.

Chúng sợ phải trả cái giá của điều ước, nhưng chẳng có kẻ nào chạy được cả.

Cậu nhóc đứng trước mặt cô này thì lại hoàn toàn khác. Cậu ta nói với cô điều ước của cậu nhưng cô hoàn toàn không thể hiểu được nó nghĩa là gì

[Muốn thành thân với một ác quỷ như mình sao…!]

Cô quay lại, và đơn giản là lén nhìn cậu, nhưng Theo lại tưởng nhầm hành động đó và cho rằng cô đã lắc đầu từ chối .

“T-Tôi xin lỗi … Ước muốn đó dường như là bất khả thi…”

Theo cúi đầu, nước mắt rưng rưng, và cô nàng quỷ thấy tim mình khẽ trật một nhịp.

[Mình…mình….có phải mình vừa nghĩ cậu nhóc này thật dễ thương không…!?]

Nghĩ đến đó, ác quỷ thấy trái tim của mình đập thình thịch liên hồi.

“Không..không có ước muốn nào là ta không thực hiện được hết.”

“Eh, vậy là…!”

Cậu nhóc ngẩng mặt lên, biểu cảm của cậu trở nên rạng rỡ.

Còn cô nàng quỷ thì cố hết sức để không lộ ra rằng trái tim cô vừa lỡ nhịp thêm lần nữa.

“Kh-khế…ước hoàn tất . Tôi….tôi sẽ là vợ ….của cậu!”

“Th—thật vậy sao!! Cảm ơn cô nhiều lắm!”

Và thế là, một cặp vợ chồng kỳ quặc đã được sinh ra.

__END CHAPTER 2__

__Trans : Flame Soul__

10412_2.jpg

Bình luận (0)Facebook