• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Leo bị đem ra bàn tán (2/2)

Độ dài 781 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-12 18:52:04

Natalia gật đầu đồng tình với một vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ 

「Đó là sự thật… Nếu tôi nhớ không nhầm, từ khi cô ấy bước vào ký túc xá , cô ấy đã thể hiện rất nhiều nét thanh lịch và cá tính.」

Cô nhớ lại lần mình lén nhìn bóng dáng cô gái ấy . Một vẻ đẹp sánh ngang với những tinh linh , một vẻ sang trọng tinh tế mà con người không thể chạm tới.

Natalia khẽ nở một nụ cười và nắm lấy tay Albert.

「Này , Albert-sama . Nếu là cô ấy , có thể cô ấy vẫn sẽ giữ được sự vị tha của mình mà không bị cám dỗ bởi sự quyến rũ của những đồng tiền vàng.. 」

( Trans : buồn cho Albert là anh main của chúng ta sẽ là đứa đầu tiên bị cám dỗ che mờ mắt , anh main là cái gì đó thuộc ngoài tầm hiểu biết nhân loại rồi )

「…………」

Albert không nói gì . Tuy nhiên bởi vì anh ta cũng không bác bỏ điều này ngay lập nên Natalia nghĩ rằng anh ta cũng đang cố nắm giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi .

 「Đôi mắt tím của Harkenberg có thể nhìn thấu sự thật -. Chắc chắn một ngày nào đó, cô ấy có thể sẽ tìm thấy sức hút của riêng Albert-sama chứ không phải của đồng tiền vàng , và sẽ bảo vệ điều đó . 」

Sau khi nhận được lời cầu xin tha thiết , chẳng mất bao lâu , Albert cũng đã bắt đầu tính đến chuyện gặp mặt riêng với cô gái này . Không biết Natalia sẽ nghĩ như thế nào về điều này , Albert lặng lẽ mỉm cười.

「… Điều này có thể đúng . Cảm ơn chị rất nhiều , Natalia. 」

 Sau khi nhìn thấy biểu hiện của đứa em họ này bắt đầu tốt lên , trái tim của Natalia cuối cùng cũng cảm thấy được nhẹ lòng .

 「À , tuy nhiên」

 Cô chợt nhớ ra.

「Cũng giống như tôi , có vẻ như Bianca-sama cũng có một số mối quan tâm đối với cô gái này . Con bé chắc cũng lo lắng về việc bị gọi là giả mạo lúc tôi đang giả dạng Albert-sama. 」

「Bianca à ?」

「Đúng vậy . Chà , nếu tôi phải nói ra thì , điều đáng lo ngại nhất đối với con bé là việc onii-sama yêu quý của nó sẽ bị lấy đi mất . Vì vậy nên con bé luôn giữ nhiều sự cảnh giác xung quanh mình… 」

Albert thì thầm 「À , thật là rắc rối 」 với giọng điệu nghiêm túc trong khi nhún vai.

「Sẽ thật tuyệt nếu như con bé không làm bất cứ điều gì trơ tráo như gây rối với tiểu thư Leonora nhưng…」

[ Ừ . Mặc dù Leonora là thành viên của gia đình Harkenberg , nhưng cô ấy lại xuất thân từ thành phố hạ cấp . Đó là một địa vị mong manh để có thể được coi là một quý tộc cấp cao cũng như một người thường dân phải không .」

「Đúng vậy.」

 Đầu ngón tay dài trắng nõn của anh gõ vào đầu bàn. Albert đã sử dụng trí tuệ siêu việt của mình và tìm hiểu xem tình huống sẽ diễn ra như thế nào.

「Kể từ khi học viện cho phép những người thường dân sở hữu sức mạnh ma thuật được theo học tại đây thì sự cân bằng giữa họ và những người quý tộc luôn bị lung lay. Đặc biệt là từ sau khi Oscar Bernstein , người xuất thân từ một gia đình thương gia vào theo học tại học viện thì những căng thẳng này ngày càng tăng thêm . Nếu như ngay bây giờ , Bianca cố gắng dồn ép tiểu thư Leonora thì ….」

「 Và nếu phe của Bernstein lại ủng hộ Leonora ….」

「Ừ. Một cuộc chiến sẽ nổ ra ngay trong học viện này. 」

 Khuôn mặt của cả hai người đều tối sầm lại trước viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.

 「Điều này không được phép xảy ra . Để tôi đi khuyên ngăn Bianca-sama .」

「À . Vậy thì tôi cũng vậy , tôi cũng sẽ đi cùng chị .」

Albert và Natalia , hai người đã biết quá rõ về nhau nhau đã cùng đưa ra một kế hoạch đơn giản để nhanh chóng ngăn cản Bianca lại và cố nhắn nhủ cho cô ấy rằng đừng tạo ra sự chia rẽ giữa các phe phái.

 Tuy nhiên.

Cả hai người sẽ nhanh chóng phải hối hận vì đã đánh giá thấp những hành động nông nổi của cô em gái .

( Trans : chuẩn bị cho những pha chó ngáp táp ruồi của anh main )

Bình luận (0)Facebook