• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Bạch Thánh Nữ

Độ dài 788 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 20:46:15

Khi Quỷ Vương ngăn cản quang ma pháp tầm cỡ, Holy Torrent [Thánh Mãnh Lưu], Thánh Sanctina và đồng bọn sử dụng vòng tròn ma pháp rút lui từ Dog Valley về chỗ cũ tại thánh đường của Vương quốc Boar. Dẫu thanh trừng thất bại, vẻ mặt xinh đẹp của Thánh Nữ vẫn không tỏ ra phiền toái hay mất kiên nhẫn gì.

"Nữ Thần đang thử thách chúng ta. Ta sẽ tiến thêm một bước tới thiên đường của người khi tiêu diệt được tên Quỷ Vương tàn bạo."

Thiên đường ấy chỉ mở ra cho những tín đồ đã qua đời của Nữ Thần Elazonia. Để chứng minh họ xứng đáng để phụng sự người, họ cần đánh bại lũ quỷ độc ác, dù điều đó phải chết đầy khổ hạnh—và tiếp tục được hồi sinh để lại vượt qua thách thức. 

Quyết tâm phụng sự Nữ thần của cô thật cao cả với tín đồ sùng đạo, các thánh kỵ sĩ đều tán dương cô.

"Người nói rất đúng, Công Nương Sanctina."

"Ngoài người ra, còn ai có thể đánh bại được Quỷ Vương chứ?"

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ngài, Thánh Nữ của chúng tôi, cho đến giọt màu cuối cùng.”

Khi họ quỳ xuống thề trung thành với mình, Sanctina mỉm cười hiền dịu với họ. Cô đã quen với chuyện này, dẫu rằng bọn họ đều lớn tuổi hơn cô.

"Chúng ta có thể thất bại lần này,” cô bắt đầu nói, "nhưng ta vẫn còn cách khác để đánh bại sự thống trị tàn bạo của chúng."

Quang ma pháp mạnh nhất mà con người biết tới: Solar Ruin [Thái Dương Phá Diệt]. Ma pháp này tạo ra một cái thấu kính ma pháp khổng lồ trải dài tới chân trời, hấp thụ năng lượng mặt trời để thiêu đốt bề mặt trái đất. Là sự trừng trị thiêng liêng của Nữ Thần.

Theo giáo lý của họ, người đã ban sức mạnh này cho vị giáo hoàng đời đầu, kẻ dùng Solar Ruin [Thái Dương Phá Diệt] thổi bay thủ đô ngoại đạo Mouse. Nhiều bức tranh khắc họa lại khoảng khắc thiêng liêng ấy: thấu kính ma pháp hấp thụ tia nắng Mặt Trời, bầu trời giữa trưa chuyển thành màn đêm vô tận, những luồng sáng dữ dội siêu nóng chiếu xuống thành phố như thác nước—hơn mười nghìn độ Fahrenheit.

Tim Sanction đập nhanh hồi hộp khi nghĩ đến việc, cô, cũng sẽ được khắc họa lại qua tranh vẽ cái khoảnh khắc chiến trắng trước Quỷ Vương. Cô không cố làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi của mình.

“Nói chung, chúng ta không thể đánh bại hắn vào lúc này."

Đến cả giáo hoàng đời đầu cũng không thể niệm Solar Ruin [Thái Dương Phá Diệt] mà không được Nữ Thần ban phước và hỗ trợ. Bất kể có nhìn nhận thế nào, Sanctina và ba mươi tên kỵ sĩ vô dụng không đủ ngần ấy ma lực để triển khai thứ ma pháp đó.

Cô chìm vào dòng suy nghĩ với vẻ gian nan, một trong đám người của cô lên tiếng, "Có lẽ chúng ta nên tham khảo ý kiến của Đức Hồng Y Cronklum. Ngài ấy sẽ chỉ dẫn ta bằng sự thông thái đầy thấu đáo về bước đi tiếp theo."

"Ồ phải, ý kiến hay," Sanctina hăng hái nói, vỗ tay mà mỉm cười.

Thông qua thần giao cách cảm, cô thuật lại tình hình cho Cronklum ở Archbasilica.

"Đó là lý do con muốn nhờ tới sự giúp sức của ngài trong công cuộc tiêu diệu Quỷ Vương." Cô chốt lại.

"Ta hiểu rồi," ông đáp cụt ngủn tựa một cú tát trời giáng cho nhiệm vụ thất bại của cô. Ông đề xuất một giải pháp: "Đến vương quốc khai khoáng phương bắc, Tigris. Ở đó có thứ–con–cần."

"Thứ–con–cần?" cô hỏi, nghiêng đầu đầy bối rối. 

Khi Cronklum giải thích, cô hoàn toàn đồng tình. "Vâng, chúng con có thể đánh bại được Quỷ Vương nếu sử dụng nó."

"Tốt, ta đợi tin tốt về đấy."

Thế là ông ngắt kết nối thần giao cách cảm và kiểm tra xem có người ở gần không. "Đám dân ở Tigris không đủ lòng thành tín với Nữ Thần của chúng ta. Đây là một cơ hội tốt để nhắc chúng về sức mạnh của giáo hội." Cronklum lẩm bẩm. 

Với việc đánh bại Quỷ Vương và giữ đất nước hoài nghi Tigris dưới sự giám sát của mình, ông chắc chắn sẽ được phong làm giáo hoàng tiếp theo, không phải nghi ngờ gì.

"Ta trông cậy vào con, hỡi Thánh Nữ yêu dấu của ta."

Nghĩ về cái ngày con chó săn trung thành quý báu săn nai về cho mình, mặt ông nở một nụ cười rạng rỡ.

Bình luận (0)Facebook