Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
1,796
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
313

Tóm tắt

Khi tỏ tình với Sayahara Kiki, người tình trong mộng của tôi, cô ấy đã đáp rằng:

“…Mình rất vui vì cậu nói vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mình không thể hẹn hò với một người đầu củ khoai được. Xin lỗi cậu nhiều.”

Lúc đó, tôi sốc đến nỗi trời đất đảo lộn, ngỡ như mình vừa ói một bãi.

Tối hôm ấy, nằm vật trên giường cùng con tim đã tan vỡ, mong rằng ngày mai mình có thể quên đi cái sự kiện đầy đau đớn này. Nhưng khi tỉnh giấc thì… Ngày hôm sau lại chính là ngày hôm qua!

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook