• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 677 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40

Tôi xin được cảm ơn những độc giả đang cầm trên tay cuốn truyện về cuộc phiêu lưu tại thế giới song song『Mondaiji-tachi ga isekai kara kuru soudesu yo?』 này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp tôi xuất bản cuốn truyện.

Nghĩ lại thì, bộ truyện đã kéo dài được bốn năm rồi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng gần sắp đến tuổi 30 như vậy mà tôi vẫn còn tiếp tục nghiệp cầm bút được đâu!

Giờ nhớ lại mấy lúc tự kỉ cứ một mình lẩm bẩm [không phải như vậy] với cả [thế kia không được], những lúc tự kỉ đó cũng là nhiều lắm ha… Mà quả thật trong truyện cũng còn rất nhiều chi tiết có thể mở rộng ra càng thêm thú vị hơn nữa, nhưng vì vấn đề thời gian nên tôi phải lược bớt. Đến mức những phần lược bớt mà hợp lại có lẽ cũng thêm ra thành 3 series nữa ấy chứ. Tuy rằng thật đáng tiếc nhưng mà một tác giả thì luôn phải hoàn thành được tác phẩm tốt nhất trong thời gian hạn định, hơn nữa một người mới như tôi thì ai cho được số trang giấy và thời gian vô hạn được chứ. Bộ truyện Mondaiji có thể coi như đã tập hợp toàn bộ ý tưởng của Tatsunoko, cũng mang trong đấy biết bao cay đắng ngọt bùi bốn năm qua. Tôi bất chợt nhớ lại cuộc sống buồn chán khi trước, nhưng giờ cũng đã được chuyển thể cả anime lẫn manga, tôi cảm thấy thật thỏa mãn. Vậy là giờ tôi có thể bình yên ra đi được rồi.

…Tuy tôi cũng muốn được yên nghỉ như vậy.

Nhưng series này vẫn còn dài, cho dù đã tính cả phần 2 sắp tới đi nữa.

Tôi cũng chưa biết được phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thành được nữa, nhưng tôi thấy mình vẫn kham được, vậy nên tôi dự định sẽ cùng lúc viết thêm ngoại truyện. Sẽ là truyện về Jack the Monster London, truyện về yêu quái thời Heian, truyện về tương lai không lai, truyện về Thất Thiên Đại Thánh, truyện về Dystopia. Tôi muốn được viết về những ngoại truyện này.

Được rồi, bộ truyện Mondaiji cũng có một vấn đề quan trọng cần công bố đây.

Hẳn mọi người cũng thấy rồi, phần 2 hiện đang được tiến hành. Mọi người xin hãy an tâm. Tôi xin hứa mọi người sẽ không phải đợi lâu đâu. Ngày phát hành tôi thậm chí cũng ghi kèm phía cuối rồi ha.

Và giờ sẽ là công bố chính thức! Thông tin về phần 2!

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_V12_p101.png

Truyền thuyết về những [đứa trẻ rắc rối] mới đã bắt đầu---

Izayoi: Nhưng mà anh đây không nhường vị trí nhân vật chính cho mấy đứa đâu nhé.

Series sẽ bắt đầu từ 6/1/2015!

Last Embryo 1 -Trẻ hư trở về (tạm thời)-

Phần hai Mondaiji, chính thức bắt đầu.

Phần này mang tên [Last Embryo].

Tiêu đề và trang bìa tuy có hơi chút thay đổi nhưng nội dung thì không khác gì đâu. Mọi người cứ yên tâm đi. Đó vẫn là một Mondaiji bình thường thôi. Tôi cũng muốn được quảng bá hoành tá tràng luôn lắm, nhưng tiếc là Sneaker Bunko keo quá.

Và hẳn mọi người cũng đã nhận ra, từ phần 2, Momoco-sensei sẽ đảm nhiệm vị trí họa sĩ minh họa.

Amono Yuu-sensei, rất cảm ơn sensei trong bốn năm qua đã giúp đỡ tôi!

Chính tôi đã đề cử vị họa sĩ mới này, vì tôi nghe rằng Momoco-sensei vẽ gái thỏ thì đẹp miễn chê luôn. Rất cảm ơn sensei vì tiếp nhận vị trí này!

Khi nào rảnh tôi rất muốn được mời sensei cùng tôi với cựu biên tập viên đi làm một li.

Tôi rất trông mong vào thời gian sắp tới được làm việc cùng sensei, Momoco-sensei. Tôi nghĩ rằng sắp tới sẽ có rất nhiều cảnh nhà tắm đấy, nên chúng ta cố gắng thân nhau sớm đi ha.

Và các bạn độc giả, mong các bạn sẽ giúp đỡ Mondaiji series nhiều hơn nữa!

Tatsunoko Tarou

dddddddddddddddddddd.png

Bình luận (0)Facebook