• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Độ dài 825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:44:14

Ngày hôm đó, tôi làm những việc như thường lệ, ngay khi vừa trở về từ công ty, tôi bật máy chơi game, chương trình khởi động. 《Virtual reality Multiple Battlefield》hay còn được gọi là VMB, một game FPS(First-person shooter) tôi đã chơi được nhiều năm nay, thuộc dạng góc nhìn thứ nhất, được mong đợi lâu, trò chơi đấu súng trong thế giới giả lập.

Tất nhiên là có PvP, bạn có thể trải nghiệm các chiến trường đa dạng trong game, từ solo cho đến khiêu chiến PvE cùng nhiều người khác, dù thiết lập bối cảnh tương lai gần, nhưng bạn vẫn có thể chơi được những màn như WWI hoặc WWII nếu thích, súng ống thì đa chủng loại, tha hồ tùy chỉnh theo ý muốn. Lượng người chơi khủng khiếp, hơn 5 triệu người kết nối mọi lúc trên toàn thế giới.

Chế độ chơi hiện tôi đang nghiện chính là solo PvE, một người đấu với nhiều loại quái vật, bọn chúng sở hữu trí tuệ cao và rất xảo quyệt, mà nhiều con còn có hành vi vô cùng khó chịu. Hiện tại tôi đang tiến công vào màn Sky Garden, vừa lập bản đồ hòn đảo nổi trong bộ giáp sức mạnh được cường hóa năng lực vật lý, vừa duy trì bậc nhảy để duy chuyển. Nhưng cứ mỗi bước, là có đàn đàn quái vật thù địch nhắm vào.

「Fuu, cuối cùng đã được nửa đường rồi sao?」

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi đứng trên tảng đá lớn giữa map, tranh thủ dựa lưng vào nó, tôi vận hành thiết bị găng tay trái. Thao tác trên màn hình bán trong suốt kích cỡ ngang quyển sách giáo khoa, bổ sung đạn dược cho trang bị bằng điểm tinh thể (Crystal Point - CP) thu thập được.

Vũ khí chính tôi đang sử dụng là 『H&K MP5A4』, thuộc thương hiệu Heckler & Koch nổi tiếng của Đức, một trong các biến thể khác nhau của MP5, độ giật thấp, độ chính xác cao với hệ thống khai triển dễ kiểm soát, chức năng bắn loạt điểm xạ cũng được thêm vào.

Sử dụng loại đạn 9×19mm Parabellum, khi tôi chọn 4 băng đạn, các hạt ánh sáng liên tục xuất hiện và hội tụ, tạo thành một hộp tiếp tế màu đen chỉ trong vài giây.

Sau khi mở ra và lấy hết các băng đạn bên trong, hộp tiếp tế phân giải thành các hạt ánh sáng và biến mất. Tôi lấy một băng nạp vào khẩu MP5A4, số còn lại thì đeo vào đai đựng đạn.

VMB, một xã hội súng đạn thực tế ảo và đầy chân thật, vì lẽ đó mà những kiến thức nhỏ nhặt về súng đạn, hiệu ứng, thao tác nạp đạn… đều cần thiết, còn các cấu trúc xử lý cơ bản thì bị loại bỏ. Do đó, chỉ sau khi lắp băng đạn vào và mở chốt an toàn, thì mới có thể bắn được.

「Được rồi, đi thôi!」

Rời khỏi bóng của tảng đá, nhắm hướng đến hòn đảo bay tiếp theo, với bộ giáp sức mạnh được gia cố thêm lực chân, tôi thực hiện cú bật nhảy vượt xa người bình thường. Kính bảo hộ đầu hiển thị các thông tin trong tầm nhìn, hai tín hiệu biểu hiện cho kẻ thù xuất hiện.

Tôi lập tức chuyển mình trong cú nhảy, xoay người về phía kẻ thù đang lao tới. Đồng thời vào tư thế bắn ngang hông với khẩu MP5A4 được gắn với dây đeo trên lưng, chuyển chốt an toàn sang full-auto.

Các tâm ngắm cho Hipfire[note30395] hiện lên trong kính bảo hộ. Bóp cò và hướng tâm ngắm trùng với kẻ thù. Đối thủ lần này là thợ săn trên không của Sky Garden: 『Sky Eagle』.

Bạn chỉ có thể bắn hạ những con chim này khi ở trên không, và nếu bị vồ một phát, bạn sẽ rơi khỏi map và chết, đó là khi bạn xui xẻo vào không thể đáp vào được hòn đảo nổi nào đó. Khi độ giật của súng gia tăng, phải dùng cả hai tay để giữ, điểm xạ từ đầu ruồi và khe ngắm mang lại độ chính xác cao hơn khi đang có ưu thế, nhờ thế tôi đã bắn xuyên được một con mắt của quái thú khi đang ở trên không.

Trong lúc tiến về hòn đảo nổi khi bật sang bên, một con Sky Eagle khác lao tới tấn công ngay trước mặt, nhắm vào sơ hở khi đáp của tôi. Tiếp đất và sẵn đà, tôi bật ngược lại về phía sau, tránh được cú tấn công và bắn xuyên sọ cả hai con quái thú.

「Ngon lành!」

Hưng phấn thốt lên câu nói yêu thích, tôi đáp xuống khi Sky Eagle phân rã thành các hạt ánh sáng và biến mất…..ôi đệch.

「Eh?! Uwaaaaaaaaaaa」

Bất cẩn khi không để ý phía sau, tôi đã rơi khỏi map một cách ngu ngốc.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook