• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 862 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 20:15:14

Ngày đó, như một thói quen mà ngày nào tôi cũng lặp lại, ngay khi đi làm về, tôi bật máy chơi game và khởi động phần mềm. "Virtual Reality Multiple Battlefield", thường được gọi là VMB, là một game bắn súng trong thế giới thực tế ảo mà các game thủ game bắn súng đã chờ đợi, một sự phát triển của game góc nhìn thứ nhất FPS đã được chơi trong nhiều năm.

Đây là một trò chơi mà bạn có thể trải nghiệm nhiều chiến trường khác nhau từ solo đến PvE nhiều người chơi cũng như PvP, và mặc dù lấy bối cảnh trong tương lai gần nhưng có rất nhiều mẫu súng thật để người hâm mộ WWI và WWII có thể chơi được. với hơn 5 triệu người chơi trực tuyến được kết nối trên khắp thế giới.

Chế độ chơi mà tôi bị ám ảnh ngay bây giờ là nội dung PvE solo, đây là người chơi vs kẻ thù kiểu quái vật, và mặc dù kẻ thù là AI, nó rất xảo quyệt và có nhiều hành vi khó chịu. Trong khu vườn trên cao mà tôi đang tấn công bây giờ, tôi di chuyển quanh một hòn đảo nhỏ nổi trên bản đồ trong khi nhảy và nhảy với khả năng thể chất của tôi được tăng cường bởi bộ đồ trợ lực của tôi. Tuy nhiên, có rất nhiều kẻ thù không đội trời chung nhắm vào thời điểm chuyển động.

“Phù, cuối cùng cũng đã đầy một nửa.”

Khi bạn nghỉ ngơi trên một hòn đảo nhỏ với một tảng đá lớn ở giữa bản đồ, hãy vận hành găng tay trên cánh tay trái của bạn trong khi dựa lưng vào đó. Trong khi chạm vào màn hình màn hình kích thước B5 trong mờ, hãy bổ sung đạn của trang bị bằng điểm tinh thể (CP) thu được cho đến nay.

Loại vũ khí chính mà tôi đang sử dụng hiện nay là "H&K MP5A4", một kiệt tác của công ty Đức Heckler & Koch. Trong đó, dòng MP5 có nhiều biến thể khác nhau, khẩu A4 có độ giật thấp, độ chính xác cao và dễ điều khiển. một mô hình có thêm chức năng chụp ảnh.

Viên đạn là đạn 9x19mm Parabellum, và nếu bạn chọn 4 viên đạn bao gồm cả băng đạn, các hạt ánh sáng sẽ xuất hiện trước mặt bạn và hội tụ. Chỉ trong vài giây, nó đã biến thành một hộp tiếp tế màu đen.

Khi tôi mở hộp và lấy tạp chí từ bên trong ra, hộp tiếp liệu lại biến thành các hạt ánh sáng và biến mất. Lắp một trong các ổ đạn đã tháo ra vào MP5A4 và lắp phần còn lại vào đai băng đạn.

Trong VMB, ngay cả trong thực tế ảo, để giảm thiểu kiến thức và ảnh hưởng của xã hội súng thực và súng càng nhiều càng tốt, chúng tôi đã loại bỏ cấu trúc cơ bản để xử lý như nạp đạn đầu tiên thực sự cần thiết. Ngay sau khi bạn lắp băng đạn và nhả thiết bị an toàn, bạn có thể khai hỏa.

"Được rồi đi thôi!"

Anh ta đứng dậy từ phía sau một tảng đá và nhắm đến hòn đảo nhỏ tiếp theo, với sức mạnh đôi chân được củng cố bởi bộ đồ sức mạnh của mình, anh ta bật dậy với tốc độ chạy nhanh hơn tốc độ của người bình thường.

Ngay lập tức thay đổi tư thế vừa nhảy vừa xoay người về phía kẻ thù đang lao tới. Đồng thời, tôi đặt chiếc MP5A4 đã được đeo trên lưng, trên hông và chuyển thiết bị an toàn sang chế độ tự động hoàn toàn.

Đã sửa - Chữ thập HipFire xuất hiện trong kính bảo hộ đầu. Lúc đầu, hãy bóp cò bằng một tay và khớp hình chữ thập với kẻ thù. Đó là thợ săn bay "Sky Eagle" của Vườn Nổi đã tấn công.

Những kẻ này chỉ có thể lao từ trên không, nhưng nếu bạn bị cuốn vào không trung, nếu không may mắn, bạn sẽ không thể đáp xuống hòn đảo nhỏ mà bạn đang nhắm tới, và bạn sẽ rơi ra ngoài MAP và chết. Trong khi phân tán đạn, tôi hạ tầm nhìn từ một tay sang cả hai tay, từ cách bắn ngang hông sang ống ngắm bằng sắt, và trong khi nâng độ chính xác của mình lên mức cao hơn, tôi bắn xuyên khẩu đầu tiên trên không.

Tôi đã có thể hạ cánh sang một bên trên hòn đảo nhỏ mà tôi đang nhắm tới, nhưng một Sky Eagle khác đã đến trước mặt tôi, nhắm vào một khoảng trống trên bãi đáp của tôi. Với đà tiếp đất, tôi lại nhảy lùi lại, né đòn tấn công và bắn một viên đạn để loại bỏ viên thứ hai.

"Ngọt!"

Tôi hạ cánh trong khi đặt thói quen kích động của mình vào con đại bàng trên bầu trời đang biến mất như những hạt ánh sáng ... Tôi không thể.

"Hả ?! Uwaaaaaaaaaaa"

Thiếu xác nhận từ phía sau, tôi ngu ngốc rơi ra khỏi bản đồ.

Bình luận (0)Facebook