Main Character Hides His Strength
로드워리어 (Road Warrior)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Krill Regall (3)

Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:06:51

Có tiền, không gì là không thế.

Dù ở thế giới nào, thế giới cũ hay Dị giới, điều này vẫn luôn đúng. Hai trong số những người được chọn thuộc Hội Thiết Huyết Hiệp sĩ đã chết, nhưng mới chỉ có một báo cáo. Pháp sư của người được chọn đã chết kia bị bắt bởi Hội và không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Krill, chưa bao giờ hắn run rẩy như bây giờ. Hắn hiện đang đứng trước một Thiết Huyết Hiệp sĩ cấp cao được trang bị đầy đủ trong văn phòng của ông ta.

“Ngươi rất thông minh, anh bạn. Tên ngươi là… Krill Regall?”

Tên Hiệp sĩ đưa viên lục bảo lên ngang tầm mắt và quan sát cẩn thận bằng một mắt. Trong cuộc đời của mình, hắn đã có rất nhiều chiến tích, bằng chứng lớn nhất là vết sẹo trên mặt hắn. Hắn chính là Đội trưởng Trung đoàn Đột kích số 3, Sangil Ma. Trong đợt đại triệu hồi này, hắn là người nắm vai trò nuôi dưỡng những Kẻ được chọn.

“Nếu như ngươi cố gắng hối lộ ta bằng mấy đồng xu lẻ, thì người đang tự chuốc lấy một kết cục không vui vẻ đấy. Số phận của ngươi thậm chí còn tệ hơn kẻ đã bị lôi đi hồi trước. Ở một nơi khác mà có thể ngươi không biết, Hàn Quốc, vượt quá giới hạn là một trong những tội trạng nặng nhất.”

Sangil nói với một nụ cười rợn tóc gáy.

“Có… Có bao giờ tôi lại dám làm vậy?”

Tên hiệp sĩ ấn viên lục bảo vào sâu trong túi mình và nói nhỏ.

“Ta biết. Vì vậy, ta mới gọi ngươi tới.”

“Hiện tại, hãy quay trở lại đài quan sát.”

“Dạ? Ngài vừa nói… quay trở lại ư?”

Kẻ được chọn của hắn ta đã chết. Vậy hắn quay lại đó để làm gì cơ chứ?

Sangil cắt tỉa móng tay mình với chiếc bấm và nói với giọng khó chịu.

“Ta cứ nghĩ cái đầu của ngươi biết nghĩ, nhưng có vẻ ta đã nhầm.”

“…”

“Hyunsuk vẫn còn sống.”

Nghe đến đây, Krill cảm thấy một cơn buốt giá chạy dọc sống lưng mình.

‘Mọi việc xảy ra đúng như hắn ta nói’

Người đàn ông giấu tên đã nói với hắn với giọng lạnh lùng.

“Chúng sẽ tạm thời để cho ngươi sống. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng sẽ không bao giờ để ngươi thoát hay tha thứ cho ngươi.”

Mọi thứ diễn ra đúng như người đàn ông đó dự đoán. Sangil ra lệnh cho Krill trở lại đài quan sát và đợi lệnh. Tiến vào lồng chim, Krill hướng tới một con sóc bay sọc trắng đang bận rộn chạy tới lui. Buộc lá thư cỡ hạt vừng vào chân con sóc, hắn huýt sáo và đồng thời mở cánh cửa sổ.

“Hãy chuyển lá thư này đến người đó.”

“Kyu kyu!”

Con sóc bay thông minh đến kì lạ đó gật đầu và nâng cơ thể nhỏ bé, bay ra ngoài cửa sổ.

*

“Kyu, kyu!”

Kim Sungchul cởi tờ giấy buộc trên chân con sóc ra và đọc.

[ Trận xếp hạng ngày mai sẽ diễn ra theo Luật Alamo. Zombies sẽ là đối thủ của các ngươi. ]

[ Phân loại phần thưởng là 1/3/10/30 zombie. ]

[ Quái vật có thưởng sẽ đội một chiếc mũ đỏ. ]

“…..”

Sungchul ghi nhớ nội dung rồi vò vụn tờ giấy. Lá thư tan thành bụi và bị gió cuốn đi.

“Làm tốt lắm.”

Kim Sungchul lấy một mẩu bánh mì trong túi và đưa cho con sóc.

“Kyuing?”

Con sóc vui vẻ ăn miếng bánh mì rồi nhìn Sungchul với vẻ hứng thú trước khi biến mất vào bóng tối.

Thật là một con sóc thông minh, Sungchul nghĩ trong khi kiểm tra lại thông tin Krill Regall đã gửi cho cậu.

“Chiến đấu với Zombies bằng luật Alamo. Khởi đầu cũng không tệ lắm.”

Có nhiều kiểu trận đấu xếp hạng. Từ trận đấu sinh tử giữa những người được triệu hồi cho đến những đại diện tiêu biểu của từng Sảnh thi đấu với nhau, hoặc thậm chí là “trò chơi Pac-Man” yêu cầu người tham gia phải né tránh quái vật, và vô vàn bộ luật kì lạ với những cái tên không ai biết xuất phát từ đâu.

Luật Alamo trong trận đấu sắp tới yêu cầu những người được triệu hồi làm việc với nhau và chống chả lại đợt tấn công của vô vàn quái vật. Mặc dù những con quái vật đó sẽ thuộc mức độ dễ để cho những người mới có thể tự mình chiến đấu nếu solo, nhưng số lượng quái vật sẽ là khổng lồ. Với những người tham gia, điều đó cảm giác như chiến đấu với vô số những làn sóng quái vật nối tiếp nhau.

Mặt khác, đây cũng là một cơ hội. Đám quái vật dù yếu nhưng tiêu diệt chúng vẫn đem lại phần thưởng. Krill Regall có nhắc đến mức phân loại phần thưởng, có các mốc 1, 3, 10, 30.

Nói cách khác, tiêu diệt 30 con zombie sẽ mang lại phần thưởng lớn nhất. Đương nhiên, 3 người đứng đầu sẽ được phần thưởng đặc biệt; nhưng Sungchul không có ý định đứng trong top 3. Cậu sẽ chỉ tiêu diệt đủ mức phần thưởng bình thường. Mục tiêu Sungchul nhắm đến là những con quái vật thưởng.

Những tên zombie đội mũ đỏ, đám quái vật thưởng, sẽ khỏe hơn một chút so với đám quái vật thường; nhưng đánh bại chúng sẽ đem lại phần thưởng lớn.

Sungchul không biết rõ phần thưởng là gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm, cậu có thể chắc chắn rằng nó sẽ bao gồm cả Kỉ vật Cung điện. Thông tin này rất đáng giá vì Sungchul cần thêm những 19 Kỉ vật nữa.

Bình minh ngày thứ hai đến, Sungchul mở mắt và cảm nhận được một nguồn năng lượng tà ác quen thuộc.

Đám Chiêu hồn sư đã đến Sảnh Triệu hồi và bắt đầu niệm chú để dựng người chết dậy.

“Guuuuuuh”

Trong nhà xác nằm dưới Cung điện Triệu hồi, sự sống quay trở lại với các xác chết. Đây là xác những nạn nhân trong ngày đầu tiên của Đại Triệu hồi. Hàng ngàn xác chết di chuyển theo lệnh của Chiêu hồn Sư qua những đường hầm ngầm và dừng lại ngay ngoài cổng Sảnh Blanche, cách Cung điện Triệu hồi một vài bước chân. Hầu hết những người được triệu hồi không thể hình dung ra cảnh này, nhưng những kẻ được chọn đã được thông báo trước về những gì đang xảy ra

“Kim hyung! Anh có nghe thấy tiếng động đó không?”

Yungjong tỏ vẻ khá thân thiện.

“Ý cậu là trận xếp hạng ngày hôm nay?”

“Yup, đúng vậy. Theo như hướng dẫn của họ, chúng ta sẽ chiến đấu ở hàng tiên phong, chứ không phải là ở đằng sau.”

“Vậy ư?”

“Họ bảo tiêu diệt ít nhất 30. Khỉ thật… Tôi hơi lo.”

Tiêu diệt 30 mạng đúng là mức thấp nhất để đạt được phần thưởng lớn nhất. Thông tin của Krill Regall có vẻ đáng tin cậy. Một lúc sau, đám Homunculus bao gồm cả Drill Sergeant, xuất hiện trong Sảnh Blanche.

“Nào nào, con người! Đã đến lúc dậy rồi! Sự kiện quan trọng nhất; trận đấu xếp hạng, sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

Đám đông đói khát nhìn lũ Homunculus với đôi mắt trống rỗng. Drill Sergant khoe ra nụ cười cùng hàm răng sắc nhọn và bắt đầu nói với cái giọng đặc biệt khó chịu đó.

“Tất cả người bạn mà đã đến đây cùng các ngươi sẽ xuất hiện trong chốc lát nữa thôi! Luật chơi rất đơn giản! Chỉ cần chơi với bạn cũ các ngươi trong vòng 1 tiếng! Nhưng hãy nhớ rằng! Nếu các ngươi giết bạn của mình thì sẽ giành được nước và lương thực. Giết càng nhiều phần thưởng càng lớn!”

Sau khi đám Homunculus biến mất, một tiếng kèn trầm phát ra từ bên kia bức tường cung điện. Bức tường khổng lồ thường vẫn đóng chặt nay được mở rộng. Ai cũng đã sẵn sàng thanh kiếm trên tay và lo lắng nhìn về phía bên kia cánh cửa đang từ từ mở ra. Bên ngoài là vô số “con người”. Đám “người” bước đi loạng choạng và kì lạ. Trong khi đám đông còn đang ồn ào, Sungchul đọc dòng tin nhắn hiện lên trước mắt cậu ta.

[ Vòng đầu tiên của Chuỗi trận đấu xếp hạng bắt đầu. ]

[ Luật: Alamo ]

[ Quái vật: Zombie ]

[ Giương kiếm lên và chiến đấu. Tiêu diệt kẻ thủ. Ở đây, giá trị của ngươi được đong đếm qua những gì những gì ngươi thể hiện. ]

“Một thanh kiếm.”

Sungchul khẽ cười khi cầm trên tay cây gậy phép. Moonlight (Ánh trăng), một trong những món quà của Vestiare. Hôm nay, Kim Sungchul quyết định sẽ sử dụng Moonlight thay cho kiếm trước sự chứng kiến của đài quan sát.

Tầng lớp quyền lực của Dị giới tụ tập lại trên các đài quan sát vào ngày trận đấu xếp hạng diễn ra và cá cược với số tiền lớn xem Sảnh nào sẽ chiến thắng. Nằm trong đám đông người tham gia, sẽ có những người có tài sử dụng vũ khí, hay sở hữu tài năng chiến đấu bẩm sinh.

Sử dụng cây trượng sẽ khiến Sungchul bị chú ý, nhưng những kẻ trên kia sẽ sớm mất hứng thú với cậu ta; Những gì chúng muốn thấy không phải những tên nhút nhát dựa dẫm vào item, mà là những viên ngọc nổi bật lên với khả năng chiến đấu. Những kẻ mạnh, ẩn trong đám đông sẽ thể hiện tài năng của họ trên chiến trường ngày hôm nay, và từ nay về sau, sức mạnh của họ sẽ còn gia tăng để họ trở nên mạnh hơn nữa.

“Kim hyung, cùng cố gắng hết sức nhé.”

Nhóm những kẻ được chọn được bố trí ở hàng tiên phong, cứ như đã sắp đặt từ trước. Sungchul tìm thấy Ahram đứng trong đám đông. Hắn cũng đứng ở hàng tiên phong, nhưng trong tay hắn không phải là một thanh kiếm; mà là một cây gậy phép. Nó trông có vẻ hơi khác so với của Sungchul, nhưng cũng giống như một gậy phép được nạp bằng năng lượng ma thuật.

“Có vẻ vì hắn không luyện tập tử tế, nên họ không còn cách nào khác ngoài việc đưa cho hắn cây gậy đó?”

Sungchul đã phá hủy mảnh linh hồn của Vestiare, vậy nên pháp sư của Ahram không còn nhiều lựa chọn. Mặc dù có vẻ lộ liễu, nhưng để cải thiệt khả năng của hắn ngay lập tức, hắn bắt buộc phải giữ 1 item có khả năng tăng sức mạnh như vậy. Với Sungchul, đây là tin tốt; vì điều đó có nghĩa là cậu không cần phải lo kiềm chế lại sức mạnh của Moonlight.

[ Trận xếp hạng bắt đầu. ]

[ Giới hạn đã bị gỡ bỏ. ]

[ Cảnh báo! Bạn có thể chết ! ]

Cùng lúc tin nhắn biến mất, bọn zombie bên ngoài đẩy cổng chính và tiến vào Sảnh với cùng một mục đích.

“Uwoooooh!”

Đám đông lùi lại trong sợ hãi trước cảnh bọn zombie đổ vào.

“Uuuh!... Hãy để tôi sống!”

“Cái đ** gì đây…”

Có những kẻ cố gắng né ra rìa trận chiến.

“Được rồi, mọi người! Tiến lên nào!”

Một số người có quyết tâm chiến đấu tập hợp lại thành đội hình và tiến thẳng vào đám zombie. Sungchul để ý thấy người dẫn đầu nhóm đó là người đàn ông văn phòng trong ngày đầu tiên, người đã cố gắng tập hợp một nhóm người mặc dù bị xua đuổi nhiều lần. Ông ta dù thiếu sức mạnh nhưng chiến đấu cũng không tệ với chiến thuật hit-and-run.

Không như người đàn ông đó, có những người chiến đấu một cách hiệu quả. Không thể biết rõ liệu họ có nằm trong những kẻ được chọn, nhưng họ dũng cảm không kém ai và có một bản năng chiến đấu tốt. Họ thuộc loại sinh ra để chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn với từng con zombie bị tiêu diệt. Đây có lẽ là loại được yêu thích nhất bởi những kẻ trên đài quan sát. Mặt khác, những kẻ được chọn cũng không hề ăn không ngồi rồi.

“Ngay bây giờ! Tất cả mọi người, xông lên!”

Nhóm được chọn bao gồm cả Yohoon cũng tiến vào trận chiến.

Slash!

Zombie bị chẻ đôi một cách dễ dàng. Điều này là chuyện đương nhiên. Những con zombie này có sức mạnh chỉ tương đương với những người được triệu hồi vào ngày đầu tiên. Trong tuần vừa qua, nhóm người được chọn đã nhận được phước lành, vũ khí ma thuật, và bắt đầu luyện tập; Với họ, đám zombie kia chẳng khác gì những tảng thịt bốc mùi.

“Wo… Woah! Tôi giết được một tên rồi!”

Trong những kẻ được chọn, Yungjong có vẻ hơi nhút nhát, nhưng cậu ta vẫn dể dàng tiêu diệt một con zombie. Một vài người trong đám con gái cứng đầu không chịu chiến đấu, nhưng những kẻ được chọn khác đã bù phần của họ. Park Ahram đứng nấp phía sau đám phụ nữ cho đến khi đúng thời điểm hắn mong đợi. Từ cây gậy, hắn triệu hồi ra 2 con sói linh hồn và để chúng lao vào đám zombie, biến trận chiến thành một cơn bão máu.

“Tuyệt vời! Ngươi làm rất tốt!”

Tiếng cười khàn khàn của Ahram vang lên trên trận chiến

“……”

Sungchul tránh chiến đấu cho đến khi có cơ hội sử dụng cây gậy. Cậu ngắm chiếc gậy vào một tên zombie và đổ sức mạnh của mình vào nó. Một mũi tên năng lượng bắn ra từ đầu cây gậy và xuyên qua người con zombie.

“Woah! Kim hyung! Đó là gì thế?”

Yungjong bất ngờ và hỏi.

Kim Sungchul trả lời một cách thờ ơ.

“Cái này? Tôi nhặt được nó ở trong rừng.”

Trong khi trả lời, Sungchul đã nhanh chóng tiêu diệt đám zombie. Mười, Hai mươi, Hai mươi chín con. Chỉ còn một con nữa, Sungchul nhìn quanh đám zombie đang tiến vào. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy thứ mình cần; tên zombie đội mũ đỏ. Sungchul hướng tới tên quái vật thưởng. Nhưng hai con sói vượt qua cậu và hướng đến tên zombie đội mũ đỏ.

Sungchul có thể nghe thấy một tiếng cười vang lên từ phía sau cậu.

“Ahahahaha! Tên đó là của ta! Không ai được chạm vào!”

Đó là Ahram. Cơn giận giữ nổi lên trong mắt Sungchul.

‘Không thể để yên cho thằng khốn này được rồi..’

Sungchul cố gắng kìm nén sức mạnh của mình lại với hi vọng hắn có tác dụng trong tương lai. Cậu ta nhặt đầu một con zombie trên mặt đất và ném ngược trở lại phía sau. Chiếc đầu bay như một mũi tên thẳng về phía Ahram.

“Ack!”

Ahram kêu lên và ngã sấp mặt xuống nền nhà. Hắn đánh rơi cây gậy trước khi trở nên bất tỉnh.

Ngay khi cây gậy rơi xuống, mối liên hệ giữa hắn và hai con sói bị cắt đứt. Bây giờ Sungchul đã có thể tập trung tiêu diệt tên zombie mũ đỏ. Nhưng đang ngắm cây gậy, Sungchul để ý thấy một người phụ nữ chạy như báo đốm về phía tên zombie mũ đỏ đó.

Bề ngoài cô ta trông như một người mới được triệu hồi. Nhưng sự nhanh nhẹn và kĩ năng khi cô ta chạy… cùng với năng lượng tỏa ra từ con mắt của cô ta không hề bình thường một chút nào; Không cẩn thận, Sungchul rất có thể sẽ đánh mất tên mũ đỏ về tay cô ta.

“…”

Sungchul dồn sức mạnh Héc-quyn của mình vào thân thể, trong chớp mắt anh đã đứng giữa cô gái và tên zombie mũ đỏ.

Stab!

Thanh kiếm của Sungchul đâm xuyên qua tim con zombie và ánh nhìn của họ gặp nhau. Đôi mắt cô ta chứa đầy sự ngạc nhiên, nhưng cái nhìn không hề dao động đó thật kì lạ, kể cả theo tiêu chuẩn của Sungchul. Tuy nhiên, tin nhắn hiện lên che cô gái đi khỏi tầm nhìn của cậu.

[ Đã tiêu diệt thành công quái vật thưởng! ]

Phần thưởng:

1. Kỉ vật Cung điện x 3

2. Khiên nhẹ của Sinh lực(Thường)

Bình luận (0)Facebook