Main Character Hides His Strength
로드워리어 (Road Warrior)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Nhà giả kim (2)

Độ dài 2,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:06:53

“Nơi này đây. Giờ thì hãy giữ lấy lời hứa của cậu.”

Xếp tất cả các việc khác sang một bên, Haesung hành động vô cùng nhanh chóng. Cô ta mang ‘món đồ trao đổi’ đến trong một giờ từ lúc họ nói chuyện, nhưng món đồ đó không thực sự là thứ mà Sungchul muốn. Tuy nó là một nhiệm vụ ẩn, nhưng cậu ta cảm thấy thất vọng trong khi gỡ ‘món quà’ của mình. Sunghae đã mang đến một nhiệm vụ chuyển class. Nhưng đó không phải là một class nổi bật. Đó là class Giả kim thuật sĩ.

Có một lý do khiến cho Class Giả kim thuật sĩ bị mọi người tránh như dịch hạch. Một ma pháp sư chỉ cần học phép ‘Cầu lửa’ từ nhánh ‘Pyrokinetics (hoả pháp)’ ở Trường học Ma Pháp và dành một chút mana để thi triển nó. Giả kim thuật sư cũng phải học một phép tương tự ‘Lựu đạn ma thuật’ từ nhánh ‘Alchemic (thuật giả kim)’ ở Trường học ma pháp, nhưng chưa dừng lại ở đó. Họ phải bỏ công sức và thời gian để chế tạo Thuốc nước và nó còn có khả năng thất bại. Hầu hết ưa thích việc bắn ma pháp đơn giản hơn như ở Class Pháp sư và lờ đi Class Giả kim thuật. Mọi người còn mỉa mai các Nhà Giả kim là những kẻ Masochists (thông dâm ?).

“Đi sâu vào chiếc giếng cạn này, tôi được bảo là có thể nhận được ‘Class ẩn’ Giả Kim Thuật Sĩ.”

Cô ta nhấn mạnh từ “Class ẩn” nhưng Sungchul biết rõ. Với một người đã vượt qua địa ngục và quay trở lại, cậu ta biết rằng Giả Kim Thuật Sĩ là một class rác rưởi.

“Tôi muốn từ chối lời đề nghị này.”

Sungchul không nói với Sunghae mà với người chỉ dẫn của cô.

“Vì lý do gì?”

Sunghae hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

“Tôi không thích nó. Thứ gì đó như là Giả Kim Thuật Sĩ. Tôi tự tin vào khả năng đập phá đồ nhưng tôi ghét việc chế tạo. Mang nhiệm vụ ẩn khác đến đây, đặc biệt là những nhiệm vụ tăng điểm Điểm trí tuệ (Intuition~ cho ai quên) không thì đừng mong động tay vào cây trượng này.”

“…Chờ một lúc.”

Sunghae lùi lại một bước và quay lưng lại. Cô ta không nói gì một lúc nên chắc là ả còn đang bận ‘bóc lột’ người chỉ dẫn của mình. Sau một lúc lâu, Sunghae cuối cùng cũng quay đầu lại với một nụ cười lúng túng trên môi.

“Cậu nói cậu muốn nhiệm vụ tăng điểm trí tuệ phải không>”

Sungchul gật đầu đáp trả.

“Vậy thì tuyệt vời rồi. Nhiệm vụ ẩn tôi đưa cậu có thể tăng điểm trí tuệ thêm 15 nếu hoàn thành.”

“15?”

Đó là một số lượng không nhỏ. Giới hạn điểm có thể đạt được từ các nhiệm vụ ẩn, thậm chí cả nhiệm vụ chính đều dưới 10 điểm. Đây còn không phải là một nhiệm vụ chính, vậy mà nó tăng tận 15 điểm? Điều này nằm ngoài sức tưởng tưởng của cậu.

“Điều này thật khó tin.”

“Đây là sự thật! Nhưng mà… chỉ khi tất cả các yêu cầu đều được thực hiện nhưng…”

“Hoàn thành hoàn toàn?”

“Ừ. Người chỉ dẫn của tôi nói đó là điều bình thường khi 3~4 yêu cầu có thể tăng tới 5 hoặc nhiều hơn. Khi cậu hoàn thành toàn bộ thử thách , cậu sẽ nhận được 15 điểm.”

“Tôi có thể tin được không?”

Sungchul trừng mắt lên nhìn, và đáp trả là ánh mắt run rẩy của Sunghae, nhưng không có vẻ là do sợ bị phát hiện, mà là do sợ cậu.

“Được, cậu có thể tin tôi.”

Cô ta mím chặt môi trong khi gật đầu.

Sungchul đưa cô ta cây trượng Moonlight.

“Nếu cô nói dối thì sẽ có hậu quả đấy.”

“C-cứ làm những gì cậu muốn!”

Giọng Sunghae run rẩy trong khi chạy đi nhanh hết mức có thể.

Giờ, chỉ còn lại một mình, Sungchul nhìn xuống đáy chiếc giếng cạn.

-

Boom!

Có một cái thang dẫn xuống đáy giếng, nhưng Sungchul lờ nó đi và nhảy thẳng xuống. Bụi bay mù mịt khiến mọi thứ rất khó để nhìn thấy nhưng Sungchul thích thú việc quan sát năng lượng ma thuật mờ nhạt quanh khu vực hơn.

[Thần đồng của Thế hệ. Đài tưởng niệm của vị anh hùng thứ tám, Eckheart.]

‘Vị anh hung thứ tám…? Eckheart?’

Lông mày của Sungchul khẽ nâng lên. Cậu đã nghe đến bảy vị anh hùng nhưng đây là lần đầu nghe thấy có người thứ tám. Cậu ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên Eckheart.

[Bạn đã quan sát Thần đồng của Thế Hệ.]

[Bài kiểm tra tuyệt vời của vị anh hùng đích thực, Eckheart.]

Sungchul hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, tuy nhiên những dòng tin nhắn người này để lại khiến cậu bối rối.

“…Ngươi là ai?”

Bỗng nhiên, cả chiếc giếng rung lên giữ dội giống như ai đó đang đánh vào bức tường phía xa. Điều này không phải là do ma thuật mà do một thiết bị cổ xưa nào đó ngây ra. Chiếc cửa mở ra lẹt kẹt như thể thiết bị máy đã bị hoen gỉ.

Nhìn vào cảnh này, Sungchul không thể không cảm thấy hối hận. Cái này trông thật rẻ mạt so với ‘Giấc mộng của Vestiare’.

‘Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không chấp nhận thỏa thuận này.’

Class Giả kim thuật sĩ bản thân nó đã là một sự sai lầm. Cậu ta không thể lãng phí một slot class phụ nào cho một class rác rưởi chỉ có thể cản trở sự phát triển trong tương lai cảu cậu. Cậu ta có thể xóa bỏ một class vô dụng bằng Knowledge Reset nhưng đó lại là một việc phiền toái.

Sungchul thở dài tiếc nuối và quay đầu lại. Tuy nhiên một thông báo ngăn cản cậu.

[Ngươi sẽ bỏ qua Thần đồng của một đời người như thế này?]

Sungchul không dừng một nhịp khi tiếp tục đi ra, sau đó một thông báo khác xuất hiện.

[Một bài kiểm tra kì diệu của vị anh hùng thứ tám, Eckheart, Thần đồng của Thế hệ.

* 1 điểm Intuition miễn phí CHỈ BẰNG CÁCH THỬ (tối đa 15 điểm)

*Tạo tác cổ đại sẽ được phát hiện

*1 Familiar (Khiển sứ linh) là phần thưởng nếu vượt qua được yêu cầu đặc biệt

*Có cơ hội xuất hiện một nhiệm vụ chính

/// Thử ngay, tất cả đều MIỄN PHÍ!]

“… Đây … là gì?”

Cậu ta đã hoàn thành vài nghìn quest và nhiệm vụ chính, nhưng lần đầu cậu thấy một thứ như vậy. Cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người tạo ra nhiệm vụ này, chắc hẳn rất ít người đã đồng ý thực hiện nó.

‘Họ có thấy thông báo này khi họ nói với mình về 15 điểm trí tuệ?’

Tên ma pháp sư chỉ dẫn Sunghae có vẻ như đã đến được điểm này. Không có cách nào để chỉ ra một người có phải một Nhà Giả Kim hay không.

“Mm…”

Điều này quả là phiền phức, Sungchul đặc biệt yếu lòng trước các loại quảng cáo. Không phải là do cậu dễ bị dụ dỗ, mà do cậu thích cái cảm giác thách thức ý nghĩ rằng nó chắc chắn là một điều dối trá. Có thể nó khiến cho cậu phá sản, nhưng cậu vẫn có cảm giác thỏa mãn khi cậu thắng cược với bản thân mình . Đó là một trong những thú vui ít ỏi cậu có trong cuộc sống của cậu.

Sungchul nắm chặt tay và quay lại. Không phải vì 1 điểm trí tuệ miễn phí khi thử mà là do cơ hội có Familiar và chuỗi nhiệm vụ chính đã lay động trái tim cậu. Nhiệm vụ ẩn này có thể tiếp tục thành chuỗi nhiệm vụ chính hay không là do cấp độ của chủ nhiệm vụ, người đã tạo ra nhiệm vụ ẩn này, tuy nhiên…

“…”

Sungchul nắm lấy cánh cửa và mở nó ra. Hàng nến tự thắp sáng khi cậu đi sâu vào. Giờ cậu ta thấy mình ở một khu vực hoàn toàn khác lúc trước.

Trên một đống đã có hai cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, một lọ màu đỏ và một lọ màu xanh.

[Thử thách đầu tiên của vị anh hùng thứ tám, Eckheart]

[Cầm lấy những chiếc lọ]

Cậu làm theo lời chỉ dẫn. Lọ màu xanh có nhãn là Băng dược (Elixir of Frost) và lọ màu đỏ là Hoả dược (Elixir of Fire). Khi cậu cầm cả hai lọ trong tay, một thông báo hoàn thành hiện lên.

[Ngươi đã cầm di sản từ Thần đồng của Thế hệ, Eckheart]

[Bạn đã được chiêm ngưỡng những hiểu biết được dồn nén trong di sản của Eckheart.]

Phần thưởng: +1 điểm trí tuệ

‘Mình chưa từng trải nghiệm thứ gì giống như vậy.’

Đây là nhiệm vụ nói nhiều một cách rất phiền phức, nhưng ít nhất thì nó không nói dối về phần thưởng. Sungchul kiểm chứng điểm trí tuệ cậu đạt được bằng cửa sổ chỉ số. Một cánh cửa khác rung lên, nhưng hình như nó có vấn đề về máy móc, cánh cửa mở ra một cách chật vật. Sungchul buộc dùng sức mình lần nữa để mở đường.

Bên kia cánh cửa là một khu vực hình cầu với một con búp bê hình người ở trung tâm. Nó có vẻ là một con golem. Sungchul tự nghi ngờ bản thân mình. Cậu chưa từng nhìn thấy con golem nào nhỏ đến vậy. Golem thường to lớn, thu nhỏ nó là việc vô cùng khó. Mặc dù thiếu khả năng chiến đấu nhưng con rối gỗ trông có vẻ đúng với hình dáng này hơn là golem đá.

‘Đó có thật sự là golem?’

Cậu ta chỉ miễn cưỡng vào Dungeon này nhưng giờ cậu thấy thú vị hơn một chút. Một chuỗi thông báo hiện lên.

[Con golem ma thuật được tạo nên bởi công nghệ siêu đẳng của Eckheart rất khó cho năng lực bây giờ của bạn để đánh bại.]

[Tuy nhiên nhiệm vụ của một Nhà Giả Kim là biến điều không thể thành có thể!]

[Dùng 2 lọ thuốc nước đó để chặn đòn tấn công của con Golem, đây là thử thách đầu tiên từ Thần Đồng của Thế Hệ, Eckheart!]

Rung động~

Con mắt của con Golem ma thuật phát sáng khi nó bắt đầu chuyển động. Cử động của nó quá chậm và thừa thãi nhưng nó chắc chắn là một golem.

Con Golem ma thuật quay về hướng Sungchul và dừng lại. Sungchul chờ đợi xem nó định làm gì, rồi nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

Sungchul cầm lấy chiếc lọ màu xanh: Băng Dược.

‘Mình đoán là hắn ta muốn mình dùng cái này.’

Một luồng khí lạnh đến mức như đóng băng không khí thoát ra khi cậu mở chiếc lọ. Sungchul ném chiếc lọ về phía con Golem.

Pssh-

Cơn lạnh áp đảo của lọ thuốc tạo ra làn khói trắng từ con golem đang tan chảy. Luồng hơi thoát ra, tràn ngập căn phòng trước khi từ từ thoát ra ngoài. Một lần nữa con Golem lại cử động.

Lần này nó tỏa ra một luồng hào quang xanh lạnh giá. Sungchul ném chiếc lọ còn lại như cách mà cậu ném lọ kia và vô hiệu hóa cái lạnh. Một lượng hơi nước lớn làn tràn ngập căn phòng và thoát ra như lúc trước.

Con Golem ma thuật ngừng hoạt động và ánh sáng trong mắt nó tắt dần. Một thông báo hiện lên trong sự yên lặng.

[Bạn đã hoàn toàn vô hiệu hóa con Golem ma thuật!]

[Bạn đang cảm thấy tiềm năng Giả Kim Thuật nằm sâu trong mình!]

Phần thưởng: +1 điểm trí tuệ

                     Bản ghi chép của Nhà Giả Kim

“…”

Quá dễ. Nó dễ đến phát cười. Không cần phải là con người, kể cả một con cá heo hay một con vượn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nó như thể là đang cho không Class Giả Kim Thuật Sĩ.

‘Mình luôn tự hỏi tại sao một số lại chọn class chính là Nhà Giả Kim, nhưng mình đoán đây là câu trả lời.’

Rốt cục thì họ đều đã bị lừa. Họ hẳn đã tưởng một class ẩn sẽ làm họ đặc biệt hơn so với những người khác và để slot chính cho nó.

‘Quả là một kẻ thú vị!’

Sungchul tiếp tục vượt qua cánh cửa sau lưng con Golem trong khi giữ những suy nghĩ này trong đầu. Nó dẫn đến một đường hầm được chiếu sáng bằng một ánh sáng đỏ kỳ quái và bị bao quanh bởi những tiếng ồn ớn lạnh.

[Những thử thách thật sự bắt đầu từ đây.]

[Vỡi những kẻ muốn nắm được con đường đúng đắn, hãy tiếp tục với sự quyết tâm.]

Sungchul cười phá lên và cất bản ghi chép của Nhà Giả Kim trong kho linh hồn rồi lấy ra Fal Garaz.

Wham!

Sự va chạm với Fal Garaz khiến con Golem Ma thuật vỡ vụn, cậu nhặt một mẩu từ những mảnh vỡ của con Golem. Sự tò mò lóe lên trong thâm tâm Sungchul. Cơ quan hình trái tim chứa vô số bánh răng hoạt động với nhau và tỏa ra một sáng sáng thuần khiết.

‘Đúng như dự đoán, đây không hề là một thứ hạ cấp như con rối. Đây là một cơ quan máy hoàn hảo đến từ một con Golem, dị biệt đến mức mình chưa nhìn thấy bao giờ.’

Cậu thả cơ quan máy móc xuống và đứng lên.

Anh hùng thứ tám tự xưng, Eckheart. Sungchul không thể đoán gã đó là ai nhưng nếu Eckheart thật sự có khả năng làm ra con Golem như vậy…? Đã rất lâu kể từ khi cậu có được lại cái cảm giác như trúng lớn. Như một kẻ khát tìm nguồn nước, cậu hướng xuống hành lang.

Bình luận (0)Facebook