• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Tự do cho tất cả (1).

Độ dài 2,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:51:02

Muyoung có thể dễ dàng biết 4 Thẩm phán còn lại là ai và đoán được nơi chúng đang đứng.

Dù đồng bằng rộng lớn này có cả bầu trời và cả mặt trời nhưng lại không phải [Địa Ngục]. Muyoung để ý thấy không khí và nồng độ tập trung ma thuật nơi đây khác hoàn toàn với [Địa Ngục].

‘Nơi đây chắc hẳn là [Hộp thử thách].’

[Hộp thử thách] là vật phẩm cho phép người dùng thiết lập thử thách và phần thưởng của riêng họ. Nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người đến một khu vực riêng biệt và được thiết lập ngay sau cánh cổng mà mọi người sẽ đi qua.

Chỉ cần nhìn cách bố trí kỹ lưỡng như này Muyoung có thể nhận định những kẻ này đã giành nhiều công sức.

Những Thẩm phán… Hẳn là những thanh niên từ các nhóm được đưa đến đây trước.

‘Những tài năng mới nổi đôi khi được thử thách những thứ như này.’

Hệ thống không chỉ đưa ra thử thách cho những kẻ mới đến thế nên rõ ràng là những tin nhắn tương tự cũng phải được gửi đến 5 thanh niên đó.

Tất nhiên hoàn cảnh của 5 thanh niên đó và hàng ngàn người mới đến là hoàn toàn khác nhau. Đó là bởi vì những tổ chức đã thống trị [Địa Ngục] trong khoảng 50 năm đã dành tất cả lượng báu vật có giá trị của mình để tạo nên 5 kẻ này.

Đặc biệt là do tính chất của gia tộc nên những đầu lĩnh của các gia tộc sẽ có nhiều quyền lực hơn các chủ bang hội. Thế nên lượng tài nguyên được phân bổ cũng khác nhau.

Thực tế thì ý nghĩa của từ gia tộc ở nơi đây khác hoàn toàn với thuật ngữ chung. Những thành viên trong gia tộc thường có quan hệ huyết thống nhưng gia tộc tại [Địa Ngục] không như thế. Họ cắt máu ăn thề và kết nghĩa huynh đệ, mối quan hệ này còn khăng khít hơn cả máu mủ ruột thịt.

Dù cho lời thề của họ có phai dần theo thời gian nhưng miễn là lời thề vẫn còn vẹn nguyên thì việc những kẻ đứng đầu gộp chung nguồn lực lại với nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra.(Even if these bonds had degraded over time, because the bonds still existed, it was possible for those of higher ranking to pool their resources together. - đoạn này và đoạn trên mình có chế đôi chút)

Muyoung nhìn chằm chằm về phía Hỏa Long Woo.

Gia tộc [Hỏa Long] bất mãn với việc mình không thể nằm trong 5 đại gia tộc. Nói đơn giản thì chúng chỉ là thứ ung nhọt với mặc cảm tự ti mà thôi.

Chắc chắn chúng muốn lấy lợi thế bằng cách nhân cơ hội này để chúng phô trương sức mạnh của mình.

Không như Hỏa Long Woo, 4 kẻ khác dường như là những kẻ thuộc 9 đại bang hội và 5 đại gia tộc.

“Các ngươi còn không bằng lũ giòi bọ! Nhớ lời ta nói đây: Nếu các ngươi chỉ biết đứng đực ra đó thì có nước chết mà thôi!”

Blaze!

Khi Woo di chuyển ngọn giáo, một ngọn lửa đỏ rực bao phủ quanh gã.

“Gahhh!”

“Cơ thể tôi, nóng, nóng quá!!”

Ngay lập tức 7 người bị cháy thành tro.

Giờ Muyoung nên làm gì đây?

Woo quá mạnh, con quái vật nhỏ đang điên cuồng xả lửa tứ tung.

Tuy nhiên, những người đang tập trung ở đây đều sống sót sau một tháng ở ngôi đền. Dù không ngờ được chuyện này nhưng họ không lấy làm ngạc nhiên.

“Mọi người, hãy tập trung lại với nhau!”

“Dần thằng trẩu kia trước đã rồi tính sau.”

Trang bị họ đang sử dụng cũng không đến nỗi tệ. Tất nhiên là không thể nào so được với 5 Thẩm phán được, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu hàng ngàn người cùng nhau chiến đấu.

Một số người trong nhóm còn sẵn sàng liều mạng. Theo đúng nghĩa đen, để đánh bại được kẻ kia thì mọi người cần phải chiến đấu bằng cả mạng sống của mình.

Dù Woo có là hậu duệ thuần huyết của gia tộc [Hỏa Long] thì gã vẫn chỉ tầm giữa tuổi 20 nên gã không thể nào có kinh nghiệm một mình đấu lại số đông.

Woo không thua trận chiến mà chỉ bất ngờ khi mà phần lớn những kẻ gã coi còn không bằng giòi bọ đang tập trung chống lại gã.

“Hyungnim, liệu chúng ta có nên tham gia cùng họ không?”

Người hỏi là Taehwan, đang đứng sau Muyoung.

Muyoung lắc đầu.

‘4 kẻ còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì.’

Có 4 Thẩm phán cạnh Woo, 2 trai, 2 gái. Chúng vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng không có nghĩa là chúng chỉ quan sát Woo bị lép vế.

Những kẻ đó không quan tâm đến gã nhưng điều đó không có nghĩa chúng sẽ để mọi người bàn tán về việc một hậu duệ của gia tộc [Hỏa Long] chết trong tay mấy tân binh, vì điều đó cũng sẽ làm giảm vị thế của chúng.

Sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu những tân binh chiến đấu với 5 Thẩm phán đã tập trung lại 1 chỗ.

“Sao gã vẫn tiếp tục khoe mẽ thế?”

“Ah… Tôi thấy không giống như vậy.”

Cuối cùng thì 4 kẻ còn lại cũng bắt đầu di chuyển. Đúng như Muyoung tính, chúng sẽ không chỉ ngồi xem Woo bị tổng quây.

Trông những kẻ đó rất thư thái như thể đang đi dạo, nhưng ngay khi chúng nắm lấy vũ khí của mình, chúng liền biến thành yakshas(Dạ xoa)

Bụp!

Rầm!

Một thanh kiếm trong suốt chẻ đôi một trong những tân binh, vài kẻ thì bị thiêu rụi bởi một tia sét diện rộng từ hư không và thậm chí còn có kẻ chạy bằng 4 chân như một con thú.

Những kẻ có hành vi chống lại những Thẩm phán bị giết đầu tiên. Khi phần trung tâm bị tách ra, thì phần còn lại chỉ có thể làm theo.

Mọi người dần tách nhau ra… Muyoung giơ một tay lên.

“Lùi lại.”

*

Sau 30 phút đi khỏi đồng bằng thì trước mặt họ là một bức tường.

Khi Muyoung vươn tay ra chạm vào bức tường trong suốt, hắn lắc đầu.

Đây có lẽ là điểm giới hạn của [Hộp thử thách].

‘Ngoài 5 kẻ kia thì có vẻ như những người khác không có gì bất thường.’

Muyoung ngồi gần một tảng đá.

Hắn cẩn thận kiểm tra hàng ngàn người nhưng ngoại trừ mấy nhóc Thẩm phán thì không có ai nữa từ ngoài vào.

Dù Muyoung đã trở lại từ quá khứ, hắn vẫn giữ lại được trực giác sắc bén độc nhất của mình. Không ai ở đây có thể đánh lừa trực giác của Muyoung ở một nơi như thế này.

‘Mình khó có thể tấn công chúng khi cả 5 tập hợp lại, giờ mình cần xé lẻ từng tên một.’

“Hyungnim. Chúng ta chỉ đợi ở đây thôi sao?”

Taehwan có vẻ hơi điên tiết. Hẳn là anh bất mãn với việc rút lui và không tham gia với phần còn lại.

Thực ra thì việc chạy trốn cho đến khi còn lại 300 người cũng không phải ý tưởng tồi.

“Cậu nghĩ sẽ có gì đó khác biệt khi chúng ta tham gia với phần còn lại sao?”

“Làm sao chúng ta biết được khi thậm chí chúng ta còn chưa thử.”

“Cái giá cho sự liều lĩnh là chết đó, cậu biết không. Không chỉ một người mà mọi người ở đây đều sẽ chết.”

Đưa ra những quyết định khôn ngoan là cách tốt nhất để tồn tại trong [Đia ngục], nếu Taehwan đủ mạnh thì đó sẽ là chuyện khác, nhưng xét về tình cảnh hiện tại thì nó chẳng khác nào những lời xáo rỗng.

Muyoung, người đang ngồi trên tảng đá bổng đứng dậy và đến gần Taehwan.

“Có khoảng 100 người chết ở đó, 900 người khác thì rải rác khắp nơi, thực tế rất khó để săn lùng 900 người khi chỉ có 5 người, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?”

“Em…... không rõ nữa.”

“Chúng sẽ tạo và thả những con chó săn ra, sẽ có những kẻ đầu hàng để củng cố lực lượng cho chúng.”

Thẩm Phán không phải là những kẻ đần độn. Mặc dù độ tuổi còn trẻ nhưng chúng rất khôn ngoan.

Hẳn là chúng sẽ biết cách tốt và hiệu nhất để săn người là tạo ra những con chó săn và thả chúng để tìm mồi.

Muyoung bước về phía trước.

Mọi người, kể cả Taehwan, nhìn hắn.

“Anh định đi đâu thế?”

“Đây là một nơi an toàn. Nếu cậu ở đây cậu sẽ sống sót cho đến khi còn lại 300 người”

Đây là khu vực phù hợp để ẩn nấp vì quanh đây có rất nhiều đá.

Muyoung đã làm những gì hắn nghĩ là nên làm, sơ tán họ đến một khu vực an toàn.

“Nếu cậu có khát khao mong muốn giành chiến thắng, hãy tập hợp những người có cùng chí hướng với cậu, còn tôi sẽ đi một mình.“

Một lần nữa, vị trí lãnh đạo được trao lại cho Taehwan.

Nếu phải mô tả về thử thách thì đó là một cuộc chiến tự do và chỉ có 5 Thẩm Phán thì Muyoung vẫn còn một cơ hội. Nhưng để nắm được cơ hội đó thì Muyoung cần phải hành động một mình.

‘Hỏa Long Woo.’

Với lòng tự tôn của mình gã sẽ không thể nào hòa hợp được với những Thẩm Phán khác.

Một nhóc quái vật bị lạc khỏi đàn là con mồi hoàn hảo cho Muyoung.

Đôi mắt hắn khép lại trong khi bước đi.

*

Đúng như những gì Muyoung đã nói, những Thẩm Phán đang tìm kiếm chó săn. Chúng nhận thức được sự khó khăn khi chỉ có 5 người bọn chúng đi săn những người còn lại.

“Tao chỉ muốn kết thúc nhanh cái vụ này rồi phắn khỏi đây.”

“Hắn ta nói gì vậy Code?”

“Thói xấu của hắn ý mà, lúc nào chẳng thế.”

Cả 3 cùng ngáp một cách vô lo trong khi để vắt hai tay ra sau gáy.

Ả phụ nữ tên Code đã tập hợp được khoảng 20 kẻ và nói với chúng trong khi hạ gục một xác chết gần đó.

“Chúng mày là những con chó và khi đã là một con chó thì phải trung thành với chủ, hiểu hông?”

“Gâu, gâu!”

“Nếu chúng mày biết nghe lời thì tao sẽ đặc cách cho chúng mày được sống và cho phép chúng mày được làm chó của tao.”

Bụp.

Code phóng ra những vòng điện từ hai tay và gắn vào cổ chúng.

“Đây là [Lightning Rune](Rune hệ Lôi). Nếu chúng mày không vâng lời thì nó sẽ nổ tung và tàn đời. Như này nè!”

Kà bùm!

Đầu của một người nổ tung, đó không phải một cái xác mà là một người còn sống.

“Hộc Hộc…!”

Những kẻ quanh đó rùng mình trong sợ hãi.

Phía trước chúng là một con quái vật thực sự, để mà so sánh thì những con quái vật trong đền không là gì cả.

Ả lạnh lùng cười.

“Đó không phải là điều tồi tệ duy nhất đâu. [Lightning Rune] mạnh hơn cơ thể của bọn mày. Giờ thì… đi theo những lối đó, nếu bọn mày không muốn chết.”

“Gâu, gâu!”

Chúng tuyệt vọng sủa để cố giữ lấy cái mạng của mình và bắt đầu đi săn.

Phía sau chúng là những Thẩm Phán đang nói chuyện trong khi xem cảnh tượng đó.

“Woo đâu rồi?”

“Đòi hỏi hắn hợp tác không phải là quá nhiều sao?”

“Giờ thì cứ mặc kệ hắn đi. Tăng số lượng chó săn và xem chúng đánh nhau hẳn sẽ vui lắm đây.”

*

Woo vừa tìm kiếm con mồi trong khi 4 kẻ kia thì đang phí phạm thời gian.

‘Mấy đứa ngu, bọn mày sẽ bị giết vì làm việc này dễ dàng đi.’

Là một hậu duệ của gia tộc Hỏa Long, Woo đã phải sống một cuộc sống cạnh tranh ngay từ khi còn nhỏ. Để trở thành một thành viên nòng cốt trong tương lai thì gã phải chịu đựng sự đào tạo khắc nghiệt và đau đớn.

Đối với Woo thì 4 kẻ còn lại chỉ là những kẻ thảm hại. Chúng sẽ không thể phát triển bản thân khi mà sống một cách thoải mái vì chúng tưởng mình là kẻ mạnh.

Gã nhanh chóng kết thúc thử nghiệm này và chứng minh rằng mình vượt trội hơn những kẻ còn lại.

Ngay sau đó, khi gã đang đi giữa những tán cây khô.

Cạch.(Tiếng gãy)

Gã đã dẫm lên thứ gì đó và vô số dao găm bay về phía gã.

Vù vù!

Woo nhanh chóng vung cây thương lên và xoay để chặn những con dao.

Blaze!

Khi ngọn lửa bùng lên, tất cả dao găm đang bay tới liền rơi xuống.

Chưa hết, ngay sau đó một con Hỏa Long trên mũ gã gầm lên.

Graaah!

Cùng lúc đó một lá chắn lửa bao quanh cơ thể hắn. Đó là [Protection of the Fire Dragon](Sự bảo hộ của Hỏa Long), thứ sẽ cảnh báo và bảo vệ người dùng khi tính mạng gặp nguy hiểm.

“...!”

Theo bản năng, Woo xoay cây thương của mình về phía mối nguy hiểm đang đến gần.

“Ga!”

Nhưng gã chỉ có thể cản những đường kiếm tiếp cận từ phía sau mà không thể chặn được hoàn toàn.

Trên vai Woo xuất hiện một vết cắt sâu.

Nếu không nhờ có [Sự bảo hộ của Hỏa Long], hẳn là gã đã lãnh một vết thương chí mạng.

“Mày có trực giác tốt đấy, và còn có [Sự bảo hộ của Hỏa Long] nữa cơ à?”

Một giọng trầm đục vang lên.

Trán gã rung nhẹ.

Trước khi Woo nhận ra, đã có một kẻ đã đứng ngay sau gã.

“Thằng lìn… Cái đóe gì thế?”

[Sự bảo hộ của Hỏa Long kích] hoạt đồng nghĩa với việc mạng sống của Woo đang gặp nguy hiểm.

Cái chết của gã được định sẵn trước cả khi thanh kiếm chạm đến, điều đó làm toàn thân gã nổi da gà.

Kẻ đã đặt cái bẫy chết người này hẳn là một cao thủ. Hắn chắc hẳn là một tân binh xuất chúng.

Nhưng không có sự phản hồi.

Woo không thể nhận ra danh tính của kẻ kia.

Hắn khoác một chiếc áo choàng đỏ và nắm hờ thanh kiếm trên tay, còn đôi mắt thì ẩn sâu trong bóng tối của chiếc mũ trụ màu đỏ.

***

Mình đăng nốt chap 29 vì lần trước có làm dở rồi, mà đoạn đầu mình dịch khá lâu rồi nên có thể không khớp với đoạn sau nên các bạn thông cảm. Bạn nào muốn làm tiếp đi ha, mình dừng tại đây. Có một bạn cũng hỏi mình về việc dịch tiếp, nếu b ý có dịch thì chắc là tr vẫn sống thôi.

Bình luận (0)Facebook