• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Tự do cho tất cả (Hồi kết).

Độ dài 2,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:51:16

Cơ thể Code nằm dưới nền đất lạnh lẽo, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

“Kaah!”

Những kẻ bị ràng buộc bởi Lightning Runes trở nên điên loạn.

Nhìn cảnh đó Muyoung chỉ quay đầu bỏ đi.

‘Thứ Taehwan cần bây giờ là kinh nghiệm.’

Taehwan vẫn chỉ là tân binh nhưng cậu ta có tố chất trở thành một anh hùng.

Thông qua những kinh nghiệm xương máu sẽ giúp tài năng của cậu ta nở rộ.

Ít nhất thì những anh hùng mà Muyoung từng thấy không phải loại người cần sự giúp đỡ từ người khác mà phải tự mình vượt qua vô số thử thách để tự nâng tầm tiếng nói của mình.

Đây là cơ hội hoàn hảo cho Taehwan nhận thêm kinh nghiệm. Nếu bây giờ Muyoung mà tham gia vào thì Taehwan sẽ mất đi cơ hội của mình.

‘Soulmate.’

Giờ Muyoung chỉ chú tâm đến phần thưởng mình nhận được.

Anh bật Cửa Sổ Trạng Thái lên và chăm chú vào những dòng chữ mới xuất hiện.

Soulmate(Tri kỷ) (B+, Khi bạn có sự đồng bộ hóa cao với một undead thì những chỉ số của undead đó sẽ tăng nhẹ)

Có lẽ thông qua việc sử dụng Hỏa Thương Sĩ để hạ gục Code đã khiến điều đó xảy ra.

Thực vậy, tất cả chỉ số của hắn đều tăng thêm 2.

Không những thế.

‘Một mảnh vảy của Thổ Long sao, vật liệu của rồng cực kỳ hiếm.’

Một mảnh da xanh lục xuất hiện trên tay của Woo. Kích thước chỉ vừa hai ban tay, tuy ít nhưng nó vẫn là vật liệu chất lượng cao.

Để kiếm được vảy rồng không phải là điều dễ dàng. Vì chúng không bao giờ để dính phải dù chỉ một vết trầy trên cơ thể mình cả.

‘Trong số các loại vảy thì vảy của Thổ Long là loại có tính dẫn suất ma thuật đặc biệt.’

Khả năng rò rỉ ma thuật sẽ giảm đi khi một vật liệu với độ dẫn suất ma thuật cao được sử dụng để chế tạo trang bị.

Và cũng vì có tỉ lệ cao khuếch đại ma thuật nên vảy Thổ Long tốt hơn hầu hết các phần thưởng khác.

Muyoung nghĩ ngợi một chút rồi đặt vào Túi Không Đáy.

Hiện tại thì chưa có gì phải sử dụng đến nó cả nhưng về sau vật liệu này sẽ có nhiều cách sử dụng hữu ích.

‘Hedley’s Kow. Tâm Phụng cùng vảy Thổ Long sẽ là sự kết hợp toẹt vời.’

Thứ gì sẽ được tạo ra từ sự kết hợp giữ Tâm Phụng và vảy Thổ Long?

Tuy kỹ năng của thợ rèn cũng rất quan trọng nhưng dù tạo ra được trang bị gì thì nó cũng phải từ hạng A++ trở lên.

Nghĩ về nó thôi cũng khiến Muyoung thấy thích thú.

Để nhận được trang bị từ hạng S- trở nên thì nó phải được rèn từ tay của một thợ rèn huyền thoại và anh đã có một vài ý tưởng.

Muyoung trầm tư nhìn cơ thể của Code dưới đất.

‘Mình nên làm gì với nó đây.’

Đầu tiên thì việc sử dụng lỗ hổng của Hộp Thử Thách đã thành công. Code được xác nhận chết dưới tay Woo.

Hẳn bây giờ những Thẩm Phán khác đã biết sự điều này.

Vì Woo bị tạo thành undead khi hấp hối vậy nên hắn vẫn được tính là còn sống, vừa đủ điều kiện để không bị rời khỏi đây.

Thực vậy, nếu chúng biết được Woo đã chết thì Muyoung sẽ không thể nào nhận được một phần thưởng như vậy.

Bây giờ việc tìm ra cách sử dụng Code như nào cũng là một vấn đề cần giải quyết.

Cái xác của ả sẽ là chứng cứ tốt nhất khiến Woo trở thành hung thủ. Nếu chỉ còn lại mình Woo thì bọn chúng sẽ nghĩ hắn là hung thủ và hắn sẽ phải nhận trách nhiệm cho tội ác của mình.

Nhưng xét theo khía cạnh khác thì thật không may.

Muyoung sẽ không sử dụng được Code, anh nghĩ ả là chất liệu có giá trị hơn nhiều các thẩm phán khác vì ả có ‘tiểu sử’.

Thật phí phạm khi vứt bỏ tiểu sử của ả cùng với Woo.

‘Mình phải giấu nó thôi.’

Cũng không cần phải có quá nhiều bằng chứng. Xác của những thẩm phán khác là quá đủ rồi.

Nhân cơ hội mọi người đang mất cảnh giác, Muyoung sử dụng kỹ năng Art of Death(Nghệ Thuật Chết Chóc).

Một hào quang màu đen tỏa ra và bao quanh cái xác của Code.

Cấp độ: 81

Loại: Demi-Lich (Bán Lich)

<Sức mạnh 70 (67 + 3) Nhanh Nhẹn 66 (63 + 3) Thể Lực 76 (73 + 3)

Thông minh 91 (88 + 3) Trí Lực (92 + 3) Lôi Lực 100 (97 + 3) >

Lightning Rune (Lôi Chú) (Có thể liên kết đến 30 đối tượng.)

Rune Explosion (Bộc Chú) (Gây nổ một trong những Lightning Rune)

Lightning Storm (Quần Vũ Lôi), thương kỹ Nailing down Sky’s khả dụng. (nailing down Sky’s spears skill is usable - Tui hông hỉu đoạn này lắm)

‘Yêu-Ghét’, Nếu Hỏa Thương Sĩ và Lôi Vu Sư được triệu hồi cùng lúc thì tất cả chỉ số sẽ tăng thêm 3.

Muyoung gật đầu thỏa mãn.

Yêu-Ghét, một buff rất toẹt vời.

Hẳn là do kỹ năng Art of Death dựa trên câu chuyện của undead.

Muyoung đã có thêm thông tin rằng mối quan hệ trước khi chết cũng có ảnh hưởng.

‘Lightning Runes có thể được sử dụng trên Prince và đối tượng của hắn.’

Biến Code thành undead cũng không phải ý tưởng tồi. Muyoung có thể tưởng tượng ra viễn cảnh kỳ diệu khi đặt Lightning Runes lên 30 ghoul và các đối tượng Prince triệu hồi phát nổ cùng một lúc.

Ngay lập tức Muyoung biến Lôi Vu Sư thành lá bùa và cất vào Túi Không Đáy.

Vì đây là một cuộc chiến khốc liệt nên chẳng có gì kỳ lạ khi một xác chết biến mất vào hư vô.

Muyoung quay đầu lại và thấy cuộc chiến cũng sắp kết thúc.

Khuôn mặt của cả 3 Thẩm Phán nhăn nhó lại.

“Woo đã giết Code sao?”

“Hắn điên thật. Mà hắn cũng chẳng phải người thường.”

“Chắc hắn phải cố hết sức mới hạ được ả. Nhưng hắn đang làm gì với đám người mới vậy?”

Không như giọng nói khinh khỉnh đang thể hiện, trông chúng có chút lo lắng.

Chúng không hay biết là Woo đã bị biến thành undead khi hắn vẫn còn sống.

“Mà này, sao tên Woo lại giao du với cái bọn giòi bọ thế?”

“Chẳng phải vì hắn là thằng nhóc của gia tộc Hỏa Long thấp kém sao?”

“Nhưng nếu Woo chống lại chúng ta thì chẳng phải sẽ nguy hiểm nếu chúng ta tách ra sao? Làm gì giờ?”

Ngay cả khi chúng rất tự tin đi nữa thì cũng không dám liều lĩnh làm bừa.

Không như Woo chúng là những thành viên của Ngũ Đại Gia Tộc.

Chúng cũng như Code vậy nên chúng phải hành xử thận trọng.

“Tao không thích khi chúng ta phải tổng quây một kẻ như Woo, nhưng đành phải vậy vì hắn là kẻ phá hủy kế hoạch của chúng ta trước.

“Chúng ta cần phải dạy cho hắn biết Ngũ Đại Gia Tộc là như nào.”

Chắc hẳn từ đầu chúng cũng chẳng ưa gì Woo.

Thường thì chúng chẳng bao giờ thừa nhận những kẻ khác ngoài Ngũ Đại Gia Tộc và vì Woo đã đính hôn với Code nên chúng quyết định bỏ qua.

Tuy nhiên mọi thứ sẽ khác khi hắn giết Code.

Nếu chúng rút lui ở đây cũng đồng nghĩa với việc chúng sợ hãi trước Woo và gia tộc Hỏa Long.

Cáo buộc tội ác của Woo bên ngoài Hộp Thử Thách?

Tất nhiên là không rồi.

Sẽ có vô số kẻ có thể thay thế chúng, vậy nên không bao giờ gia tộc của chúng bỏ qua việc làm mất mặt gia tộc

Chúng nên vui mừng khi còn chưa bị ‘chỉnh đốn’, cho đến giờ chúng mới chỉ có một cuộc sống dễ dàng.

‘Woo, bọn tao chắc chắn sẽ giết mày.’

Vấn đề cấp bách hiện tại với chúng là sinh tồn khi mà những người khác đang tập hợp lại.

Mới đầu thì đa phần họ đều không chắc Woo có thực sự phản bội các Thẩm Phán không, nhưng sau khi hắn tiêu diệt Code thì họ đã thay đổi suy nghĩ.

Sau dòng thông báo về cái chết của ả thì mọi người bắt đầu xuất hiện, từng người một.

Sau khi để Taehwan và Woo đứng ở tiền tuyến, Muyoung chuẩn bị một vài thứ ở phía sau.

KkingKking!

Vua Chuột Chù trồi lên từ mặt đất.

Trông nó hoạt bát hơn cũng như lớn gấp đôi kích cỡ ban đầu.

“Uh? Kking Kking. Em vừa đi đâu về vậy?”

Suzy đứng cạnh nó nghiêng đầu bối rối khi thấy cơ thể toàn đất của nó.

Trông như nó đang mệt, nó trồi hẳn khỏi mặt đất rồi nằm xuống phưỡn cái bụng ra.

Suzy vừa nói vừa chọc vào bụng nó.

“Mister, sao Kking Kking lại như vậy?”

“Anh cũng không rõ.”

Muyoung phủ nhận và lạnh lùng đi xuống con đường.

Vì đó không phải vấn đề đáng để bận tâm nên Muyoung tiếp tục chuẩn bị vài thứ cho trận đấu.

Suzy nắm cổ nhấc nó lên.

“Nhóc là chuột chũi hay sao mà lại đào từ dưới đất lên thế?”

Koo! Koo!

Trong khi họ đứng yên chờ đợi tại một địa điểm định sẵn thì 3 Thẩm Phán xuất hiện.

Chúng nhìn vào Woo đâu tiên với đôi mắt đằng đằng sát khí.

“Thằng chó điên này! Mày cảm thấy vui không khi giết vợ chưa cưới của mình?”

“Mày nghĩ mình sẽ chống lại được bọn tao khi tập hợp đám giòi bọ đó lại à?

“Nếu mày bỏ cuộc thì sẽ được rời khỏi đây toàn mạng.”

Dù chúng có nói gì Woo cũng không đáp lại.

“...”

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó.

Vì ngay từ đâu Muyoung đã điều khiển hắn nên hành động của hắn là điều hiển nhiên.

Hắn có trí thông minh nhưng việc nói chuyện có chút khó khăn. Vậy nên những kẻ khác sẽ nhận ra sự kỳ lạ nếu hắn lên tiếng.

Nghĩ rằng hắn im lặng để bơ chúng, những Thẩm Phán nghiến răng ken két.

“Hyungnim. Tiên hạ thủ vi cường chẳng phải tốt hơn sao?”

Taehwan hỏi xem ý kiến Muyoung ra sao.

Nhưng Muyoung lại lắc đầu.

“Chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi.”

“Vâng ạ?”

“Woo sẽ tự mình xử lý hết.”

“Làm sao mà có thế? Em biết là hắn mạnh nhưng chúng cũng là Thẩm Phán đó.”

Taehwan nói đúng, cậu ta nhìn không sai.

Dù Woo có mạnh thì 3 kẻ kia cũng không kém. Trừ phi đấu 1 vs 1 nhưng sẽ chẳng có cơ hội nào khi 1 vs 3.

Nhưng Muyoung chỉ lạnh lùng nhìn chiến trận.

‘Tiến lên.’

Thump!

Woo tiến về phía trước.

“Tao sẽ, giết, tất cả lũ chúng mày.”

Chỉ một câu là quá đủ.

Khi Woo khơi mào trận chiến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.

Ở đây có khoảng 400 người, nếu họ tập hợp lại và cùng chiến đấu thì vẫn còn hy vọng.

Tuy nhiên, chỉ có một mình Woo là kẻ di chuyển.

Lúc đó, khi mà ai nấy quan sát với anh mắt lo sợ thì một người lên tiếng.

“Mấy thằng khốn ngôn lù! Bọn mày muốn chiến đấu một mình sao?”

Một tên Thẩm Phán bước lên trước.

Cơ thể hắn tỏa ra một luồng hào quang quái thú.

Hắn là một trong những tài năng trẻ của Ngũ Đại Gia Tộc, ‘gia tộc Quái Thú’ là gồm những thành viên có thể điều khiển sức mạnh một con thú.

Người ta đồn rằng không ai có thể bì được với họ về sức mạnh cũng như sự nhanh nhẹn.

Hai kẻ phía sau cũng nhập hội với hắn.

‘Cry of Fire(Hỏa Hống).’

Woo giương cao cây thương lên trời.

Ngay từ đầu Muyoung đã có ý định sử dụng kỹ năng mạnh nhất. Một kỹ năng hủy diệt diện rộng gây nguy hiểm cho cả người sử dụng.

Thump! Thuuuump!

Ngay lập tức bầu trời hóa đỏ và những viên đá lửa trút xuống như mưa.

Mặt đất nổ tung, khắp nơi bị tàn phá.

“Mày sao có thể đả thương tao với thứ cứt đái đó được!”

Tuy nhiên, tên Thẩm Phán tộc thú biến hình thành một con quái và né tránh những viên đá lửa. Liền đó hắn rút ngắn khoảng cách với Woo.

Hai kẻ khác chậm hơn nhưng vẫn có thể tiếp cận trong khi né tránh trận mưa đá.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Woo sẽ bị chúng tấn công.

Nhưng khóe miệng của Muyoung lại cong lên.

Crasaaash!!

Mặt đất xung quanh Woo bắt đầu lún xuống.

“Gì vậy?”

Những Thẩm Phán thấy vậy liền lùi lại.

“Mày định đánh bom cảm tử đấy à?”

Kẻ có vẻ ngoài của quái thú hét lên, nhưng Woo vẫn lặng thinh.

Thay vào đó, hắn giương cây thương lên để ngăn chặn hành động của các Thẩm Phán.

Hiện tại hắn đã là undead, chẳng có lý do gì phải sợ cái chết nữa cả.

Các Thẩm Phán bị thụt xuống cùng với nền đất trong khi Woo ngăn chặn mọi hành động của chúng.

Nếu chúng chỉ cố gắng thoát ra thì sẽ bị dính Cry of Fire(Hỏa Hống).

Cry of Fire là một kỹ năng diện rộng dữ dội đến mức gây nguy hiểm cho cả người sử dụng.

Hơn 400 (bốn trăm linh mấy gì đó) người bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt đến nỗi không ngậm được mồm.

‘Những nhân chứng đây rồi.’

Muyoung khoanh tay lại.

Anh chỉ đơn giản là tập trung nhiều người hết mức có thể để làm nhân chứng.

Để cho họ thấy Hỏa Long Woo đối đầu với những Thẩm Phán khác.

Việc nền đất đột ngột lún xuống cũng nằm trong kế hoạch của Muyoung.

‘Mình đã điều chỉnh lõi của Hộp Thử Thách.’

Muyoung đã điều Kking Kking đi tìm lõi của Hộp Thử Thách.

Muyoung nghĩ rằng kiểu gì cũng có một cái ‘lõi’ để kết cấu cũng như duy trì Hộp Thử Thách được chôn ở đâu đó dưới lòng đất.

Nơi cái lõi được chôn bị lấp thu hút ma thuật xung quanh vậy nên lớp mặt trên có vẻ bị yếu.

Thực ra thì Muyoung nghĩ việc tìm được cái lõi chỉ là hên xui. Anh đoán nó ở gần Great City nên đã cử Kking Kking tìm quanh đó.

Giờ Muyoung đã tìm được vị trí của cái lõi, việc còn lại chỉ là rung lắc nó.

Đó là lý do anh ra lệnh cho Woo sử dụng kỹ năng mạnh nhất ngay khi bắt đầu trận đấu.

“Ra lệnh cho mọi người chặn bất cứ kẻ nào leo lên.”

“Dạ sao ạ?.”

Sau lời nói Muyoung, Taehwan hỏi lại cho chắc cú.

Nhưng Muyoung chỉ đứng đó với khuôn mặt lạnh tanh.

Gần được rồi.

Tuy nhiên không nên khinh thường sức mạnh thể chất của chúng.

Dù đang bị Woo ngăn chặn nhưng chúng vẫn có cơ hội trèo lên trước khi hoàn toàn bị chôn vùi.

Như thể hiểu ý Muyoung, Taehwan gật đầu và bước lên trước.

“Mọi người, bao vây khu vực đó, đừng cho chúng trèo lên. Những ai có kỹ năng hay vũ khí tầm xa thì hãy sử dụng để chặn bước tiến của chúng.”

Cry of Fire chỉ rơi xuống ở một phạm vi cố định nên họ có thể đứng quanh khu vực đó để ngăn những kẻ dưới đó lại, dù có là Thẩm Phán cũng khó mà thoát ra.

Sau lời kêu gọi của Taehwan, cả thảy 400 người đều đồng tâm hiệp lực.

“Bọn giòi bọ chúng mày dám-!”

Kẻ trong hình dạng thú nghiến răng khi cố thoát khỏi nền đất đang sụp đổ, nhưng đã quá trễ.

Hắn vô vọng trèo lên cố gắng né tầm ảnh hưởng của Cry of Fire cũng như vô số kỹ năng của mọi người, nhưng mọi lối thoát đều bị chặn lại.

Thump!

Trong khi đó khu vực sụp đổ ngày càng rộng hơn, hút mọi thứ xuống như một cái hố đen.

Ngay cả nơi đặt cái lõi cũng bị chôn vùi.

Cơn mưa lửa điên cuồng của Cry of Fire đã ngừng lại.

Sau đó một dòng thông báo xuất hiện, đánh dấu sự kết thúc của trận chiến trong Hộp Thử Thách.

Bình luận (0)Facebook