• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Đứa nhóc cố giấu đi sát khí

Độ dài 2,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 17:30:05

Chào mọi người lại là Zilbagias đây, là đứa nhóc vừa tròn hai tuổi đang cố hết sức giấu đi sát ý hướng về quân đoàn Ma vương đây.

------/------

Đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi được chuyển sinh.

Bằng một cách wibu nào đó mà tôi đã vượt qua quãng thời gian khi còn là trẻ sơ sinh, nhưng mọi người cũng đâu có mong tôi sẽ như vậy mãi mãi đâu, phải không?

Ý là, tôi chắc chắn sẽ bị loại bỏ nếu có kẻ nào đó nghi ngờ lời nói cũng như hành vi không giống với Quỷ tộc của mình. 

Vậy nên, tôi đã phải cố gắng hết sức quan sát xung quanh và học cách hành sự như một Quỷ tộc "chính hiệu".

Chà, cơ thể tôi đã phát triển rất đáng kể trong suốt hai năm qua. 

Thành thật mà nói, tốc độ phát triển kiểu này thậm chí còn khiến tôi phải kinh ngạc luôn ấy. 

Tôi hiện tại đã lớn bằng một đứa trẻ năm tuổi rồi. Tôi cũng có thể nhảy và chạy nhảy xung quanh mà không gặp vấn đề gì. Theo như những gì tôi được biết, chủng Quỷ tộc phát triển cực kỳ nhanh và sau khi chúng tròn mười lăm tuổi tốc độ đó sẽ chậm lại. 

Lũ khốn chết tiệt này không phải bọn mày đang quá OP rồi hay sao. 

Cái gì mà tuổi thọ dài gần như tộc Elf rồi, lại còn cộng thêm cái tốc độ phát triển kiểu này nữa là sao hả? 

Nhìn tộc Elf kìa tuy tuổi thọ của bọn họ dài gần như vô tận, nhưng bù lại tốc độ phát triển của bọn họ chậm vê lù luôn đấy, có biết không hả? 

Nhìn mà học hỏi cái giống loài sống lâu giống chúng mày một chút đi chứ!!!

Về phần bản thân, những kẻ xung quanh luôn phải kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến tốc độ phát triển đến vô lý này của tôi. 

Có lẽ là ngay trong nội bộ Quỷ tộc thì tôi vẫn là một cá thể đăc biệt.

Mục tiêu của tôi, cụ thể hơn là trưởng thành càng sớm càng tốt để hạ sát Ma vương, có thể đó là lý do chính khiến cơ thể này phát triển nhanh đến vậy. 

Nhưng, trường hợp này có vẻ không chỉ giới hạn ở mỗi một chủng tộc trong Quỷ tộc, Chủng tộc này vốn có ma thuật mạnh mẽ đủ để bóp méo thực tại.

TN: Cho ai thắc mắc về việc tôi dịch lẫn Quỷ tộc với Ma tộc thì như này. Ma tộc là dùng để chỉ chung nhiều chủng tộc đã quy hàng Quỷ tộc trong xuyên suốt bộ truyện. Và Quỷ tộc được xem là tầng lớp Lãnh chúa trong Ma tộc, một Quỷ tộc bình thường cũng được xem là vua chúa đối với Ma tộc, và trong Quỷ tộc lại tồn tại nhiều chủng Quỷ khác nhau đã quy về một mối sau khi bị Đại Quỷ vương trong quá khứ đàn áp. Vốn tôi định dịch thành Quỷ vương, nhưng lại cho thành Ma vương theo bản manga :v cũng như để phân biệt các chủng tộc khác nhau. Chỉ có lũ Ác ma là được xếp ngang hàng với Quỷ tộc, vì bọn này vốn xuất thân từ Minh giới thông qua kế ước với Quỷ tộc để hiện thân lên Nhân giới, vì là đôi bên cùng có lợi nên bọn này chỉ nghe theo lời người lập Kế ước. Nên không được xếp chung mâm với Ma tộc đâu nhé, có thể xem vị trí của bọn này ở Nhân giới sẽ tuỳ thuộc vào Quỷ tộc đã lập kế ước. Tồn tại duy nhất bỏ qua hệ thống phân cấp của Quỷ tộc là Ma thần. Và Ma thần duy nhất Quỷ tộc biết tên là Ma thần Phàm ăn. 

Hiện tại, tôi thuộc một chủng tộc được sinh ra với lượng ma lực chỉ xếp sau Elf một bậc. 

Nhưng, những thứ như thế có lẽ không thể áp dụng cho tôi, vì một đứa trẻ bình thường không thể có một [bản ngã] hoàn chỉnh như tôi.

Không phải là tôi chối bỏ cơ thể này hay gì, vì điều này đồng nghĩa với việc tôi có thể ra tay với Ma vương sớm hơn. 

Vì chẳng có gì để làm khi vẫn còn là một đứa nhóc, nên tất cả những gì tôi làm trong thời gian rảnh rỗi là thiền định và thiền định!

Và rồi, tôi, người cuối cùng cũng thoát khỏi [vòng tay] của vú em, lại đang phải đối mặt với một thử thách mới.

"Cậu chủ! Đến giờ học sau bữa sáng rồi đó!"

Cụ thể là cô gái đã đánh thức tôi vào sáng nay, hay tôi nên gọi cô ấy là Ác ma đội lốp gái xinh nhỉ.

Cô nàng diện một bộ trang phục quản gia đỏ đen trông vô cùng vừa vặn. Cặp sừng nhô ra từ trán, khuôn mặt cô ấy trông vô cùng dễ thương, đấy là cho đến khi bạn trông thấy cặp răng nanh cực kỳ sắc nhọn nhô ra từ đôi môi mộng nước kia. Hơn nữa, cô nàng hiện đang lơ lửng trên không trung với một đôi cánh dơi chỉa ra từ phía sau lưng. Đặc điển nhận dạng của cô nàng là chiếc kính một tròng khiến một bên mắt của cổ trông to hơn.

Ác ma này là Sofia. 

Theo lời của chính cô nàng, thì có vẻ như cổ là một chủng Ác ma trung cấp cai quản tri thức. 

Vậy nên, thứ hạng và sức mạnh của cô ấy sẽ tăng lên dựa vào lượng kiến thức mà cổ tiếp thu được. 

Với lượng kiến thức tiếp thu được cô nàng này đang dẫn trở thành gần giống với một cái thư viện biết đi, cổ là ứng cử số một cho vị trí gia sư của tôi.

Sofia, đã lập kế ước với mẹ của cơ thể này [Zilbagiass], cô ta chắc chắn sẽ bắt tôi ngồi vào ghế mà học như điên.

"Vực thẳm trí thức đang chờ cậu đó, cậu chủ! Vậy cho nên, chúng ta sẽ bắt đầu với những thứ cơ bản như đọc, viết và tính toán trước nhé!"

"KHÔNG! HÔM NAY TA SẼ ĐI KHÁM PHÁ LÂU ĐÀI!"

Tôi kịch liệt phản đối với toàn bộ lòng tự tôn của một Quỷ tộc. 

"HÔM NAY ẤY HẢ? CẬU ĐÃ LÀM VIỆC ĐÓ GẦN NHƯ MỖI NGÀY LUÔN RỒI ĐÓ!!"

"Ta không muốn học."

Tôi không thèm giấu vẻ bất mãn. 

Ở kiếp trước tôi luôn bỏ chạy mỗi khi có ai đó nhắc đến chữ [học], ngay cả khoá huấn luyện Dũng giả cũng không phải ngoại lệ. 

Ý tôi là, ngay cả khi bọn họ gọi chúng tôi là "Dũng giả", thì chúng tôi cũng chả khác gì những binh sĩ là bao, chỉ là mạnh hơn một chút thôi. Vậy nên việc đọc, viết và tính toán ở mức tối thiểu đối với chúng tôi là đủ rồi. 

Hơn nữa, thay vì lãng phí thời gian trong phòng học, tôi thà dành khoảng thời gian đó để khám phá Ma vương thành còn hơn. 

Ai mà biết được, biết đâu có một mật đạo nào đó mà tôi có thể sử dụng thì sao. 

"Cậu không thể trở thành Ma vương chỉ bằng sức mạnh đâu, cũng cần phải có một cái đầu đầy sạn nữa đó!"

Sofia đang cố gắng khích lệ tôi bằng những lời nhận xét như vậy, nhưng xin lỗi nhé, mục tiêu của tôi không phải là trở thành Ma vương, mà là GIẾT Ma vương. 

"Ừm, giờ mình nên làm sao đây, bọn Quỷ tộc phiền hết sức, cái lũ này luôn phớt lờ nếu bị bảo phải làm cái này cái kia."

Sofia lẩm bẩm như vậy trong khi ấn ngón tay lên trán. 

"Vậy cậu chủ, làm một vài bài tập thôi!"

"Yosh, chúng ta cùng nhau khám phá lâu đài đi!"

"Yup, đến chịu!"

Sofia thực sự đã hết cách khi thấy tôi tuyên bố như thế một cách vui vẻ như vậy.

Xin lỗi nhé. Việc ghét học cộng với việc kiến thức đó là của Quỷ tộc khiến tôi mất hết hứng thú luôn rồi!

"Haah. Đành vậy, chúng ta dùng bữa thôi."

Sau khi Sofia búng tay, một nhóm hầu cận đẩy một chiếc xe chở đầy thức ăn vào phòng. 

Nhóm hầu cận này bao gồm Night Elf, Thú nhân hay quỷ lùn gì đó. 

Ác ma không thể làm trái kế ước, Night Elf và Thú nhân thì được chọn vì lòng trung thành tuyệt đối. 

Hiện tại, bọn họ là hộ vệ của tôi [khiên thịt].

Bữa ăn tỉnh giấc nhanh chóng được sắp xếp lên trên bàn cạnh giường.

Bữa ăn tỉnh giấc, một cụm từ xa lạ với Nhân tộc. 

Vâng, thực ra đây là bữa sáng nhưng vì tôi là một Quỷ tộc, một chủng tộc chuyên sống về đêm và ngủ khi trời mọc.

Tóm lại, [bữa sáng] này không phải là Bữa sáng theo cách gọi của Nhân loại, mà là Bữa trưa hay Bữa tối gì đó, việc này thực sự rất khó hiểu đối với một kẻ từng là Nhân tộc như tôi.

Không giống như Hấp huyết quỷ hay chủng Undead, Quỷ tộc không gặp vấn đề gì khi tắm nắng. Chỉ là thể trạng của bọn này thường hoạt động tốt hơn vào ban đêm và trở nên chậm chạp hơn vào ban ngày. Khi tôi đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, sắc đỏ lúc hoàng hôn đã nhuộm căn phòng này thành một màu đỏ thẫm.

Theo những gì tôi biết, thì phần lớn hầu cận trong Ma vương thành đều hoạt động về đêm, và giờ cao điểm ở nơi đây là vào lúc nửa đêm. 

Dù ít hay nhiều, tôi vẫn ép bản thân phải dùng Bữa tối trong khi ước rằng có thể tận hưởng bữa sáng cùng với ánh mặt trời ban mai.

Thực đơn hôm nay là đùi gà nướng. Loại thảo mộc dùng chung cũng rất hợp với món ăn. Bánh mì nướng, mềm mịn và cả tá trái cây phủ mật ong dùng cho tráng miệng. 

Thật xa xỉ. 

Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi vì hiện tại bản thân đang được tận hưởng một cuộc sống xa hoa, trong khi Nhân loại lại đang phải sống nơm nớp trong lo sợ, nhưng nó vẫn sẽ chui vào bụng của một tên Ma tộc khác nếu như tôi từ chối. 

Vì vậy, tôi sẽ xem đây như một phần trong quá trình chuẩn bị cho công cuộc hạ bệ Ma vương!!

"Tôi mừng vì cậu chủ không phải là người kén ăn."

Sofia luôn trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ này, mỗi khi cổ thấy tôi ăn uống một cách ngon lành. 

Tôi ăn được như thế là vì luôn muốn báo thù cho bố mẹ mình. 

Ngặt cái, mục tiêu báo thù lại chính là [bố] ruột ở thời điểm hiện tại. 

Mẹ tôi đâu ư?

Bà ấy đột nhiên phải đi kiểm tra lãnh thổ. 

Bình thường, tôi luôn dùng bữa cùng bà ấy ở trong phòng riêng của bà. Té ra là cũng có những lúc như vậy, để tôi thong thả dùng bữa sáng một mình.

Ờ thì, nhờ vậy mà tôi không phải nghe bà ấy càm ràm về việc học này học nọ. 

Cái quái gì vậy chứ? 

Chẳng phải Quỷ tộc các người được cho là một lũ man di hay sao? 

Thằng nào mạnh thằng đó làm bố, không phải sao!? 

Về phần thể chất, bọn họ không có gì để phàn nàn cả vì trong mắt họ tôi có phần hơi quá tăng động.

"Nhân tiện, Phu nhân có để lại lời nhắn cho cậu đấy ạ. Rằng hãy học hành tử tế để trở thành Ma vương."

Mặc dù Sofia đã thêm vào lời nhắc nhở đó, nhưng tôi vẫn quyết định rằng MÌNH CHƯA TỪNG NGHE THẤY ĐIỀU ĐÓ.

"Vậy thì, giờ ta đã no rồi, đến lúc lên đồ đi khám phá Ma vương thành rồi."

"Cậu chủ, tôi biết rằng việc vận động là rất quan trọng nhưng chúng ta cần phải tận dụng cơ hội này khi cậu vẫn còn..."

"BỎ QUA, BỎ QUA, TA KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT Á!"

Sofia có thể sẽ xem tôi là một tên bất tài. 

Nhưng, đó lại là một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Cho dù đó có là thông tin về Ma vương thành hay lối sống ở nơi đây, tất cả đều là những thông tin vô giá. 

Mục tiêu của tôi là tự tay hạ sát Ma vương nhưng nếu thất bại, thì ít nhất tôi cũng phải tuồn thông tin về Ma vương thành cho Liên minh Nhân loại. 

Ừ thì, tôi sẽ gặp rắc rối to nếu bọn chúng phát hiện ra việc tôi liên lạc với Liên minh Nhân loại. 

Vậy nên, tôi sẽ phải tìm cách an toàn hơn để tuồn những thông tin đó ra ngoài. 

Tôi thật sự không thể chờ cho đến lúc bản thân có thể di chuyển tự do hơn.

Tôi không biết phải mất bao nhiêu năm để mình có thể làm được điều đó nhưng hãy cố hết sức để tồn tại cho đến lúc đó nhé, Nhân loại.

Bình luận (0)Facebook