• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Ma vương tử Zilbagias

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 07:36:04

Chào buổi sáng, là cựu Dũng giả Alexander, người đã chuyển sinh thành Ma vương tử Zilbagias đây. 

Đã khá lâu kể từ lần tôi được chuyển sinh rồi.

Chỉ có lúc đầu là tôi giữ được nhận thức về việc mình là [Alexander] thôi. Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ và mất kiểm soát nhận thức, thú thật việc đó thực sự rất nguy hiểm vì nhiều lý do khác nhau. 

Điều đáng sợ nhất là khi tôi không có gì để làm và chỉ biết nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách vô hồn, rất nhiều lần trong số đó, tôi đã gần như mất kiểm soát bản thân.

[Ểh? Tôi là ai? Đây là đâu?]

Khoảnh khắc tôi nghĩ điều gì đó tương tự như thế, thì cũng là lúc tôi cảm thấy như thể mình đã bị mất một phần ký ức. 

Cảm giác như kiểu mọi người cố nhớ lại nội dung trong giấc mơ của mình khi vừa mới thức dậy ấy, và một lúc sau lại quên sạch tất cả, đó là cảm giác của tôi mỗi khi chuyện này xảy đến. 

Tôi là Dũng giả Alexander.

Vì vậy, ngay khi tự hỏi mình là ai, thì câu trả lời sẽ là Dũng giả Alexander!

Tôi bú ti mẹ trong khi nghĩ về những chuyện như vậy đấy. 

Chà, tôi nghĩ là mình sẽ bỏ qua phân đoạn cuộc sống khi còn là một đứa trẻ trong Ma vương thành. Và sẽ tập trung vào điều mà tôi đã ngộ ra trong quãng thời gian đó.

Đã hai năm trôi qua kể từ lúc chiến dịch đột kích Ma vương thành thất bại. 

Tóm lại, tôi đã bị giết cách đây khoảng hai năm. 

Tổ đội đột kích đã bị quét sạch. 

Và Ma vương vẫn cứ sống khoẻ theo lẽ thường. 

Việc ám sát đã thất bại thảm hại.

Có vẻ như Liên minh Nhân loại vẫn đang tiếp tục bị đẩy lùi.

TN: à thì để tôi giải thích một tý vì bản WN không hề giải thích chi tiết về cái gọi là Liên minh nhân loại như LN. Cái Liên minh này gồm nhiều chủng tộc khác nhau chứ không chỉ mỗi Nhân tộc đâu, gồm có Elf, người lùn, vv..., mấy chủng tộc này chủ yếu Liên minh lại với nhau vì bị mấy bố bên Ma tộc đè ra fuck dữ quá :v nói là liên minh cho sang mồm thôi chứ, bọn này vốn cũng chả ưa gì nhau... Trong khi bên Ma tộc thì bị đàn áp dưới trướng Quỷ tộc nên đã thành một thể thống nhất, với phương châm thằng nào mạnh thằng đó làm bố chấm hết. 

Và vì Ma vương vẫn sống khoẻ, nên quân đội Ma vương cũng vậy. 

Biên giới của Liên minh đang bị đẩy lùi từng chút một. Trong lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh bên trong Ma vương thành, thì vô số quốc gia nhỏ lẻ ở trung tâm lục địa đang lần lượt bị hủy diệt. 

Các chủng tộc khác đang dần bị quét sạch.

Có vẻ như tôi là đứa thứ 7 của lão.

Nghĩa là có tới bảy ứng cử viên cho tước vị Ma vương kế vị bao gồm cả tôi. Đại huynh của tôi tính tới năm nay đã 70 tuổi, còn Đại tỷ thì ngót nghét cùng tròn 50. Kế đến, là mấy đứa anh em còn lại không cách nhau quá mười năm.

Đúng rồi đấy, mọi người nghĩ tuổi thọ lũ này sẽ kém hơn loài Elf đúng không, đối với Quỷ tộc tuổi thọ trung bình của bọn này rơi đâu đó vào khoảng 300 năm, khả năng thụ thai khá thấp. 

Xét đến việc mười năm một đứa thì.., Ma vương đơi này khá là cháy đó.

Nhưng với một đứa có cái mác số 7, thì có vẻ như khả năng tôi trở thành Ma vương khá thấp, việc này còn đúng hơn nữa bởi tôi chưa từng gặp lại Ma vương từ khi hắn ta đặt tên cho mình. 

Hắn ta là kiểu người thờ ơ và luôn sống đúng với triết lý Càng nhiều người nối dõi, càng tốt.

Và đó là tất cả thông tin mà tôi thu thập được cho đến thời điểm hiện tại. 

Mọi người nghĩ việc đó thì có gì mà quan trọng ư? 

Ừ, thì tôi còn có lựa chọn nào khác đau, tôi chỉ là một đứa trẻ vừa mới chào đời cách đây ít lâu mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm được là ăn và ngủ nên có một giới hạn về thông tin, mà tôi có thể thu thập được mỗi ngày.

"Ooobuaa Bonbaa" [Chết tiệt, làm như tôi có thể làm gì đó với cơ thể hiện tại vậy!]

Tôi đang tự suy ngẫm bên trong chiếc nôi của mình. 

Về lý do tại sao tôi lại chuyển sinh thành Ma tộc, tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy đến với mình, nhưng điều này có nghĩa là tôi có thể tận dụng vị thế hiện tại của mình. Cơ thể này có thể là của Ma tộc, nhưng tâm thức tôi vẫn là của một Dũng giả.

Động não đi, mình có thể làm gì trong tình thế hiện tại đây?

Babu.

Chết tiệt, ngay từ đầu việc động não không phải là sở trường của tôi.

Ý tôi là, bọn tôi là Dũng giả đó. Bọn tôi là kiểu người sẽ luôn nói VÂNG THƯA ĐỨC NGÀI! và lao đầu vào chiến trường khi đức Giáo hoàng ra lệnh cho chúng tôi phải GIẾT HẾT TẤT CẢ!, chúng tôi là tuyền tuyến của nhân loại với sứ mệnh đồ sát Ma tộc! Đó là lý do tại sao công việc bàn giấy không phải là sở trường của chúng tôi!

Chà, vì không thể làm gì khác, lắc cái nôi này thử xem. Khung của chiếc nôi này được làm bằng xương. Mặc dù trông rất giống xương đùi và hộp sọ của những sinh vật hình người, nhưng tôi muốn tránh việc tìm hiểu về nguyên liệu cấu thành nên chiếc nôi này. 

Ý là, cũng có một số người có sở thích nhồi bông xác con thú mà họ săn được. Nhưng dù Ma tộc có độc ác đến đâu, chúng cũng không đời nào biến xương cốt của những chủng tộc hình người thành đồ trang trí đâu, chưa kể đây còn là một chiếc nôi cho trẻ sơ sinh. 

TN: nếu tôi nói đây là xương của anh thì anh có bất ngờ không nhỉ.

Hay là, Ma tộc thực sự có những truyền thống như vậy nhỉ. Mấy gã này luôn coi thường những chủng tộc khác và luôn săn tìm kẻ mạnh. 

Ah, mấy gã này dám làm ra một cái nôi từ xương người lắm. 

Vậy thì, cái nôi này thực sự có thể được làm ra từ xương cốt của một chiến binh nổi tiếng nào đó rồi. 

THỨ CHỦNG TỘC ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀY! Chúng bay đợi đấy, đến khi ta đủ lớn ta sẽ xóa sổ các ngươi ra khỏi thế giới này.

"Bobaa, buubaba" [ta là Dũng giả]

Tôi giơ tay lên trần nhà.

Ôi, cách tay màu xanh mũm mỉm này...

Đúng vậy, lúc này chúng có thể ủn ẹo như cọng bún, nhưng chúng sẽ trở nên cực kỳ cứng cáp như thép lạnh nếu tôi chăm chỉ luyện tập. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật rằng Ma tộc mạnh hơn nhiều so với các chủng tộc khác. 

Bỏ qua sức mạnh thể chất và sức bền, ngay cả ma thuật của chúng cũng sánh ngang với loài Elf.

Cái cơ thể này, huyết thống của Ma vương đang cuộn trào bên trong từng mạch máu. 

Cơ thể này ẩn chứa vô vàn tiềm năng. 

BOBAA! [YOSHA!]

Quyết định rồi.

Tôi sẽ tự tay hạ sát Ma vương!

Dù sao thì kiếp trước của tôi cũng chỉ là một tên não cơ bắp.

Điều duy nhất tôi có thể làm là chiến đấu. Tôi sẽ rèn luyện cơ thể này, trau dồi thể thuật, tất cả chỉ vì mục đích lật đổ Ma vương.

Làm thôi, tôi sẽ cho gã thấy một tên hậu bối cũng có thể đánh bại một tên tiền bối!

Tôi tuyên bố như vậy trong đầu, trong khi nắm chặt đôi bàn tay mềm nhũn của mình.

Hogyaa.

Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại bắt đầu khóc phá lên. 

WEEEEEEEEEEEH, WAAAAAAAAAAAAAAAAH!

A~Ah, đúng là NÓ đó.

ĐÓI QUÁ ĐI MẤT!

GIỜ ĂN~ĐẾN RỒI! GIỜ ĂN~ĐẾN RỒI~!

Bảo mẫu của tôi đã vào ngay khi tiếng khóc của tôi vang vọng khắp phòng.

"Oh, cậu chủ, đến giờ uống sữa rồi."

Babu~

Sau khi uống sữa no căng, tôi ngủ thiếp đi trong khi thề rằng sẽ quét sạch bè lũ Ma tộc.

Bình luận (0)Facebook