Lần cuối
Số từ
1,882
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
171

Tóm tắt

"Rishe! Ta tuyên bố hôn ước giữa ta và cô sẽ bị bãi bỏ!
"Vâng, thần đã hiểu."
"Hả."

Tiểu thư Công tước Rishe không chần chừ rời khỏi buổi dạ tiệc.

Đối với Rishe, khung cảnh hôn ước này đã là lần thứ bảy. Cô sẽ tiếp tục sống một kiếp đời mới, tận hưởng những thời gian làm dược sư hay giả nam làm hiệp sĩ, nhưng đến năm hai mươi tuổi, cô đã bỏ mạng và bị đưa về khung cảnh hủy bỏ hôn ước này. 

Bình thường thì nơi này sẽ khiến trái tim của các cô gái tan vỡ, nhưng tâm lý của Rishe vẫn cứng như đá.

"Xem nào, kiếp sống này mình sẽ làm gì nhỉ!"

Ở sáu kiếp sống trước, cô đã trải qua những khoảng thời gian làm nữ tì hay thương nhân vừa bận rộn vừa viên mãn, song, cô muốn sống thật lâu ở kiếp sống này. Cô muốn sống một cuộc sống thật an nhàn...! 

Thế nhưng, ở kiếp sống này, cô đã kết duyên với Hoàng thái tử của đất nước quân trị và cũng là người đã xuống tay với Rishe ở kiếp sống trước.
Mặc dù, con người lạnh lùng của anh ấy đã khiến mọi người xung quanh phải hãi hùng, nhưng duy chỉ có Rishe là được anh ấy chiều như chiều vong, cho nên cô không đọc được ý định thực sự của anh ấy...

... Chả sao cả. Mình không quan trọng đối phương có đến từ một quốc gia được cho là kẻ thù cũ. Mình đã quyết định là sẽ sống bên trong lâu đài này ở kiếp sống thứ bảy rồi!!

Tuy nhiên, trái với ý định chắc như đinh đóng cột của cô, trong lúc thẫn thờ sử dụng những kĩ năng có được ở kiếp sống trước, Rishe đã bị nhắm đến với tư cách là một công nương giàu tiềm năng.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN
WN
Bình luận (0)Facebook