• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Sức mạnh cuối cùng của hai đất nước.

Độ dài 673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:38:47

"Đầu hàng đi."

"Đầu hàng đi."

Một ánh sáng trắng lạnh buốt-

trong một thế giới nơi mà một biển cây và mặt đất và nơi xa nhất mà mắt có thể nhìn thấy được đã bị bao phủ bởi một lớp băng, có một chàng trai trẻ đang nắm chặt thanh kiếm và một cô gái trẻ đang khoác trên mình một bộ quần áo hoàng tộc sặc sỡ cùng lúc cất tiếng.

"Vị kiếm sĩ của đế quốc, liệu ngươi có thể cho ta biết tên được không?"

"Iska."

Chàng trai trẻ, người mà đang nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhanh chóng trả lời. Cậu có một mái tóc màu nâu sẫm cùng một cơ thể đã được tôi luyện qua một quá trình tập luyện nghiêm khắc kể từ khi còn nhỏ. Tuy nét mặt của cậu chưa đủ để được gọi là trưởng thành nhưng với cặp kiếm-những thanh kiếm có chuôi đen trắng, ánh mắt của cậu tràn ngập ánh sáng sắc lẻm như một lưỡi gươm trần.

"Và cô?"

"Aliceliese Lou Nebulis đệ cửu. Nhưng chắc là ngươi đã đoán được rồi phải không? Tinh linh thuật sư được mọi người ở Đế quốc mệnh danh là "Băng họa pháp sư" chính là ta."

Có một cô gái trẻ đang đứng trên đỉnh băng khổng lồ. Khuôn mặt của cô bị che đi bởi chiếc mũ trùm đầu dát lapis lazuli và giọng nói của cô vang vọng qua rừng cây thì lại rất trang nghiêm. Cô tạo ra ấn tượng như là một người phụ nữ đầy quý phái. Và rồi, một lần nữa-

"Vậy là ngươi đã tự mình dồn Tinh linh đoàn của Nebulis vào đường cùng à?"

"vậy cô đang nói rằng cô đã phá hủy lõi lò năng lượng vũ khí của Đế Quốc à?"

Chàng trai và cô gái lại cùng cất tiếng.

"....Ừ."

Người đầu tiên trả lời là chàng kiếm sĩ trẻ tuổi. Ở phía sau anh là những người lính thân mặc áo choàng cùng giáp chống đạn. Mỗi một người trong số họ, với một đòn duy nhất-một nhát kiếm cùng sự chính xác và tốc độ siêu việt, đãbị bất tỉnh như thể đang chìm vào giấc ngủ vậy.

"Ngươi là thứ gì vậy? Làm thế nào mà một người lính không trực thuộc đơn vị "Lãnh đạo thánh" trực tiếp phục vụ dưới sự giám sát của Hoàng Đế, chưa kể việc chỉ là một sĩ quan chỉ huy, lại có thể áp đảo được lực lượng tinh linh của Nebulis được?"

"Đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi cô."

Thấy cô gái trẻ được biết đến như pháp sư thảm họa băng giá nói vậy, chàng kiếm sĩ trẻ tuổi đang nhìn cô kia liền đáp trả lại.

"Hơn cả việc tự mình đi cả một quãng đường đến Đế Quốc, cô đã đột phá qua các hàng phòng ngự và đồng thời phá hủy luôn cả lò phản ứng năng lượng, đó không phải là một điều mà một tinh linh thuật sĩ bình thường có thể làm được."

Việc một vùng cây bị đóng băng và băng tuyết có thể khiến một người nghĩ ngay đến kỉ băng hà thời xưa. Và ở phía sau đó là một chiếc lò phản ứng năng lượng khổng lồ, thứ mà sẽ không bao giờ có thể trở lại tình trạng ban đầu sau khi bị phá hủy trong lúc đang bị đóng băng. Và người nắm giữ thứ sức mạnh mà đủ để so sánh với một cơn đại hồng thủy ấy, không phải ai khác ngoài cô gái đang đứng trước mặt cậu.

"Cô là ai thế?"

"Ngươi là cái thứ gì vậy?"

Con át chủ bài của vùng đất cơ khí, Đế Quốc - người kế thừa hắc kiếm, Iska.

pháp sư xuất chúng tại thiên đường của pháp sư, cơ quan nội chính hoàng thất Nebulis - Băng họa pháp sư, Alice.

Hai vị anh hùng của hai đất nước đã chạm trán với nhau.

và thế là, cuộc gặp gỡ giữa hai người, và số phận đang quấn lấy họ, đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook