• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu: Sức mạnh tối hậu của hai quốc gia

Độ dài 642 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:56

““Đầu hàng đi.””

Một cơn giá lạnh trắng xóa –

Trong thế giới mà tất cả mọi thứ từ mặt đất đến rừng cây đều bị băng tuyết bao phủ, một cậu thiếu niên với thanh kiếm trên tay và một cô gái đang khoác trên mình bộ hoàng phục vô cùng rực rỡ đã cùng nhau lên tiếng.

“... Kiếm sĩ của Đế Quốc, liệu ta có thể biết tên ngươi?”

“Iska.”

Cậu thiếu niên cầm kiếm nhanh chóng trả lời. Cậu sở hữu mái tóc đen và một cơ thể rắn chắc do đã được tôi luyện khắc nghiệt từ nhỏ. Mặc dù ngoại hình của cậu vẫn chưa thể gọi là trưởng thành, với hai thanh kiếm – một đen một trắng luôn sẵn sàng trên tay, từ đôi mắt cậu tỏa ra ánh nhìn như một lưỡi dao cực kì sắc bén.

“Và cô là?”

“Aliceliese Lou Nebulis IX. Ngươi nhận ra rồi đúng không? Chính ta là tinh linh pháp sư được Đế Quốc biết đến với cái tên ‘Băng hoại Phù thủy’.”

Đứng trên đỉnh của những viên tinh thể băng khổng lồ, cô gái có khuôn mặt ẩn sau lớp mũ trùm đính một viên lapis lazuli đáp lại. Giọng nói của cô vang vọng khắp cả khu rừng. Từ giọng điệu nghiêm trang và phong thái của cô, người ta có thể biết ngay cô là một thiếu nữ cao quý. Và rồi, một lần nữa –

“Vậy một mình ngươi đã dồn nhóm tinh linh pháp sư của Nebulis vào chân tường sao?”

“Vậy cô đã một mình phá hủy lõi năng lượng phản ứng vũ khí của Đế Quốc đúng chứ?”

Cậu thiếu niên và cô gái lại cùng nhau lên tiếng.

“... Đúng vậy đấy.”

Cậu kiếm sĩ trẻ là người gật đầu trước tiên. Đằng sau cậu ta lúc này là những tên lính từ đầu đến chân được bao bọc trong áo choàng chống đạn. Tất cả bọn họ, lần lượt từng người đều trở nên bất tỉnh chỉ bởi một đòn duy nhất – một đường kiếm với sự chính xác tuyệt đối và tốc độ kinh người của cậu dùng để đưa họ vào giấc ngủ say.

“Ngươi là gì vậy? Không tính việc là một chỉ huy, làm sao một người không thuộc ‘Thánh Tông đồ’ dưới sự giám sát trực tiếp của Đế Quốc lại có thể áp đảo được các tinh linh pháp sư của Nebulis đến mức này cơ chứ?”

“Tôi cũng đang định hỏi đây.”

Đáp lại câu hỏi của cô gái với danh hiệu ‘Băng hoại Phù thủy’, cậu kiếm sĩ trẻ nhìn thẳng lên cô và cất lời.

“Một mình đến tận đây, không những vậy cô còn xuyên thủng hàng phòng ngự cũng như phá hủy được lò phản ứng năng lượng của Đế Quốc. Đây đâu phải việc mà một tinh linh pháp sư trung cấp có thể làm.”

Từ biển cây được băng tuyết bao trùm tỏa ra một cơn giá lạnh vô cùng khủng khiếp. Cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến kỉ băng hà trong thời cổ xưa. Và ở bìa rừng, một lò phản ứng năng lượng vũ khí đã hoàn toàn bị đóng băng và phá hủy. Thứ sức mạnh có thể xem như một thảm họa tự nhiên ấy, người vừa trình diễn nó không ai khác ngoài cô gái trẻ đang đứng ở đằng kia.

“Ngươi/Cô là gì?”

Utopia[note6600] cơ giới hóa, con bài tẩy được tinh luyện kĩ càng của Đế Quốc – Truyền nhân Hắc kiếm, Iska.

Thiên đường của giới phù thủy, tinh linh pháp sư nổi bật nhất trong Nebulis Hoàng gia Thủ phủ – Băng hoại Phù thủy, Aliceliese.

Hai vị anh hùng của hai quốc gia đã chạm mặt nhau.

Và như thế, cuộc gặp gỡ giữa cả hai, và định mệnh đã gắn kết họ, bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook