• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02.5 - Cuộc gọi điện của Runa và Nikoru (2)

Độ dài 366 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:07:13

“A, hế lô~ Nikoru.”

“Giờ nói đi, buổi hẹn hò hôm nay như thế nào?”

“Hừm~ Nãy có nói qua điện thoại rồi nhể? Tụi tớ đi mua sắm, uống trà rồi về nhà thôi.”

“Ể, chỉ thế thôi á?”

“Ừ.”

“Thật sự là không có làm cái gì khác ư?”

“Ừ.”

“Không đụng chạm dù chỉ là một ngón tay?”

“Ừ.”

“Hểểể~…”

“…Gì hả? Có chuyện gì à?”

“Chỉ là tớ nghĩ vẩn vơ thôi.”

“Hm? Về chuyện gì?”

“Tớ luôn thắc mắc không biết gu của Runa là gì.”

“Ể~ Gì đây! Lần đầu nghe cậu hỏi vậy đó!”

“Thì cậu đâu có mắt nhìn người đâu. Là bạn thân của cậu tớ thấy lo lắm đó.”

“Nikoru~…!”

“Nên là tớ luôn âm thầm nghĩ về chuyện đó.”

“…Và?”

“Hừm~ Tớ cũng không chắc nữa, cậu thấy đấy.”

“Ừ.”

“Cái cậu đó, Ryuuto phải không? Tớ đoán… cậu ta đúng kiểu là “người bạn trai tốt của Runa” mà tớ nghĩ trong đầu.”

“…”

“Sao vậy?”

“Không có gì… Chỉ là tớ ngạc nhiên khi nghe Nikoru nói những điều như vậy thôi.”

“Hơ, quái gì thế?”

“Thì Ryuuto, cậu ấy khác hẳn mà đúng không?”

“Hmm, tớ cũng chưa gặp cậu ta. Nhưng có lẽ cậu ta tốt hơn một chút so với những gã cậu quen trước đây đó, cậu biết không?”

“Ahaha, Nikoru đúng là người nghiêm khắc nhỉ~”

“Tất nhiên, tớ không muốn thấy Runa khóc thêm lần nào nữa đâu.”

“…”

“Dù sao thì, cũng còn nhiều thứ tớ chưa rõ. Nhưng tớ mong mọi chuyện vẫn ổn với cậu.”

“Tớ nghĩ cậu nói đúng đấy. Tớ sẽ cố hết sức.”

“Tuy nhiên, nếu cậu thấy cậu ta không hợp với mình, đừng ép bản thân quá nhé. Runa vốn là người tốt bụng, cậu chẳng khi nào chịu lên tiếng cho bản thân cả.”

“Hm… Tớ nghĩ mình vẫn muốn tiếp tục hẹn hò với Ryuuto.”

“Hiểu rồi.”

“Mỗi khi ở bên Ryuuto tớ lại cảm thấy ấm áp lạ kì. Tớ nghĩ, nó như kiểu, tớ có thể là chính mình vậy.”

“Thật mừng vì nghe được điều đó.”

“Tớ không biết đây có phải là “trân trọng” hay không? Tớ cũng không rõ nữa.”

Runa mỉm cười khi đưa điện thoại lên tai và ngước nhìn lên trần nhà.

“Nhưng tớ nghĩ sẽ thật tốt nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp giữa tớ và Ryuuto.”

Bình luận (0)Facebook