• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01.5 - Cuộc gọi điện của Runa và Nikoru (1)

Độ dài 290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:07:02

“Nè Nikoru, đoán xem~! Tớ có bạn trai rồi đó!”

“Hả!? Thật luôn á? Từ khi nào thế!?”

“Mới nãy thôi, lúc tan học ấy~”

“Ơ, ai vậy!? Haruma? Kaisei?”

“Không! Chắc cậu không đoán được đâu!”

“Thật luôn đấy, ai thế!? Cậu đã kể cho tớ nghe chuyện này đâu!”

“Thì do hôm nay tớ được người ta tỏ tình đột ngột mà. Là Kashima Ryuuto học cùng lớp mình đó.”

“Ờ… hở… Ai vậy? Có ai tên như thế à?”

“Là vậy đó, tớ cũng không biết rõ về cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo thích tớ. Trông cậu ấy cũng thú vị nên tớ quyết định hẹn hò với cậu ấy.”

“Ể, thật sự tớ không biết cậu ấy là ai đó! Ở câu lạc bộ nào thế?”

“Không biết nữa, tớ chưa hỏi cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng đi thẳng một mạch về nhà sau khi tan học nên chắc là câu lạc bộ “nhớ nhà” nhỉ?”

“Hửm… Đẹp trai không?”

“Ừm… chắc ở mức trung bình. Nhưng tớ không ghét cậu ấy!”

“Tớ chẳng có manh mối nào cả. Thế hai cậu làm chuyện đó chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Ô, lạ ghê ha! Lúc đó bố mẹ cậu ở nhà à?”

“Không, nhưng Ryuuto bảo tụi mình không nên làm chuyện đó hôm nay.”

“Ể, cậu ấy từ chối à!?”

“Ừ.”

“Không thể tin được, gã đó bị gì vậy?”

“Cậu ấy nói là muốn trân trọng mối quan hệ giữa hai bọn tớ.”

“Hả? Tớ không hiểu. Cậu đã mất trinh rồi mà?”

“Tớ biết mà, phải không~”

Hai người họ cuời sảng khoái. Sau đó, Runa khẽ cười khúc khích, thì thầm trong khi nhìn bộ móng tay sơn đỏ của mình.

“Cậu ấy có hơi kì lạ đúng chứ? Vì thế nên tớ mới thấy cậu ấy thú vị và làm tớ tò mò lắm.”

Bình luận (0)Facebook