• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Anh hùng đến muộn

Độ dài 674 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

Chương 4 – Anh hùng đến muộn

Khi Tetsuya rơi. Bốn người đã chứng kiến điều đó đã không kịp phản ứng, nhưng họ bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

(Yuzuha) 「Tam kiếm của gió, cắt đôi kẻ thù của ta! 《Phong Tam Kiếm》! 」

「Trồi lên hỡi trụ băng!! 《Băng trụ》! 」

(Mana) 「Kiếm kỹ nhà Sakazaki《Phong Thần Nhận》! 」

(Chỉ huy hiệp sĩ) 「Kiếm kỹ nhà Shidorudo《Ngọn lửa phẫn nộ》! 」

Yuzuha đã dùng ma pháp phong trung cấp《Phong Kiếm》 cùng lúc đó Yukihime sử dụng ma pháp băng trung cấp, Mana sử dụng ma thuật gió khi thi triển bộ pháp kiếm thuật của gia đình cô, và kiếm kỹ của chỉ huy hiệp sĩ là một kỹ thuật phổ biến ở vương quốc. Tất cả đều trực tiếp nhắm vào Sato và Hoshina. Hai phép ma thuật là có hơi yếu tuy nhiên, các kiếm kỹ có thể xoay sở để xuyên qua hang phòng thủ của chúng . Nhưng trong số những anh hùng, Hoshina đang mặc trang bị chất lượng cao đáng kể. Do đó, những tổn hại đã có thể chịu được phần nào. Hoshina bắt đầu phàn nàn khi cười vui vẻ.

(Hoshina)「Đòn đó đau lắm đấy Mana. Cùng với Yuki và Yuzuha. Tôi đã làm gì sai? Sao các cậu lại làm thế? Tôi chỉ cố loại bỏ thằng rác rưởi vô dụng kia thôi mà. 」

Các anh hùng còn lại bắt đầu tụ tập lại khi họ nghe thấy tiếng cãi nhau. Họ đã mất một lúc để có thể hiểu điều gì đang diễn ra ở đây.

(Yuki -> Chỉ huy hiệp sĩ) 「Cậu là cái gì chứ... 「Ngừng hành động ngu ngốc lại!! 」

Yuki đột nhiên bị chỉ huy hiệp sĩ ngăn lại khi cô ấy chuẩn bị nói ra một lời trách mắng.

(Mana) 「Anh, anh có biết những gì tên đó đã làm không! 」

(Hoshina)「Loại bỏ rác rưởi không được à? 」

(Yuzuha)「Đầu cậu có bị sao không vậy!! Cậu vừa giết đồng đội của mình đấy! Và không có năng lực? Đừng có ngu ngốc như thế!!! Tetsuya chỉ bị niêm phong thôi! Rác rưởi phiền nhiễu ư? Cậu ấy là người bị cậu ghét mới đúng! 」

(Anh hùng #1) 「Đội trưởng, chuyện gì đang xảy ra vậy? 」

(Anh hùng #2)「Đúng vậy! Tại sao các bạn lại tấn công Hoshina và Sato? 」

(Anh hùng #3) 「Quan trọng hơn nữa,có chuyện gì với việc giết chết một đồng đội? 」

Câu hỏi đã nổi lên từ những anh hùng. Ngay cả khi các anh hùng đã thấy hoặc nghe nói về những gì đã xảy ra, họ không thể hiểu được tình hình.

(Hoshina)「Mọi người, kẻ đã gây phiền nhiễu là Yuki 」

(Chỉ huy hiệp sĩ) 「Yên lặng!! Tên anh hùng thối nát!! Ta sẽ giải thích!! 」

Anh hùng Hoshina đã cố gắng để giải thích cho mình, nhưng chỉ huy hiệp sĩ dừng anh ta lại. Sau đó, chỉ huy hiệp sĩ bắt đầu lời giải thích của mình.

「―――Và đó là lí do tại sao lại dẫn đến như thế này. 」

Các anh hùng, người nghe câu chuyện không biết nên biểu hiện như thế nào. Tuy nhiên, đã có một số người biểu hiện thích thú. Chỉ huy đã suy nghĩ và cảm thấy rằng đã đến lúc rời khỏi Hầm ngục.

Chỉ huy Hiệp sĩ báo cáo những gì xảy ra bên trong hầm ngục với hoàng gia trong cùng một ngày. Nhà vua đã nhận được báo cáo, quyết định giam giữ Hoshina và Sato lại. Và tin tưởng vào sự tồn tại của Tetsuya, ông tổ chức một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Tất cả các quý tộc đã được làm quen với Tetsuya đều tình nguyện. Kể từ khi họ có cơ hội để có cuộc trò chuyện với anh ta trước đó, họ biết được tính cách của Tetsuya và về tình trạng niêm phong của cậu. Và tương tự như vậy, họ hiểu về sự bất thường của Hoshina và Sato.

Do đó, đoàn thám hiểm tổ chức để tìm kiếm Tetsuya bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook