• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00 - Mở đầu (của nhóm wncollector)

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

Tập 01

Chương 00 - Lời mở đầu

==========

Lời nói đầu

Xin chào! Trước tiên, rất vui được gặp mọi người! Tôi là bamboo steel. Tác phẩm của tôi còn khá nghèo nàn, nhưng tôi sẽ rất vui nếu mọi người đọc nó!

「World transfer ~ I'm enjoying the cheat when I transferred into another world~」 là một tác phẩm khác tôi đang làm, nếu bạn có thời gian và check nó, cám ơn rất nhiều! [1]

==========

〓???~3500 năm trước~〓

(Vương Thần)「Đến đây là kết thúc!!Ma Vương!」

(Ma Vương)「God Emperor yêu quý ơi! Ta không phải là người sẽ chết! Mà là ngươi! Hãy biết đến sự tuyệt vọng đi! Chúa tể các vị thần!!!」

(Vương Thần)「Gu!Guaaaaaaa!!」

(Ma Vương)「Ahahaah! Đây sẽ là cái kết của ngươi!! Vương Thần!」

(Vương Thần)「Chết tiệt! Ta không muốn phải sử dụng đến cái này!」

Người được cho là Vương Thần ném một cái bình vào Ma Vương. Chiếc bình vỡ tan trên người Ma Vương, thứ bên trong chiếc bình đổ ra trên người Ma Vương.

(Ma Vương)「Thế này thì sao! Vương Thần!!Chết điiiiiii!!」

(Vương Thần)「《Phong Ấn》!!Guaaaaaaa!」

(Ma Vương)「Guaaaaaaa!!!!!」

Ngay trước khi Ma Vương tấn công, Vương Thần thầm thì từ《Phong Ấn》. Liền sau đó, đòn tấn công của Ma Vương đã giáng xuống và Vương Thần đã chết. Ma Vương giờ đang bị trói trong một luồng ánh sáng vàng chói.

Và rồi, Ma Vương đã bị phong ấn.

◇◇◇◇◇

〓???〓

(Cha)「Mọi người sẵn sàng triệu hồi vị anh hùng chưa nào??」

(Con cái)「Vâng, thưa cha.」

(Cha)「Ta hiểu, ta rất tiếc khi triệu hồi [Anh Hùng], nhưng đây là vì sự an nguy của thế giới. Chúng ta có thể sẽ bị trừng phạt nặng nề, nhưng ta chỉ có thể thử đến đây.」

(Con cái)「Cha......」

◇◇◇◇◇

Tại một trường trung học, phía sau phòng thể dục, bốn người đang tập trung lại. Một người đang bị đánh đập, ba người còn lại đang đánh và đập.

(Thằng số 1)「Nào! Chết đi!」

(Thằng số 4)「.........」

(Thằng số 2)「Nói gì đi! Thằng rác rưởi!」

(Thằng số 4)「.........」

(Thằng số 3)「TCH! Thật nhàm chán. Đi thôi bọn bây」

Và chỉ vậy thôi, ba người Satou, Kashima và Agatsuma rời đi. Đằng sau lưng họ, nằm trên nền đất bẩn với bụi ở khắp nơi trên đồng phục cậu, là người còn lại. Đó là Tetsuya Kanzaki.

(Nữ sinh)「Kanzaki? Chuyện gì xảy ra vậy!?」

Trong khi Tatsuya phủi đi bụi bẩn, một nữ sinh đến gần.

(Tetsuya)「Shinozaki《Sasasaki》.Vẫn như thường ngày thôi.」

Shinozaki《Sasasaki》. Cô ta thực sự rất tốt. Một cô gái xinh đẹp với một nụ cười tỏa nắng và thành tích học tập cao. Cô ấy là một trong ba "nữ thần" trong trường.

(Shinozaki)「Vẫn như thường ngày... Có phải là nhóm của Satou-Kun?」

(Tetsuya)「Ừm.」

(Shinozaki)「Ah, không ổn! Cậu có bị thương ở đâu không?」

(Tetsuya)「Không」

(Shinozaki)「Vậy. Kanzaki.......... Tại sao cậu không chống lại? Kanzaki đủ sức để đẩy lại Satou-Kun mà?」

(Tetsuya)「Có lẽ. Nhưng bất khả thi. Tớ sẽ giết bọn họ mất. Vì môn võ tớ đang tập là từ quân đội và nó chỉ thích hợp để giết chết đối thủ của mình. Không như các môn võ khác được tập như một sở thích. Cậu không phải lo lắng vì trong 3 năm, mọi thứ sẽ kết thúc. Kể cả khi tớ không chống lại bọn họ.」

(Shinozaki)「Ừm......Tuy nhiên, cậu vẫn phải kháng cự lại một ai đó nếu nó đau, cậu biết chứ?」

(Tetsuya)「Tớ sẽ ngăn nó trước khi nó xảy ra.」

Tetsuya và Yuzuha song song nhau, bước tới lớp học.

Những ánh nhìn cuồng nhiệt từ bọn con gái và hằn học, khiêu khích từ bọn con trai hướng tới cậu khi cậu đi vào lớp.

Vẻ ngoài của Tetsuya, dù tốt hay xấu, vẫn nổi bật. Mọi thứ về cậu đều nổi bật. Bởi vì cậu có một ngoại hình tuyệt vời và điểm số khá cao, mọi người tự hỏi cậu ta liêu có phải con nguwoif? Họ bắt đầu ghen ghét cậu. Và lý do lớn nhất... Vẫn là nó...

(Mana)「Yoo Tatsuya-Kun」

(Yuki)「Chào Tasyuya-Kun」

Lý do là bởi hai người này. Họ là hai trong ba "nữ thần" của ngôi trường. Người đâu tiên chào Tetsuya, là Trưởng ban Kỉ Luật, Sakazaki Mana. Người thứ hai chào cậu là Hội trưởng hội học sinh, Oshino, Công chúa tuyết.

Đây là lý do vì sao Tetsuya bị bắt nạt. Nói ngắn gọn, đó là vì sự đố kị.

Quay trở lại vấn đề chính.

Yuki ngờ rằng họ giống như hai cô gái đang ở trong lớp học của mình ở đâu đó như 3 năm trước đây. Liệu cậu có thể giúp họ? Đó là điều cậu muốn hỏi. Mặc dù cậu chắc vẫn nhận được câu trả lời như bao ngày.

(Ai đó)「Mana-Senpai, Yuki-Senpai, Oi! Mở cửa đi !?」

Khi Tetsuya định hỏi hai người, một giọng nói cắt ngang.

(Yuki)「Ara, Tớ không mở được? Dường như tớ thực sự không mở được nó...!?」

(Mana)「Đùa hả!?? Chờ đã, sao nó không mở được?!」

Lớp học trở nên hoảng sợ.

Một trận địa ma pháp, một thứ mà không lẫn đi đâu được trong các thể loại manga, giờ đang nằm dưới sàn nhà. Trận địa ma pháp bỗng sáng lên.

Sau khi ánh sáng ấy kết thúc, không còn bóng người trong lớp. Và cũng không ai nhớ đến bất cứ thứ gì liên quan tới những học sinh trong lớp ấy cùng căn phòng.

◇◇◇◇◇

『Magic Guard thức tỉnh.

Đối tượng, Người ngoài thế giới, Tetsuya Kanzaki.

Xóa bỏ ability và hình thái khi thức tỉnh của đối tượng.

Phát sinh lỗi. Xóa bỏ không thành công. Chuyển sang chế độ phong ấn.

Phong ấn thành công.

Phát sinh lỗi. Xóa bỏ lịch sử phong ấn. Cài đặt. Magic Guard đặt ở chế độ chờ.

Lượng trí nhớ cá nhân đã xóa: 0

Số lượng phong ấn : 0

Số lần thức tỉnh :0』

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 0.

<God Emperor> Mình dịch là Vương Thần không biết có ổn không.

Nếu như các bạn có đóng góp gì về các tên gọi cũng như phần dịch gì, mình rất vui lòng.

Cám ơn :3

[1] bộ này là bộ khác của tác giả Tamakou Banbuu (chả biết dịch đúng ko XD Kanji là 玉鋼) và bộ kia là 'I sekai tensei ~ chīto de i sekai o tanoshime ~' (ko có bản dịch)

「異世界転生~チートで異世界を楽しめ~」

Bình luận (0)Facebook