• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 254 - Chuyên hóa phòng ngự và Đồ đôi

Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 20:45:33

Một khi đã có thể hoàn thành được một lần, cả hai sẽ càng trở nên có động lực để hoàn thành tiếp lần nữa, và như vậy là Mai và Yui đã thu phục quái vật để trở thành bạn bè thành công.

「A~! Mệt quá đi~!」

「Nhưng…… chỉ với hai chúng ta…… đã tự xoay xở được rồi nhỉ」

Cả hai hiện đang tựa lưng lên chiếc ghế sofa bên trong nhà hội, sau đó cùng mỉm cười mãn nguyện khi nhìn vào 【Cầu Treo Liên Kết】 đeo trên ngón tay mình.

Lúc mà cả hai đang bắt đầu thư giãn tại đây sau khi đã hoàn thành mục tiêu bản thân, Izu cũng mang vẻ mặt tượng tự xuất hiện từ phía sau họ.

「Ara, hai đứa. Kế hoạch ổn cả chứ?」

「Hoàn hảo luôn đó chị! Cả em và em gái em luôn, chị xem nè~!」

「Bọn em đã kết bạn được rồi đó!」

Nói xong, cả hai cho Izu xem chiếc nhẫn và bắt đầu kể về chiến lược của họ, Izu cũng gật đầu thích thú đáp lại khi những vật phẩm mà mình đưa cho cả hai đều tỏ ra hữu dụng. Và cũng ngay sau đó, cô bắt đầu nói về một thứ mà hiện đang rất muốn cả hai cùng thử nếu tiện.

「Vật phẩm giúp cũng ta thay đổi diện mạo quái vật đã kết bạn, cuối cùng chị đã hoàn thành rồi đây. Nào, như hai em kể thì quái vật mà cả hai chọn đều là cùng một loại phải chứ, vậy thì sao không thử ngay nào?」

「Vâng! Em muốn xem thử lắm!」

「Em cũng…… vậy nữa ạ~」

「Quyết định rồi ha. Vậy thì cùng đi với chị nhé?」

Izu dẫn cả hai vào xưởng rồi nhờ họ cùng triệu hồi quái vật của mình ra.

「A phải rồi, chúng ta vẫn chưa quyết định tên cho hai bé nó nhỉ」

「Vì trong đầu chúng ta chỉ luôn nghĩ cách làm sao để kết bạn với mấy bé thôi mà ha……」

Cùng quyết định rằng sẽ đặt tên sau khi xong việc hiện tại, cả hai triệu hồi hai bé quái vật ra. Và ở dưới chân họ chính là hai chú gấu con dễ thương, hai bé đang cạ vào người nhau một cách trông đầy gắn bó.

「Kiểu này sao…… Vậy thì là hiệu ứng đổi màu với màu lông nhỉ」

「Như vậy là bọn em có thể đổi sang bất kỳ màu nào sao ạ?」

「Đúng đó. Các bé sẽ luôn chiến đấu bên cạnh chúng ta từ giờ trở đi mà, vậy nên sẽ là hay hơn nếu chúng ta cùng làm việc gì đấy có ý nghĩa đó」

Tầng 7 được triển khai cũng cho phép người chơi được đổi màu bạn đồng hành quái vật của mình. Đồng thời, mặc dù không thể kích hoạt được skill, tính năng bổ sung cho phép người chơi mang theo quái vật vào trong nhà hội hoặc quanh thị trấn. 

Thay vì chỉ là bạn đồng hành, người chơi hoàn toàn có thể biến chúng trở thành một thứ gì đó quan trọng với mình.

Mặc dù vẫn còn do dự chuyện này chuyện kia, cuối cùng cả hai cũng đã quyết định màu cho hai bé gấu. 

Bé gấu của Mai sẽ có màu lông đen óng đi kèm với hiệu ứng xanh lá ở đỉnh lông và khi sử dụng skill, còn Yui sẽ chọn hiệu ứng màu hồng với bộ lông trắng cho bé gấu của mình.

「Được rồi! Vậy thì nhóc này sẽ tên là Yukimi!」

「Còn về phía em thì…… chắc sẽ là Tsukimi ha」

「Chị thấy hai cái tên ấy hay lắm đó. Nghe cũng hợp với cả hai đứa luôn」

Khi đã chọn tên xong, cả hai thích thú cúi xuống vừa xoa đầu rồi vừa gọi tên hai bé gấu. 

「Ehehe…… Mong được nhóc giúp đỡ từ giờ trở đi nhé」

「Chị cũng trông cậy vào nhóc lắm đó~!」

Sau một hồi vuốt ve bé gấu, Mai chợt hỏi như đang có thắc mắc gì đó. 

「Còn mọi người…… vẫn chưa thu phục được quái vật sao ạ chị?」

「Chắc vậy à. Mới ban nãy thôi thì chị vẫn chui rúc trong xưởng suốt mà, Chrome thì chắc hẳn vẫn còn đang mông lung đấy. Kanade đi đâu thì chị cũng không biết nữa…… Còn Kasumi thì có lẽ đã về lại tầng 4 để đổi gió rồi ha」

「Vậy thì giờ là lượt để chúng ta có thể giúp đỡ mọi người rồi nhỉ!」

「Thu thập tài liệu và thông tin thì cứ để em lo cho~. Chúng ta cũng cần phải cày cấp cho hai bé Tsukimi từ giờ trở đi nữa mà」

「Trông cậy vào em nhé. Mà vì tầng 7 rộng quá nên bắt đầu lại từ đầu sẽ khó lắm đây ha」

「「Cùng cố gắng thôi nào~!」」

Vẫn còn nhiều việc phía trước đang chờ Mai và Yui. Cả hai cũng cần phải luyện tập khả năng hiệp đồng tác chiến với Yukimi và Tsukimi nữa. Dẫu vậy, đôi mắt của cả hai lại đang sáng ngời đầy vẻ phấn khích.

Và vào cùng lúc đó, hiện đang có một thành viên trong hội đang ở vị trí hơi xa so với tiền tuyến [note62172], mà cụ thể là dưới tầng 4.

「Haa~, giá mà mình tìm kiếm được bé nào bên dưới tầng này làm bạn đồng hành thì tốt quá…… Mà có lẽ nào là bất khả thi không ha」

Sau khi vọc hết toàn bộ những thông tin đã được khám phá trên tầng 7, do không tìm được bất kỳ quái vật nào đáng chú ý, Kasumi quyết định lui về thị trấn yêu quái nằm ở dưới tầng 4.

Mình muốn có thể tìm được bạn đồng hành trong số những quái vật ở đây, mặc dù đến đây với quyết tâm đó, rốt cuộc Kasumi lại không phát hiện được dấu hiệu bất kỳ con quái vật nào mà cô có thể kết bạn.

「Thôi thì thong thả một lúc rồi lại quay về ha……」

Trong số những con quái vật chưa từng được biết đến, rất có thể trong số đó sẽ có một con quái vật mà Kasumi cần tìm. Vậy nên những gì mà cô cần làm lúc này chính là duy trì đều đặn khám phá xung quanh.

Và nhằm có thể sạc lại tinh thần, Kasumi quyết định ghé qua một cửa hàng nằm ở gần đó.

Bình luận (0)Facebook