• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252 - Chuyên hóa phòng ngự và Đi tìm gấu con

Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 21:05:48

Cả hai sau đó bắt đầu tiến vào rừng để đi tìm gấu con. Do hiện không có Maple ở đây, hai đứa chỉ còn biết cách thận trọng trong lúc tìm kiếm dấu hiệu của quái vật. Cần phải hết sức tránh nguy cơ bị quái vật tấn công.

「Mặc dù đúng là chúng ta nên đợi Maple-san quay lại thì tốt hơn, nhưng chúng ta không thể đợi như vậy được!」

Cặp mặt Yui sáng lên tỏ vẻ như thể cứ chôn chân tại đó được, Mai thấy vậy nên cũng gật đầu đồng ý với Yui.

「E~to, hình như là tiến khá sâu bên trong rồi ấy nhỉ……?」

「Ưm, chúng ta cách không còn quá xa nữa đâu」

Và khi cả hai tiến bước tiếp, bụi cây gần đó chợt rung lên dữ dội, hai đứa áp lưng vào nhau và đề cao cảnh giác.

「「Eei~ ! !」」

Cả hai bắt đầu vung cặp búa tạ trong tư thế áp lưng vào nhau. Mặc dù khả năng nhắm mục tiêu không tốt, nhưng với cặp vũ khí trên tay, cùng với phạm vi hitbox được cường hóa mạnh, mọi khoảng trống mà quái vật có thể nhảy tới đều bị phủ kín toàn diện.

Một khi đã không thể né tránh được thì chắc chắn sẽ bị dính đòn nhất kích tất sát của cả hai. Điều đó là lẽ đương nhiên, và đồng thời cũng dĩ nhiên là đám quái vật không thể chịu nổi những đòn công kích đó.

Như mọi khi, con quái vật lần này lại tiếp tục nổ tung, cả hai nhẹ nhõm thở phào.

「Tốt rồi…… Có lẽ chúng ta vẫn phải mất thêm một lúc thì mới trở lại khu rừng đấy」

「Ku~, mong là chúng ta có thể tìm thấy càng sớm càng tốt」

Giữ nỗi lo lắng đó, cả hai tiếp tục đối phó với đám quái vật hết lần này đến lần khác, và rồi cuối cùng hai đứa cũng đã tới gần nơi bắt gặp chú gấu con khi trước.

「Có lẽ bé ấy chỉ ở quanh đây thôi……」

「Ưm, vấn đề chỉ còn là bé ấy có lộ diện hay không thôi」

Trong lúc cả hai tìm kiếm dấu chân của gấu con một cách thận trọng, chợt có một con gấu con vừa mới nhảy ra khỏi bụi ngay trước tầm mắt họ.

「「A~ ! !」」

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong đúng một thoáng chốc, cả hai không thể sử dụng vật phẩm giảm 【AGI】 trước khi bé gấu kịp chui lại vào bụi.

Cả hai vội vàng uống potion cường hóa 【AGI】 , sau đó bắt đầu loạt xoạt bới bụi cây ra tìm và đuổi theo những dấu chân với ngôi sao lấp lánh.

「~, Yui! Quái vật!」

「Đừng có cản đường bọn tui~! 【Phi Kích】!」

Đồng thời, Mai cũng kích hoạt 【Phi Kích】 chung với Yui, tổng cộng bốn đợt sóng xung kích tung ra khiến đám quái vật lao tới bị thổi bay hoàn toàn. Mặc dù cả hai cố gắng chạy xuyên khu rừng để lần theo dấu chân, nhưng do quái vật tấn công quá nhiều nên hai đứa đã không thể bắt kịp được nữa.

「Uu, lại để mất dấu rồi!」

「A! Yui, nguy hiểm~!」

「Ế~? Kyaa~ ! ?」

Hoảng loạn vì mất tập trung, cả hai không thể phản ứng kịp trước con quái vật phục kích từ phía sau. Bất luận tấn công có được cường hóa đến nhường nào, sẽ đều là dấu chấm hết nếu hai đứa nhận phải bất kỳ đòn nào.

「A~, Yui! Hyaa~!」

Bị Yui làm cho phân tâm, sau đó chính Mai cũng bị đánh bại theo cách tương tự. Vậy là cả hai đều bị chuyển thẳng về thị trấn ở tầng 7.

Khi lấy lại được nhận thức, cả hai đều để lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã rồi cùng ngồi xuống hàng ghế gần đó.

「A~! Không được mất rồi……」

「Hay là chúng ta thử lại nhé?」

「Tất nhiên rồi! Chúng ta không thể bỏ cuộc ở đây được! Làm sao mà có thể kết bạn nếu chúng ta cứ thế bỏ cuộc ngay được chứ!」

Tối thiểu là cho tới khi có gì đó thay đổi, cả hai quyết định lại tiếp tục tiến vào khu rừng để truy tìm tiếp.

Giải pháp tốt nhất tất nhiên vẫn sẽ là đợi Maple trở lại, nhưng cả hai cũng cần tập làm quen để có thể tự đi khám phá trôi chảy ngay cả trong trường hợp thiếu đi Maple.

Kết quả, cả hai lại bị đánh bại và quay trở về thị trấn lần thứ hai, và rồi tới lần thứ ba thì hai đứa lại không thể phát hiện được bất kỳ bé gấu nào cả.

Cả hai nhìn quanh khu rừng với cảm giác mất phương hướng.

「Tính sao giờ? Tuyệt nhiên không thấy đâu cả」

「Vị trí thì…… mặc dù rõ ràng quanh đây là đúng rồi」

Sau đó, cả hai chợt nảy ra một ý tưởng. Dường như việc bé gấu có xuất hiện hay không sẽ còn phụ thuộc vào một vài điều kiện nhất định.

「Dường như không phải là do may mắn…… hay là thứ gì đó tương tự nhỉ…… Giờ nay ngày mai chúng ta cùng quay lại đây nhé?」

「Thống nhất vậy nhé~! Còn nếu cùng những điều kiện tương tự mà bé gấu vẫn không xuất hiện thì chúng ta sẽ tính tiếp sau ha」

Cả hai quyết tâm đặt mục tiêu là có thể kết bạn với những chú gấu con. Mọi chuyện sau đó sẽ là thẳng bước phía trước.

「Vậy thì hôm nay dừng lại thôi nhỉ?」

Thấy Mai hỏi vậy, Yui đưa ra đề nghị sau một lúc suy nghĩ.

「Nếu vậy chúng ta cùng tập chiến đấu với đám quái vật quanh đây thì sao? Chị nhớ không, chính Sally-san cũng bảo rằng việc làm quen với khu vực là ưu tiên quan trọng mà!」

「Phải đó. Chúng ta cần phải thành thục hơn nữa」

「Quyết định vậy nhé! Chúng ta cũng cần cung cấp nguyên liệu cho Izu-san để nhờ chị ấy làm thêm những món khác nữa mà!」

Cứ như vậy, nhằm mục đích có thể biến những chú gấu con trở thành bạn đồng hành, cả hai bắt đầu tập làm quen với quái vật trong khu rừng thông qua một khóa huấn luyện đặc biệt.

Bình luận (0)Facebook