• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Cầu hôn

Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 02:30:22

Hiệu ứng cánh bướm thật là tệ hại.

Tất nhiên, không có gì sai với hiện tượng mà lý thuyết đề xuất.

Những điều kiện khác nhau sẽ cho ra các kết quả khác nhau.

Tuy nhiên, sự tồn tại của nó đã chứng minh rằng ngay cả một quyết định nhỏ cũng đủ sức mạnh để có thể thay đổi số phận của một con người.

“Cưng à.”

Vì vậy mà đối với tôi nó thật sự rất tệ.

Nói một cách đơn giản.

Tôi đã có một vài lựa chọn khiến tôi phải hối tiếc trong đời.

Và lựa chọn đã dẫn tôi vào tình cảnh này, đáng lẽ ra tôi không nên chơi trò chơi chết tiệt đó.

[ Savior Rising ]

Nói tóm lại là đây là một tựa game thuộc thể loại học đường. Cái thể loại mà hay kể về những drama của tuổi trẻ trong sáng cùng với dàn nhân vật phức tạp và có chiều sâu. Đồng thời, vẫn giữ nguyên được sự thân thuộc và khuôn mẫu của trò chơi.

Đó là một trò chơi hay.

Nếu như tôi không bị mắc kẹt ở đây.

Điều đó thậm chí tồn tại sao? Ai đó có thể bị kéo vào trò chơi chỉ vì đã chơi nó?

Tôi hoàn toàn không biết lý do tại sao chuyện này lại xảy ra. Có phải là do một vị thần nào đó muốn như vậy hay là sự gắn bó của tôi đối với nhân vật chính?

Như bao game thủ khác, tôi hoàn thành trò chơi, xem qua đoạn kết một cách vui vẻ rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở đây rồi.

“Cưng à. Em có nghe chị nói không?”

Tôi im lặng.

Có lẽ cô ấy sẽ không nhận ra tôi đang ở đây và rời đi.

Ồ, mong là như vậy.

“Chị đã biết em ở trong đó. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn mà mở cửa đi.”

“....”

Chị ấy giống như một stalker vậy.

Tôi phải nghĩ ra cách để đuổi cô ấy đi.

“Em định bơ chị luôn à.”

Người phụ nữ điên rồ này.

Không cho tôi phản ứng, một thanh kiếm đen tuyền đâm thẳng vào cửa phòng riêng của tôi.

Cơ sở vật chất của ký túc xá Học viện Hoàng gia Elfante được thiết kế để đảm bảo an toàn cho học viên bên trong ngay cả khi chống lại những con quái vật to lớn hung hãn.

Nói cách khác, nó không hề dễ dàng bị phá hủy. Tuy nhiên, người phụ nữ đáng sợ này chỉ cắt nó như là cắt bìa cứng.

“...Đây không phải là vi phạm nội quy của trường sao?”

“Hội học sinh có trách nhiệm thi hành hình phạt đối với những hành vi vi phạm nội quy. Và thật tình cờ chị đây lại là Chủ tịch Hội học sinh.”

Cô ấy thực sự thừa nhận chuyện mình lạm quyền. Sau đó cô ấy trả thanh kiếm đen vào một bao kiếm tối màu tương tự, rất phù hợp với lại bộ đồ màu đen của cô.

Cô mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân trái ngược hoàn toàn với làn da trắng ngần và mái tóc dài thẳng. Đôi mắt đỏ tươi của cô ấy lại đặc biệt nổi bật với tông màu đơn sắc.

Cùng với bầu không khí “ cao quý “ xung quanh cô ấy đã gắn kết những đặc điểm đó lại với nhau.

Cái diện mạo độc đáo này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi.

Không thể nào mà tôi quên được.

“Chị đến đây vì chị có chuyện muốn nói. Gần đây có vẻ như em đang lảng tránh chị.”

“...”

“Đó là khoảng…lần thứ 32.”

“....Tại sao chị lại đếm cái này?”

Tôi trả lời thẳng thừng khi đang thu thập suy nghĩ của mình.

Elnore, Chủ tịch Hội học sinh của Học viện Elfante.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, giỏi cả về văn chương lẫn võ thuật, đồng thời cô cũng là con gái của Công tước Tristan.

Một nhân vật tỏa sáng rực rỡ và một sinh viên năm nhất- không ai sẽ nghĩ tôi và cô ấy có dính dáng đến nhau.

Ít nhất thì đó là điều lẽ ra phải xảy ra nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng hướng của nó.

“......”

Ngay từ đầu, không dính dáng đến cô ấy thì sẽ tốt cho tôi hơn.

Nhiều hình ảnh khác tràn ngập tâm trí tôi.

Những hình minh họa và CG mà tôi đã thấy trong “tác phẩm gốc”.

Một Elnore đẫm máu tạo ra hàng núi xác chết bằng thanh trường kiếm đen tuyền của mình. Elnore, với đôi mắt đỏ rực dữ dội, chỉ huy một đội quân quỷ và quái vật.

Tuy nhiên, điều chắc chắn là dù bạn nhìn ở đâu, cô ấy đều để lại một ấn tướng duy nhất.

Cô ấy là một ‘nhân vật phản diện đáng sợ.’

Vâng,đó không phải là bí mật.

Người phụ nữ đó là “Boss cuối” của Thế giới Sera này. Nếu nhân vật chính không ngăn cô lại, cô sẽ nhấn chìm cả thế giới bằng biển lửa.

Một người tầm cỡ và quan trọng như vậy đáng lý ra không nên quan tâm đến một học viên A như tôi chứ.

“Em biết tại sao chị lại đến đây đúng không?”

Tuy nhiên, mọi thứ đều đã quá muộn.

Hiệu ứng cánh bướm đã kích hoạt và cơn gió định mệnh đưa tôi đến hoàn cảnh hiện tại.

Đôi mắt đỏ của cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, trong tay cô siết chặt chuôi kiếm.

Bầu không khí nặng nề lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô ấy mở miệng một lần nữa.

“Chị sẽ hỏi lại em, Dowd Campbell.”

Một “cơn bão” đã nổi lên nhờ vào hiệu ứng cánh bướm.

“Em sẽ lấy chị chứ?”

“.....”

Thật luôn.

Tôi vẫn không thể hiểu được câu hỏi đơn giản nhưng nhiều hàm ý này.

Dowd Campbell.

Người thừa kế của một lãnh chúa nhỏ ở vùng xa xôi. Một sinh viên năm nhất, chẳng là ai ở học viện.Và là phần bổ sung không được công nhận ở thế giới này.

Một kẻ như vậy mà lại được cầu hôn bởi cô gái sẽ hủy diệt thế giới trong vài năm tới.

Bình luận (0)Facebook