• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (PART-1) Cặp đôi ngốc nghếch ở thủy cung

Độ dài 5,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:30:57

Hàng Giáng sinh đây.

Merry Christmas

Còn 1 phần part 2 do ko kịp nên mình sẽ đăng sau

default.png

_____________________________________________________________

                                                                                              

「 Ichimiya Tsubasa__________, cứ như vậy ngươi sẽ chết sau 1 giây nữa “zona”」

Lúc nhận ra thì tôi đã đứng ở trong một không gian kì quái.

Đây là lần thứ ba tôi tới nơi này rồi.

Một không gian được gọi là_____ nơi lam thủ tục chuyển sinh đến thế giới khác.

Và như thế, ở trước mặt tôi là một cô gái nhỏ mặc bộ đồ vũ y.

Tuy hàng họ lộ hết ra thế kia, nhưng vì là nữ thần-sama nên chắc không sao nhỉ.

Dù sao thì lần này tôi cũng không còn ngu ngơ như lần đầu mới lên đây nữa, tôi bình tĩnh trêu chọc cô ấy.

 「 Không, tôi đâu có chết đâu nhỉ」

「 Maa, đại khái là vậy」

「 À mà còn cái “zona” là sao vậy」

「 Ugu……….. 」

Nữ thần-sama gầm gừ cau có rôi bắt đầu nhún vai nói 「 Ngươi chẳng biết đọc bầu không khi gì cả」

「 Ta đã cất công dùng mẫu khác mà không phải là xe tải nữa rồi đó 」

「 Thì chính cái con lợn rừng ấy là sao. Lại còn ngay trong nhà nữa 」

「 Sao, ngươi có ngạc nhiên không, ngươi đã giật mình đúng không ? 」

「 Thì  đại khái là vậy……. 」

「 Hơn nữa, con lợn rừng cũng khá là đáng sợ đúng không ? 」

Có lẽ đúng là vậy nhưng……..

Trong thần thoại Celtic cũng có một kị sỹ bị đâm bởi một con lợn rừng nhỉ.

「 Mà đằng nào thì cũng chỉ là ảo ảnh phải không ? Sao không lấy hẳn một con rồng ấy 」

「 Cái đó thì không được 」

「 Sao lại thế ? 」

「 Tại rồng thì tốn quá 」

「 ……….. Cho xem ảo ảnh thì mất tiền à 」

「 Ưm. Thứ tiêu tốn là điểm MP đó 」

Có vè như MP ( Megami point ) nó cũng giống như một loại tiền tệ trên thế giới.

Đối với nữ thần thì phải chi trả MP ứng với tiền lương.

「Kì lương đầu tiên mà sau khi ta tốt nghiệp là khoảng 180.000 MP. Cái thời thế này có thể nói là tạm chấp nhận được. Tuy qui luật có hơi khắt khe nhưng ta vẫn được hưởng phúc lợi đàng hoàng. Ta cũng phải làm thêm giờ hẳn hoi đó. Chứ không thì cạp đất mà ăn.」

「 Hếê……….. 」

Cái thiên giới vẫn chẳng có tí gì gọi là lãng mạn như mọi khi nhỉ.

「 Vậy nữ thần-sama mà thuộc về nơi đó ấy, thực ra là một thành viên ưu tú à ?」

「 Ưm, ta không phủ nhận. Được một nữ thần như vậy đảm đương, ngươi may mắn lắm đấy 」

「 Mỗi tội là hơi keo kiệt nhỉ 」

「 Maa. Về điều đó thì một khi đã bị cắt giảm kinh phí thì dù có là một công ty lớn đến đâu đi chăng nữa, việc đó nó cũng chỉ như một sự nỗ lực hiển nhiên thôi. 」

「 Nhưng mà, chắc cũng chỉ là tạm thời cắt giảm thôi chứ 」

「 Ưm. Tuy nhiên nếu ta mà tiêu xài hoang phí thì sẽ rất là khó khăn đấy 」

「 ……………Không lẽ, trang phục của nữ thần-sama thiếu vải là do một phần trong kế hoạch tiết kiệm à ? 」

Ngẫu nhiên, tôi thử hỏi cô ấy. Thực ra từ trước tôi đã nghi ngờ về chuyện này rồi.

Tại vì cái bộ dạng này không phải trông rất kì quặc sao. Nếu có người mà thích vậy thì chỉ đơn giản là một cô gái hư hỏng thôi.

「 À không, đây là sở thích của ta 」

「 Đù…….. 」

「 Sao, thấy hợp thời trang không ? 」

「 À, vâng 」

Đứng trước cô nữ thần-sama đang tạo dáng, tôi chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười khả ố.

Là vậy à__. Nữ thần đảm đương của tôi thực ra chỉ là một cô gái hư hỏng thôi à.

À không, có lẽ đây là mẫu thời trang tiêu chuẩn ở trên thiên giới cũng nên.

Nếu hỏi chi tiết thì chắc cũng được thôi nhưng tôi không muốn giấc mơ của mình bị hủy hoại.

「 Thế ? Sao lần này cô lại gọi tôi lên đây ? 」 Tôi hỏi vào vấn đề chính.

Nữ thần-sama chỉ cười khổ.

「 Bình tĩnh, đừng có đẩy nhanh cuộc nói chuyện___ Cứ thong thả đi cũng có sao đâu ? 」

「 Dù cô có nói vậy nhưng tôi cũng đã quen với việc này rồi. À không thực ra thì tôi cũng vui lắm 」

Chỉ tại con lợn rừng ấy mà tôi đã lỡ mất thời điểm….

Nhưng thực ra đây là một tình huống nên được hoan nghênh nhỉ.

Mà nhanh như vậy, không lẽ tôi vẫn có thể đến đây lần nữa.

Ngoài ra thì cũng chẳng có vụ tai nạn nào cả, nó chỉ đơn thuần là cuộc gọi từ nữ thần-sama.

Tức là tôi vẫn có cơ hội để đi đến thế giới.

Cơ mà lần này khác với lần trước, không có gì cản trở tôi cả.

Mà nếu như được đi cùng Yuzuki thì cheat hay là harem tôi cũng chẳng cần.

「 Maa, nếu ngươi muốn nhanh chuyện thì cũng được thôi. 」

Trả lời đúng với kì vọng của tôi, nữ thần-sama bắt đầu nói.

「 Thực ra, lúc ngươi cầu nguyện thì_____ đồng thời Ayumori Yuzuki cũng có việc muốn nhờ 」

「 Tôi và Yuzuki……… ? 」

「 Đúng vậy 」

Nữ thần-sama gật đầu rồi cất lời với vẻ uy nghiêm.                                                                                                                                                                                            

「 Hay ta tạm gọi 2 ngươi là cặp đôi ngốc nghếch nhất thiên hạ nhỉ ?」                                                                                                                                                              

「 ………… Đặt linh tinh cái gì đấy」

Vâng, mấy cái từ ngu ngốc đó cũng đủ khiến tôi trở nên bối rối.

「 Trên thiên giới lúc này đang tổ chức đại hội, đó là cuộc thi về độ thân mật dành cho các cặp đôi」

「 Sao thiên giới lại tổ chức cái trò đó  vậy……….. 」

「 Trên thiên giới đang có một đợt boom gọi là love comedy mà trước đây chưa từng có」

「 Love comedy boom 」

「 Ưm. Mà nhân tiện, người châm ngòi cho vụ nổ đó chính là ta」

Nữ thần-sama ưỡn ngực vẻ tự mãn.

Hơn hết, quyển light novel mà chúng tôi thích đọc khi được phổ biến trên này thì tôi rất muốn biết nó được đánh giá như thế nào, và có vẻ như từ lúc nào đó nữ thần-sama cũng đã mua quyển light novel có bìa xanh lá ấy.

「 Vì nó thú vị hơn ta tưởng nên ta đã đầu độc cho người quen. Thế là sau đó nó được lan truyền khắp thiên giới luôn」

Tuy nhiên nó không phải là thể loại fantasy, tác phẩm đó chủ yếu vẫn là love comedy.

Dù trên thiên giới đã biết rõ về dị giới nhưng chủ đề love comedy đối với trên này vẫn còn rất mới.

「 Với sức ảnh hưởng đó, mấy ông lớn đã nói rằng “ Thực tế thì, không phải nó được lan truyền rộng rãi là do nhìn vào cái cặp đôi ngốc nghếch đó à ?“, và đó cũng là lí đo đại hội nhanh chóng được lên kế hoạch. Tuy nhiên, nếu cho người bình thường tham gia thì phiền phức lắm. Nên là mỗi nữ thần sẽ nhận tiến cử một cặp đôi rồi bắt đầu cuộc thi」

…………… Ra đó là lí do tôi và Yuzuki được lựa chọn à.

Nhưng khi được nữ thần-sama gọi là cặp đôi ngốc nghếch thì…..

Cái cảm xúc phức tạp này, tôi không biết phải diễn đạt ra sao nữa.

「 Thế, ngươi tính sao ? Có tham gia luôn không ?」

「 Ưm, để xem nào………」

Tôi vừa do dự vừa suy nghĩ.

Có thể nói nữ thần-sama chính là ân nhân của tôi.

Nhờ có nữ thần-sama mà tôi và Yuzuki đã có thể hẹn hò với nhau.

Thế nên nếu đó là sự nhờ vả của nữ thần-sama thì tôi không được phép do dự.

「 Cá nhân tôi thì không sao cả………. nhưng còn Yuzuki thì không biết thế nào」

「 Vậy à, thế thì tạm thời ngươi cứ về  bàn bạc đi」

「 Mà, nếu tham gia thì chúng tôi có được lợi gì không ?」

Tuy không muốn hỏi vậy đâu, nhưng vì đây là một cuộc chơi trên thiên giới.

Chỉ là, nếu như chỉ đơn thuần là tham gia thì tôi nghĩ Yuzuki sẽ không muốn nên tôi phải hỏi trước.

「 Tất nhiên là có rồi」

Nữ thần-sama nở nụ cười tràn đầy tự tin rồi bắt đầu giải thích cho tôi.

「 Nếu như vô địch thì ngươi muốn đi đâu cũng được, ngươi sẽ được tặng một lượng lớn điểm SP đó」

「 Ôôôô」

Đây rồi, chính là nó.

Nếu là như vậy thì cô công chúa bướng bỉnh kia cũng sẽ có hứng thú thôi.

「 Tôi cần xác nhận một chuyện nữa, đó là chúng tôi có thể đi 2 người được luôn à」

「 Đúng vậy」

「Ngược lại thì không có điểm gì bất lợi chứ ? Như là một hình phạt khi thất bại chẳng hạn」

「 Cái đó thì hoàn toàn không có」

Thế thì tốt quá.

「 Thế còn địa điểm tổ chức」

「 Ở đâu đó trên Trái Đất」

「 Đâu là đâu chứ……. 」

「 Nói thẳng ra là việc đó vẫn chưa quyết định hay cụ thể là sẽ làm những gì cả」

「Vậy không phải là quyết định hơi vội vàng sao.」

「 Ta cũng nghĩ vậy, nhưng để hòa hợp với tính khí thất thường ở trên này thì đó cũng là một phần công việc đấy」

「 Thế nên là mới quyết định tổ chức trên trái đất nhỉ」

「 Nhân tiện thì cũng có ý kiến là muốn hành hương đến vùng thánh địa cơ. Hoặc cũng có thể đó chỉ là mục đích của họ thôi」

Tuy công tư lẫn lộn rối hết cả lên nhưng chắc cũng có chuyện gì đó đằng sau vụ này.

「 Còn lịch trình thì sao ?」

「 Vòng sơ tuyển là 2 ngày sau, vòng thi chính là một tuần sau」

「 Waa, thật đấy à, sắp tời rồi còn gì…… Hơn nữa, lại còn phải mất mấy ngày vậy sao ?」

「 Ưm, vì lần này có tới hàng trăm các cặp đôi tham gia mà」

Thiệt hả trời. Đúng là quy mô lớn thật đấy.

Cơ mà, có nhiều nữ thần vậy cơ à………

Khi tôi vừa tỏ ra ngạc nhiên thì nữ thần-sama đã thở dài trông có vẻ chán nản.

「 Nhờ vậy mà nhân viên lại phải chuẩn bị ngày qua ngày đối mặt với tử thần.」

「 ………….Thực sự đó có phải là ngày doanh nghiệp trắng* không vậy」

(*: Ở Nhật đây là ngày các nhân viên trong công ty được hưởng ưu đãi, phúc lợi đầy đủ v.v…. )

「 ………….Ta cũng không biết nữa」

Làm việc trong cái xã hội ấy đúng là vất vả nhỉ….

Nhìn vào cái hiện thực này, quả nhiên sống ở thế giới khác vẫn sướng hơn.

「 Dù sao đi nữa thì ta vẫn muốn nhờ ngươi」

Nữ thần-sama lấy lại khí sắc rồi bắt đầu kết luận.

「 Có tham gia hay không thì hãy nhanh chóng cho ta biết câu trả lời」

「 Nhưng tôi nhắn cho cô bằng cách nào mới được chứ ?」

「 Bằng ứng dụng. Nó mới được cập nhật thêm tính năng messenger đấy」

「 ………..Rồi ạ」

Sau đó tôi ở lại nghe thêm một vài câu chuyện linh tinh rồi quay trở lại mặt đất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vào buổi trưa ngày hôm sau.

Tôi rủ Yuzuki đi ăn trưa, chúng tôi lại tiếp tục đến cửa hàng gia đình ở trước nhà ga. Vì chỗ này vừa rẻ vừa ngon, lại có thể ngồi lâu, rất tiện lợi nên chúng tôi đã ăn ở đây 2 ngày liên tiếp.

Ngồi ở vị trí đối diện nhau trong góc rồi chúng tôi gọi món.

Hôm nay Yuzuki mặc chiếc T-shirt có viền và cái quần ngắn trông rất giản dị.

Đơn giản vậy nhưng nhìn cô ấy rất tuyệt và trông cũng rất hợp thời trang.

「 Thế, chuyện quan trọng cậu muốn nói là gì ?」

Rót đồ uống xong, Yuzuki bắt đầu mở lời.

「 Gọi con này ra thì chắc phải là có tin tức gì tốt chứ nhỉ ?」

「 À, cậu chuẩn bị nghe cho kĩ đây」

Tôi mỉm cười rồi bắt đầu trả lời

「 Thực ra đêm hôm qua tớ* được nữ thần-sama gọi lên」 ( * Mình chuyển xưng hô tôi -> tớ)

「 Ế, thật à ! ?」

Yuzuki tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bộ ngực đầy đặn đang dạo động. Một cách tự nhiên, trông cô ấy rất cuốn hút…… Tuyệt thật.

「 Thế, gọi cậu lên có chuyện gì ? Đừng úp mở nữa, mau nói nhanh đi」

「 À, ừm」

Tránh ánh mắt ra khỏi bộ ngực đó, tôi bắt đầu kể cho cô ấy về cuộc thi giữa các cặp đôi.

「 _____ Cái gì vậy, trông có vẻ thú vị đấy ! Nếu là tớ với Tsubasa thì chắc chắn sẽ vô địch nhỉ. Kiểu này không tham gia là không được rồi !」

Khi tôi giải thích xong, Yuzuki nói trong vẻ hào hứng.

Thấy cô ấy phấn khởi như vậy, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Vời một người có niềm kiêu hãnh rất lớn như Yuzuki thì tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ có phản ứng khác cơ, thế nên tôi có hơi chút lo lắng.                                                                                                                                                                                            

Và giờ thì, đồ ăn cũng đã tới.

Tôi gửi tin nhắn cho nữ thần-sama về việc mình sẽ tham gia qua ứng dụng rồi bắt đầu dùng bữa

Ngay lúc tôi ăn xong thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ nữ thần-sama.

Đó là nội dung vòng sơ khảo cùng với lời cảm ơn của cô ấy.                                                                                              

Gửi cho ta một bức ảnh tình cảm của hai người được không nhỉ ?                                                                                               

Là  vậy đấy.

Như tên gọi của nó, chúng tôi chỉ cần đưa ra một bức ảnh có độ than mật cao là được.

Khi kiểm tra xong, người nào qua thì sẽ tiếp tục tiến vào vòng trong. Ở vòng loại này có vẻ sẽ phải đánh trượt hơn một nửa.

Đi thay đồ uống, chúng tôi bắt đầu bàn về việc chụp ảnh.

「 Chắc chỉ có thể là cảnh ôm rồi hôn nhau thôi nhỉ 」

Yuzuki đưa ra ý tưởng trước, tôi trầm tư suy nghĩ.

「 Ừm, để xem nào ? Đúng là như vậy cũng có tình củm, nhưng liệu có đơn giản quá không ?」

「 Thế à ?」

「 Tớ nghĩ chúng ta nên làm một đòn tấn công mạnh hơn nữa」

Dù gì cũng có hàng trăm cặp đôi đối thủ mà.

Hơn nữa, nếu không có gì đột phá thì cũng khó mà qua được.

Ngay lập tức, Yuzuki nhìn chằm chằm vào tôi.

「 Tức là, cậu muốn làm cái gì đó còn hơn cả mức hôn nhau.」

「 _______À không, ý tớ không phải vậy !」

「 ____ Thế cậu không muốn à ?」

Ngay khi vội vàng phủ nhận thì lần này tôi lại cảm thấy có hơi chút bất an.

「 Ư______À không, chuyện đó thì, tờ muốn______ nhưng mà…」

Chỉ còn cách là thành thực nên tôi đành phải thừa nhận trong vẻ bối rối.

Yuzuki mỉm cười rồi nói.

「 Đồ dâm dục 」

「 Ế ……….」

Trong tình huống này thì tôi phải làm sao đây, dù có trả lời thế nào thì cũng bị cô ấy bắt bẻ cho được.

「 Maa, dù sao Tsubasa cũng là Ecchimiya từ xưa rồi chứ có phải bây giờ đâu nhỉ」

「 ……… Tớ xin lỗi 」

「 ……. Cậu đâu cần phải xin lỗi chứ. Con trai thì hầu như ai chẳng vậy đúng không ?」

「 ………..Phải rồi nhỉ 」

「 Thế nên là, …….. 」

Yuzuki mặt đỏ bừng, cô ấy rụt rè vuốt mái tóc vàng của mình rồi nói.

「 Nếu Tsubasa đã nói là muốn thì,….. Nếu chỉ một chút thôi thì…….Cũng không sao cả ? 」

「 Thật á ?」

「 Thật 」

「 Ơ mà, một chút ở đây là cỡ nào ? 」

「 Xem nào…… Cỡ như sờ ngực thì…. 」

「 Thật luôn ? 」

「 Ừm. Nếu là  Tsubasa thì cậu có làm gì tớ cũng không quan tâm đâu 」

「 ………….. 」

Nuốt nước bọt rồi tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Tôi nên vâng theo lời mời gạ gẫm đó hay là từ chối đây………

Nói thực thì tôi rất muồn sờ, không chỉ là một hay hai lần. Điều đó là hiển nhiên rồi. Làm gì có đứa con trai nào trên thế giới này mà lại không muốn sợ ngực người con gái mà mình thích chứ ( Ở dị giới thì chắc là có ).

……… Tuy nhiên, trên thế giới có một câu châm ngôn giống thế này.

Trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, một bông hoa xinh đẹp thì sẽ luôn có gai, đằng sau một câu chuyện có thật sẽ luôn tồn tại những mặt trái của nó.                                                                                              

Nói tóm lại là, nếu bị thu hút bởi những thứ có lợi cho mình thì sẽ rất nguy hiểm.

Hơn nữa đối tượng lại là Ayumori Yuzuki, một cô nàng rất thích trêu chọc tôi.

Nếu tôi bảo mấy câu như “ Là cậu nói đấy nhé “ thì chắc cô ấy sẽ phản ứng rất là dữ dội nhỉ.

Dù nói vậy nhưng tôi cũng chẳng biết nữa.

Thực ra bản thân tôi vẫn luôn muốn có một cơ hội như vậy.

________Không ổn. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Ichimiya Tsubasa.

[ Lúc mà phân vân không biết chọn gì. Thường thì người ta sẽ chọn cái nào khó nhất ]

Một nhân vật chính trong quyển light novel mà trước đây tôi đọc không phải đã nói vậy sao.

………..À không, xin lỗi, không phải trong light novel. Hình như đó là câu nói của một tuyển thủ trong thể thao.

Maa, dù sao đi nữa, ngay lúc này đây tôi sẽ nhận được một bài học nhớ đời.

Vậy trong trường hợp này thì lựa chọn khó nhất là gì nào ?

Tôi phải kìm nén ham muốn của mình và cư xử như một quý ông.

……………….Vậy là ổn rồi. Cứ thế mà triển. Tôi sẽ vượt qua thử thách này.                                                                                              

________ Muốn được mạo hiểm cùng với tôi ở thế giới khác.                                                                                              

Yuzuki trước đây đã từng nói như vậy________Thế nên dù có đau đớn tôi cũng sẽ quyết định.

「 Dù cậu có lòng vậy nhưng………….. tớ xin kiếu」

「 Ế, cậu chắc chứ」

「 À 」

「 …………Nói dối ?  Tại sao ?  Không phải cậu rất thích ngực con gái sao ?」

「 Thì đúng là vậy nhưng mà……… 」

Yuzuki làm vẻ băn khoăn, tôi chỉ còn biết cười cay đắng rồi đáp lại.

「Dù sao thì, đối với tớ, cậu cũng rất là quyến rũ rồi」

「 Chuyện đó thì có vấn đề gì ? 」

「 Vì ngày càng say mê cậu, nên sau khi được cậu cho phép tớ đã quên mất một việc quan trọng」

「 Việc quan trọng ? 」

「 Đó là cảm xúc muốn được đi đến thế giới khác 」

「 …………….. 」

「 Thế nên là, ngược lại tờ muốn có một lời thề rằng」

Tôi lấy hết dũng khí rồi tuyên bố

「 Cho đến khi hoàn thành ước mơ được đi đến thế giới, tớ nhất quyết sẽ không làm mấy trò đồi bại với Yuzuki 」

「 ……………Tớ hiểu rồi 」

Yuzuki nở nụ cười trông rất hạnh phúc.

「 Nếu thế thì tớ sẽ tôn trọng ý kiến của Tsubasa」

_________Yoshi !

Có vẻ như đã thành công tốt đẹp.

Tôi muốn khen bản thân mình quá. Vì đã chịu đựng được cơn cám dỗ vừa rồi.

「 Cơ mà, phài rồi nhỉ. Thế giới khác còn quan trọng hơn cả dục vọng trước mắt. Chính vì thế, chúng ta mới là “ dị thế giới dịch chuyển đồng minh “ nhỉ」

「 Aa, đúng như vậy」

「 Hơn nữa, phải như thế mới lãng mạn nhỉ. Quả đúng là Ichimiya Tsubasa. Trong tên của cậu còn cả cả chữ “ dị “ trong “ dị thế giới “ mà.」

「 À thì , tại vì tớ là cộng sự của Yuzuki mà.」

Lúc tôi gãi đầu rồi trả lời một cách khiêm tốn thì Yuzuki chỉ nở nụ cười.

Sau đó cô ấy tỏ ra bối rối, vuốt mái tóc vàng của mình rồi nói.

「 Nói thực thì, tớ cũng muốn  cho Tsubasa làm thử…………」

「 Ế ? 」

「 Để cho cậu luyện tập thì tớ sẽ cố gắng chịu đựng」

「 …………..Ế ?」

「 Ưm ? Gì thế ?」

Lúc tôi đang chớp mắt liên hồi thì Yuzuki chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

「 Xin lỗi, tớ hỏi một câu được không ?」

「 Ưm 」

「 …………Giả sử như tờ nói muốn sờ thì chuyện gì sẽ xảy ra ?」

「 Thì tất nhiên là tớ sẽ cho cậu sờ 」

「 Thật á ? 」

「 Thật 」

……………………. Thật luôn !?

「 Nhưng mà quyết định của Tsubasa khiến tớ rất là ngạc nhiên đó 」

「 …………….」

「 Vì nghĩ cho tớ, cậu đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Tớ thấy cậu lúc đấy rất là ngầu」

「 …………….」

「 Nếu đã vậy thì chúng ta nghĩ phương án khác thôi」

「 Ô, Oh 」

Nếu mình không nói lời thề lúc nãy thì sao nhỉ ?

Mà sao tôi lại có thể nói được như thế nhỉ…………

…………Mà thôi kệ cha nó, như thế này cũng tốt rồi.

Ưu tiên hàng đầu của tôi chính là nụ cười của Yuzuki. Ngoài ra, Yuzuki cũng rất vui khi tôi lựa chọn như vậy.

Thế là tốt rồi còn gì. Mày còn muốn gì hơn nữa.

Không phải niềm hạnh phúc của Yuzuki cũng là niềm hạnh phúc của mày sao ?

Để không bị giày vò trong sự hối hận, tôi đã phải nhắc đi nhắc lại bản thân mình như vậy.

Phương diện ero thì đã bị loại trừ, vậy giờ phải làm sao để có thể chụp một bức ảnh đầy tình cảm của một cặp đôi.                                                                                                                                                                                            

Sau đó chúng tôi tham khảo thêm nhiều phương án khác nhau.

「 Ừm, có vẻ như chúng ta vẫn chưa có ý tưởng gì cả」

「 Phải rồi nhỉ………. 」

Gần một giờ trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa nảy ra ý tưởng nào hay ho.

Hơn nữa, cả tôi và Yuzuki đều không thích đứng trước camera.

________À không, khoan đã.

Đột nhiên tôi nhớ ra. Nhắc đến camera thì không phải tôi có người quen có thể nhờ cậy sao.

「 Chúng ta thử hỏi Kurusu-senpai và Mizuhara-senpai xem sao」

「 À, phải rồi. Cái này được đấy」

Có thể sẽ có sự khác nhau giữa ảnh động và ảnh tĩnh, nhưng nếu tôi hỏi về cặp đôi ngốc nghếch trong đoạn video đó biết đâu tôi sẽ có câu trả lời. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho họ.

[ Để chụp được bức ảnh tuyệt nhất của một cặp đôi thì phải làm sao ạ ? ]

Nhân tiện tôi cũng hỏi luôn Shuuji, đứa bạn thưở nhỏ của mình, một tên riajuu đang học trung học.

Vì thường xuyên chụp ảnh cặp đôi nên tôi nghĩ họ sẽ biết vấn đề này.

Một vài phút sau, tin nhắn hầu như được gửi đến cùng một lúc.                                                                                              

[ Cứ chụp một cách tự nhiên thôi ] Kurusu-senpai nói.

[ Lúc đỉnh điểm của cuộc hẹn hò ! ] Shuuji nói.                                                                                              

……… Phương án chụp một cách tự nhiên thì chắc tôi sẽ bỏ qua.

Dù sao nó cũng chỉ là ý kiến để tham kháo.

Tóm lại thì ngay cái việc chụp ảnh cặp đôi đã là không thể rồi.

「 À, hay là tham khảo mấy bức ảnh của riajuu ở trên mạng, dù nó có hơi tởm một chút nhỉ 」

Yuzuki nói lên ý kiến của mình.

「 ………Không phải cậu chỉ đang ganh tị với riajuu thôi sao ? 」

「 Tờ cũng không phủ nhận 」

「 Đột nhiên lại ngoan thế 」

「 Tsubasa thì sao ? Cậu có cảm thấy miễn cưỡng không 」

「 Tớ có 」

Không phải cậu vừa bảo chúng ta lên mạng tìm kiếm ấy à…… Mà chắc tôi cũng chẳng dám nói vậy đâu nhỉ.

Maa, có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi mới được gọi là cặp đôi ngốc nghếch……..nhưng không phải vì thế mà hai đứa kém trong khoản PR.

Tôi cảm thấy cứ thể hiện tình yêu một cách tự nhiên thì độ thân mật sẽ cao thôi.

「 Xét cho cùng thì chúng ta sẽ chụp ảnh lén trong lúc hẹn hò nhỉ 」

「 Ừm 」

Nói một cách đơn giản là chúng tôi đã gộp cả hai ý kiến lại với nhau

Vấn đề hiện tại chính là người chụp ảnh.

Nhờ Kurusu-senpai thì thấy hơi ngại, hơn hết chúng tôi khá là xấu hổ.

Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào về cuộc thi dành cho các cặp đôi……

Tuy nhiên, vấn đề đó đã được giải quyết.

Lúc tôi đang mải suy nghĩ thì tin nhắn của nữ thần-sama đã được gửi tới.

[ Về chuyện chụp ảnh thì cứ để ta ! Từ đây ta sẽ chụp lại một khoảnh khắc tuyệt vời nhất bằng cái camera đặc biệt của thiên giới ]

Thế này thì tốt rồi. Nếu là nữ thần-sama thì chắc sẽ ổn thôi.

Tôi quyết định theo ý kiến của cô ấy.

Dù sao thì cô ấy cũng khá là hăng hái nhỉ.

Nếu chúng tôi vô địch thì có vẻ như nữ thần-sama cũng được hưởng cái gì đó.

Quyết định như vậy rồi Yuzuki tiếp tục câu chuyện.

「 Thế, để buổi hẹn hò thành công thì giờ chúng ta đi đâu ?」

「 Thế Yuzuki muốn đi đâu ?」

「 Ưmmm, xem nào. Nếu buộc phải nói thì chắc là một nơi mà Tsubasa muốn đến nhỉ. Mọi lần cậu luôn phải nghe mấy ý kiến ích kỉ của tớ rồi, thế nên lần này chúng ta hẹn hò ở bất kì đâu cũng được miễn là nơi cậu thích.」

Dù cô ấy có nói vậy nhưng mập mờ như thế cũng khiến tôi hơi đắn đo……

Miễn là được đi cùng với Yuzuki thì nơi nào cũng được nhỉ……

Chắc tôi sẽ phải tận dụng tốt tấm lòng của cô ấy.

「 Ee-to, hay là mấy nơi để tận hưởng mùa hè」

「 Như là biển hay bể bơi ấy à ? Rốt cuộc câu muốn nhìn tớ trong bộ dạng quần áo tắm cỡ nào vậy 」

「 Tớ có nói vậy đâu 」

「 ……….Thế cậu không muốn nhìn sao ?」

「  Tớ cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi」

「 Vậy tức là cậu muốn nhìn ?」

「 ………. Thì rõ là vậy rồi còn gì」

「 Fufu, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi nhỉ 」

Lúc tôi cười khổ rồi khằng định thì Yuzuki đã nở nụ cười như thỏa mãn.

「 Nếu cậu nói vậy, chỉ cần đồ bơi trong phạm vi lành mạnh thì tớ cho cậu xem cũng được ? 」

「 Không, tớ xin kiếu 」

「 Ế, sao lại thế ? 」

「 Tớ không muốn cậu bị mấy tên con trai khác săm soi. 」

Đột nhiên tôi lại nói ra mất. Yuzuki trong bộ đồ tắm thì không thể lành mạnh được. Ít nhất thì điều đó cũng đúng với tôi.

「 ……….. Fu, f_un, vậy à 」

Có vẻ như câu trả lời của tôi là ngoài sức tưởng tượng, Yuzuki đỏ mặt rồi chớp mắt liên hồi.

「 N, nếu thế thì đành vậy thôi nhỉ, thiệt tình……. Cậu đúng là…….」

Cô ấy lẩm bẩm rồi cúi đầu làng tránh.

「 Bỏ mẹ, hạnh phúc quá 」, vì lỡ nghe được mấy lời của cô ấy nói nên có lẽ giờ tôi mới là thằng đang mất bình tĩnh hơn ai hết.

Thất đấy à, dễ thương quá………

Không liên quan gì đến mấy thứ dâm dục hết, chỉ là tôi đang rất muốn ôm cô ấy.

Tuy nhiên, vì đang ở trong nhà hàng gia đình nên tôi phải kìm nén.

Để không đề cập đến vấn đề này nữa, tôi lại trầm tư suy nghĩ về địa điểm hẹn hò.

Nếu không phải biển thì là núi ? Không, ngoài trời thì rắc rối lắm.

Tôi cần một nơi mát mẻ và yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Ý tưởng đầu tiên hiện lên ngay trong đầu tôi đó chính là________ thủy cung.

Có lẽ do liên quan đến biển nên một cách vô ý thức tôi đã liên tưởng đến nó. Một địa điểm hẹn hò rất là điển hình.

Lúc tôi thử đề xuất thì Yuzuki cũng tán thành.                                                                                                                                                                                            

Bình luận (0)Facebook