• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 4,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

<=====Lone÷Wolf=====>

Chương 2: Trận chiến đầu tiên và năng lực đặc biệt

Chúng tôi rời khỏi vương đô và đi dọc theo con đường cho tới khi không còn thấy lính gác cổng nữa. Tôi nói với Kinoshita-san về kế hoạch của chúng tôi sau khi lính gác cổng khuất khỏi tầm mắt.

- Đi dọc theo con đường và hướng tới một ngôi làng hoặc bất kỳ thành phố nào khác.

- Thu thập thông tin về quốc gia khác, để chúng tôi có thể đến đó mà không gặp vấn đề gì.

- Khi quỷ xuất hiện, tôi sẽ chiến đấu. Kinoshita-san phải ở phía sau tôi.

- Chúng tôi sẽ bỏ chạy nếu số lượng kẻ địch là 3 trở lên.

Kinoshita-san đã ngạc nhiên khi tôi bảo tôi sẽ chiến đấu với 2 con quỷ cùng lúc. Thì, tôi nghĩ là quỷ xung quanh vương đô không mạnh lắm. Theo như các game RPG thông thường…..

Lí do tôi đặt điều kiện từ 3 trở lên là bởi vì tôi lo rằng tôi sẽ không thể bảo vệ cho Kinoshita-san. Rút lui lập tức là điều tự nhiên khi viện binh của kẻ địch đến lúc giữa trận.

Tôi đặt một điều kiện phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ địch. Theo như Kinoshita-san, tôi sẽ rút lui khi tôi phán đoán rằng tôi không thể xoay sở được. Tự mình tôi thì sẽ ổn nhưng tôi không thể nào đích thân quan sát xung quanh. Tôi trông chờ một ý kiến khách quan.

[Nhưng, cậu thật sự có thể chiến đấu sao? Nếu tình hình trở nên vượt quá giới hạn, chúng ta nên bỏ chạy….]

[Điều đó là dĩ nhiên. Tuy nhiên, trời sẽ sớm tối thôi. Vì sẽ nguy hiểm khi di chuyển vào ban đêm mà không có sự chuẩn bị nào, nên tôi muốn đến được ngôi làng đầu tiên trước khi đêm xuống.]

[Trong trường hợp đó, tôi tin là nó càng hợp lý hơn nữa cho việc chúng ta bỏ chạy để bảo đảm sự an toàn của chúng ta…..]

Kinoshita-san có vẻ muốn tránh việc chiến đấu. Tuy nhiên, tôi phải đảm bảo khi nó xảy ra, tôi sẽ không thua.

[Bây giờ, hãy khởi đầu với một quái vật. Ngay cả khi tôi trông thế này thôi, tôi vẫn có một số kinh nghiệm trong võ thuật đấy. Tôi cũng lo lắng về sức mạnh của lũ quỷ trong thế giới này. Vì vậy, chúng ta nên có một cuộc thảo luận khác sau đêm đầu tiên, được chứ?]

Vì tôi không chịu nhường bước, Kinoshita-san phải đồng ý thôi.

[Tôi hiểu rồi. Hãy rút lui ngay lập tức khi chúng ta nghĩ là không khả thi. An toàn là trên hết.]

[Tôi hiểu rồi. Hãy để tôi kiểm tra sức mạnh của mình với con quỷ đầu tiên xuất hiện.]

Sau đó, một con quỷ cuối cùng cũng xuất hiện sau khi chúng tôi đi được 10 phút.

>Hai goblin hoang dã xuất hiện.

Hai goblin với chùy trong tay xuất hiện trước mặt và chặn đường chúng tôi.

Ngay cả trong game, goblin cũng là loại kẻ địch phổ biến, và goblin của thế giới này là loại xấu quắc.

[Gishaa]

[Hii~...]

Kinoshita-san lùi bước khi cô ấy nghe tiếng gào của goblin. Tôi chắc chắn rằng chúng không phải thứ hay ho gì để xem.

[Đó là một con goblin. Vì tôi sẽ chiến đấu với nó, Kinoshita-san nên lui lại một chút.]

[C-chúc cậu may mắn.....]

[Được rồi~]

Kinoshita-san lùi ra khỏi con goblin trong khi tôi tiến tới. Tôi đối mặt với con goblin đang vung vẩy chùy. Tôi lấy vị trí để con goblin không tiến tới trong lúc Kinoshita-san vẫn ở sau tôi. Tôi chỉ tập trung vào né tránh mà không tấn công trong 2 phút. Di chuyển của cơ thể tôi không chính xác. Nhưng vị trí này có một tầm nhìn lớn, né tránh một đòn tấn công sau khi thấy chuyển động của nó không phải là một vấn đề. Có vẻ những gì tôi đã rèn luyện trong thế giới cũ không mất đi khi tôi đến thế giới này.

Hãy tấn công chúng sớm vì nếu tôi giữ quá lâu, những con quỷ khác có thể sẽ tham gia cuộc chiến.

Tôi bắt đầu chạy thẳng tới một trong hai con goblin và đánh vào bụng nó.

[kurae!]

Dogo~. Gosu~. Một âm thanh lớn phát ra từ con goblin. Uh, tôi đã đánh bại nó. Con goblin đã chết mà không biến mất là bằng chứng chúng tôi không ở trong một game nào đó.

[Eh?]

Mặt của Kinoshita-san trở nên đơ. Tôi tự hỏi liệu nó có phải thứ gì đó kì lạ.

[Cậu vừa mới đánh bại nó chỉ với một đấm? Sao trông nó dễ quá vậy.....? Có phải kẻ địch yếu đến thế?]

Về việc đó. Để phòng hờ, tôi không nói gì về sự lừa gạt của mình nhưng tôi nghĩ giờ an toàn rồi. Tôi có thể nói đây là một sự chứng minh rằng tôi có thể đánh bại goblin với “Cái này”.

[Sau cùng thì tôi không nghĩ về chuyện đó. Goblin là quỷ cấp-thấp phổ biến trong game, nếu bây giờ Kinoshita-san chiến đấu với nó, có thể sẽ không giống vầy, nhưng tôi nghĩ sẽ cần khoảng 2-3 đòn trước khi nó chết.]

Về phần chùy, nếu bị đánh trúng thì sẽ đau lắm. Cơ hội chết cao cho một cô gái yếu đuối như cô ấy. Nói về cái chết. Kinoshita-san xanh mặt khi tôi tiếp tục quan sát.

[Vậy, tại sao? Tại sao võ thuật từ thế giới cũ của chúng ta lại làm tốt?]

Ừ thì, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó..... Nó không thích hợp để nói vào lúc này. Tôi nghĩ đó là ý kiến tồi khi giấu nó với Kinoshita-san bạn đồng hành của tôi. Nên hãy nói Kinoshita-san nghe về bí mật của tôi.

[Có một bí mật sau chuyện này. Tôi nghĩ là vô ích khi che giấu thêm nữa, cậu có thể giữ bí mật chuyện này chứ?]

Tôi có một lí do không nói với ai, Kinoshita-san cũng lo lắng về việc đó.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói với ai. Vì thế, xin hãy nói tôi nghe.]

Sau khi tôi nghe lời tuyên bố của cô ấy, tôi bắt đầu nói cô ấy nghe bí mật của mình.

[Thật ra.... Tôi có thể nhìn thế giới này giống như game.]

[........Huh?]

Uh. Thật không tốt nếu tôi không cho cô ấy lời giải thích khác. Kinoshita-san cũng trông bối rối nữa.

[Trong game, tôi có thể thấy HP và MP của chính mình, lực tấn công và trạng thái. Ở đây tôi cũng có thể thấy nó. Trên hết, tôi cũng có thể xác nhận trạng thái của người khác.]

Trong trận chiến lúc nãy, tôi đã xác nhận trạng thái của goblin trước. Và tôi chọn chiến đấu với mấy con goblin đó bởi vì khi tôi so sánh trạng thái của chúng với tôi, tôi tin rằng tôi có thể thắng được chúng.

[Có một bản đồ từ trên xuống của khu vực này như trong một game vậy. Tôi cũng có thể biết được vị trí của kẻ địch bằng cái này luôn.]

Vì tôi biết vị trí của kẻ địch trên bản đồ, tôi không cần lo lắng về việc Kinoshita-san bị tấn công và tiếp viện của kẻ địch.

[Như một game, tôi có thể so sánh sức mạnh của mình với kẻ địch và tôi còn biết vị trí của kẻ địch.]

Tôi đã làm lời giải thích ngắn gọn đáng kể nhưng Kinoshita-san có thể hiểu nó. Nhận thức của cô ấy nhanh nhạy một cách bất ngờ. Cô gái này hẳn cũng chơi game tới một mức độ nào đó.

Nhân tiện, trạng thái và bản đồ này trong tầm nhìn của tôi. Nó có thể thay đổi giữa hữu hình và vô hình như tôi muốn, nó hoàn toàn không cản trở tầm nhìn của tôi.

Vì tôi biết vị trí trên bản đồ, tấn công bất ngờ là không hiệu quả. Vì tôi biết HP từ trạng thái, giả chết cũng không hiệu quả nốt. Có một chút không công bằng. (TL: thằng cheat nào chả nghĩ vậy)

[Queo, nó thật bất thường.]

[Nhưng nó có liên quan gì tới việc đánh bại quỷ trong một đòn? Tôi nghĩ nó tiện lợi thật nhưng nó liên quan gì tới sức mạnh của Shindo-kun.]

Đột nhiên lại hơi khiếm nhã. Nhưng khi bạn nghĩ về nó đích đáng, bạn sẽ nhận ra điều đó. Tất nhiên, đó là điều tự nhiên. Tôi có lợi thế thông tin nhưng chỉ riêng nó không giải thích được làm thế nào tôi có thể đánh bại goblin chỉ trong một đòn.

Tất nhiên, tôi cũng sẽ giải thích điều đó.

[Đó cũng là một năng lực khác. Tôi giật lấy kỹ năng và trạng thái của con goblin bằng năng lực của mình. Nó làm tôi trở nên mạnh hơn lúc tôi đoạt lấy trong khi làm yếu đối phương. Nó là khả thi để đánh bại chúng một cách dễ dàng.]

Tôi có thể đoạt lấy kỹ năng và trạng thái của chúng trong khi kiểm tra trạng thái. Tôi có thể xác nhận vị trí bằng việc sử dụng bản đồ. Không có yếu tố thua cuộc nào. Điều kiện đánh bại của tôi là chỉ khi Kinoshita-san bị tấn công khi tôi chiến đấu với 3 quỷ trở lên.

Trong khi tôi đưa lời giải thích về việc đó, vẻ mặt của Kinoshita-san biến thành kinh ngạc.

[Làm thế nào Shindo-kun có thể làm điều đó? Sau cùng thì tôi không thể làm được. Người từ trường cũng không nói một lời nào về chuyện này.]

Bởi vì những người khác không biết. Tôi xác nhận trạng thái của nhiều người trong lâu đài hoàng gia và vương đô, nhưng không ai có thể làm giống tôi.

Nên tôi đã không kể với ai cho tới tận bây giờ.

Vì lý do này, tôi đã ngoan ngoãn để bị đuổi khỏi vương đô.

[Tình cờ, đây là phúc lành của Shindo-kun?]

[Không phải.]

Việc ban món quà phúc lành thật sự rất bất ngờ. Cái này không nhỏ như vậy. Cái này cũng không phải thứ gì đó đáng kể. Năng lực của tôi có quy luật khác với quy luật của thế giới này.

[Đây là.... một năng lực đặc biệt.]

[Một năng lực đặc biệt.]

Kinoshita-san lầm bầm.

Một năng lực đặc biệt, nó là năng lực tôi nhận được khi tôi đến thế giới này.

[Tốt hơn hết là để cậu thấy trực tiếp hơn là chỉ giải thích xuông.]

Tôi lấy một tập ghi chú và bút ra khỏi túi áo. Tất cả cặp đều bị bỏ lại trường trong thế giới cũ của chúng tôi, nhưng những thứ trên cơ thể bị triệu hồi theo cùng.

[Cậu đang làm gì vậy?]

[Đợi một chút, tôi sẽ viết trạng thái của mình.]

-------------------------

Tên: Shindo Jin

Giới tính: Đực rựa

Tuổi: 17

Chủng loài: Người (người từ thế giới khác)

Kỹ năng: <Cường hóa cơ thể lv 3> <Tinh thông kiếm thuật lv 2> <Tinh thông thương thuật lv 3> <Tinh thông Blunt lv 1>

Năng lực đặc biệt: <Năng lực của sự sống và cái chết lv 1> <Thấu thị lv—>

(TL: cần trợ giúp, mình chả biết “Blunt” là gì, search toàn ra tiền mặt, điếu cần, kim chỉ may vá...)

---------------------------

[Đây là một bản đơn giản. Nè.]

Tôi đưa nó cho Kinoshita-san. Biểu hiện của cô ấy trở nên đơ hơn khi cô ấy chậm rãi đọc nó.

[Thứ này thật sự rất đáng kinh ngạc. Tôi muốn nghe về nó nhiều hơn.]

[Cậu muốn biết cái gì?]

[Vậy, trước tiên, hãy gác tên và chủng tộc qua một bên. Bởi vì tôi biết chỉ từ việc nhìn vào chúng....]

[Cậu nói đúng.]

Tôi đã ngạc nhiên khi thấy chữ “người từ thế giới khác” được viết trong chủng tộc.

[Về kỹ năng thì sao? Những phúc lành đó?]

[Nó khác. Phúc lành là một trong những loại kỹ năng. Bởi vì kỹ năng tự bản thân nó chứa đựng một năng khiếu tự nhiên hoặc nỗ lực. Thứ được ban bởi nữ thần là một phúc lành.]

Cũng có kỹ năng đặc biệt và kỹ năng hiếm nữa, nhưng bây giờ hãy gác nó qua một bên.

[Sự khác biệt so với năng lực đặc biệt là gì?]

[Năng lực đặc biệt vượt quá quy luật của thế giới này. Nó có thể trông giống kỹ năng nhưng hiệu ứng của nó hoàn toàn khác. Bởi vì năng lực đặc biệt này, tôi đã không nhận được phúc lành. Tôi nghĩ chúng sẽ không tương thích nhau....]

Nó nằm ngoài quy luật thế giới, nói cách khác, một cheat. Làm sao mà bạn có thể nhận được phúc lành với loại năng lực như vậy chứ?

[<Năng lực của sự sống và cái chết> và <Thấu thị> là năng lực đặc biệt của Shindo-kun. Cậu có thể nói cho tôi nghe đó là loại năng lực gì....?

Tôi đã chỉ giải thích một ít, nhưng lần này, hãy giải thích chi tiết hơn chút.

[<Năng lực của sự sống và cái chết> có thể hiểu là cho và nhận. Nó có thể đoạt kỹ năng và trạng thái của kẻ thù và đưa nó cho người khác. Cậu có biết về trạng thái?]

[Có, vì trước kia tôi có chơi game.... Nhưng đặc điểm của trạng thái khác nhau giữa các game, đúng không? Vậy còn thế giới này thì sao?]

Sau cùng thì có vẻ như Kinoshita-san có kiến thức về game ở một mức độ nhất định. Có sự đa dạng của trạng thái trong các game. Tôi viết chúng xuống lần nữa trong khi nhìn vào các cột của bảng trạng thái.

[Đây là trạng thái của thế giới này.]

**

LV: Độ lớn của sức mạnh.

HP: điểm sức sống, nếu chạm 0 sẽ bất tỉnh, hấp hối hoặc chết.

MP: điểm ma thuật, giảm khi dùng ma thuật.

Sức mạnh vật lý: lực tấn công, xác định sức mạnh tấn công vật lý.

Sức chịu đựng: thể lực, xác định việc bạn có thể chiến đấu bao lâu.

Ma thuật: ma lực, xác định ma thuật sẽ mạnh cỡ nào.

Nhanh nhẹn: tốc độ, xác định bạn nhanh thế nào và tốc độ né tránh.

Phòng thủ: xác định bao nhiêu thiệt hại bạn sẽ nhận khi nhận tấn công vật lý.

Đề kháng: xác định bao nhiêu đề kháng ma thuật và trạng thái bất thường.

May mắn: nó ảnh hưởng nhiều sự kiện.

[Nhiều quá. Chúng cơ bản đều là các trạng thái tôi đã thấy trong các game. Bên cạnh đó, cậu còn có thể đoạt nó từ người khác.]

[Dĩ nhiên, tôi có thể đoạt từ quỷ cũng như từ người. Giá trị của chúng sẽ trở thành của tôi nếu tôi đoạt nó. Oh, cũng có những trạng thái hoàn toàn khó để miêu tả, hãy để nó vào lần tới.]

Nhân tiện, cấp độ của Kinoshita-san và của tôi là 1. Kinh nghiệm từ thế giới cũ của chúng tôi không phản ánh giá trị kinh nghiệm của thế giới này. Tuy nhiên, ngay cả khi cấp độ của chúng tôi là 1, chuyển động của chúng tôi có vẻ không tệ hơn so với thế giới cũ.

[Ừm, ổn rồi. Vậy là cậu có thể trở nên mạnh hơn hầu như là do cậu đoạt từ goblin.]

[Không, tôi cũng đoạt của mấy tên lính đá chúng ta đi. Mấy con goblin đó dùng chùy đúng không? Chúng không thể có tinh thông kiếm thuật và tinh thông thương thuật được.]

Cả goblin và mấy tên lính đều có <Cường hóa cơ thể>. Nhưng tôi có lẽ lấy nó nhiều nhất từ những kẻ đó bởi vì họ đang chiến đấu trong một trận chiến.

Nhân tiện, những kỹ năng mà tôi đã lấy cho tới giờ là.

Lính A

LV 7

<Cường hóa cơ thể lv 2> <Tinh thông kiếm thuật lv 1> <Tinh thông thương thuật lv 2>

**

Lính B

LV 6

<Cường hóa cơ thể lv 2> <Tinh thông kiếm thuật lv 1> <Tinh thông thương thuật lv 2>

**

Goblin x2

LV 3

<Cường hóa cơ thể lv 1> <Tinh thông Blunt lv 1>

[Làm thế nào mà Shindo-kun làm được việc đó khi đang bị bắt đi....? Nghĩ lại vào lúc đó, cậu có đủ thời gian để làm vậy.]

[Ừ thì, lúc đó tôi đã biết được năng lực đặc biệt của mình. Tôi nghĩ mấy kẻ triệu hồi đã nghi ngời và tôi đã ở giới hạn của sự nhẫn nại vào lúc đó.]

Như một sự thay thế cho sự an ủi về mặt tiền bạc. Quèo, tôi đã không xin phép họ.

[Vậy, không phải điều đó có nghĩa là bây giờ các binh lính đó trở nên yếu ớt sao?]

[Uh, có một giới hạn của những gì tôi có thể đoạt. Họ có thể không chết khi bị đánh trúng bởi một viên đá.]

Thì, họ hẳn sẽ ổn nếu họ bị đánh trúng bởi vì họ có giáp. Tôi không có lựa chọn bởi vì họ tỏ thái độ thù địch với chúng tôi. Tôi đã nghĩ tôi phải giết họ lúc bị đá ra ngoài.

[Cỡ đó.....]

[Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho họ vì đã tỏ thái độ thù địch. Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ trong khi bị đuổi ra khỏi thành phố. Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị để giết bất cứ kỳ kẻ nào có thái độ thù địch với tôi.]

Tôi tuyên bố một cách kiên quyết. Đó là quyết định của tôi để sống ở thế giới này.

[Có vẻ là tôi vẫn chưa sẵn sàng làm vậy. Tôi không thể làm gì trong tình trạng này......Tôi rất xin lỗi.]

Kinoshita-san đang nao núng khi nói vậy. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu một nữ sinh trung học bên cạnh đột nhiên có quyết định giết người. Nếu chúng tôi trở nên quen với việc giết quỷ và người, chúng tôi sẽ có vấn đề khi chúng tôi quay về thế giới cũ của chúng tôi.

Tôi ư? Tôi nghĩ tôi sẽ ổn bởi vì tôi tự hào khả năng thích ứng của mình.

[Ổn thôi. Cậu không cần phải đi xa tới vậy. Vai trò chiến đấu là của tôi. Vì thế, chúng ta nên quay lại chủ đề chứ?]

[Okay, năng lực đặc biệt khác của cậu, <Thấu thị>]

[Có vẻ nó cho phép tôi nhìn thấy hệ thống cửa sổ. Tôi có thể thấy các trạng thái như-game. Nó có 3 chức năng như kiểm tra trạng thái và so sánh, bản đồ và trợ giúp.]

Lúc trước tôi đã nghĩ hệ thống cửa sổ của một game đúng là một cheat.

[Nó cho phép cậu làm nhiều đến vậy?]

[Uh. Nó là một năng lực tiện lợi.]

Tôi nghĩ chúng tôi có thể thu thập thông tin để sống trong thế giới này chỉ với riêng năng lực này.

[Tôi biết hai chức năng đầu tiên từ cuộc trò chuyện trước của chúng ta, vậy còn cái cuối cùng?]

[Tôi không hiểu nó đủ để giải thích hết. Nó giống như một bảng chú giải và Q&A (hỏi và đáp) trộn lại với nhau hơn.]

[Tôi nghĩ là nó đưa ra câu trả lời nhanh chóng cho bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ riêng nó như vậy là đủ để được gọi là thấu thị.]

Kinoshita-san có thể hiểu điều này. Bởi vì nó giống như có một tờ cheat ở một nơi vô hình.

[Thật đáng kinh ngạc....... Không phải họ sẽ đối đãi cậu như một anh hùng nếu cậu nói việc với họ về việc này?]

[Uh-huh. Tôi nghĩ việc đó là bất hợp lý. Những kẻ đó chỉ muốn “Những anh hùng có phúc lành”. Ngoài ra, quốc gia đó khá linh hoạt, ý tôi là vấn đề về triệu hồi anh hùng. Tôi nghĩ rằng quốc gia đó sẽ tiếp tục sớm hay muộn thôi. Và người từ trường chúng ta có thể cũng đã bị tẩy não....]

[X-xin đợi một chút! Cậu vừa nói tẩy não?!]

Kinoshita-san cất một giọng lớn và nhìn tôi. Oh, Kinoshita-san không nhận ra nó....

[Thì, nếu họ không bị tẩy não, ai đó sẽ bảo vệ chúng ta trước khi chúng ta bị đuổi đi. Không phải chúng ta là bạn bè và ở đó có giáo viên sao?]

[Err.... Tôi không biết có ai muốn bảo vệ tôi, nên tôi không nhận ra việc đó.... Mọi người, nhiễu nước lên tôi khi tôi ở trong nhà vệ sinh, và vờ như không nhìn thấy tôi..... Ngay cả giáo viên vài lúc còn cười nữa....]

Tôi nghĩ tôi từng thoáng thấy qua quá khứ đen tối của Kinoshita-san. Không chỉ việc cô ấy bị bắt nạt được biết, họ có vẻ còn cho phép nó nữa. Tôi nghĩ rằng không có gì để làm với việc tẩy não. Tôi nghĩ tôi đã thấy ánh sáng biến mất khỏi mắt của Kinoshita-san. Tôi hoảng hốt gửi một cái nhìn thiện cảm bằng mắt tôi. (TL: mình ngửi thấy có mùi gì đó..... Yan?)

[Oh, bây giờ tôi không còn lo lắng về điều đó nữa! Tôi sẽ ổn thôi bởi vì có Shindo-kun ở đây mà.]

Bây giờ cô ấy kể với tôi về chuyện đã xảy ra trước khi tôi gặp cô ấy. Hãy quay lại chủ đề bởi vì sẽ không tốt nếu tôi đào quá sâu vào đó.

[Dù sao thì chúng ta đã bị đuổi đi, tại sao tôi lại than phiền khi tôi bị dịch chuyển đến một thế giới khác một mình với một nam sinh chứ? Điều đó cũng thật không tự nhiên.]

Kinoshita-san đã trở nên bình tĩnh và cư xử bình thường lại.

[Tôi nghĩ cậu nói đúng. Tôi nghĩ rằng mọi người quá bình tĩnh trong tình huống đó.]

[Biểu hiện của cậu nam sinh la hét là điều bình thường trong tình huống đó. Thứ bất thường là không ai hưởng ứng cậu ta. Khả năng bị tẩy não là rất cao nếu cậu tính đến tất cả các câu mà công chúa nói.]

[Câu nói của công chúa..... Ahh!]

Biểu hiện của cô ấy trông giống đã nhớ lại gì đó.

[Xin hãy để tôi xin lỗi.]

Khi cô ấy nói vậy, cô ấy seiza mà không lo nghĩ về việc mình bị dơ.

[Xin lỗi? Tại sao?]

[Bởi vì tôi đã nói vài thứ không biết điều với công chúa và rốt cuộc Shindo-kun lại bị đuổi chung. Tôi thật sự xin lỗi vì khiến cậu bị vạ lây trong chuyện này.]

Cô ấy đặt tay lên mặt đất và cúi đầu. Nói ngắn gọn, là dogeza. Không, đợi một chút, tại sao một nữ sinh trung học lại thực hiện dozaga với bạn nam cùng lớp của cô ấy? (TL: cùng lớp ở đây ý là cùng tuổi)

[Đợi đã, tại sao cậu lại dogeza như thế?]

[Nếu chỉ là Shindo-kun, tôi nghĩ cậu sẽ có thể ở lại chỗ đó. Cậu kết cuộc sẽ không vào tình huống tệ nhất như là bị đuổi khỏi thành phố. Tất cả đều bởi vì tôi đã nói mà không suy nghĩ. Và tệ nhất là, tôi đã thét lên với Shindo-kun khi cậu đưa tay giúp đỡ. Thế nên tôi phải xin lỗi và chân thành cảm ơn cậu từ giờ trở đi.]

Kinoshita-san nói trong khi vẫn giữ đầu mình cúi.

Tôi hiểu rồi. Tôi có thể nói rằng tình huống trở nên tệ hơn bởi nhận xét của Kinoshita-san đến một mức độ nào đó.

[Tôi hiểu rồi. Tôi nhận lời cảm ơn và xin lỗi của cậu, Kinoshita-san. Nhưng nó không phải vấn đề lớn lao gì. Công chúa có lẽ vẫn sẽ đuổi chúng ta đi bằng mọi giá. Tôi nghĩ cô ta chỉ sử dụng nhận xét của cậu như một lí do thôi.]

Kinoshita nhìn lên, biểu hiện của cô ấy có vẻ lo âu.

[Thật không.....?]

[Uh, không nghi ngờ gì. Nếu Kinoshita-san bị đuổi một mình, tôi cũng dự định đi theo cậu luôn.] (TL: là bã chứ không phải thính - lão Hạc nói.)

Tôi không định chỉ cho cô ấy thấy thiện cảm của mình. Tôi phải sống cùng tình cảnh với cô gái này.

[Err, C-cảm ơn cậu vì điều đó.]

Kinoshita-san hơi đỏ mặt một chút. Oh, biểu hiện của cô ấy có vẻ hơi hạnh phúc. (TL: đớp rồi, đớp rồi)

[Nếu Kinoshita-san bị đuổi, sẽ khó cho tôi khi sống ở đó cùng với những người từ có phúc lành từ trường chúng ta.]

[Đúng vậy. Tôi thật sự cần phải cảm ơn cậu.]

[Ít nhất thì, năng lực đặc biệt của Kinoshita-san nên được biết....]

[Eh?]

Mắt Kinoshita-san mở lớn. Eh? Tôi đã nói cái gì lạ sao?

[Shindo-kun..... Cậu vừa nói tôi có năng lực đặc biệt sao?]

[Không phải tôi vừa nói lúc nãy sao? Cậu sẽ không nhận được phúc lành nếu cậu có năng lực đặc biệt. Kinoshita-san cũng vậy.]

Q (hỏi): Với năng lực đặc biệt, bạn có thể nhận được phúc lành?

A (đáp): Không, bởi vì một người có năng lực đặc biệt sẽ không thể có phúc lành. Nhưng không phải tất cả mọi người không có phúc lành sẽ có năng lực đặc biệt.

Nhân tiện, đây là câu trả lời cho câu hỏi đó. Trên cả tiện lợi. Vì thế hãy gọi là trợ giúp sensei.

Kinoshita-san đứng dậy và nhìn tôi.

[Tôi có loại năng lực gì!?]

[Ai biết?]

[Ai biết!?]

Thì, ngay cả khi cậu nhìn vào tôi với biểu hiện như vậy, nó cũng không hiện lên trạng thái của cậu....

[Tôi sẽ viết ra trạng thái của Kinoshita-san.]

Tôi viết trạng thái hiển thị trên cửa sổ ra giấy.

[Đây.]

----------------------------

Tên: Kinoshita Sakura

Giới tính: Gái

Tuổi: 16

Chủng tộc: Người (người từ thế giới khác)

Kỹ năng:

Năng lực đặc biệt: <???>

Danh hiệu: Người được triệu hồi, người với năng lực đặc biệt

--------------------------------

[Cột năng lực đặc biệt của người khác thường là trống, nhưng trong trường hợp của Kinoshita-san, nó được viết là ???. Có lẽ là bởi vì cậu vẫn chưa biết về bản chất của năng lực đặc biệt.]

[Không thể nào.]

[Ổn mà. Nó sẽ hiển thị sớm hay muộn thôi. Ít nhất tôi có thể bảo vệ cậu cho tới khi điều đó xảy ra.]

[C-cảm ơn cậu nhiều lắm.]

Kinoshita-san lại đỏ mặt và trở nên xấu hổ lần nữa. Mặc dù tôi đã chỉ thấy khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt của cô ấy, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Uh, khuôn mặt của một cô gái dễ thương đang xấu hổ rất tuyệt.

Q: Bạn có thể nhận gì từ con quỷ bạn đánh bại?

A: Trang bị. Bộ phận cơ thể. Quỷ thạch. Nhiều con quỷ có quỷ thạch đâu đó trên cơ thể. Quỷ thạch này có nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày, có thể bán được.

Q: Quỷ thạch là gì? Xin cho tôi thêm chi tiết.

A: Lõi của một con quỷ. Quỷ sẽ chết khi nó bị phá hủy. Quỷ đã chết mà quỷ thạch không được lấy ra có thể trở thành undead. Khi bán nó, màu sắc và kích thước được dùng để định giá. Cơ bản là viên đậm hơn và to hơn sẽ đắt hơn.

Bởi vì chức năng trợ giúp có thể giúp tôi hiểu mọi thứ, tôi đập tan một viên đá gần đó bằng cây chùy và tạo ra một con dao tạm thời để lấy quỷ thạch ra khỏi mấy con goblin.

[Vậy, đi thôi. Theo như bản đồ, chúng ta sẽ đến một ngôi làng trong một giờ.]

[Bản đồ tiện thật nhỉ.]

Tôi vui vì cô hiểu điều đó. Tôi muốn đến ngôi làng tiếp theo trước khi trời tối nếu có thể. Lúc tôi nhìn đồng hồ là khoảng 17:00. Nếu tôi cân nhắc thời gian và mùa, chúng tôi sẽ có khoảng 1-2 giờ trước khi mặt trời lặn. Chúng tôi sẽ tới đó kịp lúc.

Nghĩ lại thì, trạng thái của tôi đã tăng một chút. Tôi muốn viết nó ra với một chút chi tiết hơn.

-----------------------

Tên: Shindo Jin

Giới tính: Đực rựa

Tuổi: 17

Chủng loài: Người (người từ thế giới khác)

Kỹ năng: <Cường hóa cơ thể lv 3> <Tinh thông kiếm thuật lv 2> <Tinh thông thương thuật lv 3> <Tinh thông Blunt lv 1>

Năng lực đặc biệt: <Sức mạnh của sự sống và cái chết lv 1> <Thấu thị lv - > <???> <???> <???> <???> <???>

Danh hiệu: Người được triệu hồi, người với năng lực đặc biệt.

--------------------------

Queo, có thể là một nhầm lẫn vì tôi có 7 năng lực đặc biệt.

<=====Lone÷Wolf=====>

Bình luận (0)Facebook