• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 3.2: Cuộc phiêu lưu của mạo hiểm giả hạng B Cloud (2 / 5)

Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 14:15:14

Trans: Dark-_-Shadow

Sau đó, chúng tôi đi tới khu rừng nơi con ma cà rồng xuất hiện như kế hoạch.

Chúng tôi bỏ xe ngựa lại thị trấn và đi bộ tới đó.

Chúng tôi chẳng thể nào dung xe ngựa trong khu rừng rậm được, và chúng tôi đều đồng tình rằng cưỡi xe ngựa rồi để nó bên ngoài khu rừng là ý kiến tồi.

Chúng tôi đi bộ khoảng 30 phút và tới khu rừng nơi con  có mặt.

Vì quái vật khu này khá yếu, 30 phút đó chủ yếu là thời gian di chuyển vì chẳng tốn bao nhiêu thời gian tiêu diệt đám quái vật lắm.

[Khu rừng này thật rậm rạp.]

Như Coco thì thầm, cây cối mọc rât dày đặc đến mức khá ít ánh sáng lọt qua và tầm nhìn rất tệ.

Tôi được nghe là ma cà rồng rất yếu với ánh sáng mặt trời nên khu rừng âm u như này rất hợp với nó.

[ Đáng sợ quá~.]

Sicily nói thế với tông giọng thản nhiên. Cổ sẽ trở nên lắm lời khi mất đi sự tình bĩnh vốn có, nên hiện cổ đang rất bình tĩnh trái ngược với lời nói.

[ Hai người thư thái quá đấy, Chúng ta đang ở trong khu vực của kẻ địch đấy.]

[[ Nghe rồi~.]]

Tôi có cảm giác rằng họ đang mất dần hứng thú, nhưng tôi không nói ra.

Chẳng có con đường lát đá nào trong rừng cả, nên chúng tôi chỉ men theo đường mòn.

Tôi làm tiên phong, theo sau là Coco, Sicily và Yuria.

Chúng tôi chưa gặp bất cứ quái vật nào kể từ lúc vào trong rừng, cũng chẳng có dấu hiệu nào của bọn chúng luôn.

Có lẽ chúng bị săn hoặc sợ hãi trước con .

[ Cẩn thận đấy…]

[ Đồng ý.]

[Ừm.]

[Ừm~.]

Theo thông tin chúng tôi có được trước đó, con đường mòn sẽ sớm hết và chúng tôi sẽ gặp một khu đất trống.

[ Phải chăng là nơi đây…? ]

Và chúng tôi tới khu đất trống như họ nói.

Nó là một khu đất trống bất thường mà trong tầm đường kinh 100m mà chả có cái cây nào mọc cả.

Tôi đoán là vì ở đây đã diễn ra vô số trận đấu, tôi còn có thể ngửi thấy mùi máu còn vương lại một chút ở đây.

Dù chỉ có vài người bị giết ở đây, nhưng lại có rất nhiều người đã đổ máu tại đây.

[Hmm, lần này là 4 người sao. Tuy ít nhưng có thể có kẻ sẽ cho ta một trận đấu ra trò….]

Đương nhiên là con ma cà rồng đứng chờ ở đây rồi.

Mắt hắn màu đỏ và miêng có răng nanh nên hắn là ma cà rồng không nghi ngờ gì.

Nhưng hình tượng của hắn khác hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng.

Tưởng tượng của tôi về ma cà rồng là 1 kẻ mặc đồ đen hoặc tím và có tóc dài quá áo choàng.

Tuy nhiên, con ma cà rồng trước mắt chúng tôi thì mặc đồ trắng và treo kiếm trên … thắt lưng? Nó  đơn giản là 1 sợi dây trên eo.

Mặc dù hắn trông khác với tưởng tượng của tôi, tôi biết hắn là đối thủ khó xơi , vì hắn chẳng  lộ chút sơ hở nào cả.

[ Ông là ma cà rồng , đúng chứ? Chúng tôi nhận nhiệm vụ tiêu diệt hoặc đuổi  ông  đi bởi hội. Tên tôi là Cloud.]

[Giống thế, Tôi là Coco.]

[Sicily~.]

[Tôi Yuria.]

[ Ồ, các ngươi tự giới thiệu bản thân trước ta, một quái vật sao. … Tên ta là Giodor. Ta đang trong quá trình tập luyên để đạt tới cảnh giới cao hơn trong võ thuật.]

Có vẻ đấy là động lực chiến đấu của hắn.

[ Vậy, ta đã hiểu lí do các ngươi xuất hiện ở đây. Vậy kẻ nào sẽ đấu với ta đây? Dĩ nhiên ta không bận tâm nếu cả 4 cùng lên đâu.]

[ Thế chúng tôi sẽ chấp nhận lòng tốt của ông và chiến đáu với 4 người.]

Hắn có vẻ không quan tâm việc có bao nhiêu người thách thức hắn cùng lúc, dù gì hắn đã bị thách đấu bởi nhiều người cùng lúc vô số lần trước đây.

Chúng tôi không hề xem thường hắn. Xét theo hành động của hắn, không thể xem đó là phạm tội được.

[ Tốt thôi, nếu các ngươi muốn đầu hàng, thì phải nói sớm đấy. Ta sẽ không đấu với những ai không muôn đáu.]

[ Đã hiểu. Ông cũng thế hãy nói chúng tôi biết khi ông thừa nhận thua cuộc.]

[Hahaha, ngươi là kẻ đàu tiên nói thế với ta đấy.]

Giodor nói vậy trong khi lùi một chân về sau và hạ trọng tâm bản thân xuống một chút mà không có vũ khí trong tay.

Chúng tôi cũng vào thế và sẵn sàng vũ khí cho trận chiến.

[ Nói chuyện với người trẻ tuổi cũng vui đấy, nhưng ta thích đánh nhau hơn cơ. Nên, hãy nói chuyện bằng nắm đấm mà không cần giữ sức.]

[ Errr, nhưng tôi dùng kiếm mà...]

[... Ta tới đây.]

Giodor bỏ qua lời vặn lại của tôi và lao tới.

[Hắn tới đấy.]

[Tôi sẽ ngăn ông lại.]

Đây là đội hình cơ bản trong những trận chiến của chúng tôi, tôi sẽ lên trước và chặn đòn với khiên trước.

Tôi di chuyển khiên để ngăn chuyển động của Giodor. Đồng đội tôi sẽ cố gắng tấn công khi có cơ hội.

[Vô ích.]

[Eh?]

Lòng bàn tay Giodor va chạm với khiên của tôi khi hắn nói vậy.

[Fu.]

[Uwa~!?]

Giodor chỉ di chuyển nhẹ và đẩy tôi ra.

[Cloud.]

[Cloud-kun.]

[Cloud-kun, cậu ổn không?]

[Tớ ổn, không có thương tích gì cả.]

Tôi không bị thương gì nhưng tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi biết là vì lòng bàn tay hắn chạm vào khiên của tôi nhưng di chuyển của hắn rất chuẩn xác không phù hợp với sức mạnh đã đẩy tôi đi.

Phải chăng là ma thuật?

Liệu có sai lầm khi cản đòn của Giodor bằng khiên...?

...Không. Trận đấu mởi chỉ khai màn thôi, tôi không nên tự hạn chế cách chiến đấu của chúng tôi.

[Sao vậy? Chưa gì đã đầu hàng à?]

[Chúng tôi không dễ đầu hàng như vậy đâu.]

Coco ném một con dao làm mồi nhử.

[Hmm.]

Con dao của cổ nhắm vào đàu nhưng Giodor chỉ việc làm chệch hướng nó bằng  cách vẫy tay.

Nó vẫn phá thế đứng của hắn và cho chúng tôi chút thời gian. Dù chỉ chút ít.

[Hắn là một địch thủ cực kì mạnh. Hãy tham chiến mà tránh có điểm mù nhiều nhất  có thể.]

[ Ừm.]

[ Ừ.]

[Ừm~.]

Pha trao đổi trước đó chứng minh hắn là một kẻ địch mạnh. Hắn có thể là mạnh hơn từng người trong chúng tôi. Chỉ cần một người bị hạ gục, chúng tôi sẽ chắc chắn thua.

[ Các ngươi bàn chiến thuật xong rồi chứ? Ta tới nữa đây.]

Lần này, Giodor đã cố tiếp cận đồng đội tôi để tấn công. Dù tôi đã thất bại khi cố chặn đòn lần một, không có nghĩa là nó không cần thiết. Tôi tiếp tục cố chặn đòn của Giodor lần nữa.

Tôi nhất định phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra trong lần này.

[Lần này!]

Tôi giơ khiên lên chuẩn bị và tập trung nhìn vào đòn đánh.

[Ta không làm một trò hai lần đâu.]

[Eh!Ugh…]

Giodor nhảy lên và phi cước lúc tôi đang giơ khiên lên.

Hắn nhảy vượt qua tôi và giữ nguyên động lượng đó để thực hiện cú đá.

Mục tiêu là Yuria-san người đứng ngay sau lưng tôi.

[Guu!]

Yuria-san cản cú đá nhắm vào bụng cô ấy bằng cánh tay nhưng nó khiến cổ loạng choạng. Yuria-san là ma thuật sư có thể cận chiến. Nhưng Giodor là đối thủ quá sức cho cô ấy.

[[[Yuria-san.]]]

[ Đừng lo lắng! Đây là cơ hội đấy.]

Thay vì muốn được hồi phục, cổ muốn chúng tôi tấn công Giodor.

[Eeei…~]

[Đỡ này!]

Sicily và Coco ở gần nhất ra đòn tấn công.

[Fuu!]

Giodor hít vào và kẹp cây thương của Sicily vào nách rồi ném cổ về phía Coco.

[Không thể nào.~]

[Kya!]

Cả hai rên rỉ khi họ ngã ra.

[Ông còn quái dị hơn những gì chúng tôi dự đoán.]

[Ta là quái vật thì dĩ nhiên là vậy rồi.]

Giodor ném cho tôi một câu đùa. Well, quái vật chả bao giờ dùng những kỹ thuật như này cả. Nó sẽ càng khó khăn hơn nếu chúng tôi mất tập trung.

[ Quan trọng hơn là, các ngươi sớm sử dụng ma thuật đi chứ?]

[Làm sao mà …]

Chúng tôi không giấu nổi ngạc nhiên khi Giodor nói thế. Chúng tôi dùng được ma thuật nhưng chưa đụng tới nó. Tôi không biết là sao mà hắn nhận ra.

[Lối đánh của các ngươi hướng về dùng ma thuật. Mặc dù ta đã đoán được nên đã quyết định lao vào ngăn các ngươi dùng nó.]

[ Ông biết mọi thứ chỉ với bấy nhiêu~?]

[ Ta nhận ra trong trận chiến.]

Thực ra thì, lối đánh của chúng tôi gồm cả ma thuật , nhưng nhận ra chỉ với việc trao đổi vài đòn…

[ Bất ngờ thật đấy…]

[ Đúng vậy, nó là cách mà chúng tôi chiến đấu. Cloud-kun, dùng ma thuật thôi.]

[Cậu nói đúng.]

[ Các ngươi sẽ cho ta thấy gì đây?]

[Như ý ông muốn, ma thuật.]

Chúng tôi đã tự giới hạn bản thân trong việc dùng ma thuật cho đến tận bây giờ. Dĩ nhiên là có lí do rồi, nhưng lí do lớn nhất là " nó quá mạnh". Kĩ năng ma thuật của Chúng tôi được ban cho bởi chủ nhân Jin-sama. Bằng khả năng của chủ nhân, ma thuật của chúng tôi mạnh hơn mỗi khi chúng tôi hạ gục kẻ địch dùng ma thuật. trước khi chúng tôi nhận ra, ma thuật của chúng tôi đã trở nên vô cùng mạnh mẽ sau hàng loạt trận chiến như môt mạo hiểm giả hạng B.

Nếu tôi muốn dùng từ ngữ để diễn tả sức mạnh ấy, chỉ có thể nói là "hạng S". Ma thuật là thứ duy nhất chúng tôi có đạt mức hạng S, bên cạnh khả năng chiến đấu thực sự của bọn tôi.

 Thực lòng mà nói, nó đi quá xa so với dự định của bọn tôi. Chúng tôi không muốn dùng sức mạnh vượt quá khả năng thực tế của bọn tôi. Nên chúng tôi đặt ra giới hạn khi dùng ma thuật như sau:

-Nếu kẻ địch có thể bị đánh bại mà không cần dùng ma thuật, đừng dùng.

-Nếu phải dùng ma thuật, tăng dần sức mạnh của ma thuật.

Vì khá khó để đánh bại Giodor mà không dùng ma thuật và hắn cũng muốn vậy. Chúng tôi quyết định gỡ giới hạn khi dùng ma thuật. Dĩ nhiên là không cần lo lắng gì vì chúng tôi đã tập luyện để dùng ma thuật trong chiến thuật chiến đấu.

[ Ta hiểu rồi, các ngươi cuối cùng cũng dùng ma thuật. Ồ, ta nói trước. Ta yếu với "Quang ma pháp". Dù gì ta cũng là ma cà rồng.]

[ Sao ông lại tự tiết lộ điểm yếu?]

[À thì nhớ dùng "Quang ma pháp" khi có cơ hội đấy. Ta không thể trở nên "mạnh nhất" nếu không vượt qua điểm yếu này được.]

Tôi không nghĩ tôi sẽ tự nói điểm yếu ra đâu. Liệu hắn có đang nói dối? Không, không giống lắm, hắn cũng không có lí do gì để nói dối cả.

Trước tiên thì hắn là ."Quang ma thuật" chắc chắn là một trong những điểm yếu. Hãy chỉ dùng nó.

[ Tới đây,"Quang cầu"!]

Tôi dùng "Quang cầu", cấp độ đầu của "Quang ma thuật". Vì kĩ năng "Vô niệm" của tôi mới lv1, tôi có thể dùng "Quang cầu" mà không cần niệm. Nhân tiện thì chỉ mỗi tôi trong số 8 người có thể dùng "Quang ma pháp".

[ Hô, "Vô niệm" à.]

Như dự kiến, Giodor lên tiếng thán phục. Tôi nghĩ hắn không ngờ tôi có "Vô niệm".

[Fu~!]

Giodor né "Quang cầu". Trước khi nó bay đi mất. Tôi điều khiển "Quang cầu" bay lại về phía Giodor lần nữa. Người tung chiêu có thể điều khiển hướng bay của "Quang cầu" sau khi dùng. Tuy nhiên nó chậm hơn so với các loại ma thuật dạng cầu khác.

[ Sơ hở.]

Giodor đá tung một cành cây lớn, phá hủy nó rồi đá về phía này. Cành cây va chạm với "Quang cầu" và triệt tiêu nó. Việc này có thể dể dàng làm với vũ khí nhưng Giodor đang đánh tay không, nên không thể làm được.

[Ngươi có "Vô niệm" cơ đấy. Kakaka, ngươi thú vị lắm. Ta cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta sẽ trở nên mạnh hơn sau lần này.]

Thay vì hoảng loạn, hắn lại tận hưởng nó. Tên cuồng chiến này có thực lực cao, rắc rối thật…

Sau đó, trận đấu với Giodor tiếp diễn. Nếu tôi phải diễn tả cách Giodor chiến đấu mỗi nhịp, thì nó là " không có sơ hở". Khi bạn nghĩ bạn có cơ hội tấn công Giodor, hắn sẽ ngay lập tức lùi lại và khi đòn đánh tới gần hắn, hắn sẽ sẵn sàng đón và phản lại với một đòn đơn giản.

Mặc cho việc chiến đấu tay không giúp những đòn công thủ của hắn không có động tác thừa. Mọi đòn tấn công của chúng tôi đều bị đỡ hết với những kỹ thuật cực kì lạ mắt.

Có lẽ, đòn đánh tôi nhận phải lúc đầu là một trong những kỹ thuật đó. Tôi bất ngờ vì nghĩ đó là con bài tẩy của hắn. Nhưng thật ra chỉ là đòn đánh bình thường.

Tuy nhiên, hắ đã để ý tới ma thuật “Vô niệm”, đặc biệt là “Quang ma thuật”. Có tỉ lệ phát động thất bại “Quang ma thuật” với “Vô niệm”, chưa nói tới việc dùng giữa trận chiến.

Hắn đã cảnh giác với ma thuật hơn. Giodor không tấn công thêm một cách bừa bãi. Tôi cho rằng hắn ghét phải lộ sơ hở khi ra đòn liên tiếp, đặc biệt là khi tôi có thể dùng “Quang ma thuật” trong lúc đó.

Thêm vào đó, có vẻ hắn đang đo lường khả năng của bọn tôi. Dĩ nhiên chúng tôi còn giấu một hai con bài tẩy nữa. Nhưng chúng không dễ dùng.

[Hừm, kĩ năng của các ngươi cũng khá đấy. Hầu hết đám mạo hiểm giả tầm này đã đầu hàng hoặc chết rồi đấy.]

[ Chúng tôi không nương tay dù cho ngươi có khen ngợi bọn ta đâu.]

[ Nói thế khi nào làm ta bị thương cái đã.]

Cả 2 bên đều chưa gây ra đòn nặng nào lên đối thủ cả. Phát đánh vào khiên của tôi không gây sát thương. Đòn đánh vô Yuria-san thì nông và chẳng cản trở chuyển động của cổ.

[Trận đấu nay đang rơi vào bế tắc. Các ngươi dường như còn giấu bài tủ. Vậy để ta cho các ngươi thấy tuyệt kỹ của ta.]

Giodor xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi và tung đòn.

[Kuh!]

Tôi vội vàng giơ khiên lên đỡ. Lòng bàn tay Giodor va chạm với khiên của tôi và thổi bay tôi đi như lần trước. Chết tiệt, tôi có cách chống lại cho nó nhưng không đủ thời gian chuẩn bị.

[Uwa!]

Tôi bị thổi bay và đập người xuống đất.

[[[Cloud(kun).]]]

[Tớ không sao.]

Tôi ngay lập tức đứng dậy và thủ thế. Chắc chắn đó là “Tốc biến”. Tôi đã thấy nó từ Maria-senpai và dùng nó khá nhiều lần nên tôi khá chắc chắn. Tuy nhiên, tôi cũng khá chắc rằng cấp độ “Tốc biến” của Giodor cũng cao hơn tôi.Tệ nhất thì đây chẳng phải giống cuộc đấu với Maria-senpai?

Bình luận (0)Facebook