Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:17:31

Căn cứ quan trọng nhất ở biên giới phía tây của Vương quốc Lifelia- thành phố pháo đài Faltra.

Phía Bắc có dãy núi bất khả xâm phạm và phía tây là hồ Seplia rộng lớn. Phía đông bờ hồ là Rừng Kohigashi. Khu rừng này nằm ở phía đông nam của Thành phố Faltra.

Trái ngược hoàn toàn với bờ tây của hồ Seplia, nơi đầy rẫy nguy hiểm, thì ở phía đông ,nơi được bảo vệ bằng territory, xác xuất để gặp ma tộc là rất thấp, và cũng hiếm con quái to nào xuất hiện tại đây

Có vẻ ở thế giới này, phía đông là nơi săn bắn khá lí tưởng cho người dân thị trấn.

Còn trong game, đây là nơi “cày exp lí tưởng cho những người tới Faltra này”

Lịch Hoàng gia Lifelia, Ngày 8 tháng 6 năm 164-

Nhóm của Diablo cuối cùng cũng đặt chân đến “rừng Kohigashi”

Cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ trận chiến với Elf và Galford ở đây. Diablo cũng mới hồi phục xong sức mạnh ( Mp cũng vậy)

Ánh sáng xuyên qua những kẽ lá. Tiếng chim hót líu lo. Mùi hương nơi đây là sự kết hợp giữa cỏ và đất.

Diablo khoanh tay, dựa lưng vào một gốc cây--- nhìn về phía Rem và Shera.

Shera đang vẽ cái gì đó trên đất bằng cát trắng

“Thế này được chưa?”

“…Xấu vãi linh hồn… Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của cô nên như vậy cũng được”

Dù Rem có vẻ hơi khó chịu nhưng cô ấy vẫn chấp nhận.

Shera vẫy tay

“Dù gì thì đây không phải lần đầu của tui mà ~ Đây là lần thứ 2 từ lúc tui triệu hồi Diablo nhỉ?”

“… Lúc đó, người vẽ vòng tròn ma thuật là tôi nhé..”

Rem thở dài

Rem Galeu là 1 cô gái trẻ nhỏ nhắn thuộc họ báo nhân. Cô ấy có một cái tai báo ở trên đầu, một cái đuôi dài và nhỏ, mái tóc đen dài phủ xuống đến tận thắt lưng.

Báo nhân thường có tóc màu vàng, tai và đuôi có màu hổ phách, nhưng Rem lại là hắc báo.

Và còn cái “Vòng cổ nô lệ” ở trên cổ cô ấy nữa.

Dù vẫn còn nét trẻ con nhưng ngoại hình của cô thật sự rất đẹp: đôi mắt quả hạnh sắc sảo cùng với đôi môi mỏng mím chặt tạo cho người ta cái cảm giác về sự quyết đoán của cô gái này.

Người mà Rem đang dạy là Shera, một triệu hồi sự mới vào nghề.

Shera L.Greenwood là một Elf. Sở hữu đôi tay và chân dài và nhỏ, thân hình mảnh mai, mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt màu biển –cái vẻ đẹp của cô cũng chính là vẻ đẹp của tộc được xem là gần với Chúa trời nhất. Và hơn thế nữa, Shera còn là một cô công chúa.

Nhưng dù là vậy, khác với các elf khác có bộ ngực vừa phải, của Shera lại quá khủng. Dù cho cô mặc bộ đồ thợ săn, nhưng trông chúng cứ như muốn rách toạc ra vậy. Và điều đó càng làm cho cô ấy thêm nổi bật

“Erm, vậy tui chỉ ẩn đặt tinh thể này lên tâm của ma pháp thôi, đúng không?”

“Và nhớ đừng có dẫm lên ma pháp đấy”

“Biết rồi mà… Ah!?”

“…”

“Sắp được rồi! Xong!”

Ahaha. Shera cười để xua đi cái ngớ ngẩn của cô ấy.

Lúc Shera lóng ngóng, đôi gò bồng của cô lại đung đưa “tayun, tayun”

Đấu tranh không nhìn vào chúng, Diablo vội liếc mắt sang chỗ khác

Ma vương không thể nào bị kích thích bằng mấy thứ đó được

Diablo mang trong mình cặp sừng trên đầu. Vì là ma vương nên cậu có vết bớt ở trên mặt và cơ thể. Trông chúng như mấy hình xăm tatoo vậy. Từ lúc được triệu hồi đến thế giới này, cậu vẫn tự nhận mình là “ma vương từ thế giới khác”.

Tuy là vậy, nhưng sự kêu ngạo với thái độ tự tin hơi thái quá, tất cả cũng chỉ là một vở kịch, một vở kịch trong đó cậu đóng vai ma vương mà thôi. Thật sự, nếu như cậu không diễn vai ma vương, cậu không thể nào mà nói chuyện với người khác được vì cái kĩ năng giao tiếp cực kì tệ hại của cậu

“Hmph…. Dù vậy nhưng ma thuật nguyên tố mạnh hơn hẳn Triệu hồi thú”

“ À, đó là vì, Diablo, ngài là người đặc biệt”

Shera bĩu môi

Rem cũng đồng quan điểm

“…. Dù tụi em có xài ma thuật nguyên tố, nhưng phải chắc chắn một điều rằng tụi em sẽ không đủ sức mạnh để đánh bại ma tộc giống như ngài. Hơn nữa, trong những trận chiến, ta có thể dùng triệu hồi thú như một tấm là chắn “

“ Sao cũng được. Mau hoàn thành nghi lễ đi.Dù cô có đạt tới ngưỡng sức mạnh nào đi chăng nữa, rồi cô cũng dùng nó vào trong chiến đấu mà thôi”

“Un”

Shera gật đầu đồng ý. Dưới chân cô ấy là một biểu tượng được vẽ bằng cát trắng. Có một vài kí tự và chữ cái khảm trên đó cùng một vài vòng tròn làm nền.

Rem một lần nữa giảng cho Shera

“ Nghe nè, ma pháp trận này- Tất cả những thứ bên trong nó đều rất quan trọng. Chúng sắp xếp dòng chảy ma thuật, và là chìa khóa cho bất cứ sức mạnh nào khác trên thế giới”

“Un”

“…Thời gian, địa điểm, ma pháp trận, niệm chú… và quan trọng nhất, đó chính là sự tập trung và bản thân ma thuật sư. Khi hội tụ đủ tất cả thì “Ma pháp lễ nghi” và”Phép triệu hồi” sẽ diễn ra. Đó là thứ cô đang làm lúc này”

“ Tuyệt thế, nhưng có vẻ khó nhỉ~?”

“Khó nhưng đó là cơ bản của cơ bản rồi đấy. khác với việc cô ném tinh thể để gọi triệu hồi thú hay như nguyên tố phép thuật “Aria magic” chỉ cần niệm là được, nhưng với”Ma pháp lễ nghi" nàyđòi hỏi sự chuẩn bị công phu. Cũng có nhưng ma pháp trận chỉ có thể thực hiện bằng “Formation Type magic”. Nhưng vì chúng quá bất tiện trong chiến đấu nên Mạo hiểm giả không mấy ai dùng tới, nhưng họ có thể dùng như mấy cái bẫy trong Dungeon”

“Ku ~…”

“Đừng có ngủ gật nữa”

*Peshi peshi” Rem cốc đầu Shera

--- Ra là vậy à. Diablo nhớ lại trong ký ức “Sách hướng dẫn chơi Cross Verie:thế giới khác”

Nhưng ma pháp trận và “Formation Type magic” chỉ xuất hiện ở mấy cái event, nên người chơi cũng không thể tiếp xúc nhiều chúng.

Thế nên, vì lí do đó mà dù cậu có thấy chúng trên mấy đoạn intro, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy rõ việc chuẩn bị ma pháp trận.

Và hiển nhiên, đổi lại, “Ma pháp lễ nghi” này sẽ mạnh hơn so với mấy phép khác.

Rem thì hướng dẫn Shera, còn Shera thì ngồi trước ma pháp trận

“… Có thể hơi khó hiểu chút, “phép triệu hồi” là việc triệu hồi triệu hồi thú từ thế giới khác thông qua một nghi thức. Còn phong ấn nô lệ thì được gọi là “ Nghi thức nô lệ”. Sau đó, triệu hồi thú sẽ ở trong tinh thể”

“ Nhưng mà nghĩ lại thì, Diablo có biến thành tinh thể đâu”

“Đó là do ngài ấy là ma vương từ thế giới khác, không phải triệu hồi thú… Và “Nghi thức nô lệ” cũng bị phản hồi lại nữa”

“ Vậy cuối cùng, người sẽ ở trong tinh thể là chúng ta à?!”

“… Tôi cũng chưa thử, nhưng… Tôi chưa từng nghe chuyện người của tộc nào đó biến thành tinh thể. Về mặt ma thuật, “Vòng cổ nô lệ” cũng gần tương tự vậy, nên có thể nói rằng, biến thành tinh thể có thể coi là “ năng lực của triệu thú””

“ Là sao cơ?”

“ Khi triệu hồi thú ra khỏi tinh thể, người triệu hồi sẽ bắt đầu tiêu tốn năng lực cho triệu hồi thú. Vậy thì khi Diablo ở đây, ma thuật của chúng ta đang bị tiêu tốn đi sao?”

“À, không có”

“ Thật tình, Diablo là một ma vương từ thế giới khác, đâu phải là triệu hồi thú đâu. Và hơn nữa, việc tôi là là người triệu hồi đã quá rõ rồi.”

Lại nữa. họ lại cãi nhau xem “ai là người triệu hồi mình”, nhưng vì đã quá quen với việc này rồi nên họ sẽ nhanh chóng trở lại vấn đề chính thôi.

Diablo thở dài ngao ngán.

Sau khi được triệu hồi tới thế giới này, cậu cũng hoang mang không biết mình có bị biến thành tinh thể hay không. Thật ra, Diablo không phải ma vương từ thế giới khác, mà chỉ đơn giản là một gamer bình thường nhưng được xem là ma vương trong game.

Cái bí mật đầy xấu hổ ấy, cậu không thể tiết lộ được. Thôi thì cứ giấu luôn đi cho rồi.

Rem giải thích tiếp

“Gọi một triệu hồi thú từ trong tinh thể còn được gọi là “Ma thuật triệu hồi”.Cả nô dịch và cưỡng chế chúng cũng là một chuỗi ma thuật”

“Fumu, fumu. Thì cũng giống như đi tới nhà hàng hay cho thức ăn vào miệng cũng gọi là”đi ăn”

“… Liên tưởng tốt thật, đúng là chỉ có cô thôi”

Shera ưỡn ngực đầy tự hào

“Giờ nhanh chóng bắt đầu “Ma thuật triệu hồi “nào!”

“ Ừ…Rót ma thuật vào ma pháp trận đi”

“Un! Teyah!”

“Không cần hét lên đâu”

“Nn~ nghĩ lại, mình cũng đã luyện tập với Rem rồi nhở?”

Shera cười toe toét, ngón tay thì đung đưa. Mặt Rem chốc đỏ

“N-Nếu cô còn nói mấy thứ ngu ngốc đó nữa, tôi sẽ không dạy cô nữa nhé, ok?!”

À, nhớ ra rồi. Vài ngày trước, 2 người họ chơi mấy cái trò đó. Diablo đỏ mặt

Cậu ho một cái để xua đi mấy thứ đấy

“Này, nhanh lên. Ta không còn nhiều thời gian đâu!”

Mà thật ra, cậu cũng chả có nhiệm vụ gì ngoài chơi không ở nhà trọ

Shera gật đầu

“Un, em làm ngay ạ!”

Cô đưa tay đến gần ma pháp trận

Các ký hiệu vẽ bằng cát trắng cháy rực như thể đốt dầu vậy. Nhưng ngọn lửa lại màu xanh lá.

Sao chả thấy nóng tí nào nhỉ?

Ma lực mạnh thật

Rem lẩm bẩm

“… Tộc elf thường là thuộc tính phong nhưng với Shera thì lại là hỏa”

Diablo có vẻ khá quan tâm tới mấy cái vụ này. Lúc trước, cậu toàn sống trong thế giới của Fantasy MMORPG, thế nên kiến thức của cậu về thế giới thật cũng chả bao nhiêu. Do đó, mấy cái chủ đề này càng khiến cậu tò mò hơn

“ Mọi người từ lúc sinh ra đều mang trong mình một thuộc tính rồi à?”

“Vâng. Tuy vậy, cũng có trường hợp thuộc tính bị thay đổi. Ví dụ như trải qua điều gì đó cũng vô tình thay đổi chúng. Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến của riêng em thôi!Em nghĩ thuộc tính ma thuật phản ánh nội tâm bên trong. Cơ mà thuộc tính hỏa khá là dữ dội đấy"

“Dữ dội là sao?”

Cậu không hiểu sự dữ dội của Shera là sao. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười mà.

“Vứt bỏ đi tước vị công chúa, rời bỏ gia đình và quê hương chỉ để đi khám phá thế giới một mình--- Dữ dội có lẽ là từ thích hợp nhất rồi”

“Fumu, đúng vậy. Nói thế, chắc em cũng giống cô ấy?”

“… Thuộc tính của em là “thổ”. Thường thì Báo nhân là thuộc tính “Đất”. Và thuộc tính của em là sự kiên định."

“Ta hiểu”

Vậy ra sâu trong tâm can bên trong Shera, người đã rời bỏ vương quốc Greenwood, nơi khiến cô cảm thấy như bị giam cầm, là “Hỏa”, ngọn lửa dữ dội. Và với Rem, người bị trói buộc bởi linh hồn ma vương Krebskrem, là “Thổ”, sự kiên định

“Vậy theo cô, ta thì sao?”

“Eh?”

“Ah, không không. Ma vương tất nhiên là không thể đi so với mấy tộc kia được, nhưng ta khá thích thú khi biết được những kẻ yếu hơn ta nghĩ về ta.Hãy nói đi, ta cho phép”

Thật sự cậu cũng rất tò mò khi Rem nói về các thuộc tính”, nhưng Ma vương mà lại đi hỏi kẻ khác về mình thì chả ngầu tí nào. Thế nên đó là lí do tại sao cậu lại khá nóng lòng hỏi về chuyện đó với tư cách là ma vương

Rem cười “Fummu”, suy nghĩ về chuyện đó

“… Ma tộc thường sở hữu thuộc tính “hắc ám”…. Ah, Diablo, tất nhiên ngài là ma vương, và ngài có vẻ ngoài cũng khá giống, nên cũng có thể là cùng thuộc tính. Lúc trước, khi chúng ta có đến chỗ phân định level ở bang hội mạo hiểm giả, chiếc gương bỗng đen xì. Suy xét cho cùng, ngài có thể đang sở hữu thuộc tính “hắc ám”, đúng không ta?”

“Đúng thế”

Nói đến ma tộc, điều nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là thuộc tính “hắc ám”. Nói chung khi nói đến loài nào ta lại nghĩ đến những đặc trưng của chúng

“… Tuy vậy, bản chất của thuộc tính “hắc ám” là sự dối lừa… Em tin là thế”

“Cái gì?”

“Diablo, hay là ngài đang giấu một bí mật…. à mà không, không có gì đâu. Mà nói chung, phân loại được tất cả mọi loại người về 6 thuộc tính cũng là một câu chuyện dài”

Rem cười e thẹn

Diablo cũng cười, bình tĩnh đến lạ

Nhưng trong lòng, tim cậu ấy như sắp rớt ra ngoài, tí nữa là bị lộ danh tính.

Câu chuyện vô nghĩa của họ cuối cùng cũng chấm dứt. Họ cùng nhìn về phía Shera.

Cô ấy vẫn đang tiếp tục rót ma thuật vào ma pháp trận khá là nghiêm túc.

Rem gật đầu

“..Dù không muốn nói nhưng thực sự Shera rất có khiếu. Dù đây là lần đầu nhưng cánh cổng qua thế giới khác đã ổn định”

“ Vậy ta sẽ triệu hồi được loại triệu hồi thú nào đây?”

“Phụ thuộc vào may mắn thôi”

“Fumu”

Trong game cũng vậy thôi, toàn may rủi

Cuối cùng, qua bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu tài nguyên đổ vào việc triệu hồi, cuối cùng cũng chỉ là một Triệu hồi thú yếu nhớt…. những câu chuyện ấy cậu nghe quá quen rồi.Còn trong trang web walkthrough, mấy con triệu hồi thú hiếm thường là ở trong trạng thái chẳng hạn như“ Chưa ra mắt”, “Đang trong trong đoạn thử nghiệm” hay là “Tsuchinoko”

Rem nghiêng mình về phía trước

“Xuất hiện rồi kìa”

“Gou”

Gió nổi lên, bay qua ma pháp trận, nơi đang được bao bọc trong ngọn lửa màu trắng hơi xanh. Cát xoáy lên không trung, che tầm nhìn của họ

Bên kia, một con vật có hình dáng của một triệu hồi thú đang trồi lên

“Tui làm được rồi”

Shera hét lên

Đó là một con triệu hồi thú to cỡ quả bóng bầu dục. Trông nó hệt như một chú gà béo tốt. Nó có bộ lông màu đen, cái đuôi thì được bao phủ bởi những chiếc lông được xếp chồng lên nhau. Chú chim chậm rãi, vỗ cánh bay vào không trung. Đôi mắt đen nhánh tròn xoe của chú cứ chớp mắt không ngừng.

Rem thở dài

“… Là một con “Turkey Shot”

“Dễ thương quá à! Đây, chính con chim này là thứ tui muốn!”

Shera cười rạng rỡ

“…Dù gì cũng là lần đầu, nên như thế này cũng là dễ hiểu thôi”

“Thật hả? Vậy, con chim này như thế nào?”

“…Nhìn là biết con chim này không phải là con Triệu hồi thú mạnh. Trong số những con có thuộc tính gió, có lẽ đây là con yếu nhất. Có lẽ là cùng level với “Sprite of Wind”… Nếu mà nói về sức mạnh tấn công, con chim này quá yếu ớt”

“Ehh ~!?”

“ Kĩ năng của con chim này là “Chia sẻ tầm nhìn”. Kĩ năng này cho phép cô thấy được những gì triệu hồi thú đang thấy."

“Ah, cũng khá được đấy chứ?”

“ Cô nghĩ nó sẽ hiệu quả khi dùng nó để trinh sát ư? Dùng nó có nghĩa sẽ tiêu tốn sức mạnh phép thuật, vì thế sẽ không dùng được lâu đâu. Mà có chăng cũng hữu dụng khi cô đi lạc thôi…”

“Khó hình dung quá”

Shera lộ rõ khuôn mặt chán nản

Rem nhún vai

“Trong hàng nghìn con triệu hồi thú, chỉ những con có chỉ số công kích cao mới là những con mạnh thôi”

“Ra là vậy”

“ Giờ cô làm gì đây? Không cần phải thực hiện cái “Nghi thức nô lệ” đâu”

“Không. Dù gì triệu hồi thú cũng đã đáp lại, thế nên tui sẽ giao ước với nó”

Shera lấy ra một viên kim cương từ túi giắt bên hông của cô.

Nó màu trắng

Diablo trầm ngâm suy nghĩ. Cậu chưa từng thấy thứ đó bao giờ trong game

“Cái gì vậy?”

“nn? Không biết nữa, nhưng có vẻ nó rất cần thiết cho việc này nhỉ?

Rem nhăn mặt với câu trả lời của Shera

“… Tôi đã giải thích với cô vào hôm qua rồi mà. Đây là “Đá giao ước ma thuật”. Nó được dùng trong “Nghi thức nô lệ”

“À đúng đúng. Tui nhớ ra rồi”

Ra là tồn tại những thứ đó nữa cơ. Trong MMORPG Cross Reverie không có mấy cái kiểu như “Nghi thức nô lệ”. Phải chăng do nó quá phức tạp với một tựa game nên họ đã bỏ qua nó chăng?

Hoặc là, một lí do khác- “Ma thuật nô lệ” nô lệ hóa triệu hồi thú có vẻ giống với “ Ma thuật nô lệ” dùng để biến người nào đó thành nô lệ. Mà dù gì thì cũng phải dùng đến nó thôi.

Trong game, những thứ liên quan tới nô lệ thường khá ít.

Rem cầm viên kim cương trắng

“… Diablo, mặc dù ngài có vẻ không hướng thú lắm với Triệu hồi thú nhưng cái này cũng khá có ích cho việc tìm cách gỡ bỏ “ Vòng cổ nô lệ”. Em tin rằng với bất cứ ai là ma thuật sư, ít nhất cũng nên có nó”

“Ừ. Dù gì nó cũng không có vẻ gì là nguy hiểm cả”

Diablo nhận “Đá giao ước ma thuật”

Shera xướng một đoạn chú ngắn

“… Nhân danh Shera .Greenwood ta ra lệnh. Hãy trả lời ta, hãy thuộc về ta, phục tùng ta”

Sau đó, cô hé mở đôi môi đỏ mọng của mình, ngậm viên kim cương màu trắng

Con triệu hồi thú “Turkey Shot” bay xuống mặt đất, sau đó yên lặng như đang ngủ vậy.

*Chon*- Shera hôn lên đầu nó.

Gần đôi môi cô ấy ánh lên ánh sáng màu đỏ nhạt rực rỡ. Là do “Đá giao ước ma thuật” ánh lên à?

“Jii” Shera nhìn triệu hồi thú

Trên cổ con “Turkey Shot” có một cái vòng màu đen.

“Vuun”…. Âm thanh đủ nhỏ cho người ta nghe. Tiếng “Pochi” như tiếng cái gì đó bị khóa lại.

Khá là giống lúc Rem và Shera bị đeo “Vòng cổ nô lệ”. Tuy nhiên, cái của con “Turkey Shot” nhỏ hơn để vừa với cái cổ nhỏ xíu của nó. Mà với bộ lông dày như vậy, cái vòng gần như bị giấu đi.

Mắt Shera ánh lên.Cô nhìn về hướng này.

Rem gật đầu

“Thành công rồi”

“Tui làm được rồi!”

“Fufu… Mà cũng đỡ hơn là không bị phản hồi ma thuật””

“Ueh~ Tui không muốn làm nô lệ cho con “Turkey Shot” đó đâu!”

Hai người họ cười.

Khóe môi của Diablo hiện lên một nụ cười, một nụ cười đã từ rất lâu rồi.

Đột nhiên, cậu nhớ lại vài thứ từ trang walkthrough

“…Về con “Turkey Shot” này… Cộng thêm việc cô biết dùng cung nữa. Đây sẽ là một sự kết hợp thú vị đấy”

“Fue?”

“Cũng giống kết hợp UAV và bắn tỉa trong mấy game FPS đấy..”

“Eh?Eh?”

Không chỉ Shera, cả Rem cũng hoang mang tột độ. Mà cũng dễ hiểu thôi. Làm sao mà họ hiểu mấy cái thuật ngữ ấy được. Cậu tự giải thích với bản thân mình.

Mà dù vậy, trong game thì được chứ chắc gì ngoài thế giới này lại được. Diablo đi khỏi chỗ 2 người họ, đặt một đồng xu ở chỗ một cái bụi.

“Có thấy đồng xu không?”

“Nuh-uh?”

“Vậy thì thử dùng triệu hồi thú xem”

Shera gật đầu, sau đó cô tập trung

“Erm… Đi xem thử đi”

Con “Turkey Shot” nhận nhiệm vụ, vỗ cánh bay đi

Con chim này bay chậm vãi.

Mà nếu có bị bắn hạ thì cũng không gây nguy hiểm gì tới chủ nhân của nó.

Shera mở to mắt

“Wawah! Tui đang bay! Ah, thấy rồi!”

“Nếu cô biết vị trí rồi, sao không thử bắn một mũi tên tới chỗ này đi?”

“Để đó cho em!”

Không do dự, cô ấy lấy 1 mũi tên đằng sau eo và ngay lập tức chuẩn bị cây cung cô mang sau lưng.

Không cần nhắm bắn, mũi tên được bắn lên không trung—vẽ lên 1 được parabol, rơi xuống gần chỗ Diablo.

Mũi tên đúng ngay tại đồng xu.

“Làm được rồi!”

“Umu!”

Trong game, ta không thể chỉnh tầm nhìn tới chỗ bình thường nhìn không thấy. Tuy nhiên, tầm nhìn sẽ được mở rộng thông qua con triệu hồi thú “Turkey Shot” này, ta có thể nhắm mục tiêu khi biết mục tiêu đang ở đâu từ trên trời. Nhưng dù là trong game hay ngoài đời, dù đã biết vị trí, nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào kĩ năng bắn cung nữa.

Rem nói trong sự kinh ngạc

“Làm sao có thể…!? Em không nghĩ lại có thể có cách đó… Đúng là ngài mà Diblo. Dù ngài đến từ thế giới khác, nhưng kiến thức của ngài lại nhiều hơn tụi em”

“Hmph, cũng đơn giản thôi. Chỉ cần nghĩ chút là ra. Mà dù gì ta cũng là Ma vương”

Thật ra, cậu cũng chỉ nhớ một chút từ cái trang walkthrough ấy. Trong hàng triệu người chơi Cross Reverie, cũng phải có những tên kì lạ-- Và họ đã thử tìm cách sử dụng con “Turkey Shot”, thứ mà mọi người coi là sản phẩm thất bại. Diablo cũng khá thích thú với những thứ kì quặc ấy.

Giờ nói về kĩ năng của Shera.

Nhìn cứ tưởng cô ấy bắn hên xui, nhưng không ngờ lại bắn trúng đồng xu. Thật sự Shera là bậc thầy bắn cung.

Cậu rút mũi tên ra khỏi mặc đất. Đồng xu đã bị vỡ ra làm đôi rồi

Shera vội vàng chạy tới

“Cảm ơn ngài, Diablo! Em, em cứ tưởng con chim này là sản phẩm thật bại nữa chứ. Nhưng giờ em rất yêu nó"

Cậu chưa quen được cảm ơn như thế này. Diablo lạnh lùng nhìn ra chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ.

“Vậy sao…”

“Ehehe, em sẽ luyện tập thật nhiều để nâng cao trình độ”

“umu”

“… Luyện tập thì tốt đấy… Mà với trình độ của cô như thế này thì nâng cao cái gì nữa đây?”

Shera sốc bởi cú tsukkomi khá đau của Rem

Bình luận (0)Facebook