Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tự chương

Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:00:10

Trong trò chơi đó, chỉ có một người mới được gọi 『Ma Vương』 chân chính.

MMORPG thể loại Fantasic Cross Reverie—

『Ma Vương』 chân chính cũng không phải là quái vật thật sự.

Mà là một trong toàn bộ ba triệu người chơi Cross Reverie

Game này có hệ thống là 『Người chơi có thể tạo cho riêng mình một dungeon và làm boss trị vì nơi đó』. Bất cứ kẻ nào cũng có thể trở thành 『boss character』.

Tuy nhiên, được gọi là 『Ma Vương』 ở trong đó thì chỉ có một người mà thôi.

Tạo nên một dungeon chi tiết bằng công thức hoàn mĩ, 『Ma Vương』bằng vào trang bị và kỹ năng áp đảo đánh cho những kẻ khiêu chiến tan tác , khuôn mặt thực của hắn giống như được che đậy bởi những bí ẩn

Có một sự thật rằng với thực lực khủng khiếp đến nỗi hắn được biết đến rộng rãi trong các người chơi cấp cao và đã trở thành một huyền thoại.

—chẳng biết tại sao, 『Ma Vương』 bình thường rất hạ thủ lưu tình

Nhưng khi sử dụng thực lực chân chính『Ma Vương』 mạnh một cách phi thường. Khiến người ta không bao giờ nghĩ đến việc tới khiêu chiến lần thứ hai nữa.

Có tin đồn rằng rất nhiều người chơi cấp cao đã đi khiêu chiến Ma vương chỉ để làm hắn nghiêm túc

Tuy nhiên, 『Ma Vương』 bình thường hành động giống như boss trùm cũng như một kẻ thân sĩ không quên đi việc lấy lòng đối phương.

Những người chơi cấp cao suy nghĩ.

—Làm thế nào để có thể khiến 『Ma Vương』 dùng hết sức mạnh của mình

Trang bị của người khiêu chiến phải là đồ hiếm sao?

Danh hiệu sở hữu sao?

Hay chỉ có những người chơi có kĩ năng cao mới có thể thấy hình dạng nghiêm túc của ma vương?

Mặc kệ, tất cả mọi cái đều sai rồi

Thứ có thể khiến người chơi mạnh nhất, Ma Vương 《Diablo》xuất ra thực lực chân chính

Đó chính là—

「A, đám người kia chắc chắn một đôi tình nhân. Bố sẽ giết hết chúng」

[Note: hiểu mà :p, Noel ngồi dịch truyện là hiểu hết  ]

Ma Vương Diablo— chính là người chơi Sakamoto Takuma, lẩm bẩm nói khi phát hiện ra một món đạo cụ trong bảng trang bị của kẻ khiêu chiến.

Ngồi mạnh xuống cái ghế tựa trước PC 

Ở trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên một phần nhỏ dungeon mà cậu chế tạo ra.

Trên vách tường được thiết kế nghệ thuật kỳ dị, bắt chước kiểu nội tạng. Trên giá đỡ nến hình bộ xương có cắm một cây nến màu trắng đang cháy tí tách. Tại trung sàn đá cẩm thạch rộng lớn, một trận chiến đang diễn ra.

Thách thức Ma Vương là một tổ đội hai người nam ma thuật sư[magician] cùng nữ mục sư[healer] 

Takuma giống như Ma vương khẽ nhếch khóe miệng lên.

「Mấy kẻ ngu này lại dám mang cái thứ tình yêu ở ngoài đời thực không thuần khiết vào thế giới trò chơi, Ma Vương ta đây nhất định sẽ trừng phạt các ngươi.」

Thông thường mà nói, phái nữ trong trò chơi điện tử giống như là truyền thuyết đô thị được truyền miệng vậy, nhưng hai người đó rõ ràng là một cặp tình nhân ở ngoài đời thực. Bên kia chắc chắn là nam còn bên này thì chắc chắn là nữ.

[Note: không hiểu chỗ truyền thuyết đô thị lắm nhưng nó ghi là 市传说般的事 chuẩn nghĩa trên. cứ để vậy sau có gì tớ sẽ sửa]

Trong game này có tồn tại một đạo cụ gọi là 《Nhẫn kết hôn》. 

Hình như nguyên nhân là do một bộ phận người chơi yêu cầu nó

Hai người đồng ý liền có thể trang bị vật phẩm, nó chính xác là một loại đạo cụ không tăng thêm tí gì về năng lực cho người chơi. 

Nếu quen nhau ở thế giới thực, hơn nữa dù cho không phải là người yêu của nhau hình như cũng có thể cùng làm theo một kiểu dáng.

Takuma ấn phím tắt thay đổi trang bị.

"《 Kukuku.... Nếu đằng kia chơi 《Nhẫn kết hôn》 thì đằng này cũng chơi nhẫn, bố sẽ khiến chúng mày cảm thấy hối hận về việc vô duyên lãng phí hết khung trang bị.

Ngay cả tư tưởng của cậu cũng biến thành Ma Vương, Takuma trang bị cái đạo cụ khiến cậu được gọi là 『Ma Vương』cho Diablo 

《Nhẫn Ma Vương》.

Phản hồi tất cả ma thuật, là một trong những trang bị mạnh nhất trong trò chơi này này.

Đó là đạo cụ siêu cấp hi hữu, phần thường dành cho người đầu tiên nào đánh bại được《Não chi Ma vương - Enkvalos》 xuất hiện trong bản update hai năm trước.

[Note: 脑之魔王艾格巴洛乌斯 tạm dịch Ma vương của bộ não-Enkvalos gì đó. Từ 之 dùng theo nghĩa thuộc về, của thì phải. Nếu sai sót sẽ sửa chửa]

Vì ma thuật phục hồi cũng có thể phản xạ nên muốn sử dụng nó cũng cần nghiên cứu môt chút...

「Giết hết bọn chúng! Trang bị cái thứ đạo cụ Nhẫn kết hôn không tăng sức tấn công hay phòng thủ rác rưởi đó mà cũng dám đi thách thức Ma Vương ta đây, thật là một lũ ngốc! Game Online không có cái trò đùa như vậy. Còn nữa, reajuu thì nên phát nổ hết đi. Chính vì thế! Tao sẽ cho chúng mày nổ tung ha! Một cách thật hoàng tráng luôn! 」

Bắt đầu một cuộc hành hạ đến chết từ một phía

Cậu khiến kẻ thù nổ tung bằng cách phóng ra ma thuật cực hạn

Đòn đánh ma thuật của đối phương hoàn toàn bị phản hồi, không đòn lại có thể xuyên qua được.

Và như thế, Takuma lại để cho một đôi tình nhân hiểu rõ thêm sự kinh khủng của Game online

Những người chơi khác không hề hay biết rằng thứ có thể khiến Ma Vương trở nên nghiêm túc, không liên quan đến 

trờ chơi

—Giết những cặp tình nhân [couple]

Chỉ với ý nghĩ đó đã khiến cậu trở thành biểu tượng của nổi sợ hãi mang tên 『Ma Vương』.

Cậu không ngờ tới việc chính mình lại được triệu hồi đến thế giới khác với thân phận là một "Ma Vương" hàng thật, thật sự là ở trong mơ cũng không nghĩ ra

Bình luận (0)Facebook