Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 3,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:19:47

Part 1

Nhiều Elf đã quay trở lại quảng trường, nơi mà khói bụi từ trận chiến vẫn còn chưa tan hết.

Trước mặt của Diablo, Durango đang quỳ gối xuống.

Hắn ta hạ thanh kiếm xuống

[Tôi mong ngài tha lỗi cho nhiều hành động khiếm nhã của tôi đối với ngài.]

Dường như ý nghĩ của hắn đã thay đổi khi được chứng kiến sự khác biệt về sức mạnh. Không còn lý do nào để gây bất hòa với hắn, nhưng việc bình thường lại với hắn ta ngay bây giờ sẽ khiến cậu trở nên quá tốt bụng, việc như vậy thì không giống với tính cách của Ma vương.

[Hmph…Sao thế? Ngươi không định tiếp tục vấn đề lúc nãy sao?]

[Chắc là ngài đang đùa rồi. Một người như tôi không thể nào sánh với ngài được. Thay vào đó, Diablo-sama còn lo lắng làm thế nào về việc tránh làm tổn thương đến chúng tôi….đến bây giờ tôi mới ngộ ra việc đó.]

[Uu, Không ]

Cậu suy nghĩ cách chối bỏ điều đó nhưng sau màn thể hiện hoành tráng trong cuộc chiến, thì rõ ràng cậu đang nương tay.

Shera đứng cạnh cậu và mỉm cười.

Thông thường thì cô ấy sẽ ôm cậu, nhưng ngay lúc này, cô ấy đang ôm cánh tay của Rafleisha.

Rafleisha đang có một khuôn mặt buồn. Cô ấy có lẽ đã tự trách mình vì những việc mình đã gây ra do bị Ma vương Cardia thao túng.

Dĩ nhiên, cô ấy cũng phải chịu một phần trách nhiện cho việc này.

Tuy nhiên, với việc Shera bày tỏ thái độ vui vẻ với cô nên không một ai dám chỉ trích cô. Cũng có thể do cô chung nhóm với Diablo, người đã xử lý hết mọi vấn đề này.

Rem giúp Rose một tay.

[ ….Làm ơn đừng có mà ngã ở đây, tôi chắc bẹp dí luôn mất]

[ Thật lạ nhưng hiện tại tôi cảm thấy rằng mình như sắp đổ gục]

[….Thôi đi.]

Chỉ với những lời đó, mà họ đã trở lại như thường ngày.

Tuy nhiên, Rose đã mất hoàn toàn cánh tay phải của mình. Dường như nó không thể được sửa chữa bằng Potion hay Phép thuật chữa lành được.

Rose có khả năng cực kì mạnh mẽ, nhưng không thể sửa được bằng các phương pháp bình thường là một đặc điểm của cô ấy. Cần phải giải quyết được chuyện này.

Shera quay về phía Tộc Elf và làm một vẻ mặt đắc thắng.

[Diablo thật tuyệt vời!]

Được khen ngợi như thế, cậu cảm thấy thật xấu hổ.

Không một ai phủ nhận điều đó.

Durango gật đầu tán thành.

[Công chúa Shera có đôi mắt thật sáng suốt, nó làm tôi phải sợ luôn. Nếu chỉ có một mình chúng tôi, tôi chắc rằng chúng tôi đã không thể nào đánh bại được Ma tộc trước đó được.]

── Mặc dù một trong số chúng đã trốn thoát.

Đó là điều mà cậu đã nghĩ, nhưng cậu không muốn nói ra. Không cần tạt gáo nước lạnh trong hào khí chiến thắng làm gì.

Những Elf sẽ lại cà khịa nữa.

Durango đứng dậy và leo lên tế đàn đã bị phá hủy một phần.

[Mọi người, hãy lắng nghe tôi! Một cuộc đại họa chưa từng thấy trước đây đang đến gần các chủng tộc. Không chỉ riêng loài người, mà cũng không chỉ các Elf, đây là toàn bộ các chủng tộc. Những Ma tộc đó đã nói điều này ─ Đó là Đại Ma Vương đang hồi sinh! ]

Một sự huyên náo đang lan ra giữa các Elf.

[ ……Đại Ma Vương ???]

[Nghe nói rằng Đại ma vương Modinalaam là một 《Ma vương của sự điên loạn》. Có vẻ như hắn đang cố gắng trở thành một Ma vương hoàn chỉnh bằng cách hấp thụ các Ma vương bị phong ấn. Vương quốc Greenwood nên làm gì liên quan đến cuộc khủng hoảng này!? Người nào đủ phẩm chất để trở thành vua đây !?]

Những ý hưởng ứng tán thành theo lời nói của Durango từ mọi người trong tộc Elf.

Kĩ năng lãnh đạo của hắn ta rất tài tình. Những ý kiến được đưa ra một cách rất tự nhiên.

Tuy vậy, anh ta lại lắc đầu bác bỏ

[ Xin lỗi mọi người nhưng… Người đó không thể nào là tôi được. Sau khi chứng kiến được trận chiến khi nãy, tôi nghĩ rằng mọi người cũng biết được ── Chúng ta ở một đẳng cấp khác.]

[ Vậy, ai mới xứng đáng?]

Hắn trả lời câu hỏi của một chàng trai tộc Elf.

[…Vương quốc Greenwood cần một vị vua. Hơn nữa, trong thời đại này, cần phải là một vị vua mạnh mẽ. Một vị vua có sức mạnh có thể sống sót ngay cả trong cuộc chiến chống lại Đại Ma vương! ]

Mọi ánh mắt của tộc Elf đều dồn về một hướng duy nhất.

Đó là nơi mà Diablo đang đứng đó.

Durango xuống tế đàn.

[Tôi cung kính thỉnh cầu ngài, Diablo-sama── Hãy bảo vệ Vương quốc Greenwood và Công chúa Shera.]

Hắn ta quỳ xuống một lần nữa.

Từng người của tộc Elf đồng loạt quỳ xuống.

Chỉ còn một người của tộc đứng đó mà chết lặng.

Đó là nữ hoàng.

[………………]

Diablo khoanh tay và nhìn bà.

[Bà không hài lòng à?]

[Chắc chắn một cuộc đại họa chưa từng có đang chuẩn bị xảy đến. Ta cũng biết rằng cần có một vị vua mạnh mẽ có thể dẫn dắt cho vương quốc GreenWood này. Vì vậy, với sức mạnh của cậu….. một thứ sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nếu cậu không đến đây, thì vương quốc này chắc đã loạn lạc và cả tôi và Shera chắc cũng không toàn mạng đứng đây với cậu như bây giờ]

[Ta không phải là người Elf]

[Ta không phiền đâu, nếu mọi người đều đồng ý, thì người đó xứng làm một bậc đế vương. Không biết cậu có đủ dũng khí cho việc đó không]

── Cơ bản thì, tôi không có khả năng đảm nhận một thứ như thế. Rốt cuộc tôi chỉ là một thằng Hikikomori nghiện game thôi mà!

Tuy nhiên, cậu không thể nào bỏ rơi họ trong tình thế như thế này. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Diablo dõng dạc tuyên bố quyết định của mình.

[Ta là Ma vương được triệu hồi từ một thế giới khác! Ta đến nơi ta muốn đến, và ta chiến đấu với những ai ta muốn đấu. Nếu các ngươi cảm thấy điều đó là ổn, ta đây sẽ che chở các người nếu ta thích.]

[Xin đa tạ ngài, mong ngài hãy bảo vệ vương quốc này.]

Nữ hoàng cúi đầu xuống đất hết mức có thể.

*Hoan hôー!!*, tiếng hò reo vui mừng của những Elf cất lên xung quanh.

[Đức vua vạn tuế! Thánh thần vạn tuế! Vương quốc Greenwood mãi trường tồn!]

Những giọng nói của mọi người như dần tạo thành một giai điệu, không lâu sau nó trở thành một bài hát tán dương

Trông họ rất vui mừng và phấn khởi.

Shera cũng cất lên giọng hát của mình.

Rem và Rafleisha cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn

Mình nghĩ, theo thời gian, cũng ổn thôi ─ Vừa nghĩ, đôi môi của Diablo cũng thả lỏng

Part 2

Những Elf vẫn đang ca hát tại quảng trường.

Nhóm Diablo quay về nhà trọ lấy cớ với mọi người nhóm anh cần dưỡng thương.

Tại phòng của cậu, cậu đang ở một mình với Rose. Cậu giúp cô cởi bỏ phía trên bộ quần áo bị rách nát ra khỏi người cô, cậu bắt đầu kiểm tra vai phải cô.

Cậu không rành về những thứ liên quan tới máy móc, nhưng anh thấy cái khớp nối làm từ kim loại có hình dạng như một chén trà trên vai cô gần như bị nghiền nát, dường như khối cầu trên cánh tay nối với vai của cô đã biến mất. Có thể nói rằng, chắc chắn nó đã bị bể nát.

[Cô đã làm rất tốt.]

[Em xin lỗi thưa Master. Em đã bị đánh bại.]

[Ra những lọ thuốc và ma thuật phục hồi đều không tác dụng lên cô được.]

[Chỉ vì Rose này là một cỗ máy.]

[Thế ai có thể sửa chữa được cô?]

Lúc đầu, không biết có thiếp lập nào về người tạo ra cô ấy cùng với nơi chế tạo hay không nhỉ?.

[Dường như thông tin về người đã tạo ra em không nằm trong kho dữ liệu của em, nhưng nếu chúng ta trở về căn cứ của Ngài, nơi đó có một cái giường có khả năng sửa chữa]

[《Mê cung của Ma Vương》à?]

[Em không thể nào phục vụ ngài khi mình chỉ còn một cánh tay được]

[Đúng là vậy]

Diablo thở dài.

Trong khi vừa ân cần vừa tránh không nhìn vào ngực cô, cậu mặc đồ lại cho cô.

[Mà giờ, một tay cũng khó đưa ta lên đỉnh núi]

[Ta có bảo cô làm đâu!?]

Cậu hét lên theo phản xạ của mình.

*Ahem…* Cậu ho nhẹ để chỉnh lại giọng của mình.

[Những hành động đó là không cần thiết, nhưng ta cũng không thể để cô trên tiền tuyến với tình trạng lúc này. Tốt nhất nên mau chóng sửa chữa lại cô.]

[Vâng.]

Căn cứ của Diablo <<Mê cung của Ma Vương>> nằm ở vùng ngoại ô của Thành phố pháo đài Zircon, nơi từng lạ lãnh thổ của Ma vương.

Tuy nhiên, nơi đó đã bị  quân đội Ma vương tấn công và nó đã không trở thành nơi mà cho các chủng tộc sinh sống.

[Vì không thể tới đó bằng đường bộ, ta nghĩ mình nên sử dụng dịch chuyển lần nữa. ]

Anh có vô số những vật phẩm có khả năng dịch chuyển mà anh đã tích trữ trong kho của mình. Tuy nhiên từ khi Rose được xem như mà một công cụ, cô không thể tự mình dịch chuyển. Ngoại trừ cô ấy có thể di chuyển tự do miễn khi cô ở trong mê cung.

Để tới được mê cung, Diablo cần đưa cô ấy tới đó.

Cô nghiêng đầu xuống.

[Không ngờ lại làm phiền chủ nhân như vậy... Rose này là một hầu gái thất bại]

[Rose…]

Diablo ôm chầm lấy cô khi cô thấy mình như là một thứ thảm hại. Điều đó để bày tỏ rằng anh rất yêu quý cô.

[Ma…Ma...s…Master!? ]

Hiếm khi thấy vẻ mặt đỏ ửng kia.

Tuy nhiên, cô không phàn nàn gì. Cậu thấy đây là một việc giúp cô bình tĩnh trở lại, nhưng anh lại cảm thấy vui vì cô không ghét việc này.

[Cô đã giúp ta rất nhiều, cô luôn là người đầu tiên lao vào nguy hiểm. Cô thành ra thế này cũng vì do ta phản ứng quá trễ. Ta nên nhận ra được chúng nhanh hơn thì đã cho thể cầm chân chúng lại trước khi chúng đến gần.]

Thật ra mà nói, việc cân cả hai con ma vật này cùng một lúc trong khi còn phải bảo vệ những người xung quanh thì thật sự rất khó.

[Master luôn là một người hoàn hảo!.]

[…Để được như vậy, ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.]

Cậu nói ra những suy nghĩ của mình hồi lúc trước.

[Tại thế giới này, khi một Class khác được thăng cấp thì dường như năng lực từ Class cũ vẫn không mất đi. ]

[Vâng.]

[Ta đang nghĩ đến việc mở rộng qua Class Chiến binh. ]

[Master muốn trở thành một Chiến binh!?]

[Nó không hợp với ta sao?]

Vẫn chưa xác định được Đại Ma Vương Modinalaam thuộc Class nào, nhưng nếu nó thuộc Class Chiến bình thì chắc kèo rằng nó nhanh hơn cả một Ma tộc Cyclops (p/s: Quái vật khổng lồ một mắt). Ngay cả Ma tộc mang đồ Trung Quốc kia cũng có tốc độ áp đảo hơn cả Diablo.

Để bảo vệ những người đồng đội thì việc chỉ tránh né những đòn công kích mà cậu đã làm cho đến bây giờ thì hoàn toàn không ổn.

Và nói như vậy tức là không có giới hạn để vượt qua chiến lực.

Cần phải “tiếp nhận”.

--Mặc dù vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một《Pháp đấu sư》.

[Cô biết không, ta đã được nghe một câu chuyện thú vị từ một chiến binh. Một quốc gia này đạt tới độ mà chúng ta có thể dừng lại, ta dự định sẽ đi đến những ngọn núi phía Bắc.]

[Nếu là ý của Master, sẽ không có sai gì cả. Dù thế nào đi nữa, xin hãy làm những gì ngài thích. Khi Rose này đang sửa lại những vết thương xấu xí này trên giường, cô ấy sẽ mơ về một ngày gần nhất cậu có thể phục vụ ngài một lần nữa, dù bao lâu đi chăng nữa.]

[Ta không nghĩ sẽ mất quá lâu đâu.]

Tại thế giới này, rất khó để có thể lên level. Nếu cày cấp theo cách thông thường, nó chắc chắn sẽ mất cả đời để trở thành một bật thầy kiếm thuật.

Tuy nhiên, nếu câu ấy luyện tập theo Class Chiến binh nhưng năng lực bên trong lại là một Ma thuật sư, cậu có thể tìm ra được một lối tắt bị cấm trong game. Đây là một phép thử.

Part 3

Tối đến──

Buổi tối ở mảnh đất Elf này thật tối tăm.

Vì họ đều có khả năng nhìn đêm, nên cũng không cần đèn làm gì.

Diablo ở trên một cái cây lớn, nơi được dùng làm phòng ở của hoàng gia, nhìn xuống xung quanh.

──Cũng chỉ là một khu rừng tối tăm.

Durango đứng ngay cạnh cậu.

[Ngài đã làm rất tốt hôm nay, thưa Đức vua.]

Cậu vẫn chưa quen lắm, nhưng giờ cậu đã là vua của vương quốc Greenwood, Diablo đã ở cái vị trí mà mọi người gọi cậu là “Đức vua”.

Sau khi đưa Rose về căn cứ──

Về việc điều hành đất nước, cậu đã họp với những kẻ đứng đầu Elf đến nửa đêm.

Nói vậy, một kẻ bình thường mà đi nói về chính trị thì cũng vậy thôi. Diablo chỉ quan sát.

Nếu ai đó nghĩ rằng, nếu một người hiện đại nào đó đi về thời Trung cổ và cải cách đất nước chỉ bằng việc đưa ra một vài ý kiến của họ, đó là sai lầm lớn đó.

Một đất nước là một nhóm, và một nhóm toàn những kẻ ngốc nghếch, ăn không ngồi rồi và mấy thứ cảm xúc khác.

Không hẳn là hạn chế khách tới thăm. Về mặt lịch sử, có những trường hợp những kế hoạch cực kì tỉ mỉ của những vị duy tâm am hiểu lại bị những kẻ ngu ngốc phản đối, và kết quả, là đem tới những bi kịch, đếm ra cũng không hết.

Với những ai mà nghĩ họ có thể cải cách ở thời Trung cổ, cậu muốn nói thế này──cái đó ấy, cũng giống như mở trường học ở một đảo khỉ vậy.

Nếu một người thông minh chuẩn bị 10 đề xuất, thì với mấy lũ kia, tới cái thứ 3 là đã thấy mệt rồi, và rồi chúng lại đi “nhảy múa” nữa, đất nước là vậy.

Cậu làm vua bởi những người khác muốn vậy, và cậu có cảm giác rằng mình muốn bảo vệ quê hương của Shera khỏi Ma vương. Tuy nhiên, lối sống vô tư của Elf thì cậu chẳng quan tâm làm gì.

Diablo tuyệt đối không định làm gì với chuyện nội bộ trong nước.

Cậu nói với Durango.

[Với mấy cái chính trị quốc gia, ta sẽ giao cho ngươi. Hãy suy xét khôn ngoan.]

[Vâng, tôi sẽ làm hết sức mình để phục vụ ngài. Vì đã làm việc như là một hầu cận thân thiết với vị vua trước, nên tôi hiểu khá rõ. Tôi tin rằng không cần lo về vấn đề quốc gia.]

[Umu.]

Nếu là một mảnh đất yên bình, việc Durango làm vua chắc chắn sẽ tốt hơn cho dân chúng.

Cậu lại vô tình hỏi câu làm khó hắn.

[Ngươi, lúc lần đầu gặp mặt, ngươi hành động rất lạ.]

[C-Cái đó là…]

Hành động ngốc tới mức Diablo, một đứa khó nhìn thấu mấy lời nói dối, cũng có thể nhận ra.

[Ngươi cố làm cho Shera ghét mình? Việc đó là sao?]

Durango gãi đầu.

[Có lẽ tôi không tài năng về diễn xuất…Tôi dường như cũng bị Hoàng hậu Dowager nhìn thấy.]

[Vì cô ấy đơn giản, nên Shera cũng bị lừa rồi.]

Hắn nhìn xung quanh.

[Tôi muốn nói là điều thầm kín này nhưng…]

[Đây là lệnh, nói cho ta. Dù ta có tiết lộ hay không, ta sẽ quyết định sau khi nghe.]

[Thật vô lý.]

Khi đôi vai hắn hạ xuống, Durango bắt đầu nói.

Hắn nói với biểu cảm nghiêm trọng khác với thường lệ.

[Thành thật mà nói, tôi thích loli.]

[…Cái gì?]

[Elf mảnh mai và rất tuyệt, nhưng tôi  lại bị cuốn hút bởi những người ngực nhỏ dù cho trong số họ vẫn có thể nhầm là đàn ông. Ah, tất nhiên, tôi không thích đàn ông. Một cơ thể dẻo dai của một cô gái mà chẳng có chút mỡ thừa không cần thiết thì tuyệt đối hoàn hảo, và tôi thấy nó như là tuyệt tác đạt tới trình độ gọi là hình mẫu của cái đẹp. Tôi thậm chí còn có hứng thú với những bên mà xương xườn lộ ra. Cơ thể trẻ con cũng làm tôi thấy mê hoặc, nhưng tôi không thích khi mà những câu chuyện của tôi không được hiểu[note19763], nên vì vậy, cũng khó mà từ bỏ Grasswalker được.] [note19764]

[Thôi im lặng chút đi.]

[X-Xin thứ lỗi.]

Mặt Durango đỏ lên vì xấu hổi.

*U~mu*, Diablo bắt đầu cân nhắc.

Chắc chắc là bộ ngực khổng lồ của Elf không phù hợp với Elf. Hơn nữa, bộ não của cô ấy đáng thất vọng tới mức vài câu chuyện chẳng lọt vô nổi.

Ngực thì chẳng có cao thấp gì hết! Diablo tin vậy nhưng…

Với ái vật [note19765] , ai cũng được tự do mà chẳng bị cản trở, và cậu có cảm giác cần phải giúp hắn.

Diablo gật đầu.

[Ta cho phép, ngươi nên đi trên con đường mà ngươi muốn. Không có gì cũng có giá trị của nó.]

[Ooh… Thật là một bậc hiền nhân! Trước sự cao thượng của đức vua, tôi thật cảm thấy xấu hổ khi phải che dấu sự tầm thường của mình. Ngài đúng là một vị vua đúng nghĩa!]

[Giữ bí mật, được chứ?]

[Vâng!]

Có ổn không khi nhận cái “vị vua đúng nghĩa” chỉ bằng việc thấu hiểu sở thích ngực nhỏ?

Chiều gió đã đổi.

Diablo nắm lấy một cái lá đang nhảy với gió cho vui.

Durango hỏi cậu.

[Đức vua, chẳng phải là đây là giờ tốt để ngài đi sao?]

[Fumu…Ta nghĩ tốt nhất là đi sớm.]

[Vâng.]

[Phước lành của khu rừng đã trở lại. Hoàng hậu Dowager cũng đồng ý cho chuyến đi của ta. Ta nghĩ không còn lí do gì để ở lâu trong khu rừng này. Không biết được khi nào quân đoàn Ma vương đi xâm lược, và nếu ta khởi hành, thì càng sớm càng tốt.]

[Ah, không…]

[Là về Ma tộc? Tất nhiên, vì đã đánh bại Cyclops, nên có khả năng những tên khác sẽ lại tới tấn công lần nữa. Tất cả các ngươi lúc đó nên chạy đi. Ngươi không phải đối thủ của cô ta đâu.]

[Cái đó, ý tôi không phải vậy.]

[Đó là tới lúc, đêm tân hôn của ngài…Công chúa Shera…Xin lỗi. Tôi tin là Hoàng hậu mới Shera, đang đợi.]

──Thật à?

[N-ngươi nói là…tân hôn?]

[Dân chúng đang chờ đợi một vị thừa kế. Ahh, về phòng ngủ hoàng gia, nó ở cuối nhánh cây này. Ở cây thứ ba to ở kia.  Hoàng hậu Dowager đã thay đổi chỗ ở nên không cần dè dặt đâu.]

[O-ou.]

[Tôi sẽ đi. Và trên tất cả, xin hãy nhẹ nhàng với ngài ấy. Dù, tôi tôi chắc chắn là ngài sẽ mất rất nhiều thời gian để thiết lập quan hệ với cô ấy. Tôi tin là ngài đã quen chuyện này rồi.

──Tôi với Shera không có thứ quan hệ đó đâu!?

Cậu cảm giác rằng đang có sự hiểu lầm cực lớn ở đây.

[Ngươi không cần ngờ vực vô cớ với mấy chuyện không cần thiết đâu!]

[Vâng. Vậy thì.]

Durago cúi chào và rời đi từ ngọn của cái cây lớn.

Rem và Rafleisha đang ở phòng khác, và có lẽ đã ngủ. Rose thì đã nghỉ ở một cái giường trong《Mê cung Ma vương 》.

Elf đang thiết tha chờ một người thừa kế.

Diablo chuyển ánh mắt tới tận cùng nhánh rừng. Ánh sáng lờ mờ đằng kia.

Elf không cần đèn.

Nói cách khác, đó là ánh đèn ra hiệu cho Diablo.

──Đêm tân hôn!?

---------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa+ Hentie

PR: Rappa

P/s: Vậy là hết vol 7 rồi, chúc mừng Diablo nhà ta đã có vợ. Nhân tiện, nhóm mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng nhóm trong suốt cả vol 7 dài hơi này, mong này rằng sau này các bạn sẽ luôn ủng hộ bộ truyện này. Vol 8 sẽ bắt đầu sớm thôi, và dịp Noel sẽ có quà cho các bạn :D Cảm ơn mọi người

Bình luận (0)Facebook