• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 911 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 19:47:28

Fujimiya Route

_____

Ngày hôm sau.

“Đi chơi với Haruya Onii-chan~~”

“Chào cậu, Hayakawa-kun.”

“Chào hai người.”

Tôi đang có chuyến đi chơi với hai chị em Shinohara tại trung tâm mua sắm. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua khi Yuna-chan làm nũng: “Không chịu đâu! Em muốn Haruya Onii-chan cũng đi chung.”

Có vẻ hôm nay Yuna-chan sẽ đi trung tâm mua sắm cùng Shinohara, nhưng cô bé đột nhiên đòi tôi đi cùng.

“Yuna, em không thể ích kỷ như vậy được, Hayakawa-kun có thể cũng thấy phiền đó.” Ban đầu, mọi chuyện vẫn trong tầm kiếm soát khi Shinohara nhẹ nhàng khuyên Yuna-chan, nhưng-

“Waaaa, em ghét Onee-chan!”

“Huh…” Mặt Shinohara trắng bệt. Thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn kể từ lúc đó.

“Hayakawa-kun. Ngày mai cậu có thể đi cùng chúng tôi được không? Làm ơn, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi.” Không thể từ chối khi cô ấy đã cầu xin như vậy, và đó là lý do cho việc tôi ở cùng họ vào lúc này.

Thật ra, tôi rất bất ngờ khi mình được Yuna-chan yêu thích đến vậy. Tôi rất vui. Nhưng để tôi nói cho rõ, tôi không có ý đồ gì khác, và tôi cũng không phải lolicon. 

“Yuna, chúng ta sẽ đi ăn hamburger nhé?”

“Yay! Em muốn ăn hambergur!”

Có vẻ như lịch trình hôm nay đã được quyết định, và một trong số đó là chúng tôi sẽ ăn hamburger, món ưa thích của Yuna-chan. Cô bé cực kì háo hức và dẫn chúng tôi về phía cửa hàng.

Hôm nay, hai chị em nhà Shinohara đều khoác lên mình bộ váy trắng giống nhau. Shinohara toát ra vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ, thu hút nhiều sự chú ý bất cứ đâu chúng tôi đi qua. Trong những lúc tôi, tốt nhất là bạn nên bày tỏ suy nghĩ của mình với cô gái đi cùng, tốt nhất là một lời khen, phải không?

“Yuna-chan, hôm nay em dễ thương lắm!”

“He he.”

“Cậu cũng vậy nữa, Shinohara. Cậu trông rất quyến rũ trong bộ váy đó.”

“C-Cảm ơn.” Shinohara nhẹ nhàng đáp lại, rổi quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi hướng khác.

Sau khi đi bộ qua trung tâm thương mại khoảng năm phút, chúng tôi đã đến đích. Bây giờ đang là giờ ăn trưa nên cửa hàng khá đông đúc. May thay, chúng tôi đã được nhân viên hướng dẫn đến một bàn trống.

Trong thời gian đợi món ăn được đem đến, Yuna-chan có tâm trạng rất vui vẻ. Hẳn đó là lý do cô bé nói rằng món hamburger của cửa hàng này là món yêu thích thứ hai của cô bé. Hiển nhiên, món ăn yêu thích nhất của cô bé là hamburger nhà làm của Sana-san.

Một lúc sau, hamburger đã được mang đến.

“Itadakimasu!”

“Yuna, ăn chậm thôi em.”

Shinohara từ tốn làm nguội món hamburger của Yuna-chan và thi thoàng lau miệng cho cô bé. Cô ấy giống một người mẹ hơn là một người chị mỗi khi đi cùng Yuna-chan. Shinohara sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời trong tương lai. Tôi nghĩ cô ấy-

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

“Nhanh thế!?”

Trong lúc tôi đang tán dương Shinohara thì Yuna-chan đã ăn hết cái hamburger của mình. Nhân tiện, Shinohara và tôi vẫn chưa ăn xong. Có vẻ cô bé vẫn muốn ăn thêm.

“Haruya Onii-chan, em có thể ăn một miếng hamburger của anh được không?”

“Được thôi, anh sẽ chia cho em một ít.”

“Yay, cảm ơn anh, Haruya Onii-chan.”

Yuna-chan mở miệng ra. Điều này-

“Đây, Yuna-chan, ahhh.”

“Ahhh.” Yuna-chan vui vẻ nhận lấy. Shinohara nhìn con bé với vẻ mặt bực bội.

“Em hư quá đó, Yuna. Hayakawa-kun, xin lỗi cậu vì sự bướng bình của con bé.”

“Không sao đâu.” Chỉ nhiêu đây thôi thì cũng khá dễ thương.

“Chị ơi, hamburger của Haruya Onii-chan ngon lắm á!”

“Vậy sao?”

“Vâng. À, em hiểu rồi! Chị ơi, sao chị không nhờ Haruya Onii-chan đút cho chị đi. Hamburger của anh ấy ngon lắm.” Đột nhiên, Yuna-chan nói.  [note62168]

“Yuna-chan, sao em nói vậy!?”

“Vì nó ngon nên em cũng muốn Onee-chan ăn một ít.”

Tôi cũng muốn làm như Yuna-chan nói lắm ấy chứ, nhưng đáng tiếc thay. “Ừm…xin lỗi. Tôi vừa ăn hết rồi.”

“Tôi hiểu rồi…” Do tôi tưởng tượng hay Shinohara đang tiếc nuối điều gì đó vậy?

Sau đó một lúc.

“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi vệ sinh một lát. Hayakawa-kun, cậu có thể trông chừng Yuna giúp tôi được không?”

“À, được.”

Trong lúc chờ Shinohara quay lại, Yuna-chan kéo tay áo tôi và nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

“Có chuyện gì sao, Yuna-chan.”

“Haruya Onii-chan, Yuna có điều muốn hỏi anh.”

Rồi Yuna-chan nói lên điều cô bé muốn. “À được, anh hiểu rồi.”

Sau khi nghe yêu cầu của Yuna-chan, tôi đã đồng ý ngay. Tôi không có lý do để từ chối, và đó cũng là điều mà tôi muốn làm.

“Cảm ơn anh, Haruya Onii-chan! Onee-chan chắc chắn sẽ rất vui.”

Yuna-chan quả thật là một đứa trẻ tốt bụng và quan tâm đến chị gái mình.

“He he.”

“Sao em lại nắm tay anh thế, Yuna-chan?”

“Em đang bắt chước cặp đôi kia.” Tôi hướng ánh mắt về hướng mà Yuna-chan đang chỉ đến. Tôi-

“Hả?” không nói nên lời.

Tachibana và Fujimiya. Hai người họ đang nắm tay nhau bước đi, vẻ ngượng ngùng thể hiện rõ trên mặt.

Họ như một cặp đôi đang hẹn hò. Hoặc tôi nên nói đúng hơn, hai người họ đang thật sự hẹn hò. Không thể nào…Tachibana, nhân vật chính…hẹn hò với Fujimiya!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bình luận (0)Facebook