• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:45:29

ĐỪNG KHIẾN NỮ THẦN THÀNH KẺ THÙ

Trong giờ nghỉ, một nam sinh đến chỗ tôi với nụ cười đầy ác ý.

‘Này, Hayakawa, tao nghe nói mày đã tỏ tình với Hinamori?’

Hình như cậu ta tên là Tanaka phải không nhỉ?

‘À, đúng vậy.’

Bây giờ tôi nói dối cũng chẳng thu được gì. Phủ nhận đôi khi đem lại nhiều phiền phức hơn nên tôi đã thẳng thắn thừa nhận.

‘Mày thật sự nghĩ một đứa như mày có cơ hội để hẹn hò với Hinamori à? Mày không hiểu điều đó sao? Hay mày hi vọng cô ấy sẽ đồng ý? Nếu mày nghĩ như vậy thì đó là một sự ảo tưởng lớn đó, thằng thất bại. Biết vị trí của mình đi, thằng rác rưởi.’

Hắn thật sự chửi rủa tôi giữa lớp học này? Tôi thật sự phải chịu đựng tên này sao.

Tôi nhận ra rằng Tanaka đến sau khi Hinamori vừa rời đi. Hẳn không phải là ngẫu nhiên, vì vậy có lẽ Tanaka đang để ý đến Hinamori và hắn đang thể hiện chủ quyền của mình trước một người vừa tỏ tình cô ấy như tôi.

Tanaka vẫn đang chửi rủa, nhưng không kéo dài thêm được bao lâu. Bởi vì-

‘Xin lỗi, tôi có điều muốn nói.’

Vừa hay lúc sự chịu đựng của tôi đạt giới hạn, có một giọng nữ xen vào. Chủ nhân chính là Shinohara Reina. Cô ấy đóng quyển sách đang đọc lại và hướng mắt về phía Tanaka.

‘Hmm.’ Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy nhắm thẳng vào Tanaka. Bị đe dọa trước áp lực của cô, Tanaka nuốt nước bọt không nói nên lời. Đồng thời sự chú ý của mọi người trong lớp chuyển sang Shinohara.

‘Này, sao cậu có thể sỉ nhục người khác một cách tự do như vậy? Nguyên nhân là gì?’

‘Ờ-ờ…’

‘Trước hết, Tanaka-kun, từ đầu cậu đâu có liên quan gì đến chuyện này phải không?’

‘…’

Có vẻ cậu ta hoàn toàn bị câm lặng.

‘Nhớ lấy, đừng nhúng mũi vào những chuyện không nên. Trên hết, việc nói xấu và hạ bệ người khác với thái độ của cậu là không cần thiết.’

‘Tôi không hạ thấp Hayakawa, và tôi cũng không nói xấu cậu ta. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên, cậu ta nên theo đuổi một người trong phạm vi của mình và đừng nhắm đến những người ở quá cao.’

‘Người ở quá cao à?’ Shinohara nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

‘Đúng vậy. Người cậu ta tỏ tình là thánh nữ của trường. Hinamori là một người đứng đầu hệ thống phân cấp của trường, mặc khác, Hayakawa chỉ là một nam sinh bình thường ở dưới đáy. Rõ ràng là họ không thể hợp nhau.’

‘Đó chỉ là ý kiến chủ quan của cậu thôi sao? Nhưng nếu theo những gì cậu nói thì không phải cậu cũng chỉ là một nam sinh bình thường thôi sao, Tanaka-kun?’

Ồ… nghĩ lại thì trong trò chơi, Tanaka đã bị Shinohara từ chối.

Shinohara và Hinamori là hai mĩ nhân tuyệt sắc của trường. Như cậu ta nói, Hinamori là thánh nữ đứng đầu hệ thống phân cấp của trường và hiển nhiên giống như tôi, Tanaka cũng chỉ là một nam sinh bình thường. Có vẻ những lời của cậu ta đã bị bẻ gãy và đáp trả không thương xót.

Tanaka có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta rời đi mà không nói một lời, giống như đang bỏ trốn.

Sự căng thẳng của lớp học cũng đã tan biến. Một số học sinh căng thẳng đến mức nín thở cũng đã ổn định lại.

Shinohara tiếp tục nói.

‘Còn các bạn thì sao? Thay vì an ủi một người đang đau khổ thì lại chế giễu và coi họ như trò đùa. Các bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác nếu bản thân ở vị trí của họ chưa?’

Không một ai lên tiếng, mọi người đều thể hiện vẻ xấu hổ trên khuôn mặt và rơi vào im lặng.

Hinamori, người vừa trở về, phá vỡ sự im lặng của lớp học.

‘Ừm, có chuyện gì sao mọi người?’

Không hiểu được bầu không khí ngột ngạt trong lớp học, Hinamori nghiên đầu bối rối như một thiên thần. Sinh vật đáng yêu là khiến tôi gần như phải lòng cô ấy.

‘Shinohara.’

‘Có chuyện gì vậy?’

‘Cảm ơn.’

‘Tôi không làm như thế vì cậu đâu, Hayakawa-kun. Tôi không thể tập trung đọc sách vì quá ồn ào, tôi chỉ muốn được yên tĩnh thôi.’

Tôi nghĩ cô ấy nói như vậy để tôi không hiểu lầm. Nhưng tôi biết rằng Shinohara là người có ý chí mạnh mẽ và nghiêm khắc với bản thân và người khác, cũng có mặt rất tốt bụng. Cô ấy đã giúp tôi giải quyết một vấn đề mà tôi đáng lẽ phải đối mặt, nên hiển nhiên tôi phải bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy.

‘Dù sao thì…vẫn cảm ơn cậu đã giúp tôi.’

Tôi không biết được rằng Shinohara, người vừa quay đi, đã có chút ửng hồng trên má của mình.

Bình luận (0)Facebook