Lần cuối
Số từ
9,085
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
461

Tóm tắt

Người anh hùng đó… chẳng phải là tôi sao? 

Vì muốn có  một cuộc sống yên bình,  tôi đã quyết định giấu kín danh tính thực sự của bản thân.

Sau khi gần như bị sát hại ở ga tàu, một cô gái trẻ đã đột nhiên trở nên nổi tiếng với danh tiếng ‘Người phụ nữ xinh đẹp nhất trong một thập kỷ’ bởi vì vẻ ngoài đáng yêu một cách phi lý của cô ấy lúc được lên phỏng vấn.

“Tất cả là nhờ có cậu ấy mà em đã được cứu sống.”, và người anh hùng mà cô ấy đang kiếm tìm… chẳng phải là tôi sao?!

Kể từ giây phút đó, tôi quyết định rằng mình sẽ không bao giờ để lộ danh tính thật của bản thân để có thể có được một cuộc sống học đường bình yên.

Nhưng khi bước vào cao trung, tôi lại gặp cô gái xinh đẹp Hinami đó?!

Mặc dù cô ấy không nhớ rõ khuôn mặt của tôi, nhưng cô ấy vẫn có cảm thấy tôi có chút quen thuộc “Tớ nghĩ là mình đã gặp cậu ở đâu đó rồi…”

“Liệu việc tớ có người yêu mà vẫn chưa tìm được ân nhân để nói lời cảm ơn thì thực sự có ổn không?”

Kể cả khi cậu có nhìn tôi say đắm như vậy, thì tôi cũng không thể để lộ ra bản thân mình là ân nhân của cậu được. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu. Như một anh hùng thầm lặng vậy.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Minh họa LN
  2. 02.Web Novel