• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 1

Độ dài 533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:15:14

-------------------------------------------------------------------------

Có rất nhiều người tốt trên thế giới này. 

Tuy nhiên, họ chỉ là người tốt. 

Bởi vì họ có thể nói chuyện với bất kì ai, nên thật khó để mà họ có một người bạn thân hay kiếm cho mình một người yêu phải không? 

Cậu ta cũng là một người tốt. 

Cậu ta, cũng là một người tốt bụng, nhưng bạn sẽ không xem cậu ấy là một người bạn trai. 

Và như vậy. 

Tôi cũng là một trong những người tốt đó. 

Tôi chưa bao giờ thể hiện con người thật của mình ra ngoài. 

Bởi vì tôi sợ phải thể hiện nó ra. 

Liệu họ có ghét tôi không? 

Liệu họ có khinh thường tôi không? 

Tôi luôn nghĩ về điều đó. 

Mặc dù tôi chưa bao giờ hành động theo những suy nghĩ này. 

Nhưng tôi không hề muốn bị ghét. 

Đó là tại sao tôi luôn làm những việc mà người khác không muốn làm và luôn mỉm cười dù có ra sao đi chăng nữa. 

Đó là những gì tôi nghĩ. 

“Tớ nghĩ nó rất vui khi lừa dối cậu như vậy.” 

Miyo Saraki nói trong khi cười to. 

Sau lưng cô ta, bạn bè của cổ cũng cười nhếch mép theo. 

Đúng thế, tôi đã được cô ta tỏ tình một tuần trước. 

“Cậu rất tốt bụng, tớ thích cậu.” 

Tôi đã thực sự rất vui khi nghe điều đó. 

Tôi chưa bao giờ được tỏ tình trước đây. 

Như đã nói trước đó, vì tôi chính là người tốt. 

Tôi đã nghĩ rằng ngoài kia sẽ có một người thích mình, nên tôi đã đồng ý hẹn hò với cô ấy ngay. 

“Nó chỉ là một trò đùa thôi, đừng có nhìn tớ như vậy.” 

Một trò đùa? 

Tại sao tôi lại phải trải qua điều này? 

Có phải vì tôi là người tốt? 

“Này, cậu hãy nói gì đó đi.” 

“Ahh, cô câm miệng đi.” 

“Hả?” 

Shiraki trông rất bối rối trước mặt tôi. 

Tôi cũng đang rất phân vân. 

Tôi không biết là mình có thể nói với giọng trầm tới vậy. 

Tôi im lặng đút tay vào túi và khởi động điện thoại của mình. 

“Cô đang lừa dối tôi chỉ vì cô nghĩ nó rất vui?” 

“Đ-đúng thế. Thế thì có gì sai?” 

“Cô đang nghiêm túc đấy à?” 

Giọng của tôi không giống như những gì mình đã từng, nó thật khác. 

Tuy vậy, không quá khó để nói như thế. 

Thực tế thì tôi cảm thấy rất thoải mái vì đây có lẽ là giọng tự nhiên của tôi. 

“Những gì cô đang làm chỉ là chà đạp lên tình cảm của người khác.” 

“Nó không quan trọng, miễn là nó vui.” 

“Tôi hiểu rồi, thật vui khi biết rằng Shiraki nổi tiếng cũng chỉ là thứ rác rưởi.” 

Tôi rời khỏi đó sau khi nói xong. 

Shiraki và những người bạn của cô ta đang nhìn chằm chằm vào lưng của tôi, nhưng tôi không thèm để tâm đến họ nữa mà chỉ biết bước đi. 

Và nó đã như thế. Tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua. 

“Shiraki-san, cô ấy đúng là một người tệ hại mà, phải không?” 

“Nghiêm túc mà nói, cô ấy không khác gì một tên cặn bã.” 

Tôi thấy như đống sương mù trong tâm trí tôi như tan ra khi nghe thấy những điều đó. 

------------------------------------------------------------------------- 

(K: heh, t sẽ đem đau khổ đến cho mọi người)

Bình luận (0)Facebook