• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 :Tạo ra một Yandere

Độ dài 667 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 15:30:05

“Yu!”

Vừa mới tan học thì Airi đã chạy ngay ra chỗ của tôi rồi.

Chúng ta cùng lớp mà nên không cần phải vội thế đâu.Cô ấy trông y như con cún con háo hức ấy.

“Hửm,có chuyện gì thế?”

“Tớ muốn luyện tập cho một buổi hẹn hò!”

A,hôm qua cô ấy có nói về nói thì phải.

“Airi,cậu không cần làm thế đâu.Tớ đã tìm ra một cách chắc chắn để khiến người cậu thích đổ rồi.”

“Ể!?Thật sao?”

“Tất nhiên rồi,mối tình đầu của cậu chắc chắn sẽ thành công cho coi.”

“Yay!”

—-------------

“Trước tiên,cậu hãy viết một bức thư.Sau đó để ở đâu giống như mấy hòm thư trước nhà ấy.”

“Tớ hiểu rồi.”

Airi gật đầu.

“Về nội dung thì cậu cứ khen ngợi hết về ngoại hình và các điểm tốt của họ đi.Sau đó thì hãy ghi hết tình cảm của cậu vào chỗ giấy còn lại! Quan trọng nhất là đừng có ghi tên của cậu vào,và hãy cố gửi nó mỗi ngày mà không bị phát hiện nhé.”

“Không phải như thế khá đáng sợ sao?”

Airi lo lắng hỏi tôi.

“Tất nhiên là khá đáng sợ rồi.Nhưng đó mới là việc làm cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió.Cậu đã từng nghe về hiệu ứng cầu treo chưa?”

Tôi không biết có nên áp dụng cái này không nữa,nhưng chắc là có.

“Hợp lý nhỉ!”

“Ờm,vấn đề là cậu có biết anh chàng đó sống ở đâu không đã…”

Tôi liếc Airi.

“Tớ biết!”

Thế thì tốt rồi.

“Và sau một tuần gửi những lá thư như thế,chỉ việc gọi họ ra sau trường và tỏ tình là xong!”

Cái này chắc chắn thành công rồi.

Nếu họ không biết ai là người đã viết mấy bức thư đó,và sau đó phát hiện ra rằng người gửi là một cô gái xinh đẹp,hỏi ai mà không đổ cơ chứ?

“Liệu nó có hoạt động không?”

“Đừng lo.Cậu dễ thương mà,Airi.Bên cạnh đó,sau khi đã đi xa thế này rồi,làm gì có chuyện cậu bị từ chối được,đúng không?”

“Cậu nói d-dễ thương ư,...điều đó…”

Airi lấy tay che mặt cổ lại,tai cô ấy thì đỏ ửng lên vì xấu hổ kìa.

“Đúng đúng,cậu dễ thương mà.Nhưng nhớ này,chuyện gì xảy ra sau khi thành công cũng quan trọng đấy.”

“Hể?”

Đừng tỏ ra ngớ ngẩn thế chứ.

“Nghe này,nếu bạn trai cậu bắt chuyện,nói chuyện hay thậm chí là nhìn cô gái khác đi nữa.Cậu cũng phải tức lên đấy.”

“Ể,không phải nó hơi vô lý sao?”

“Bề ngoài thì có lẽ vậy.Nhưng điểm mấu chốt là ở đó đấy! Bên cạnh đó, cậu chắc chắn sẽ không vui chút nào nếu người cậu thích vui vẻ với những cô gái khác,đúng không?”

Tôi nói đó là điểm mấu chốt,nhưng tôi thậm chí còn không chắc tại sao nó hữu ích nữa.

Ừ thì,Yandere khá là nổi mà,đúng không?Chắc hẳn phải có lý do chứ nhỉ.

‘Tớ không thích thế chút nào.”

“Thế làm thế này đi.Lúc mài cậu giận,đừng có hét lên đấy.Cứ nhắm mắt lại rồi khẽ đe dọa anh ấy chút thôi.”

“Nghe có vẻ khó nhỉ.”

Tôi cũng nghĩ thế.Tôi cũng chưa thây Airi giận bao giờ.

“Cứ cố gắng từ bây giờ đi.Cuối cùng,thỉnh thoảng ‘giam cầm’ bạn trai cũng là một nước đi hay đấy.”

“”G-giam cầm ư!?Đó là phạm tội đấy!”

Ừ,tất nhiên là phạm tội rồi.

Nhưng mà nhá,nếu cổ không giam ảnh lại thì,đó đâu phải là một Yandere thật thụ chứ?

“Nếu cậu được bố mẹ cậu ta cho phép thì ổn mà,đúng khôm?”

Điều đó cũng có thể khiến việc này không phải phạm tội nữa,nhưng có vẻ như Airi chưa thể gần gũi với bố mẹ bạn trai cổ ngay được.

“Oh,thế thì tớ nhốt anh ấy lại bao lần cũng được.”

Ể?Airi đã mối quan hệ tốt với bố mẹ người cổ thích rồi hả?

Không lẽ cô ấy đã hành động trước khi nhờ tôi tư vấn rồi sao?Về mặt chiến lược thì thắng mấy người xung quanh cậu ta luôn rồi còn gì.

Mình có cần nhúng tay vào nữa không nhỉ?

“Ờ thì,tớ đoán tớ đã nói hết lời khuyên của tớ rồi.Cố lên nhé,Airi.”

“Ừừ.”

Airi gật đầu cùng với một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook