• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :Prologue

Độ dài 564 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 15:00:15

“Yu này,cậu biết không.Tớ có người mình thích rồi.”

Bước đi cạnh nhau sau giờ học,cô ấy đột nhiên thông báo một tin động trời.

“Ể!?Thật sao?Cả Airi,một người không hứng thú với người khác giới cũng biết yêu hả?”

Airi là một cô gái xinh đẹp với thân hình lý tưởng đi kèm với mái tóc ngắn màu đen.Kể cả tôi,một người đã ở bên cô ấy khi còn bé xíu cũng thấy vậy.Chắc chắn cô ấy trông cũng rất xinh đẹp trong mắt của mấy đứa con trai khác.

“...Cũng không hẳn là như vậy.Nhưng đừng để ý.Vấn đề ở đây là cậu ấy rất nổi tiếng,nên tớ lo rằng lỡ có ai đó cướp cậu ấy đi thì sao.Cậu giúp tớ nhé?”

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với Airi rồi hửm?Tôi vừa thấy vui lại vừa thấy buồn.

Nhưng đã là bạn thuở nhỏ của cô ấy thì,

“Cứ để cho tớ!Tớ chắc chắn sẽ giúp mối tình đầu của cậu thành công suôn sẻ!”

Tôi quyết định sẽ hỗ trợ cô ấy hết sức mình.

“Cảm ơn cậu,Yu!”

Airi nhảy vào người tôi với nụ cười hạnh phúc.

“Này,cậu có thể bị người cậu thích hiểu nhầm nếu cứ bất cẩn ôm tớ thế này đấy.”

“Ể,nó ổn mà vì tớ chỉ làm thế với Yu thôi.”

Hầy,tôi tự hỏi liệu cứ như này có ổn không.

◇◇◇◇◇◇◇◇

“Airi à?Cuối cùng thì cô ấy cũng bắt đầu hành động rồi nhỉ?”

Một cô gái đang đi sau hai người họ,một tay cầm quyển sách.

“Nhưng đúng như mình dự đoán.”

Cô ấy trông có vẻ mất hứng,quay lại và bước đi một cách duyên dáng.

“Tội nghiệp Airi.Một số cuốn sách có nói rằng bạn thuở nhỏ thường là người thua trong mấy chuyện tình cảm.Đó là vì sao bạn thuở nhỏ chưa bao giờ kết thúc mà được ở bên nhau cả.”

◇◇◇◇◇◇◇◇

“Tiểu thư,cô Airi đã bắt đầu hành động rồi ạ.”

Trong một căn phòng quá rộng chỉ để ở một mình,một cô gái với mái tóc vàng và một cô gái tóc đen đang ngồi đối diện nhau.

“Ôi trời!Ta thắc mắc không biết chúng ta nên làm gì giờ nhỉ?”

Cô gái nghiêng đầu trong khi mỉm cười dịu dàng.

“Chúng ta có nên can thiệp không ạ?”

Cô gái tóc đen hỏi mà không hề thay đổi cảm xúc.

“Chúng ta không nhất thiết phải quyết liệt thế đâu .”

“Thế thì ta cứ mặc kệ sao ạ?”

“Phải,sau cùng thì không có chuyện ngài Yuuri sẽ thuộc về ai khác ngoài ta đâu.Chúng ta chỉ cần im lặng theo dõi thôi.”

“Hiểu rồi ạ.Nhưng lỡ Yuuri-sama về với người phụ nữ khác thì…”

“Thế thì ta sẽ g.i.ế.t họ.”

Cô ấy thờ ơ nói vậy khi vẫn đang mỉm cười.

“Xin cứ giao cho tôi.”

“Đùa thôi mà.”

Hohoho.Cô ấy vui vẻ cười,dùng bàn tay che miệng mình lại.Còn cô gái tóc đen vẫn vô cảm như thường lệ.

◇◇◇◇◇◇◇◇

“Không biết người Airi thích là ai nhỉ?”

Có phải một người nổi tiếng trong trường không ta?

Có nhiều cậu bạn đẹp trai đấy,nhưng tôi chưa thấy Airi nói chuyện với một tên nào bao giờ.

Thật đấy,tôi chưa thấy Airi nói chuyện với bất kì đứa con trai nào.

“Ừ thì,cũng có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nhỉ?Bây giờ thì,mình nên khuyên cô ấy như nào đây?”

Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin trên điện thoại của tôi.

Hể,thú vị đấy,vậy ra bây giờ cái này khá phổ biến nhỉ.

“Được rồi,mình sẽ biến Airi thành một Yandere!”

Bình luận (0)Facebook