• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Tai nạn stream phần 2

Độ dài 986 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 14:45:06

Đi học cái đã.

-----------------------------

Tôi đã tham gia công ty Vtuber “812 Pro”.

Tôi đã hẹn hợp tác cùng Vtuber đứng đầu mình đã gặp.

Đêm hôm đó.

“Đúng là ngày kì lạ….”

Sau bữa tối, tôi đứng ở bếp rửa bát.

Nhỏ em gái thì đang ngồi ở bàn phòng khách dùng máy tính bảng.

“Anh hai anh hai ơi ❤️.  Thứ này nguy hiểm, nguy hiểm quá đi mất thui à~ ❤️”

“Dù nói thứ gì đấy nguy hiểm mà trông em vẫn vui nhể.”

Cô em gái Isuzu nhà tôi 15 tuổi. Em ấy dù là học sinh sơ trung năm ba nhưng mà lại không đi đến trường. Em ấy đã bỏ học đấy.

Vẻ ngoài trẻ trung cùng với mái tóc bạch kim đó khiến em ấy trông hệt như một nàng elf vậy.

Em ấy mặc một chiếc áo cami và váy sau khi tắm xong.

Vì vài lý do mà ẻm lại mặc đồng phục của tôi.

“Nhìn và nghe này anh! Lượng người đăng ký kênh của em ấy nhé!”

“Anh nhớ là 1,9 triệu thì phải, nhưng tai nạn stream hôm nọ đã khiến nó tăng lên 2.5 triệu, nhỉ?”

“Phư phư phư, lúc trước thui anh. Tada!”

Bam, nhỏ em gái giơ máy tính bảng lên cho tôi xem.

‘2.9 triệu.’

“Tăng lên hơn 1 triệu chỉ sau 2 ngày đóa!”

“Đỉnh thế?”

“Dĩ nhiên rùi anh. Từ lúc ra mắt tới giờ đã được 6 tháng rồi. Tuần đầu tiên cũng tăng nhiều lắm nhưng mà thời gian dần trôi qua, lượng người đăng ký lại giảm xuống đó.”

“Ý em là vậy hả?

“Vâng. Đặc biệt là ngày nay, với rất nhiều loại hình giải trí và SNS, chủ đề thay đổi rất chóng mặt luôn. Lược người đăng ký ngay sau khi ra mắt sẽ ngừng tăng, hiếm khi tăng vèo vèo lắm.”

Nhưng mà, việc nps tăng lên cũng đỉnh thật đấy nhỉ?

“Đúng như anh nghĩ, Isuzu ghê thật đấy.”

“Anh nói gì vậy trời? Anh hai mới là người tuyệt vời ấy chứ!”

“Anh á?”

“Vâng! Chủ yếu những bình luận lưu lại hôm qua là hỏi về anh hai đó, như là “Anh của Wine đâu rùi?” hoặc là “Muốn gặp anh chàng đó nữa ghê!”. Họ đều muốn gặp anh hai đấy ạ!”

Isuzu nhìn bình luận ở máy tính bảng và nói “Ê hê hê~❤️” với vẻ dễ chịu.

“Trông em vui nhỉ.”

“Dĩ nhiên rùi ❤️ Nghĩa là thế giới này cuối cùng cũng đã chấp nhận anh hai là một người thân thiện và tử tế rồi đấy~”

“Không…Anh chả làm gì cả. Anh không thân thiện với tử tế đâu.”

“Không đúng. Anh đã chăm sóc một đứa nhốt mình ở nhà như em mà chả hề nổi giận hay phủ nhận gì cả, với lại ngày nào anh cũng nấu ăn ngon nữa chứ!”

“Hầy, đừng làm thế…. Em biết khen người ta như vậy cũng không được nhận gì đâu rồi mà. À, trong tủ lạnh còn ít hạt dẻ Yokan từ Chikufudo đấy.”

“Yay❤️Em  thích hạt dẻ Yokan Chikufudo thứ hai đấy❤️”

“Thế thứ nhất là gì vậy?”

“Dĩ nhiên là anh hai rồi❤️”

Cô em gái nhà tôi đáng yêu quá đi mất.

Isuzu liền lấy hạt dẻ Yokan lạnh trong tủ lạnh ra.

Trước khi tách ra, Isuzu liền cắn một miếng.

Em ấy chưa bao giờ rời khỏi nhà, nhưng kì lạ là chả hề béo tí nào.

Ừm, chắc là dinh dưỡng lên ngực hết cả rồi…Không không không, dừng ngắm thôi.

“Với tốc độ này thì anh em mình có thể nhắm tới hạng nhất của 812 Pro đó! Đánh bại Arc Kumakuma thôi!”

Khịt khịt, nhỏ em gái nhà tôi quả quyết khịt mũi.

“Cháy quá em ơi.”

“Vâng. Em đang nhắm đến hạng nhất mà.”

…Hạng nhất hả?

Lý do duy nhất khiến em ấy muốn đứng đầu là vì ẻm muốn tiền nong nhà tôi bớt lo ngại hơn.

Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường mở quán cà phê thôi.

Chúng tôi không thể thành gánh nặng cho bố được.

Đó là lí do vì sao Isuzu đã vất vả làm việc theo cách riêng của mình để hỗ trợ gia đình.

Nên là, tôi không thể bảo em ấy đừng cố quá được.

Tôi không biết nói gì để đổi chủ đề nên đành phải im lặng.

…Nhưng giờ thì khác rồi.

“Ầy, Isuzu này, cùng nhau vươn lên dẫn đầu nào.”

Tôi cũng sẽ trở thành một Vtuber.

Sự hiện diện của tôi đây đã giúp em gái trở nên nổi tiếng.

Giờ thì tôi có thể hỗ trợ thực hiện giấc mơ của em gái rồi.

Vui thật.

“Vâng! Hãy cố gắng hết sức nhé anh! Vậy thì, buổi stream của hai anh em sẽ bắt đầu từ hôm nay thôi…”

“Đợi, đợi, đợi đã, buổi stream của hai anh em là sao?”

“Hôm qua ồn ào quá  anh ạ, xin lỗi ha, em đã thông báo về trò chuyện trực tiếp rồi á. Anh hai cũng sẽ xuất hiện ở đó nữa.Coi như là lời xin lỗi của anh và em vậy.”

 “Thì hiểu…. nhưng mà đột ngột quá.”

 “Có thời cơ là phải làm ngay anh hai ạ. Thế giới giờ đây cần anh hai, anh trai của Wine đấy! Tăng thêm cung cầu mới gọi là đỉnh cao của sự ngốc nghếch chứ! Đúng rùi ha!”

 "Đỉnh cao của sự ngốc nghếch?"

 "Đúng rồi anh!"

 Em gái nhà tôi không đi học nên hơi ... kém. Kiễn thức của em ấy hạn hẹp cực.

 “Nhân tiện, stream sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm nay nha anh”

 "Hả? Nửa đêm? Chả phải muộn quá sao? Ai lại muốn xem vào giờ đó chứ?"

 "Có tận 10000 hoặc hơn mà anh, ý em là, có khoảng 10.000 người đang chờ đó, anh biết chưa?"

Stream sẽ bắt đầu lúc nửa đêm.

 Bây giờ là 8 giờ tối. Vẫn còn bốn tiếng nữa và mọi người đã đợi từ lâu rồi…

 "Đang là kỳ nghỉ hè nên mọi người đều rảnh hết á."

 “Không, kể cả cuối tuần đi nữa thì vẫn có người xem stream Vtuber đó, anh biết chứ?

Mấy cha đó là ai vậy? Không ngủ à...?

Bình luận (0)Facebook