• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 :Nhỏ em gái nhút nhát lại là một streamer nổi tiếng

Độ dài 761 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 17:45:15

Nhỏ em gái Shiojiri Isuzu năm nay lên 15 và nhỉ hơn tôi một tuổi. Hiện đang là học sinh sơ trung năm ba. 

Nhưng vì vài lí do mà em ấy không thể đi học đuọc. 

Isuzu sở hữu mái tóc bạch kim và làn da trắng muốt.Đôi  mắt màu xanh lục, ngoại hình trông không giống người Nhật lắm. 

Không quá khó để hiểu tại sao đâu vì em ấy là con lai giữa Nga và Nhật mà. 

Bố ẻm là người Nga, nhưng đã nhập quốc tịch Nhật Bản. Còn mẹ thif là người Nhật. 

Ngoài ra thì, tôi là người Nhật chính gốc với mái tóc và đôi mắt màu đen đặt trưng đấy nhé.  

Hệt như những gì các cháu đoán, Isuza và tôi không có quan hệ huyết thống với nhau. Đúng hơn thì chỉ là anh em kế thôi. 

À thì, là do hoàn cảnh gia đình có chút phức tạp nên tôi sẽ không đi sâu vào nó nữa. 

Nói về ngoại hình của Isuzu thì em ấy hơi lùn, khuôn mặt đẹp  như thể được nặn từ chính bàn tay của chúa với hai chiếc má phúng phính. 

Thân hình thì rất thon gọn. Dù là một loli nhưng ngực thì rất chi là bự luôn. 

Nói chung là nếu có 10 người thì 10 người đó đều khen em đẹp. Tôi cũng nghĩ thế. 

Nhưng, em ấy lại là người hướng nội và rất nhút nhát. 

Đó là lí do tại sao ẻm thường không để lộ mặt trước công chúng  và làm việc như là một Vtuber. 

“Anh hai anh hai anh hai anh hai ơi❤️” 

Vùa mới bước vào phòng thôi mà cái vẻ thô lỗ lúc nãy của em ấy đã biến đâu mất tiêu rồi, Isuzu lập tức chạy đến ôm chầm lấy eo tôi 

“Anh mang đồ ăn lên cho em nà.” 

“Uầy❤️ Cám mơn nha ❤️ Anh thậm chí còn mang lên tận phòng em nữa ❤️” 

“Ầy. Em ghét rời khỏi phòng mà nhể?” 

“Vâng ❤️ Đúng đấy ạ ❤️ Cảm ơn anh nhiều ha ❤️” 

[Người đó là ai thế?” “Giọng nói quyến rũ đó là sao?” “Nhảm thế nhể.”] 

“Nhớ phải ăn hết đấy biết chưa.” 

“Anh hai ưi, đút cho em ăn đi ❤️” 

(“Đút cho em ăn đi?” “Ôi, Anh hai á!?” “Wine-tan có anh hai à?”) 

“Chịu rồi đấy.” 

[“Không, hắn định đút cho cô ấy ăn kìa!” “Sergeant-san!? Bạn vừa phá hủy hình tượng của mình đấy nhá!” “Này, tên kia, đút cho Wine-tan ăn cơ à, đùa nhau đấy hả!” “Ghen tị quá đi mất!”] 

“Yay ❤️ Cảm ơn anh nhiều nhắm ❤️” 

Gọi là ngây thơ cũng đúng.  

Nhưng tôi không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của em gái mình được. 

[“Đáng iu quá trời!” “Đi chết đi!” “Cái giọng quyến rũ đó là sao hả!” “Chết tiệt! Thanh niên này số hưởng thế nhờ!” ) 

Isuzu và tôi đang ngồi cạnh nhau trên giường. 

“Nhanh lên nào anh hai ưi ❤️” 

“Rồi, rồi. Đây. A~” 

“A~ ❤️Ưm~❤️ Cơm rang của anh hai đúng là số dzách~ ❤️” 

[“Cô ấy nói ‘A~’ sao?” “Wine-tan đã nói ‘A” đấy hả?” “Chết tiệt, tôi cũng muốn làm thế!”] 

“Nữa đi, nữa đi anh hai ❤️” [note47082]

[“Tiểu trung sĩ đó, cô ấy đang cầu xin với giọng quyến rũ kìa.” “Trời ơi! Ghen tị quá.” “Tử hình! Tử hình tên khốn đó đi!” “Ít ra thì cô ấy vẫn an toàn, hắn là anh trai của cô ấy mà.” “Đúng đó.”] 

Ngay sau đó, Isuzu đã ăn sạch bát cơm rang. 

“Oa, no quá đi à.” 

“Này, vừa ăn xong thì đừng có lăn ra ngủ chứ. Em sẽ biến thành con bò đó.” 

“Stream xong mệt nhắm, nên là em muốn gối đùi anh hai á.” 

[“Gối đùi!” “Chết tiệt!” “Tôi cũng muốn Wine-tan gối đùi mình!” “Ước gì mình là anh trai của Wine-tan!” “Chết tiệt! Tôi cũng muốn thấy gương mặt thật của Wine-tan! Tôi muốn cho em ấy gối đùi mình quá!”] 

Tôi vừa nói vậy vừa chải tóc cho Isuzu. 

“Isuzu... anh vừa xem stream của em lúc nãy đó.” 

“Woah, anh đã xem stream của em sao?” 

“Có, nhưng anh không có tặng em superchat.” 

“Không sao đâu ❤️ Em không cần tiền của anh ❤️ Chỉ cần anh hai xem stream của em là  đã rất hạnh phúc rồi ❤️” 

“Rớt nước mắt mất rồi “Không có super chat mà cô ấy vẫn thấy hạnh phúc sao” “Cô ấy yêu anh trai của mình lắm nhỉ” “Tốt quá ôi trời ơi!”) 

“Nhân tiện thì, về vụ superchat ấy...Anh đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi, Isuzu.” 

Tôi nói cho Isuzu biết về điều mà mình muốn nói với em ấy. 

“Anh không nghĩ em nên tỏ vẻ như thế và nói những lời tồi tệ với người xem của mình như vậy.”  [note47081]

----------------------------------------------------- 

Bình luận (0)Facebook