• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:56:34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chươngr 2 – Chú cảnh sát ơi, hướng này!

Lúc thức dậy, tôi cảm nhận được một sự hiện diện. Ngay trước mặt tôi. Thình lình mở mắt, Sati đang ngủ bên cạnh tôi. Futon cũng được trải xuống. Tôi bò ra khỏi túi ngủ và lay Sati dậy.

“Uhm, em thức giấc lúc nửa đêm và thấy Masaru-sama đang ngủ dưới sàn nhà, vì vậy em đã cố đưa anh lên giường, nhưng anh quá nặng đối với em”

Một nô lệ ngủ trên giường trong khi chủ nhân cô ấy ngủ dưới sàn là điều xúc phạm. Cho nên rõ ràng em ấy đã trải futon xuống và ngủ dưới sàn nhà chung với tôi.

“Hôm nay đi mua một cái futon cho Sati nhé?”

“Cái giường khá lớn và em thích ngủ chung với Masaru-sama hơn” (TL: thính cứ bay lung tung, bay lung tung)

Tôi nghe nói ở chỗ thương buôn nô lệ em ấy đã ngủ chung với onee-san sexy đó. Có lẽ em ấy sợ ngủ một mình.

“Chị ấy đã dạy nhiều thứ và rất tử tế với em nữa”

Có phải cô ấy là người dạy em ấy rằng chủ nhân sẽ vui sướng khi thấy em ấy khỏa thân. Dạy em ấy những điều không cần thiết…

Bây giờ thì ăn sáng đã. Tôi nhờ Sati làm món soup giống hôm qua. Sau đó chúng tôi chỉ cần thêm bánh mì vào đó. Nêm nếm hơi quá tay, nhưng vừa đủ điểm đậu. Bánh mì sẽ chìm nhanh hơn nếu có một chút muối.

Sau bữa sáng, tôi quyết định đi tắm. Tôi đã muốn đi tắm vào hôm qua và vì hôm nay tôi mời khách ghé chơi nên tôi muốn đảm bảo chúng tôi sạch sẽ.

Hôm qua, khi chúng tôi ghé làm thẻ Hội cho Sati, Tilika-chan có một yêu cầu cho tôi. Đó là “Thịt”.

Vì thế tôi mời Tilika-chan đến ăn trưa và quyết định là tôi sẽ đãi em ấy thịt rồng.

Bồn tắm trong nhà này hơi rộng rãi. Hai người lớn có thể vào thoải mái. Đây là chính là một trong các lí do tôi chọn thuê nhà này. Nhưng bởi vì nó cũng khó hơn để chuẩn bị bồn tắm, nhưng nếu bạn dùng ma thuật, đó, vậy là việc chuẩn bị xong trong vòng 1 phút. Thật tiện lợi. Tôi cũng đã kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, vì vậy nhiệt độ vừa đủ luôn.

Trong lúc đang đun nóng nước, tôi tạo ra hơi nhiều và nước văng vào người tôi một ít nên tôi quyết định đi tắm trước.

Lúc đang đổ nước lên đầu và bắt đầu gội thì cái cửa đột nhiên mở toang. Tôi không thể mở mắt nên không thấy được, nhưng dĩ nhiên rồi, chỉ có một người duy nhất vào lúc này. Tôi chỉ nói Sati là tôi sẽ vào trước. Quên nói em ấy đợi hay là không được vào.

Tôi đã không nghĩ em ấy sẽ xông vào như thế này.

“Masaru-sama, em sẽ chà lưng cho anh”

“Không, đợi đã!”

Khi tôi di chuyển bàn tay với cái đầu vẫn đang ngập trong bong bóng tôi như thế nào đó đã chạm thứ gì đó mềm mềm. Sati rên một tiếng “Kya-”

“X-xin lỗi em”

Cảm giác vừa nãy…

“Ah, em hiểu mà, cái đầu trước đã. Xin đừng di chuyển ạ.”

Đầu tôi bị tóm lấy, sau đó Sati hăng hái gội nó. Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ đây. Nếu tôi nói em ấy ra ngoài thì em ấy chắc chắn khóc ngay.

“Uhm, Sati-san. Việc tắm rửa nên làm một mình và thong thả…”

“Không thể nào. Chà lưng cho chủ nhân cũng là nhiệm vụ quan trọng của một nô lệ. ‘Em không được bỏ bê nó’, onee-san nói vậy đó.”

Lại là cô ấy!

“Có phải đầu anh không cảm thấy phê? Khi chúng em chà rửa cho nhau onee-san đã khen em, nói em giỏi việc này.”

“Không phải, nó phê lắm…”

Chà rửa nhau… Tôi vừa tưởng tượng một chút.

“Rồi, bây giờ em sẽ xối nước-”

Xà bông trên đầu tôi trôi xuống. May mắn thay, có vẻ Sati đã di chuyển ra sau lưng tôi.

“Vậy tiếp theo em sẽ chà lưng cho anh”

*Scrub Scrub* Lưng tôi đang được chà. Nếu tôi không thể thuyết phục em ấy, tình huống sẽ trở nên tệ mất.

“Uhm, nghe này. Không phải một quý cô sẽ xấu hổ khi cho xem cơ thể trần truồng của cô ấy như này sao?”

“Masaru-sama đã nói là phải cởi đồ trước khi vào phòng tắm. Và còn nữa, em là một nô lệ nên em không phải một quý cô.”

Sau khi chà lưng xong, tay tôi bị giữ lấy và được chà. Cảm giác rất phê. Bây giờ tôi hiểu tại sao mà onee-san đó bảo là tốt rồi. Dĩ nhiên, tôi đã mong ước tình huống này trước đó, nhưng, nói sao nhỉ, nó quá đột ngột. Ah, cả hai tay đã xong rồi.

“Em sẽ rửa phía trước nữa, vậy anh có thể quay qua đây không?”

Không không, tệ rồi đây. Nó sẽ là quá nhiều mất.

“Không! Đừng lo về phía trước! Anh sẽ tự chà! Rồi, em vào bồn trước đi.”

“Vậy sao ạ?”, em ấy nói vậy lúc bước vào bồn, nghe có một chút thất vọng. Yosh, thoát rồi!

Bây giờ tôi nhanh chóng rửa phía trước. Tôi rửa sạch bong bóng với nước nóng. Tia qua một chút, tôi thấy Sati đang ngồi trong bồn, nhìn qua đây không lay chuyển. Tôi đang bị nhắm sao? Em ấy gần như đang tìm một cơ hội để phục vụ tôi. Khi tôi còn đang dự tính phải làm gì, “Xin hãy vào đây ạ”, em ấy kéo tay tôi và gần như đứng dậy nên tôi nhanh chóng bước vào bồn tắm.

Đối diện với Sati, tôi ngồi trong bồn. Tắm như vầy sau một thời gian chắc chắn là tốt rồi. Còn nữa, ở trại mồ côi, có nhiều trẻ em, nên tôi không thực sự thoải mái ở đó lắm. Ah, một bồn tắm thì tốt-. Khi tôi đang lạc trôi giữa đời, Sati đột nhiên chạm nhẹ lưng tôi.

“Uhm…Em, em đã cố gắng hết sức, nhưng có phải em đã làm sai gì không ạ?”

**************

Góc nhìn của Sati:

Tôi đã làm sai chuyện gì sao?

Anh ấy đã mua tôi, người có đôi mắt tệ và không có điểm tốt nào. Tôi nghĩ dĩ nhiên là vì chuyện đó cho nên tôi đã cố quyến rũ Masaru-sama bằng bất cứ cơ hội nào tôi có, nhưng những gì tôi nhận được là phản ứng này.

Tôi đã cố làm như onee-san đã dạy tôi, nhưng tôi đã làm sai gì, tôi tự hỏi. Có lẽ tôi chưa đủ khéo léo. Thậm chí cuối cùng cũng có người mua tôi, có lẽ tôi sẽ bị trả về đó một lần nữa.

Tôi không muốn ở đó nữa…

Nếu tôi vẫn chưa hư hại tôi có thể được bán lại với giá cao.

Có phải đó là lý do tại sao Masaru-sama sẽ không chạm vào tôi?

Onee-san đã nói vậy. Em phải nhận được tình cảm của chủ nhân bất kể thế nào. Sau khi anh ta đặt tay lên em, giá trị của em sẽ giảm kể cả anh ta muốn bán lại và anh ta cũng trở nên gắn bó hơn. Do đó, Sati, hãy cố hết sức, chị ấy nói vậy.

Tôi đã cố hết sức trong lúc tắm. Sự thật là, thấy một người đàn ông khỏa thân… rất xấu hổ, nhưng tôi đã dốc hết nghị lực. Nhưng Masaru-sama đang đối diện với tôi trong bồn tắm.

Thấy vậy, tôi trở nên buồn bã. Tôi sẽ bị bán một lần nữa sao?

Tôi sẽ trở lại nơi đó một lần nữa sao?

Tôi không muốn ở đó nữa… Tôi muốn ở bên cạnh Masaru-sama mãi mãi….

**************

Sati bắt đầu khóc.

“Nononono, em không làm gì sai cả. Sati đang cố hết mình mà!”

“Nhưng mà! Hôm qua em đã ngủ trước và làm Masaru-sama ngủ dưới sàn nhà, em thậm chí không thể nấu ăn… Masaru-sama là một pháp sư tuyệt vời có thể làm mọi thứ, vì vậy em đã nghĩ anh sẽ không cần một người như em….”

“Dĩ nhiên anh cần em. Nếu không, anh đã không tốn công mua em rồi và anh cũng thích em rất nhiều và anh cũng muốn em nữa.”

“Anh nói thật không?”

“Ừm, thật mà, thật mà.”

“Vậy anh sẽ chấp nhận em chứ?”

“Uhm, vậy tối nay nhé? Như vậy được không?”

“Vâng!”

Tôi nói ra rồi. Nhưng như vậy ổn không đây? Mặc dù Sati thực hạnh phúc với nó. Tôi sẽ không bị trình báo “Chú cảnh sát ơi! Hướng này!”, phải không?

“Uhm, vậy thì, chà rửa cho nhau…”

“Ah, anh sẽ ra trước. Sati, em chỉ được ra ngoài sau khi đã chà rửa kỹ càng nhé?”

…. Tôi xin lỗi mọi người.

Nhiều hơn thế này là quá nhiều với một trai tân như tôi. Tôi để Sati lại bồn tắm và nhanh chóng rút lui.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook